Chầu Thánh Thể – Chầu thay Giáo phận, phiên chầu của thiếu nhi

0

Lm. Augustino Vũ Hoàng biên soạn

I. KHAI MẠC: GẶP GỠ ÁNH SÁNG (3 Phút)

– Hát: Con Thờ Lạy Hết Tình  (hoặc có thể chọn một bài khác)
– Lời Nguyện Mở Đầu: (Cha chủ tế đọc)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong những giây phút vắn vỏi của giờ chầu này, chúng con thờ lạy và tuyên xưng: Chúa đang hiện diện thật trọn vẹn và sống động giữa Hội Thánh Chúa. Chúa đã khiêm hạ ẩn mình trong hình bánh đơn sơ, để ở lại với chúng con “mọi ngày cho đến tận thế”, trở nên nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống Hội Thánh.

Lạy Chúa, Tin Mừng theo thánh Mátthêu kể rằng khi nghe tin ông Gioan bị bắt, Chúa đã đến cư ngụ tại Caphácnaum, để ứng nghiệm lời ngôn sứ: “Dân đang ngồi trong tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng.” Chúa không chỉ đi qua những miền u tối của thế gian, nhưng mang đến chính Ánh Sáng là sự thật và sự sống. Chúa cất tiếng mời gọi: “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” Chúa cũng gọi những môn đệ đầu tiên, biến họ thành “ngư phủ người”, để tiếp tục sứ mạng loan báo Tin Mừng và chữa lành.

Giờ đây, trước Thánh Thể Chúa, thay mặt Giáo phận, chúng con khiêm tốn dâng lên Chúa toàn thể dân Chúa: Các Đức Giám mục của chúng con, hàng linh mục và phó tế, tu sĩ nam nữ, chủng sinh, và mọi thành phần tín hữu trong các Giáo xứ, Giáo họ, các đoàn thể và gia đình. Xin Thánh Thể Chúa quy tụ chúng con trong hiệp thông, thanh luyện chúng con trong chân lý, và sai chúng con đi trong đức ái.

Xin Ánh Sáng từ Thánh Thể chiếu soi lương tâm và chọn lựa của chúng con:
– để chúng con biết sám hối thật, nghĩa là hoán cải tận căn của trí lòng, quay về cùng Chúa là Thiện Hảo tối cao;
– để chúng con can đảm từ bỏ những bóng tối của ích kỷ, chia rẽ, thờ ơ, và tội lỗi;
– để mọi cộng đoàn trở thành “miền Galilê” hôm nay, nơi Tin Mừng được rao giảng không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng đời sống thấm nhuần lòng thương xót.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin gọi từng người chúng con như Chúa đã gọi Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan. Xin cho chúng con biết “lập tức” đáp lại, đặt Chúa làm trung tâm, và sẵn sàng cộng tác vào sứ vụ của Hội Thánh: làm chứng cho Nước Trời bằng đời sống thánh thiện, phục vụ người nghèo, nâng đỡ người đau yếu, ủi an người buồn sầu, chữa lành những vết thương tinh thần và xã hội bằng sự thật và tình yêu phát xuất từ Trái Tim Chúa.

Chúng con xin dâng lên Chúa những thao thức của giáo phận: hướng tới kỷ niệm một trăm năm truyền giáo cho người bản địa, việc loan báo Tin Mừng, việc giáo dục đức tin cho thiếu nhi và giới trẻ, ơn gọi linh mục tu sĩ và sự bền vững của các gia đình. Xin Thánh Thể Chúa làm cho chúng con trở thành một thân thể duy nhất, để bất cứ nơi đâu có dân Chúa hiện diện, nơi đó ánh sáng Tin Mừng cũng bừng lên.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa, yêu mến Chúa và tín thác nơi Chúa. Xin ở lại với chúng con. Amen.

Lời nguyện mở đầu giờ Chầu Thánh Thể của thiếu nhi (3 thiếu nhi đọc)

(Một thiếu nhi đọc)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con là những thiếu nhi bé nhỏ của Chúa đang quỳ đây. Giữa thế giới rộng lớn này, Chúa đã chọn đến ở trong “ngôi nhà nhỏ” là tấm bánh trắng tinh tuyền trên bàn thờ. Chúng con tin Chúa đang nhìn chúng con với đôi mắt nhân hậu, đang lắng nghe chúng con với một trái tim rất gần.

Lạy Chúa, hôm nay Tin Mừng kể rằng Chúa đã đến thành Caphácnaum để mang ánh sáng cho những người đang ngồi trong bóng tối. Giờ đây, xin Chúa cũng chiếu ánh sáng ấy vào tâm hồn chúng con. Xin xua tan những nỗi buồn, những lo lắng và cả những lỗi lầm trong lòng chúng con, để trong những giây phút vắn vỏi này, mắt chúng con chỉ nhìn thấy Chúa, tai chúng con chỉ nghe tiếng Chúa, và tim chúng con chỉ đập nhịp yêu thương của Chúa mà thôi.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con: “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”, xin giúp thiếu nhi chúng con hiểu sám hối là biết nhận lỗi, biết xin lỗi Chúa, và biết làm lại từ đầu. Xin cho chúng con dám nói với Chúa: “Lạy Chúa, con muốn đổi mới.” Xin Chúa dạy chúng con chọn điều tốt, tránh điều xấu, biết nói lời thật, làm việc tốt, và yêu thương mọi người trong gia đình, ở lớp học, và trong Giáo xứ.

Lạy Chúa, Chúa đã gọi các môn đệ: “Hãy theo Ta.” Hôm nay Chúa cũng gọi chúng con. Xin cho chúng con biết thưa lên “Dạ, con đây” với Chúa mỗi ngày:

  • khi chúng con cầu nguyện,
  • khi chúng con vâng lời cha mẹ, thầy cô,
  • khi chúng con chia sẻ với bạn bè,
  • khi chúng con giúp đỡ người yếu hơn,
  • và khi chúng con biết dừng lại để không làm ai buồn.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đặt vào lòng chúng con một ngọn đèn nhỏ, chính là tình yêu của Chúa. Để khi chúng con trở về nhà, đi đến trường, hay đi bất cứ đâu, chúng con cũng biết đem ánh sáng ấy đến cho người khác bằng nụ cười, lời nói dễ thương, và những việc làm tử tế.

Chúng con thờ lạy Chúa. Xin Chúa ở lại trong lòng chúng con luôn mãi. Amen.

II. LỜI CHÚA: TIẾNG GỌI BÊN BỜ BIỂN (5 Phút)

(Mời cộng đoàn đứng)
Hát: Lắng Nghe Lời Chúa (Phiên khúc 1).
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.: Mt 4, 12-23 (Một thiếu nhi)

Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ thành Nadarét, đến ở miền duyên hải, thành Capharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nepthali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng: “Hỡi đất Giabulon và đất Nepthali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng; ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết”.

Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: “Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến!”

Nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: “Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta”. Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người. Ði xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giêbêđê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo Người.

Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng Tin mừng Nước Trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

(Thinh lặng trong giây lát rồi mời cộng đoàn ngồi)

III. SUY NIỆM: BỎ LƯỚI ĐỂ THEO THẦY (7 Phút) (Một huynh trưởng đọc)

1. Chúa đến nơi ồn ào nhất để tìm em

Các em thiếu nhi thương mến, trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu không chọn một nơi yên tĩnh trên núi cao để bắt đầu công việc. Ngài chọn thành phố Caphácnaum, một nơi ồn ào, đông đúc, nơi người ta buôn bán tấp nập. Tại sao vậy? Vì Chúa muốn đến nơi con người đang sống. Chúa muốn đến nơi có bóng tối để thắp lên ánh sáng. Hôm nay, Chúa cũng đến ngay Giáo xứ chúng ta, ngay trường học của em, ngay trong gia đình em. Có khi nào em thấy buồn vì bị điểm kém không? Có khi nào em sợ hãi vì làm sai điều gì đó không? Đó chính là “bóng tối” đấy. Và Chúa Giêsu Thánh Thể đang ở đây để nói với em: “Đừng sợ, có Thầy là Ánh Sáng đây rồi”. Chỉ cần em nhìn lên Chúa, mọi bóng tối sẽ tan biến.

