Mỗi người là một thừa sai – Chúa Nhật 29 TN, năm A

0

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

Anh chị em thân mến,

Có một câu chuyện nhỏ kể về người phụ nữ sống một mình trong xóm nghèo. Từ ngày chồng mất, bà ít giao tiếp. Cánh cửa nhà thường đóng.

Bên cạnh nhà bà là một gia đình Công giáo. Mỗi lần nấu món gì ngon, người mẹ lại mang sang một ít. Khi thì chén canh. Khi thì đĩa bánh. Có hôm chỉ là mấy trái chuối mới hái.

Một ngày, bà bị bệnh. Người hàng xóm đưa bà đi khám. Rồi ghé qua nấu cháo, mua thuốc. Trước khi về, chị hỏi: “Chị có muốn em cầu nguyện cho chị không?”

Bà khẽ gật đầu.

Sau nhiều lần được chăm sóc, bà hỏi: “Đạo của chị dạy điều gì mà chị thương tôi như vậy?”

Người hàng xóm đáp: “Chúa dạy chúng em yêu thương nhau.”

Câu trả lời đơn sơ. Nhưng chính những việc chị làm đã giúp người phụ nữ hiểu được câu trả lời ấy.

Có những cánh cửa mở ra từ một chén canh. Có những khoảng cách được nối lại bằng một lời hