
Sr. Thérèse Mai Thị Ngượi, OP
Chúc mừng quý Chị Ngân, Kim, Ngọc khánh,
Hồng ân Chúa mãi chan chứa cuộc đời.
Bao năm tháng rạng ngời đời thánh hiến,
Là tình yêu Thiên Chúa mãi không vơi.
Hai mươi lăm năm một đời trung tín,
Theo bước Ngài chẳng quản nắng cùng mưa.
Bao thử thách luyện nên lòng son sắt,
Vẫn một niềm dâng hiến mãi vẹn tuyền.
Mỗi năm tháng là một lời cảm tạ,
Là lễ dâng bằng hy lễ tình yêu.
Mang Tin Mừng gieo trên từng lối nhỏ,
Ươm hy vọng giữa muôn nẻo quê hương.
Xin cho quý Chị bền lòng son sắt,
Giữ mãi niềm vui của đời tận hiến.
Dẫu mái tóc điểm pha màu năm tháng,
Lửa yêu Ngài vẫn cháy mãi trong tim.
Năm mươi năm – nửa chặng đường dâng hiến,
Một hành trình son sắt quyết theo Ngài.
Qua mưa nắng, qua bao lần thử thách,
Ơn Chúa luôn gìn giữ bước tương lai.
Dẫu bệnh tật hay bao điều gian khó,
Lòng vẫn bền như thuở mới lên đường.
Tay tiếp nối công trình đầy yêu mến,
Gieo Tin Mừng trên khắp mọi nẻo đường.
Nửa thế kỷ âm thầm trong phục vụ,
Vẫn rạng ngời với lý tưởng hiến dâng.
Đời thánh hiến tỏa hương tình bác ái,
Sáng niềm tin trong đuốc sáng Đa Minh.
Xin Thiên Chúa tuôn tràn nguồn ân phúc,
Ban bình an, sức khỏe với yêu thương.
Để tiếp tục hiến dâng đời thánh hiến,
Cho đến ngày rực sáng ánh vinh quang.
Sáu mươi năm hành trình dài tận hiến,
Khúc ân tình dâng hiến trọn cuộc đời.
Bao tháng năm trung kiên trong sứ vụ,
Mãi đẹp ngời lời cảm tạ không ngơi.
Có quý Chị từng gánh vai trách vụ,
Làm Tổng Quyền, Bề Trên giữa Hội dòng.
Dẫu hôm nay mái đầu pha sương bạc,
Lửa nhiệt tình vẫn tỏa sáng rạng ngời.
Có quý Chị nghỉ nơi nhà An Dưỡng,
Có quý Chị còn miệt mài lên đường.
Dẫu ở đâu vẫn âm thầm tỏa sáng,
Đem tình Ngài sưởi ấm khắp muôn nơi.
Tuổi tám mươi, chín mươi không ngơi nghỉ,
Lòng vẫn xuân trong nghĩa mến yêu Ngài.
Đời thánh hiến như ngọn đèn bền bỉ,
Chiếu sáng hoài giữa Giáo Hội hôm nay.
Xin Thiên Chúa thương gìn giữ quý Chị,
Ban bình an cùng sức sống dạt dào.
Xin Mẹ Thánh luôn dịu dàng che chở,
Để trọn đời luôn vẹn nghĩa tín trung.
Nguyện mai sau khi hoàn thành sứ mạng,
Được vui mừng hưởng phúc Chúa muôn đời.
Bao hạt giống âm thầm gieo năm tháng,
Sẽ nở hoa trong hạnh phúc Nước Trời.