Chầu Thánh Thể – Thứ Bảy ngày 04.10.2025

0

Lm. Anmai, CSsR

1. MỞ ĐẦU
– Hát dẫn nhập: Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: “Con Thờ Lạy Chúa” – Lời dẫn nhập:

Lạy Chúa Giêsu, trong giờ phút linh thiêng này, khi chúng con quỳ trước Thánh Thể Chúa, chúng con xin dâng lên Ngài lời cầu nguyện từ sâu thẳm trái tim mình. Chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con quyền năng và sự chiến thắng trước những thế lực của kẻ thù, giống như những môn đệ xưa đã hân hoan trở về, vui mừng vì quyền năng Chúa ban để đạp lên rắn rết và mọi thế lực ác quỷ. Chúng con biết rằng, mọi chiến thắng trong cuộc sống này đều là nhờ ân sủng của Chúa, và chúng con không thể tự hào vì những điều chúng con đạt được, mà phải mừng vui vì tên chúng con đã được ghi trên trời.

Lạy Cha, chúng con cũng xin dâng lên Cha lời ngợi khen, như Chúa Giêsu đã vui mừng ngợi khen Cha vì Ngài đã giấu kín những điều kỳ diệu của Nước Trời đối với những người khôn ngoan, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Xin Cha giúp chúng con trở nên khiêm tốn như những người bé mọn ấy, để chúng con có thể nhận ra và cảm nhận được sự hiện diện và tình yêu của Ngài trong cuộc sống. Chúa đã cho chúng con được thấy và nghe những điều mà nhiều ngôn sứ và vua chúa mong ước nhưng không được, chính là ân sủng mà chúng con không thể tự mình xứng đáng.

Lạy Chúa Giêsu, trong giờ Chầu này, xin cho chúng con luôn biết khiêm nhường đón nhận sự hiện diện của Ngài trong Bí tích Thánh Thể. Xin Chúa làm cho tâm hồn chúng con được thanh tẩy và làm cho chúng con có thể nhìn thấy và nghe được những điều mà Chúa muốn mặc khải cho chúng con, để cuộc sống chúng con được biến đổi và ngày càng gần gũi với Thiên Chúa.

Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những thao thức, ước nguyện và khát khao trong lòng. Xin cho chúng con luôn sống trong sự an bình và tin tưởng vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa. Xin Chúa luôn ở lại với chúng con, giúp chúng con nhận ra những ân sủng của Ngài trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Ki-tô, Chúa chúng con.

2. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ này, chúng con đến trước Thánh Thể của Chúa để tôn vinh Ngài, Đấng đã mang đến cho chúng con quyền năng và ơn cứu độ. Chúa đã trao cho chúng con sức mạnh để chiến thắng mọi thế lực ác độc, nhưng điều làm chúng con vui mừng hơn hết chính là tên chúng con đã được ghi trên trời, trong Nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu, qua sự hiện diện của Ngài trong Thánh Thể, Ngài mời gọi chúng con nhận ra rằng những phép lạ và quyền năng không phải là mục đích cuối cùng, mà là sự gắn kết mật thiết với Ngài, Đấng đã yêu thương và ban sự sống vĩnh cửu cho chúng con.

Lạy Cha trên trời, chúng con cảm tạ Cha vì Ngài đã giấu kín những mầu nhiệm vĩ đại này khỏi những bậc khôn ngoan và thông thái, nhưng lại mặc khải cho những tâm hồn khiêm nhường. Chúng con, những người bé mọn, được đón nhận sự khôn ngoan của Thiên Chúa qua Thánh Thể này. Chính trong sự hạ mình và phục vụ, Chúa Giêsu đã trao cho chúng con quyền năng lớn lao để vượt thắng tội lỗi và sự dữ.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong khi mắt chúng con không thể thấy rõ hết mọi điều, Chúa lại cho chúng con được đón nhận Ngài cách trực tiếp qua Mình Thánh này, một ơn huệ vô cùng cao quý. Chúng con xin tôn vinh Chúa, vì qua Thánh Thể này, Chúa luôn ở với chúng con, giúp chúng con hiểu biết về Cha và mời gọi chúng con sống theo sự thật của Ngài. Xin cho chúng con, trong sự khiêm nhường và sám hối, luôn biết tôn trọng và giữ gìn hồng ân này, để chúng con luôn sống xứng đáng với tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con. Amen.

Hát: “Đây Nhiệm Tích” hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.

3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

LỜI CHÚA: Lc 10, 17-24

Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” Đức Giêsu bảo các ông: “Thầy đã thấy Xatan như một tia chớp từ trời sa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.”

Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”

Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”

4. SUY NIỆM

Lạy Chúa Giêsu, trong giờ Chầu này, con đến trước Thánh Thể của Ngài, xin cho con được nhìn thấy ánh sáng của tình yêu và sự khôn ngoan mà Ngài đã dành cho con. Tin Mừng hôm nay mở ra cho con một kho báu vô giá về sự vui mừng của các môn đệ khi họ trở về sau hành trình loan báo Tin Mừng và thấy quyền năng mà Chúa đã ban cho họ. Họ vui mừng vì “cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con,” nhưng Chúa Giêsu đã cho họ thấy rằng không phải là quyền lực hay phép lạ mà họ phải vui mừng, mà chính là tên của họ đã được ghi trên trời, là dấu hiệu của sự cứu độ mà Thiên Chúa đã dành cho mỗi người.

Khi các môn đệ hớn hở trở về và chia sẻ niềm vui vì những phép lạ mà họ được chứng kiến, Chúa Giêsu đã không chỉ đơn giản khích lệ họ, mà Ngài còn muốn họ nhận ra điều quan trọng hơn cả: Sự cứu rỗi của Thiên Chúa là lý do chính để chúng ta vui mừng. Quyền năng, thành công và chiến thắng không phải là những lý do chính đáng để chúng ta tìm kiếm niềm vui. Thật vậy, những phép lạ mà các môn đệ đã chứng kiến chỉ là những dấu hiệu của sự hiện diện của Nước Thiên Chúa, và điều quan trọng hơn cả là họ đã được gọi làm con cái của Thiên Chúa, được Thiên Chúa yêu thương và chọn lựa. Chúa Giêsu muốn các môn đệ hiểu rằng sự cứu độ không đến từ quyền lực của con người hay từ những chiến thắng bề ngoài, mà từ chính việc được ghi tên vào sách sự sống trên trời.

Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ rằng: “Thầy đã thấy Xatan như một tia chớp từ trời sa xuống,” Ngài không chỉ báo cho các môn đệ về chiến thắng trước các thế lực xấu xa, mà còn về sự thắng lợi tuyệt đối của Nước Thiên Chúa. Mỗi lần Chúa Giêsu chiến thắng ma quỷ, mỗi lần những quyền lực ác quỷ phải khuất phục trước Ngài, là một dấu chỉ của sự chiến thắng hoàn toàn của Thiên Chúa trên sự ác, là một lời khẳng định rằng sự cứu rỗi của Thiên Chúa không thể bị chặn đứng bởi bất kỳ thế lực xấu xa nào. Và mặc dù các môn đệ được chia sẻ quyền năng đó, Chúa Giêsu vẫn nhắc nhở họ rằng họ không nên tự mãn với sức mạnh mà họ có, mà phải nhận ra rằng sự vui mừng thực sự là vì tên họ đã được ghi trong Nước Thiên Chúa, là vì họ được gọi vào mối quan hệ thân thiết với Thiên Chúa, là vì họ được tham dự vào kế hoạch cứu độ mà Thiên Chúa đã sắp đặt từ trước.

Ngài tiếp tục nói rằng: “Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em.” Lời này không chỉ là một lời khen ngợi các môn đệ vì sự thành công trong việc trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, mà còn là một sự khẳng định về quyền năng Thiên Chúa mà họ đã được ban cho. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không muốn các môn đệ chỉ tập trung vào những khả năng này mà phải hiểu rằng sức mạnh của họ chỉ có thể đến từ Thiên Chúa, và mục đích thực sự của việc họ được ban quyền năng này là để phục vụ, để mang lại tình yêu và sự cứu rỗi cho những người xung quanh. Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ và mỗi chúng ta sống khiêm nhường, nhận ra rằng tất cả mọi sự, từ quyền năng đến khả năng làm phép lạ, đều là ân huệ từ Thiên Chúa, và chúng ta chỉ là những người quản lý những ân sủng đó để thực hiện sứ mệnh của Ngài.

