Viếng mộ tiền nhân – Ngày 02/11/2025

0

 

Ngày 02/11 năm nay trùng với ngày Tĩnh tâm đầu tháng 11 của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Tuy nhiên, Hội dòng vẫn ưu tiên dành giờ khắc linh thiêng đầu ngày, ngay sau Thánh Lễ sáng, để cùng nhau ra nghĩa trang viếng mộ và cầu nguyện cho quý Mẹ, quý Chị đang an nghỉ tại Đất Thánh của Hội dòng.

DSC_1020

“Cây có gốc mới trổ cành xanh ngọn,
Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu…”
Hội dòng có được như ngày hôm nay là nhờ biết bao công khó, sự hy sinh, nước mắt và cả máu của các bậc tiền nhân, trong đó quý Đức Cha, quý Cha, quý Ông Bà Cố, quý Ân nhân – Thân nhân, quý chị Cựu Tu sinh của Hội dòng, … đặc biệt là quý Mẹ Bề Trên và quý Chị đang an nghỉ nơi những phần mộ này. 

DSC_1023

Thấm nhuần đạo lý ấy, từ các em Thỉnh sinh đến quý Sơ cao niên đều mang trong tâm tư lòng biết ơn, nỗi niềm thương nhớ và lòng hiếu thảo khi đến viếng mộ và cầu nguyện cho người đã khuất. Từng lời cầu nguyện tha thiết được cất lên, cầu xin lòng xót thương của Chúa tha thứ cho những lầm lỗi, thiếu sót của các linh hồn nơi luyện ngục và sớm đưa các ngài vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu bên Chúa.

DSC_1025

Tình yêu, lòng thảo hiếu và lời cầu nguyện trong ngày viếng mộ hôm nay không chỉ thể hiện lòng tri ân, mà còn là sợi dây kết nối của ơn gọi và sứ vụ, từ quá khứ, hiện tại đến tương lai; giữa người đã khuất và người đang tiếp nối linh đạo cũng như nếp sống tu trì. Đồng thời, đó cũng là lời nhắc nhở để mỗi thế hệ chị em Đa Minh Tam Hiệp luôn sống xứng đáng với gia sản thiêng liêng mà các bậc tiền nhân đã vun đắp bằng cả đời tận hiến và hy sinh.

DSC_1029

Cũng trong dịp này, một số Bề trên và chị em đại diện Hội dòng đã đến Giáo xứ Bùi Vĩnh để viếng mộ và cầu nguyện cho Cha Tuyên Úy của Hội Dòng – Linh mục Giuse Phạm Phúc Huyền, hiện đang an nghỉ tại đây.

DSC_0975

Lạy Chúa, vì Chúa là Đấng hay xót thương, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy, cùng với các thánh của Chúa đến muôn đời. Amen.

Comments are closed.

phone-icon