Suy niệm Đàng Thánh Giá – Tháng 11/2025

0

Học viện Tiền Vĩnh Khấn 2025 – 2026

Kính thưa cộng đoàn.

Vì yêu thương nhân loại đến cùng, Đức Giêsu Kitô đã tự nguyện bước đi trên con đường Thập giá theo chương trình cứu độ của Chúa Cha. Trên đỉnh đồi Canvê, Ngài đã giang rộng đôi tay để ôm trọn nhân loại, đưa họ vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Từ giây phút ấy, Thập giá không còn là dấu chỉ của án phạt, nhưng trở nên biểu tượng của ơn cứu độ, là cây sự sống nảy sinh hoa trái yêu thương và ơn tha thứ cho muôn người.

Giờ đây, trong tâm tình sốt mến, chúng ta cùng chiêm ngắm và bước theo hành trình Thập giá của Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta biết mở rộng tâm hồn đón nhận tình yêu tự hiến của Đức Kitô, để khi cùng Ngài vác thập giá đời mình, chúng ta được biến đổi trong ơn nghĩa Chúa và can đảm bước đi trên con đường dâng hiến, yêu thương và hy vọng.

Nơi thứ nhất: Chúa Giêsu chịu kết án tử hình

“Người đã bị ngược đãi, nhưng cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca.” (Is 53,7)

Trước những lời kết án vu khống, dối trá và bất công dành cho mình, Chúa Giêsu vẫn lặng thinh đón nhận, vì lòng vâng phục tuyệt đối đối với Chúa Cha và tình yêu khôn tả dành cho nhân loại.

Lạy Chúa Giêsu, khi chúng con phải đối diện với hiểu lầm hay bất công, xin cho chúng con biết noi gương Chúa: thay vì vội vã biện minh, biết đón nhận tất cả trong tinh thần hiền lành, khiêm tốn và tín thác trọn vẹn vào tình thương của Chúa.

Nơi thứ hai: Chúa Giêsu vác Thánh Giá

“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Lc 9,23)

Thập giá – biểu tượng của án phạt, sỉ nhục và đau khổ, đã được Chúa Giêsu biến đổi thành khí cụ của tình yêu và ơn cứu độ. Ngài không trốn tránh thập giá, nhưng tự nguyện vác lấy để gánh tội cho nhân loại.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết vui lòng đón nhận thập giá đời mình trong tình yêu và phó thác, để những hy sinh âm thầm hằng ngày trở nên của lễ dâng lên Chúa, mang lại giá trị cứu độ cho chính mình và tha nhân.

Nơi thứ ba: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất

“Tôi bị lún sâu xuống chỗ sình lầy, chẳng biết đứng vào đâu cho vững, thân chìm ngập trong dòng nước thẳm, sóng dạt dào đã cuốn trôi đi.”( Tv 69,3)

Mang trên vai thập giá nặng nề, là bao tội lỗi trần gian, Đức Giêsu đã ngã xuống. Nhưng Người đứng dậy, tiếp tục hành trình tình yêu đến cùng.

Lạy Chúa Giêsu,khi chúng con vấp ngã vì yếu đuối và tội lỗi, hoặc khi gặp thử thách gian nan, xin giúp chúng con biết nhìn lên Chúa để tìm lại niềm hy vọng và can đảm đứng lên, bước tiếp trong ân sủng và lòng thương xót của Ngài.  

Nơi thứ tư: Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ

“Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Bà.” (Lc 2,35)

Giữa dòng người cuồng nộ, ánh mắt Mẹ và Con gặp nhau. Hai trái tim cùng thổn thức vì nỗi đau thân xác và cả nỗi đau tinh thần. Tuy nhiên, Mẹ không than trách, nhưng chỉ an ủi Con và âm thầm hiệp thông với Con trong thánh ý Chúa Cha.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết noi gương Mẹ Maria, trung tín trong thử thách, mạnh mẽ trong đau thương, và luôn nhìn mọi biến cố vui buồn trong đời với ánh mắt của tình yêu và với niềm tin kiên vững.