Ngay lúc này, trong niềm vui và hạnh phúc của sự chiến thắng, Chúa Giêsu lại quay về với Chúa Cha và tạ ơn Ngài: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.” Chúa Giêsu vui mừng không chỉ vì các môn đệ được ban quyền năng, mà còn vì sự mặc khải mà Thiên Chúa đã ban cho những người khiêm nhường, những người đơn sơ. Chúa Giêsu tạ ơn Chúa Cha vì Ngài đã chọn những người bé mọn, những người không phải là người thông thái, để họ có thể nhận được sự khôn ngoan mà Thiên Chúa ban tặng. Đây là một điều vô cùng quan trọng mà chúng ta cần suy ngẫm trong cuộc sống đức tin của mình. Thiên Chúa không cần những người tài giỏi, không cần những người có quyền lực hay những người tự cho mình là thông thái. Ngài chỉ cần những trái tim khiêm nhường, những tâm hồn sẵn sàng lắng nghe và đón nhận sự mặc khải của Ngài. Mỗi người trong chúng ta, dù có khả năng, tài năng hay phẩm hạnh như thế nào, đều có thể đón nhận sự khôn ngoan của Thiên Chúa nếu chúng ta mở lòng với Ngài.

Tiếp theo, Chúa Giêsu tiếp tục nói: “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.” Đây là một lời mạc khải sâu sắc về mối quan hệ giữa Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con. Chúa Giêsu là Đấng duy nhất có thể biết được Thiên Chúa Cha, và chính Ngài là Đấng duy nhất có quyền mặc khải Thiên Chúa Cha cho chúng ta. Chúng ta không thể biết Thiên Chúa một cách trọn vẹn nếu không biết Chúa Giêsu. Mối quan hệ giữa Thiên Chúa Cha và Chúa Giêsu là một mối quan hệ sâu sắc, không thể tách rời, và qua Chúa Giêsu, chúng ta mới có thể đến gần Thiên Chúa Cha, có thể hiểu biết Ngài và nhận được tình yêu cứu độ từ Ngài.

Chúa Giêsu cũng nói với các môn đệ: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.” Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ về đặc ân vô cùng lớn lao mà họ đang có, đó là được sống gần Chúa, được chứng kiến những phép lạ, được nghe lời Chúa trực tiếp. Đây là một ân sủng lớn lao mà không phải ai cũng có được, không phải mọi ngôn sứ hay vua chúa trong lịch sử đã được thấy và nghe những điều này. Điều này làm chúng ta nhận ra rằng chúng ta đang sống trong một thời kỳ may mắn, khi Lời Chúa đã được rao giảng rộng rãi và chúng ta có cơ hội lớn lao để nghe và hiểu biết về Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, trong giờ phút này, con cảm tạ Chúa vì ân sủng Ngài đã ban cho con. Xin cho con biết trân trọng từng khoảnh khắc được sống trong tình yêu và sự hiện diện của Chúa, biết khiêm nhường mở lòng đón nhận những ơn lành mà Thiên Chúa đã dành cho con. Xin giúp con sống xứng đáng với những gì con đã nhận được, luôn khiêm tốn, để trái tim con luôn mở rộng, đón nhận những sự mặc khải của Chúa trong đời sống hàng ngày. Amen.

5. LỜI NGUYỆN NGẮN

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con xin cảm tạ Chúa vì Lời Chúa hôm nay đã mạc khải cho chúng con về quyền năng và sự vinh quang của Nước Trời. Chúa đã ban cho các môn đệ quyền năng để chiến thắng ma quái và mọi thế lực xấu xa, nhưng Chúa cũng dạy chúng con rằng niềm vui đích thực không phải là quyền năng mà chúng con có, mà là tên của chúng con đã được ghi trên trời, trong lòng Cha yêu thương.

Lạy Cha, chúng con ngợi khen Cha vì Cha đã mặc khải những điều cao siêu này cho những người bé mọn, những ai có trái tim khiêm tốn và sẵn lòng đón nhận tình yêu của Cha. Xin cho chúng con luôn sống khiêm nhường và nhận thức được tình yêu vĩ đại của Cha, để chúng con luôn sống xứng đáng với ân huệ mà Ngài ban tặng.

Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con sống trong niềm vui và bình an mà Ngài đã hứa, và luôn biết tìm kiếm Nước Trời qua mỗi hành động yêu thương, phục vụ và tin tưởng vào quyền năng của Chúa. Chúng con dâng lên Chúa tất cả ước nguyện, lo âu và tạ ơn trong giờ Chầu này, xin Chúa ban cho chúng con ơn can đảm để sống xứng đáng với danh nghĩa là con cái của Thiên Chúa.

Chúng con cầu xin, nhờ Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.

