
Lm. Anmai, CSsR
1. MỞ ĐẦU
– Hát dẫn nhập: Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: “Con Thờ Lạy Chúa” – Lời dẫn nhập:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ trong giây phút thiêng liêng này, khi chúng con quỳ trước Mặt Thánh Chúa. Chúa là Đấng cứu độ, là Đấng ban sự sống và là nguồn mạch tình yêu vô biên. Chúng con tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng con chính Thánh Thể Chúa, là món quà quý báu, là sự hiện diện của Chúa giữa chúng con, là dấu chỉ tình yêu vô cùng của Chúa đối với nhân loại.
Lạy Chúa, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa kể cho chúng con nghe câu chuyện về bữa tiệc lớn mà chủ nhà đã chuẩn bị sẵn sàng và mời gọi tất cả mọi người đến tham dự. Nhưng thay vì đến tham dự, những người được mời đã tìm đủ lý do để từ chối. Lạy Chúa, bài học mà Chúa muốn dạy chúng con qua câu chuyện này là lời mời gọi của Chúa không phân biệt ai, không loại trừ ai. Chúa mời gọi tất cả chúng con tham dự vào sự sống vĩnh cửu của Ngài, qua Bí Tích Thánh Thể này, một tiệc vui mà Chúa đã dọn sẵn cho tất cả chúng con.
Trong khi nhiều người từ chối lời mời gọi, xin Chúa giúp chúng con luôn nhận ra rằng mỗi lần Chúa mời gọi, là một cơ hội để chúng con đến gần hơn với Ngài, để được nuôi dưỡng bằng chính Thánh Thể Chúa. Giờ đây, chúng con đến trước Chúa trong lòng đầy khiêm tốn, sẵn sàng tiếp nhận tình yêu và ân sủng của Ngài. Xin Chúa giúp chúng con không để cho những lo toan đời thường, những ưu tiên cá nhân chiếm lấy lòng chúng con, mà luôn mở rộng trái tim để đón nhận lời mời gọi của Chúa.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con hiểu rằng Bí Tích Thánh Thể là bữa tiệc của tình yêu, là nơi chúng con gặp gỡ Chúa, để Ngài nuôi dưỡng chúng con trong cuộc sống đức tin. Xin cho chúng con luôn khát khao và trân trọng cơ hội được tham dự vào bữa tiệc này, để được đổi mới và trở nên những chứng nhân cho tình yêu của Chúa trong thế giới này.
Chúng con dâng lên Chúa tất cả những tâm tình này trong sự thờ phượng, và xin Ngài biến đổi chúng con, giúp chúng con trở nên những người con xứng đáng của Ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
2. TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu, trong giờ Chầu Thánh Thể này, chúng con quỳ trước Thánh Thể Chúa với lòng tôn vinh và cảm tạ. Chúa đã dạy chúng con qua Tin Mừng hôm nay về tiệc mừng mà Chúa đã chuẩn bị cho chúng con trong Nước Thiên Chúa. Chúa dạy rằng, mặc dù bữa tiệc đã được chuẩn bị sẵn sàng, nhưng nhiều người đã từ chối, không đến dự, vì họ bận rộn với những chuyện trần thế. Tuy nhiên, Chúa đã sai đầy tớ đi ra ngoài, tìm những người nghèo khổ, tàn tật, đui mù, què quặt để mời họ vào dự tiệc, và Chúa đã nhấn mạnh rằng, “Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ, và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi.”
