
Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (5,1-12a)
Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:
“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp.
Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an.
Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa.
Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương.
Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa.
Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.
Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời.”
***
Hôm nay, toàn thể Giáo hội long trọng mừng lễ Các Thánh Nam Nữ. Trong lịch sử Giáo hội, đã có bao nhiêu vị thánh rồi? Bài đọc I trích trong sách Khải Huyền của thánh Gioan Tông đồ cho chúng ta biết, các ngài là “đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng.”
Nhưng trước khi nói đến các thánh, chúng ta phải nói đến một Đấng Thánh duy nhất là Thiên Chúa. Người là Đấng mà các thiên thần Sê-ra-phim tung hô 3 lần thánh (x. Is 6,2-3) và chúng ta tuyên xưng lại trong mỗi thánh lễ, trong phần đầu Kinh nguyện Thánh thể: “Thánh! Thánh! Thánh! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh!”. Vâng, chỉ mình Thiên Chúa là thánh!
Vậy những vị thánh mà chúng ta mừng kính hôm nay là ai? Họ chính là những người đã phản chiếu sự thánh thiện của Thiên Chúa, Đấng đã kêu gọi tất cả con cái Người “phải thánh thiện, vì Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, là Đấng Thánh” (x. Lv 19,2).
Chúng ta có thể “chia” đại gia đình thánh thành ba gia đình thánh nhỏ:
Gia đình thánh đầu tiên gồm những người đã được Giáo hội chính thức tuyên phong, được ghi trong lịch Phụng vụ của Giáo hội. Họ là những người đã theo sát Chúa Kitô và đã để lại cho chúng ta những gương mẫu sống Tin Mừng cách quả cảm với những cách thế khác nhau, phong phú và rực rỡ như ngàn sắc màu của một tấm kính màu trong sắc thái đa dạng của Tin Mừng.
Trong gia đình thánh thứ hai, chúng ta có thể gặp thấy những gương mặt rất thân quen, những người chúng ta đã cùng sống, cùng trò chuyện, cùng chia sẻ một quãng đường đời… Mặc dù tên tuổi họ chưa bao giờ xuất hiện trong lịch phụng vụ hay trong danh bạ các thánh, nhưng mỗi khi nhắc đến tên họ, thì khuôn mặt họ hiện ra sáng ngời trong ký ức sâu thẳm nhất của chúng ta. Họ là những người đã nuôi dưỡng, dạy dỗ, nâng đỡ chúng ta, dành cho chúng ta tất cả sự quan tâm và yêu thương trong trách nhiệm của họ, và là những người đã giúp chúng ta bước đi trên con đường làm người, con đường nên thánh.
Và dù đa số họ là những người chúng ta không biết đến, nhưng họ là những người đã sống Tin Mừng cách trung thành trong đời sống hằng ngày, dù còn nhiều khiếm khuyết và thiếu sót, nhưng họ đã luôn nỗ lực để hướng đến sự hoàn thiện mà Tin Mừng đòi hỏi trong việc sống các giới răn yêu thương và thực thi công bình, bác ái. Họ đã sống cuộc đời như chúng ta, cũng đã trải qua những đấu tranh, những cám dỗ, những nghi ngờ, những thất bại, những cuộc nổi loạn như chúng ta. Nhưng trên tất cả họ đã tận tâm hoàn tất ơn gọi của mình để trở nên những người cha, người mẹ, người vợ, người chồng, thầy cô, công nhân viên, tu sĩ, linh mục,… như Chúa mời gọi.
Vâng, họ là những người đã bước qua ngưỡng cửa của sự chết để bước vào cõi sống, và được nghe lời phán êm ái của Chúa: “Hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh” (Mt 25,21).
Như vậy, ngày lễ Các Thánh cũng là ngày lễ chúng ta nhớ đến các ngài. Vì dù có được biết đến hay không, dù là “vô danh” đối với những người không biết các ngài, nhưng các ngài không vô danh đối với Chúa. Lòng thương xót hải hà của Thiên Chúa sẽ không bỏ sót bất cứ một việc lành thánh nào các ngài đã làm vì lòng yêu mến Người. Họ được nên thánh vì biết phó mình cho tình yêu của Thiên Chúa.