6. CẦU NGUYỆN CHUNG
– Hát xen giữa: “Lòng Chúa Xót Thương”
– Lời nguyện chung:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho các môn đệ quyền năng để chiến thắng mọi thế lực ác thần. Chúng con tạ ơn Chúa vì qua Thánh Thể này, Chúa tiếp tục ban sức mạnh và sự bảo vệ cho chúng con. Xin cho chúng con luôn nhận thức được quyền năng của Chúa trong cuộc sống và sống xứng đáng với ân huệ Chúa đã trao ban. Xin giúp chúng con luôn vững tin vào sự hiện diện của Chúa trong mỗi khoảnh khắc, để chúng con không sợ hãi, mà can đảm đối diện với mọi thử thách và chiến thắng trong tình yêu của Ngài.

Lạy Cha trên trời, chúng con ngợi khen Cha vì Ngài đã giấu kín những mầu nhiệm cao cả của Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Xin giúp chúng con có tâm hồn đơn sơ và khiêm nhường để có thể đón nhận sự khôn ngoan của Ngài. Xin cho chúng con không chỉ tìm kiếm sự vinh quang của thế gian, mà luôn hướng lòng về những điều thuộc về Nước Trời, để mỗi ngày, chúng con có thể sống theo thánh ý Cha.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy!” Xin Chúa giúp chúng con nhận ra phúc lành lớn lao khi được sống trong sự hiện diện của Chúa và nhận biết những mầu nhiệm của Nước Trời. Xin cho chúng con có tâm hồn luôn mở rộng để thấy và nghe những điều Chúa muốn dạy chúng con, để chúng con có thể sống theo lời Ngài và trở thành ánh sáng cho thế gian.

Lạy Chúa Giêsu, qua lời dạy của Chúa, chúng con nhận thức rằng những gì chúng con thấy và nghe là món quà vô giá mà nhiều ngôn sứ và vua chúa xưa đã khao khát mà không được. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết trân trọng những ơn huệ Chúa ban, và sống đời sống thánh thiện, xứng đáng với những điều Chúa đã mặc khải cho chúng con. Xin cho chúng con luôn tìm thấy niềm vui trong việc theo Chúa và sống theo sự hướng dẫn của Ngài, để một ngày kia, chúng con cũng được chiêm ngắm vinh quang Nước Trời.

7. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA

Thinh lặng chiêm ngắm: Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.

8. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
– Hát: Tùy chọn
– Phép lành Thánh Thể: Linh mục hoặc phó tế ban phép lành Thánh Thể.

9. LỜI CẢM TẠ

Lạy Chúa Giêsu, trong giây phút linh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa lòng biết ơn sâu sắc vì Chúa đã hiện diện trong Bí tích Thánh Thể và ban cho chúng con cơ hội để chiêm ngắm tình yêu bao la của Ngài. Chúa đã mở lòng chúng con ra, giúp chúng con nhận ra quyền năng và sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống hằng ngày.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng con được chứng kiến niềm vui của các môn đệ khi họ thấy ma quỷ phải khuất phục và các thế lực ác quỷ không thể làm hại được họ. Nhưng Chúa lại dạy chúng con một bài học quan trọng: không phải là sức mạnh hay quyền năng của chúng con, mà là sự khiêm tốn và lòng biết ơn vì tên chúng con đã được ghi trên trời, vì chúng con được gọi là con cái của Chúa. Chúa không chỉ ban quyền năng chiến thắng kẻ thù, mà còn ban cho chúng con ơn biết nhận ra tình thương và sự bảo vệ của Chúa, và điều quan trọng nhất là ơn cứu độ mà Chúa đã dành cho chúng con.

Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, chúng con cảm tạ Cha vì đã mặc khải những điều cao siêu cho những người bé mọn, và cho chúng con được hiểu biết những mầu nhiệm của Nước Trời. Xin giúp chúng con luôn biết khiêm nhường đón nhận những ơn lành mà Cha ban, để chúng con không chỉ tìm kiếm vinh quang trần gian, mà luôn sống trong niềm vui và sự bình an của Chúa. Chúng con cũng xin tạ ơn Chúa vì mắt chúng con được thấy những điều mà bao ngôn sứ và vua chúa xưa kia đã ước ao mà không thấy, vì chúng con được sống trong tình yêu và sự hiện diện của Chúa mỗi ngày.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn sống xứng đáng với tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con, và biết chia sẻ tình yêu đó với những anh chị em xung quanh. Chúng con cảm tạ Chúa vì đã chọn chúng con, là những người bé mọn, để làm dụng cụ của tình yêu và bình an trong thế gian này. Xin giúp chúng con luôn khiêm tốn, vâng phục và đón nhận tình yêu của Chúa trong mọi hoàn cảnh của đời sống.

Comments are closed.

phone-icon