Ai không vác thập giá mình mà theo Ta … – CN 13 TN, năm A

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

Did you know that this is the first time the cross is mentioned in Matthew’s Gospel? It comes at a time when Jesus is commissioning the Twelve to go out preaching and healing. Jesus doesn’t directly predict his own death, either. He’s telling his closest followers the conditions of discipleship!

We might not quite grasp what a challenging statement Jesus was making. As Christians, we might think that taking up the cross means bearing life’s burdens, whether they be inconveniences, sickness, or hardship. And that’s not wrong.

But his disciples would have understood that the call to take up their cross meant something much more radical. Crucifixion was a feared, brutal, shameful manner of execution. So they understood that Jesus was telling them to be willing to give up everything to follow him and witness to him—even their lives, if necessary. It’s not so different from what Jesus had said just before this: whoever loves father or mother, son or daughter more than him is not worthy of him (Matthew 10:37). Even important family ties must be second to our commitment to Jesus.

This is not an easy message. But consider who is asking it of us. Jesus is not merely a teacher or philosopher. He’s not simply a compassionate wonder-worker or dedicated advocate for the poor. He is God himself. Of course we should have nothing above God in our lives!

Consider also that the One who asks this of us lived out this command perfectly. He humbled himself and laid down his life to free us from sin and death and restore us to the Father. How could we respond with anything less?

Today, hear Jesus’ demanding call. Ask him for the grace to follow him wholeheartedly.

“Jesus, I embrace this hard saying. Help me to put you first in every area of my life.”

Bạn có biết rằng đây là lần đầu tiên thập giá được đề cập trong Tin Mừng theo Thánh Mátthêu không? Đó là vào thời điểm Chúa Giêsu đang sai nhóm Mười Hai đi rao giảng Tin Mừng và chữa lành bệnh tật. Chúa Giêsu cũng không trực tiếp tiên báo về cái chết của Người. Người nói với các môn đệ thân tín nhất của Người về những điều kiện để trở nên môn đệ đích thực!

Chúng ta có thể chưa hiểu toàn hoàn những lời mà Chúa Giêsu đang thách đố. Với tư cách là Kitô hữu, chúng ta có thể nghĩ rằng vác thập giá có nghĩa là chịu đựng những gánh nặng của cuộc sống, cho dù đó là những sự thiếu thốn, bất tiện, bệnh tật hay khó khăn, thử thách. Và điều đó không sai.

Nhưng các môn đệ của Người hẳn đã hiểu rằng lời mời gọi vác thập giá của họ là điều gì đó còn triệt để hơn nhiều. Đóng đinh vào thập giá là một cách hành hình đáng sợ, tàn bạo, ô nhục. Vì thế họ hiểu rằng Chúa Giêsu đang nói họ sẵn sàng từ bỏ mọi sự để theo Người và làm chứng cho Người – ngay nếu phải hy sinh mạng sống, nếu cần thiết. Như thế không khác gì với những lời Chúa Giêsu đã nói trước đó: “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy” (Mt 10,37). Ngay cả mối dây gia đình quan trọng cũng phải đứng sau, nhường chỗ cho cam kết của chúng ta với Chúa Giêsu.

Đây không phải là một sứ điệp dễ đón nhận. Nhưng hãy xem Đấng đang nói điều đó với chúng ta. Chúa Giêsu không đơn thuần là một thầy dạy hay một nhà hiền triết. Người không chỉ đơn giản là một người làm phép lạ đầy lòng trắc ẩn hay một người bảo trợ tận tâm đối với  những người nghèo. Người là chính Thiên Chúa. Dĩ nhiên, chúng ta không nên để bất cứ thứ gi trên Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta!

Bạn cũng hãy cân nhắc rằng Đấng yêu cầu mỗi người chúng ta thực hiện điều đó đã sống lệnh truyền này cách hoàn hảo. Người khiêm nhường tự hạ mình và hiến mạng sống mình để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và cái chết, đồng thời đã phục hồi chúng ta cho Chúa Cha. Làm sao chúng ta có thể đáp lại Người bằng điều gì kém hơn được chứ?

Hôm nay, hãy nghe lời mời gọi đầy thách thức của Chúa Giêsu. Hãy xin Người ban ân sủng để theo Người hết lòng, toàn tâm, toàn ý.

“Lạy Chúa Giêsu, con đón nhận lời dạy khó khăn này. Xin giúp con luôn đặt Chúa lên trên hết mọi sự, mọi lãnh vực của đời con”.

Comments are closed.

phone-icon