
Sr. Mary Phạm, OP
Ngày 2: BẢY ƠN CHÚA THÁNH THẦN – ƠN KHÔN NGOAN
“Lạy Chúa, xin rộng ban cho con Đức Khôn Ngoan hằng ngự bên toà Chúa” (Kn 9,4)
Ơn Khôn Ngoan Chúa ban giúp người tín hữu luôn sống trong sự hiện diện của Chúa. Nhờ đó, khi nhìn ngắm vũ trụ vạn vật, họ nhận ra dấu vết của Đấng Tạo Thành và biết kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Dưới ánh sáng của Chúa, họ biết phân định đâu là điều có giá trị đích thực trước nhan Ngài, có khả năng chọn lựa và thực thi những điều đẹp lòng Chúa. Họ biết yêu mến những giá trị vĩnh cửu và hạnh phúc chân thật hơn là danh vọng hay của cải trần gian, vì ý thức rằng chỉ có Chúa mới là Chủ tể muôn loài.
Vua Salômôn xưa, dù chưa được mặc khải trọn vẹn về Chúa Thánh Thần, cũng đã thiết tha nài xin: “Tự cõi trời thánh thiêng Chúa ngự, xin gửi Đức Khôn Ngoan Ngài tới, xin phái đến từ toà cao vinh hiển, để phù trì và đồng lao cộng khổ với con, cho con biết điều đẹp ý Chúa. Vì Đức Khôn Ngoan hiểu biết tất cả, sẽ khôn khéo hướng dẫn con trong việc con làm, lấy quyền năng vinh hiển mà gìn giữ con… nhờ Đức Khôn Ngoan mà được cứu độ” (Kn 9,10-11.18).
Với các Tông đồ, dù từng sợ hãi lẩn trốn khi Thầy chịu tử nạn, và dù đã nghe tin Thầy Phục sinh, các ông vẫn chưa cởi bỏ hết những hoang mang để dám chọn và sống điều Chúa muốn. Chỉ sau khi nhận được Thần Khí của Đức Kitô Phục Sinh, các ngài mới can đảm rao giảng về Chúa, hân hoan với chọn lựa: vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm, dẫu có phải chịu đau khổ, ngục tù. Và dưới sự soi dẫn của Thánh Thần, chỉ sau một bài giảng của các ngài, đã có khoảng ba ngàn người sám hối, tin theo Chúa và lãnh nhận ân huệ Thánh Thần (x. Cv 2,14-41).
Lạy Chúa Thánh Thần, giữa một thế giới vàng thau lẫn lộn, hư thực khó lường… chúng con rất cần ơn Ngài soi sáng. Xin thương ngự đến và ban Ơn Khôn Ngoan cho chúng con, để chúng con được Ngài dạy bảo, biết chọn lựa và thực thi những điều đẹp ý Chúa trong từng giây phút sống. Nhờ đó, cuộc đời chúng con sẽ trổ sinh những hoa trái của sự khôn ngoan là: thanh khiết, hiếu hoà, khoan dung, nhân hậu, đầy lòng thương xót và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị, cũng chẳng giả hình.
Cùng với Mẹ Maria và các Thánh Tông đồ trong nhà Tiệc Ly năm xưa, chúng con khao khát chờ đợi Chúa. Amen.
– Đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh
– Hát: Xin Ngôi Ba Thiên Chúa