Lạy Chúa, Thánh Thể chính là tiệc mừng mà Chúa đã dọn sẵn cho chúng con. Đó là bữa tiệc vô giá mà chúng con không thể nào đền đáp. Chúa không tìm kiếm những người giàu có, quyền lực, hay có thể trả ơn lại, nhưng Chúa mời gọi tất cả chúng con, dù là những người yếu đuối, tội lỗi hay thiếu thốn. Trong Thánh Thể, Chúa đã mở rộng vòng tay đón nhận tất cả chúng con, để chúng con được nuôi dưỡng bằng chính Mình và Máu Chúa, được chia sẻ tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con không bao giờ từ chối lời mời gọi của Chúa, mà luôn sẵn lòng đến tham dự bữa tiệc Thánh Thể, dù cuộc sống này có bao nhiêu bận rộn, khó khăn. Xin cho chúng con biết khiêm nhường, đón nhận tình yêu của Chúa với tâm hồn đơn sơ và chân thành. Cũng xin cho chúng con biết chia sẻ tình yêu này với những anh chị em xung quanh, đặc biệt là những người nghèo khó và cần giúp đỡ, để mỗi người đều có phần trong bữa tiệc vĩnh cửu của Chúa.
Chúng con tin rằng, trong ngày mai sau, khi mọi sự kết thúc, chúng con sẽ được tham dự vào bữa tiệc tuyệt vời trong Nước Thiên Chúa, nơi mà không có sự từ chối nào, chỉ có tình yêu và sự sống vĩnh cửu. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn trung thành và đón nhận Thánh Thể như nguồn sống của chúng con. Amen.
Hát: “Đây Nhiệm Tích” hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.
3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA
LỜI CHÚA: Lc 14, 15-24
“Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ, và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi”.
Khi ấy, một người đồng bàn thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Phúc cho kẻ sẽ được ăn tiệc trong nước Thiên Chúa”. Người phán cùng kẻ ấy rằng: “Có một người kia dọn tiệc linh đình, và đã mời nhiều thực khách. Tới giờ dự tiệc, ông sai đầy tớ đi báo cho những kẻ được mời để họ đến, vì mọi sự đã dọn sẵn sàng rồi. Nhưng mọi người đồng thanh xin kiếu. Người thứ nhất nói với ông rằng: “Tôi mới tậu một thửa ruộng, tôi cần phải đi xem đất, nên xin ông cho tôi kiếu”. Người thứ hai nói: “Tôi mới mua năm đôi bò, và tôi phải đi thử chúng, nên xin ông cho tôi kiếu”. Người khác lại rằng: “Tôi mới cưới vợ, bởi đó tôi không thể đến được”.
“Người đầy tớ trở về thuật lại những điều đó cho chủ mình. Bấy giờ chủ nhà liền nổi giận, bảo người đầy tớ rằng: “Anh hãy cấp tốc đi ra các công trường và các ngõ hẻm thành phố mà dẫn về đây những người hành khất, tàn tật, đui mù và què quặt”. Người đầy tớ trở về trình rằng: “Thưa ông, lệnh ông ban đã được thi hành, thế mà hãy còn dư chỗ”. Ông chủ lại bảo người đầy tớ rằng: “Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi. Vì tôi bảo cho các người biết: không một ai trong những kẻ đã được mời, sẽ được nếm bữa tiệc của tôi”.
4. SUY NIỆM
Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta nghe thấy một dụ ngôn rất đặc biệt mà Đức Giêsu chia sẻ với những người đồng bàn. Dụ ngôn này không chỉ nói về một bữa tiệc trần thế mà còn là lời mời gọi thâm sâu về mối quan hệ giữa Thiên Chúa và con người, về sự cám dỗ của những lợi ích tạm bợ và về sự lựa chọn đúng đắn giữa thế gian và Nước Trời.
Câu chuyện mở đầu bằng một người đồng bàn thưa với Đức Giêsu: “Phúc cho kẻ sẽ được ăn tiệc trong Nước Thiên Chúa.” Đây là một lời khen ngợi, một sự thán phục về sự cao quý của Nước Thiên Chúa. Người này có thể đang nghĩ đến một bữa tiệc vật chất, một bữa ăn xa hoa, nhưng Đức Giêsu, trong sự khôn ngoan vô biên, đã biến lời khen này thành một dịp để dạy về sự thật thiêng liêng hơn rất nhiều, một sự thật về sự mời gọi của Thiên Chúa và cách mà con người đáp lại lời mời đó.