(Thinh lặng 1 phút: Mời các em nhìn lên Thánh Thể)

2. Tiếng gọi bất ngờ và hai chữ “Lập tức”

Chúa đi dạo bên bờ biển và thấy bốn ông ngư phủ: Phêrô, Anrê, Giacôbê, Gioan. Họ đang làm gì? Người thì quăng lưới, người thì vá lưới. Họ làm việc rất chăm chỉ. Và Chúa bảo: “Các anh hãy theo tôi”. Điều kỳ lạ nhất là phản ứng của các ông. Tin Mừng kể rằng các ông “LẬP TỨC” bỏ lưới, bỏ thuyền để đi theo. Các em có biết cái lưới và cái thuyền quan trọng thế nào với người đánh cá không? Nó là “cần câu cơm”, là tài sản quý nhất, là đồ chơi yêu thích nhất của họ. Bỏ lưới là bỏ đi cái mình gắn bó nhất. Vậy hôm nay, đối với thiếu nhi chúng mình, “cái lưới” là gì?
– Có phải là chiếc điện thoại mà em chơi game hàng giờ không muốn buông?
– Có phải là sự lười biếng, ngủ nướng không muốn dậy đi lễ?
– Có phải là tính hay dỗi hờn, không chịu chơi chung với bạn?

Chúa Giêsu đang đi ngang qua chỗ em ngồi. Ngài không bắt em bỏ cha mẹ, nhưng Ngài mời con “bỏ” những thói xấu đó. Ngài thì thầm: “Thu ơi, Hoàng ơi (hoặc tên một vài em khác), hãy bỏ sự lười biếng xuống và theo Thầy, hãy bỏ điện thoại xuống và theo Thầy”. Em có dám “lập tức” bỏ không, hay em sẽ tiếc nuối, dùng dằng?

(Thinh lặng 30 giây: Mời các em thầm hứa với Chúa bỏ một thói xấu)

3. Trở thành “Kẻ lưới người”

Chúa hứa cho các môn đệ làm “kẻ lưới người”. Nghe lạ quá phải không? Lưới cá là bắt con cá lên, đem bán hoặc ăn thịt. Con cá sẽ chết. Còn “Lưới người” của Chúa Giêsu là dùng tình yêu thương để “kéo” người khác ra khỏi sự buồn bã, tội lỗi, và đưa họ vào Nước Trời đầy niềm vui. Chúa muốn các em trở thành những tay “lưới người” nhí của Chúa:
– Khi em rủ một bạn bỏ lễ đi đến nhà thờ lại, em đang “lưới” bạn về cho Chúa.
– Khi em chia sẻ gói bánh cho bạn nghèo, em đang dùng “lưới tình thương”.
– Khi em giúp đỡ cha mẹ việc nhà, em đang lan tỏa ánh sáng của Caphácnaum.

(Thinh lặng 30 giây)

Lạy Chúa Giêsu, chúng con muốn theo Chúa. Xin dạy chúng con biết bỏ những “chiếc lưới” là sự hư hỏng, để cầm lấy “chiếc lưới” yêu thương mà Chúa trao cho mỗi người chúng con.