Nơi thứ năm: Ông Simon vác đỡ Thánh Giá Chúa

“Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau.” (Gl 6,2)

Ông Simon thành Kyrênê đã được chia sẻ gánh nặng với Chúa, và chính khi vác đỡ Thánh Giá cho Chúa, ông đã gặp Đấng Cứu Độ.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết sẵn sàng đỡ nâng nhau trong những nặng nhọc của đời sống, để trong tình hiệp thông và phục vụ, chúng con cùng nhau tiến bước theo Chúa, không quản gian nan, thử thách trên đường đời.

Nơi thứ sáu: Bà Veronica lau mặt cho Chúa

“Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.” (Mt 5,7)

Giữa đám đông thờ ơ và thù ghét, bà Veronica đã can đảm bước ra lau khuôn mặt đầm đìa máu và nước mắt của Chúa. Một cử chỉ nhỏ bé thôi, nhưng đã trở thành dấu ấn của lòng thương xót.

Lạy Chúa Giêsu, xin khơi dậy trong chúng con con tim biết cảm thông và hành động, để qua những nghĩa cử yêu thương nhỏ bé mỗi ngày như một lời động viên, một cử chỉ quan tâm, một hành động cảm thông. Nhờ đó, khuôn mặt Chúa được tỏa sáng trong cuộc đời chúng con.

Nơi thứ bảy: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai

“Hãy đến cùng Ta, hỡi những ai mang gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi.” (Mt 11,28)

Một lần nữa, Chúa đã ngã quỵ dưới sức nặng của thập giá và tội lỗi nhân loại. Nhưng Chúa lại gượng đứng lên, tiếp tục bước đi trong vâng phục và yêu thương.

Lạy Chúa Giêsu, khi chúng con vấp ngã vì yếu đuối, xin cho chúng con biết tìm đến Chúa là nguồn sức mạnh, để can đảm đứng lên. Đồng thời, qua đó chúng con biết cảm thông với sự yếu đuối của nhau, và nâng đỡ nhau đứng dậy sau những lần vấp ngã.

Nơi thứ tám: Chúa Giêsu yên ủi phụ nữ thành Giêrusalem

Đừng khóc thương Ta, nhưng hãy khóc cho chính mình và cho con cái mình.” (Lc 23,28)

Giữa cơn đau tận cùng, Chúa đã quên mình để nghĩ đến người khác. Giữa lúc cây thập giá nặng nề còn đè nặng trên vai, Chúa không thương bản thân mình nhiều như thương những người phụ nữ khốn khổ đang khóc thương cho mình.

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết ra khỏi nỗi đau riêng, để nhận ra và cảm thông với nỗi khổ của tha nhân. Xin cho chúng con có trái tim rộng mở để nhạy bén trước nhu cầu của người khác, cũng như biết an ủi, cảm thông với tha nhân bằng tình yêu chân thật.

Nơi thứ chín: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba

“Chúng ta có một vị Thượng Tế biết cảm thương những yếu đuối của ta.” (Dt 4,15)

Chúa Giêsu ngã xuống lần nữa khi sức cùng lực kiệt. Nhưng tình yêu vẫn vượt lên trên đau khổ. Ngài đứng lên, tiếp tục hành trình lên đỉnh đồi Golgotha để hoàn tất thánh ý Chúa Cha.

Lạy Chúa Giêsu, không ít lần chúng con ngã gục cách thê thảm và chỉ muốn buông xuôi, bỏ cuộc. Xin nâng đỡ chúng con khi ngã quỵ trong tội lỗi hay khi chán nản, rã rời. Và xin cho chúng con niềm tin mạnh mẽ để can đảm đứng lên mỗi khi gục ngã và kiên trung bước theo Chúa trên đường nên thánh.

Nơi thứ mười: Quân dữ lột áo Chúa Giêsu

Ðóng đinh Ðức Giêsu vào thập giá xong, lính tráng lấy áo xống của Người chia làm bốn phần; họ lấy cả chiếc áo dài nữa. (Ga 19,23-24)

Chúa Giêsu bị lột bỏ mọi sự, từ vật chất cả phẩm giá con người, để mặc lại cho chúng ta tấm áo ân sủng và sự sống mới trong Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, mỗi lần chúng con phạm tội là lúc chúng con đánh mất phẩm giá của người con Chúa, phải làm nô lệ của tội, và ngày càng xa cách Chúa. Xin cho chúng con hiểu rõ hậu quả của tội lỗi để chúng con biết tránh tội và sống xứng đáng với phẩm giá người con Chúa.