Dụ ngôn mà Đức Giêsu kể bắt đầu với hình ảnh của một người chủ nhà giàu có, đã chuẩn bị một bữa tiệc linh đình và mời nhiều khách mời đến dự. Nhưng, khi thời gian đã đến, khi bữa tiệc đã sẵn sàng, những người được mời lại từ chối, mỗi người đưa ra lý do của mình. Một người mới mua đất, một người mới mua bò, và một người mới cưới vợ – tất cả họ đều có lý do, lý do có thể không phải là không hợp lý trong mắt thế gian, nhưng lại rất đáng tiếc khi nhìn dưới ánh sáng của lời mời gọi từ Chúa.
Chắc chắn trong lòng những người được mời không có ác ý hay cố tình làm phật lòng chủ nhà. Họ có thể đã bận rộn với công việc của mình, với những mối quan tâm thường ngày, với những điều họ nghĩ là quan trọng và cấp bách. Nhưng trong dụ ngôn này, Đức Giêsu muốn chỉ ra một điều rằng những gì họ coi là quan trọng ấy, những điều mà họ bận tâm và vướng víu trong cuộc sống, lại chẳng thể so sánh được với lời mời gọi của Thiên Chúa. Dù có lý do hợp lý đến đâu, việc từ chối tham dự bữa tiệc của chủ nhà đã khiến họ bỏ lỡ một cơ hội vô giá, một cơ hội mà Thiên Chúa dành riêng cho những ai mở lòng đón nhận.
Chúng ta có thể hình dung bức tranh này trong cuộc sống hôm nay. Trong cuộc sống hiện đại đầy bận rộn, chúng ta cũng dễ dàng quên đi những giá trị thiêng liêng, những lời mời gọi của Thiên Chúa. Chúng ta lo lắng với công việc, với tiền bạc, với những mối quan hệ, với những tiện nghi vật chất. Và đôi khi, chúng ta bỏ qua những lời mời gọi của Chúa để tham gia vào những điều mà thế gian cho là quan trọng.
Nhưng như trong dụ ngôn, Thiên Chúa không bỏ cuộc khi những người được mời từ chối. Người chủ nhà nổi giận và ra lệnh cho người đầy tớ đi mời những người nghèo khổ, hành khất, tàn tật, đui mù và què quặt. Đây là một hình ảnh đầy mạnh mẽ, phản ánh lòng xót thương và sự rộng lượng vô bờ bến của Thiên Chúa. Thiên Chúa không bao giờ từ bỏ bất kỳ ai, và Ngài mời gọi tất cả mọi người, dù là những người bị xã hội bỏ rơi, dù là những người không có gì để cống hiến, để đến tham dự bữa tiệc của Nước Trời.
Lời mời của Thiên Chúa không phân biệt ai, không tính toán ai xứng đáng hay không xứng đáng, mà là một sự mời gọi cho tất cả. Dù chúng ta là ai, dù chúng ta mang bao nhiêu tội lỗi hay khuyết điểm, dù chúng ta nghèo khó hay tàn tật, Thiên Chúa vẫn mở rộng cánh cửa Nước Trời cho chúng ta. Bữa tiệc của Ngài không dành riêng cho những người giàu có, quyền lực, mà dành cho tất cả những ai biết nhận ra sự cần thiết của Thiên Chúa trong cuộc đời mình, biết khiêm tốn và thành tâm đón nhận lời mời gọi đó.
Khi người đầy tớ trở về báo cáo rằng vẫn còn chỗ trống trong bữa tiệc, chủ nhà lại ra lệnh rằng: “Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi.” Lời “cố ép” này không phải là sự ép buộc, mà là một lời mời gọi mạnh mẽ, một lời nhấn mạnh sự khẩn cấp và tầm quan trọng của việc tham gia vào bữa tiệc của Thiên Chúa. Thiên Chúa không muốn một ai bị bỏ lại ngoài cuộc, và Ngài sẵn sàng làm mọi điều để mọi người đều có cơ hội tham dự vào Nước Trời.
