Về lại mái nhà xưa: Ngày gặp gỡ Cựu Tu sinh miền Biên Hòa – Sài Gòn

0

Sáng Chúa Nhật 26/10/2025, quý chị em Cựu Tu sinh của Hội dòng đang sống ở trong khu vực Biên Hòa – Sài Gòn đã cùng nhau trở về lại Nhà Mẹ Đa Minh Tam Hiệp – nơi đã từng là mái nhà thân thương của quý chị em năm xưa – để tham dự ngày ngày gặp gỡ, giao lưu dành cho chị em Cựu Tu sinh Đa Minh Tam Hiệp, miền Biên Hòa – Sài Gòn.

DSC_0893

Trong số các chị em, có người trở lại lần đầu nên lòng rưng rưng bao niềm cảm xúc khi gặp lại những con người và nơi chốn đã làm nên những kỷ niệm không dễ phai nhòa trong ký ức. Cũng có người đã trở lại nhiều lần, nhưng cũng đã mấy năm chưa có dịp gặp lại nên mang trong lòng nhiều nỗi nhớ… Nơi đầu tiên mà quý chị em đến thăm đầu tiên là Nhà An Dưỡng. Khi đến đây, gặp lại các Sơ giáo, các Giáo sư đã từng dạy mình đang an dưỡng, quý chị em rất vui và xúc động.

DSC_0841

DSC_0824

Được trở lại chốn xưa, gặp lại những người thầy đã cùng mình trải qua một thời khổ luyện đầy khó khăn, nhiều chị em đã rơi nước mắt xúc động. Sau khi một số chị em chia sẻ cảm nghiệm của mình, các chị em đều bày tỏ lòng biết ơn Nhà Dòng vì qua những năm tháng được học ăn học nói trong Dòng, dù không còn tiếp tục theo ơn gọi tu trì, chị em vẫn có thể dùng những điều được học để làm hành trang vào đời. Chị em bày tỏ rằng, “Quý Dì đừng lo lắng cho chúng em vì nhờ được học hành, luyện tập… nên chị em có vốn kiến thức và kỹ năng để tự tin bước vào cuộc sống, tự lo được cho mình và gia đình.” Ngoài ra, chị em còn tích cực tham gia các hoạt động tông đồ tại nơi mình sống. 

DSC_0846

DSC_0837

Sau khi đi tham quan hội dòng, chị em trở về phòng hội nghe Sr. Teresa Nguyễn Thị Phượng giới thiệu về GIA ĐÌNH ÁI HỮU ĐA MINH TAM HIỆP, là một gia đình mới của Hội dòng sẽ khai sinh trong thời gian sắp tới để giúp cho những ai yêu thích linh đạo Đa Minh có thể sống linh đạo này tại giáo xứ mình. 

DSC_0897

Tiếp đến, quý chị em có cuộc gặp gỡ ngắn với chị Bề trên Tổng quyền (BTTQ). Tuy không có nhiều thời gian, nhưng cuộc gặp gỡ ngắn này đã giúp cho chị em có dịp kể lại những “bí mật” của một thời “em hiền như Ma-sơ” với những chuyện nghe xong ai cũng ôm bụng cười. BTTQ cũng mời gọi chị em xem Nhà Dòng như Nhà Ngoại vì hằng tuần, Hội dòng vẫn đều đặn cầu nguyện cho chị em Cựu Tu sinh, và nếu như chị em gặp chuyện khó khăn hay những lúc gian nan hoặc cần lời cầu nguyện, chị em cho Hội dòng biết để có thể trợ giúp kịp thời. 

DSC_0912

DSC_0921

Giờ cơm trưa cũng thật vui với những món ăn ngon – lạ do chị em Cựu tu sinh chiêu đãi. Chị em vứa trò chuyện vui vẻ, vừa được thưởng thức hương vị thơm ngon của các món ăn.

DSC_0946

Sau bữa agape, chị em trở về phòng hội, trao đổi với Sơ Phụ trách Cựu Tu sinh – Maria Nguyễn Thị Hùy, về tình hình hiện nay của Hội dòng, nhân sự, cơ sở cũng như những sinh hoạt đa dạng trong sứ vụ tông đồ Đa Minh. Sau đó, chị em trở lại nhà nguyện của Nhà An Dưỡng, cùng nhau cầu nguyện, dâng cuộc sống và tương lai cho Mẹ và cùng Mẹ sống vui, sống sẻ chia và sống dấn thân cho Chúa và cho anh chị em.

DSC_0904

DSC_0955

Giây phút chia tay thật bịn rịn và đầy xúc động. Chị em gửi đến nhau những lời cầu chúc an bình trong Chúa, cùng lời hẹn sẽ sớm gặp lại trong ngày họp mặt tới nơi Nhà Mẹ vẫn luôn mở rộng vòng tay đón từng người con đi xa trở về.

DSC_0958

Ban Truyền Thông

 

Comments are closed.

phone-icon