Nơi thứ mười một: Chúa Giêsu bị đóng đinh vào Thập Giá

“Khi đến nơi gọi là ‘Đồi Sọ’ chúng đóng đinh Người vào thập giá, cùng với hai tên gian phi” (Lc 23, 33).

Sau khi bị hành hạ và phải vác thập giá nặng nề tiến lên Đồi Sọ, Chúa Giêsu đã bị đóng trên thập giá. Khi bị đóng đinh, Chúa Giêsu đã dang rộng tay ôm trọn nhân loại, để đổ tràn tình yêu cứu độ cho trần gian.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết đón nhận những đau khổ, trái ý trong đời sống với tinh thần hy sinh và hiệp thông cùng Chúa, để mầu nhiệm Thập Giá trở nên nguồn ơn biến đổi tâm hồn chúng con.

Nơi thứ mười hai: Chúa Giêsu chết trên Thánh Giá

“Thế là đã hoàn tất.” (Ga 19,30)

Chúa Giêsu đã chết trên thập giá. Tuy nhiên, cái chết của Chúa Giêsu không là phải là thất bại nặng nề, nhưng là chiến thắng của tình yêu. Ngài đã tuôn đổ máu và nước từ cạnh sườn để rửa sạch tội lỗi cho nhân gian.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết chết đi cho tính ích kỷ, cho đam mê tội lỗi, để được sống trong ân sủng và xin cho cuộc đời dâng hiến của chúng con cũng trở thành một lời đáp trả yêu thương đến cùng như Chúa.

Nơi thứ mười ba: Tháo đinh và đem xác Chúa xuống

Ông Giôxép, người Arimathê, xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Ðức Giêsu xuống” (Ga 19, 38)

Thi hài của Chúa đã được tháo xuống từ cây thập tự và được đặt trong vòng tay Mẹ Maria. Mẹ đã ôm xác con trong vòng tay với trọn vẹn yêu thương như năm xưa đã ôm bé Giêsu trong vòng tay dịu hiền. Đau đớn đến tan nát cõi lòng, nhưng Mẹ lặng lẽ hiệp thông trọn vẹn với Con trong chương trình cứu độ.

Lạy Chúa Giêsu, qua mẫu gương của Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết đón nhận thánh giá đời mình với niềm tin yêu, phó thác và biết dâng mọi đau khổ trong đời mình như của lễ hiệp thông với Chúa.

Nơi thứ mười bốn: Táng xác Chúa trong mồ

“Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, nó vẫn trơ trọi một mình, nhưng nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.” (Ga 12,24)

Sau khi đã hoàn tất công trình cứu độ, Chúa Giêsu được an táng trong mồ, nhưng từ nơi tăm tối ấy, ánh sáng phục sinh sẽ bừng lên, mở ra niềm hy vọng mới cho nhân loại.

Lạy Chúa Giêsu, giữa những thử thách và bóng tối cuộc đời, xin cho chúng con đừng bao giờ để mình chìm trong nghi nan và thất vọng nhưng cho chúng con luôn tin tưởng rằng: tình yêu Chúa luôn mạnh hơn sự chết, để chúng con sống trọn niềm hy vọng phục sinh mỗi ngày trong đời chúng con.

DẪN KẾT

Lạy Chúa Giêsu, qua từng chặng đường Thánh Giá, chúng con cảm nghiệm sâu xa hơn tình yêu tự hiến của Chúa dành cho nhân loại và cho từng người chúng con. Xin cho chúng con luôn can đảm bước theo Chúa trên con đường hẹp Phúc Âm – đường thập giá; đồng thời biết yêu thương, phục vụ và hiến dâng mỗi ngày, để Thánh Giá Chúa trở nên nguồn ơn cứu độ, bình an và niềm vui trong cuộc đời chúng con. Amen.

Comments are closed.

phone-icon