Nhưng cuối cùng, Đức Giêsu cảnh báo rằng: “Không một ai trong những kẻ đã được mời, sẽ được nếm bữa tiệc của tôi.” Đây là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho mỗi chúng ta. Lời mời gọi của Thiên Chúa là một món quà vô giá, nhưng chúng ta có thể bỏ lỡ nếu chúng ta không đón nhận một cách nghiêm túc. Chúng ta không thể cứ mãi đợi chờ cơ hội, mà phải biết tận dụng những thời khắc mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Bữa tiệc của Thiên Chúa không phải là điều sẽ đến sau này, mà là một lời mời gọi ngay bây giờ, trong cuộc sống này. Chúng ta phải biết nhận ra những dấu chỉ của Thiên Chúa, biết tìm kiếm Nước Trời ngay giữa những bận rộn của cuộc sống, và đón nhận tình yêu vô điều kiện mà Ngài dành cho chúng ta.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra lời mời gọi của Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Đừng để chúng con bị vướng bận với những mối lo âu thế gian mà quên đi tình yêu thương của Chúa. Xin giúp chúng con biết mở lòng đón nhận Nước Trời và chia sẻ tình yêu của Chúa với những người xung quanh, đặc biệt là những người nghèo khó, những người bị xã hội bỏ rơi. Chúng con xin dâng lên Chúa mọi công việc, mọi mối quan hệ, và xin cho mỗi ngày chúng con sống xứng đáng với lời mời gọi của Chúa. Amen.
5. LỜI NGUYỆN NGẮN
Lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa vì lời dạy đầy yêu thương và công bằng mà Chúa đã chia sẻ với chúng con qua dụ ngôn về bữa tiệc. Chúa nhắc nhở chúng con rằng Tiệc Nước Trời không dành riêng cho những ai tự cho mình xứng đáng, mà là lời mời gọi rộng mở đến tất cả mọi người, nhất là những ai nghèo khó, tàn tật, đui mù và những người bị xã hội bỏ rơi.
Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết luôn đáp lại lời mời gọi của Chúa, không chỉ vì lý do cá nhân, nhưng vì lòng yêu mến Chúa và tha nhân. Xin cho chúng con không để những mối bận tâm của cuộc sống làm ta quên đi giá trị của sự hiệp thông trong tình yêu của Thiên Chúa, để không ai trong chúng con bỏ lỡ cơ hội tham dự vào bữa tiệc Thiên Quốc mà Chúa đã dọn sẵn cho tất cả mọi người.
Lạy Chúa, xin mở rộng tâm hồn chúng con, để chúng con có thể mang tình yêu và lòng thương xót của Chúa đến với những người xung quanh, đặc biệt là những người nghèo khổ và bị loại trừ khỏi xã hội. Xin cho chúng con biết sống khiêm nhường, không xét đoán ai, mà luôn tìm cách chia sẻ và mời gọi những ai cần đến tình yêu của Chúa.
Lạy Chúa, xin đổ tràn ân sủng của Chúa xuống trên chúng con, để mỗi ngày chúng con biết sống xứng đáng với bữa tiệc mà Chúa đã chuẩn bị cho những ai tin tưởng và yêu mến Chúa.
6. CẦU NGUYỆN CHUNG
– Hát xen giữa: “Lòng Chúa Xót Thương”
– Lời nguyện chung:
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Giáo Hội là nơi mời gọi tất cả mọi người đến tham dự tiệc Nước Trời. Xin Chúa giúp Giáo Hội không chỉ mở rộng vòng tay đón nhận những người giàu có và quyền lực, mà còn luôn tìm kiếm và mời gọi những người nghèo khó, bị xã hội bỏ quên, những người tàn tật và cô đơn. Xin Chúa giúp Giáo Hội trở thành ngôi nhà của tình yêu và lòng thương xót, nơi mọi người đều có chỗ, đều được mời gọi vào dự tiệc Nước Trời.
Lạy Chúa, xin cho các nhà lãnh đạo trong Giáo Hội và trong xã hội luôn biết đặt lợi ích của cộng đồng lên trên hết. Xin Chúa ban cho họ cái nhìn rộng mở và trái tim bao dung để không bỏ sót ai, đặc biệt là những người yếu thế, nghèo khổ, và bị xã hội loại trừ. Xin giúp họ luôn biết làm theo gương Chúa, mời gọi tất cả mọi người đến chia sẻ trong tình yêu thương và sự công bằng.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin cho những người nghèo khó, tàn tật, đui mù và những người bị xã hội bỏ quên. Xin Chúa ban ơn để họ cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của Chúa trong từng khoảnh khắc của cuộc đời. Xin cho chúng con có đôi mắt và trái tim luôn nhạy bén để nhận ra và yêu thương họ, giúp đỡ họ vươn lên trong cuộc sống, để họ cũng được tham dự vào tiệc Nước Trời mà Chúa đã dọn sẵn cho tất cả mọi người.
Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con không bị cuốn vào những lo toan vật chất và những quan tâm cá nhân mà bỏ lỡ cơ hội tham dự vào tiệc Nước Trời. Xin Chúa giúp chúng con luôn ưu tiên tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài. Khi chúng con được mời gọi, xin giúp chúng con biết đáp lại với tâm hồn rộng mở và lòng biết ơn, để chúng con có thể chia sẻ tình yêu thương của Chúa cho những người xung quanh, và sống xứng đáng với ơn gọi của mình trong Nước Trời.
7. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA
Thinh lặng chiêm ngắm: Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.
8. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
– Hát: Tùy chọn
– Phép lành Thánh Thể: Linh mục hoặc phó tế ban Phép lành Thánh Thể.
9. LỜI CẢM TẠ
Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng lên Chúa lời cảm tạ sâu sắc vì giây phút thiêng liêng này, khi con được quỳ trước Thánh Thể Chúa, lắng nghe và suy niệm về lời dạy của Chúa trong Tin Mừng hôm nay. Lời mời gọi vào dự tiệc Nước Thiên Chúa của Chúa thật rõ ràng và mạnh mẽ, là lời mời không chỉ dành cho những người giàu có, quyền lực hay những kẻ tưởng mình xứng đáng, mà là lời mời rộng mở cho tất cả, đặc biệt là những người nghèo khó, tàn tật, đui mù và què quặt. Chúa không phân biệt, mà mở rộng cửa để tất cả mọi người có thể vào dự tiệc của Ngài.
Lạy Chúa, con cảm nhận được lời mời gọi ấy không chỉ là một lời mời ăn uống, mà còn là một lời mời sống với Chúa trong tình yêu thương, trong sự khiêm nhường và phục vụ. Chúa dạy con rằng không phải của cải, thành công hay danh vọng mới là điều quan trọng trong cuộc sống, mà là tình yêu chân thành, lòng quảng đại và khả năng mở rộng tấm lòng để đón nhận những người khác, nhất là những người yếu thế trong xã hội. Lời mời của Chúa luôn đến với con, và con xin Chúa giúp con đáp lại lời mời ấy với một tấm lòng rộng mở, không chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân, mà luôn hướng đến lợi ích của những người xung quanh.
Lạy Chúa, qua lời dạy hôm nay, con hiểu rằng Thiên Chúa không bao giờ từ chối bất kỳ ai đến với Ngài, nhưng chính con phải biết mở rộng lòng mình để đón nhận tình yêu của Chúa. Xin cho con biết khiêm nhường, biết đặt tình yêu Chúa lên trên hết và sống trong sự sẻ chia, giúp đỡ những người đang cần sự giúp đỡ, dù họ là ai, ở đâu, và trong hoàn cảnh nào. Con xin dâng lên Chúa tất cả những tâm tình cảm tạ và hy vọng rằng con sẽ luôn sống xứng đáng với tình yêu mà Chúa đã dành cho con.
Xin Chúa tiếp tục ở bên con, dẫn dắt con trên con đường của tình yêu và sự bình an, để con có thể trở thành chứng nhân sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa thế gian này. Con xin cảm tạ Chúa vì tất cả ân sủng Ngài đã ban cho con trong suốt cuộc đời, và xin Chúa luôn đồng hành với con trong mọi bước đường đời.