Tuần Cửu nhật kính Chúa Thánh Thần – Ngày 3

0

Sr. Mary Phạm, OP

“Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em,nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn”. (Ga 16,13)

Ơn Hiểu Biết mà Thiên Chúa ban tặng, giúp người tín hữu hiểu sâu hơn về những chân lý đức tin, những mầu nhiệm cao cả, để họ hiểu bằng con tim chứ không chỉ lý trí, nhờ đó, họ nhận ra sự hiện diện và hoạt động của Chúa trong từng biến cố vui buồn của cuộc sống, hiểu được ý nghĩa thánh thiêng mà Thiên Chúa mời gọi, đồng thời dám gắn kết đời mình với Thiên Chúa cách mật thiết hơn. Đây là ơn mà bản thân họ dù cố gắng đến đâu cũng không thể hiểu và có được, ngoài việc cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa và mở lòng đón nhận.

Đây cũng là ơn mà chính các Tông đồ xưa đã cảm nghiệm rất rõ. Dù theo Thầy khá lâu, ở bên Thầy cũng nhiều, được Thầy trực tiếp dạy dỗ, các ông vẫn không thể hiểu hết điều Thầy muốn truyền dạy (x.Ga 14,26;16,13), cho đến khi “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em”. Những ai đã từng biết các Tông đồ và cho rằng: họ chỉ là những người không có chữ nghĩa, thuộc giới bình dân…, giờ đây lại hết sức ngạc nhiên về những gì mắt thấy tai nghe (x. Cv 4,13). Bởi đâu họ được như vậy???

Lạy Chúa Thánh Thần, 2.000 năm qua đi, những lời nói và việc làm của Đức Giêsu Kitô vẫn còn đó, cùng biết bao chứng nhân của Thầy Giêsu đã để lại, chúng con vẫn ngu ngơ mù mờ trước Thánh Ý và Mầu nhiệm Chúa khai mở… xin thương đến với chúng con cùng với Ơn Hiểu Biết của Ngài, khai sáng tâm trí chúng con, để chúng con được hiểu biết Chúa hơn, yêu mến Chúa hơn, nhờ đó, chúng con dám tin tưởng phó thác cuộc đời mình vào Tình yêu quan phòng của Chúa, và ngoan thảo dưới sự hướng dẫn của Chúa.

Cùng với Mẹ Maria và các Thánh Tông đồ trong nhà Tiệc Ly năm xưa, chúng con khao khát chờ đợi Chúa. Amen.

– Đọc kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh.
– Hát: Lạy Chúa (Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con Thần trí tác tạo của Chúa…)

Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. Kẻ thì được Thần Khí ban cho ơn Khôn Ngoan để giảng dạy; người thì được Thần Khí ban cho ơn Hiểu Biết để trình bày…” (1Cr 12,7-8)

Comments are closed.

phone-icon