(Mời các em quỳ)

III. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU: TIẾNG LÒNG THIẾU NHI (3 Phút)

GLV: Chúa Giêsu là Bạn Nghĩa Thiết của thiếu nhi. Ngài luôn lắng nghe khi chúng ta cầu nguyện. Với lòng tin tưởng, chúng ta cùng dâng lên Ngài những ước nguyện chân thành:
– “Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng”. Xin Chúa chiếu soi ánh sáng Thánh Thể vào tâm hồn các vị mục tử trong Giáo Hội, để các ngài luôn dẫn dắt chúng ta đi trên con đường sự thật.
   Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

– “Các anh hãy đi theo tôi”. Xin cho các bạn thiếu nhi, đặc biệt là các bạn đang gặp khó khăn trong học tập hay gia đình, nghe được tiếng Chúa an ủi và mời gọi, để các bạn tìm thấy niềm vui bên Chúa.
– “Người chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa Giêsu Thánh Thể đặt bàn tay chữa lành lên cha mẹ, ông bà và những người thân yêu của chúng ta, giúp họ luôn mạnh khỏe để nuôi dưỡng chúng ta nên người.
– “Lập tức hai ông bỏ chài lưới”. Xin cho mỗi người chúng ta biết can đảm từ bỏ những thói hư tật xấu, biết vâng lời và sống thật thà, để xứng đáng là những Thiếu Nhi Thánh Thể ngoan hiền của Chúa.  

(Giờ đây, trong giây phút thánh thiêng này, mỗi người chúng ta cùng dâng lên Chúa những ước nguyện riêng của chúng ta.)

IV. LỜI CẦU NGUYỆN KẾT THÚC  

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ Chầu thánh thiêng của chúng con sắp khép lại, chúng con xin dâng lời tạ ơn vì Chúa đã đến trong cuộc đời chúng con, ở lại với chúng con, và chiếu soi bóng tối đời chúng con bằng chính ánh sáng và sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa.

Lạy Chúa, hôm nay chúng con đã nghe lại lời Chúa gọi năm xưa bên bờ biển Galilê: “Hãy theo Ta.” Xin cho lời ấy tiếp tục vang vọng trong lòng mỗi người chúng con, để chúng con biết can đảm bỏ lại những “chiếc lưới” của ích kỷ, lười biếng, thờ ơ và sợ hãi, mà sẵn sàng bước theo Chúa với con tim đơn sơ và quảng đại.

Xin ánh sáng từ Thánh Thể Chúa tiếp tục chiếu rọi trên Giáo phận chúng con, để các mục tử luôn trung thành với sứ mạng loan báo Tin Mừng, các Tu sĩ luôn nhiệt tâm với việc phục vụ Giáo hội, các gia đình biết lấy Chúa làm trung tâm đời sống, các Giáo xứ trở thành mái nhà chung ấm áp yêu thương, hiệp nhất và tha thứ, và mỗi thiếu nhi chúng con biết cố gắng sống hiếu thảo, ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, siêng năng đến với Chúa và biết giúp đỡ mọi người. Xin biến chúng con thành những “ngư phủ người” nhỏ bé, biết dùng lời nói hiền hòa, hành động tử tế và đời sống trong sáng để đem ánh sáng Tin Mừng đến cho những người xung quanh.

Giờ đây, khi giờ Chầu khép lại, và chúng con trở về nhà, xin cho chúng con không rời xa Chúa trong tâm hồn. Xin ở lại với chúng con trong gia đình, trong lớp học, nơi công việc hằng ngày và trong từng biến cố đời thường, để bất cứ nơi đâu chúng con hiện diện, nơi đó ánh sáng của Chúa cũng được lan tỏa.

Chúng con phó thác tất cả cuộc sống và những người thân yêu, những người có liên hệ với chúng con cho Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin Chúa thương nâng đỡ và dẫn dắt chúng con trên con đường theo Chúa.

Chúng con thờ lạy, cảm tạ và yêu mến Chúa.
Xin Chúa ở lại với chúng con luôn mãi. Amen.

Hát kết: Trong trái tim Chúa

Comments are closed.

phone-icon