Và cuối cùng là gia đình thánh thứ ba, nơi chúng ta gặp được những con người đang sống các mối phúc mà Chúa Giêsu nói đến trong bài Tin Mừng mà chúng ta nghe hôm nay. Họ là những người nghèo về vật chất hay tinh thần, chịu thiệt thòi vì một nền giáo dục thất bại; họ là những người đang đau khổ, khóc than vì những tổn thương về thể xác hay tâm hồn, vì những món nợ chất chồng, vì những mất mát, bất công, vì không được lắng nghe, vì thất vọng khi bị loại trừ,… Có thể nói, họ như những người đã bị đắm tàu trên biển đời trần thế. Nhưng dù có bị hoàn cảnh vùi dập, họ vẫn ở đó, kiên trì xây dựng hòa bình, tìm kiếm công bình và chân lý, phó thác cho lòng nhân hậu của Thiên Chúa và giữ vững niềm tin của mình. Họ không chiến thắng những khó khăn thử thách bằng sức riêng mình, nhưng bằng sức mạnh của niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng đã hứa sẽ ban chiến thắng cho những ai kiên trì đến cùng (x. Mt 24,13).
Và trong gia đình thánh thứ ba này, chúng ta có thấy hình ảnh mình trong đó không? Khi nói đến các thánh, chúng ta thường nghĩ rằng, đó là những người được Chúa biệt chọn, còn chúng ta là những người yếu đuối, tội lỗi đầy mình thì đành chấp nhận kiếp người phàm. Chúng ta quên mất rằng, chúng ta đã được nên thánh vì đã được Thiên Chúa thánh hóa trong bí tích Rửa tội và đã được Người cứu độ bằng giá máu của Con Một Người. Và Thiên Chúa không ngừng kêu gọi và ban ơn cho chúng ta qua Thánh Thần của Người để chúng ta phấn đấu hướng về sự thánh thiện của Người:“Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5,48).
Nếu chúng ta thấy mình còn yếu đuối, tội lỗi trăm bề, thấy mình đang chán nản, tuyệt vọng và muốn buông xuôi, thấy nơi mình đầy những vết thương không thể chữa lành, thậm chí là người đang nổi loạn hay đang lìa xa Giáo hội,… thì đó là một cơ may, vì Chúa Giêsu đang nói với chúng ta:“Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất” (Lc 19,10). Người tìm đến với chúng ta và mời gọi chúng ta trở thành môn đệ của Người, như Người đã tìm đến và kêu gọi Matthêu; Người đến và ở lại trong tâm hồn chúng ta như Người đã đến và ở lại trong nhà Gia-kêu; Người đón nhận những giọt nước mắt đau khổ và thống hối của chúng ta như Người đã làm với người phụ nữ tội lỗi, và Người cũng sẽ nói với chúng ta như đã nói với người trộm lành: “Hôm nay, con sẽ được ở với Ta trên Thiên Đàng.” (Lc 23,43). Chúng ta có dám tin như vậy không?
Mừng lễ Các thánh Nam Nữ hôm nay, chúng ta ý thức rằng, chúng ta cũng thuộc về đại gia đình thánh của Chúa, dù còn đang lữ hành trên trần gian này. Thật là một niềm vui và hy vọng lớn lao cho chúng ta khi biết rằng, con đường nên thánh là con đường chúng ta có thể đạt tới, và chúng ta không đơn độc trên con đường này. Vì mỗi lần đọc kinh Tin kính, khi tuyên xưng “tôi tin các thánh thông công” là chúng ta xác tín rằng, chúng ta đang được tham dự vào hành trình tiến đến sự thánh thiện cùng với tất cả những ai đã và đang sống lời mời gọi của Thiên Chúa: “phải thánh thiện, vì Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, là Đấng Thánh” (x. Lv 19,2).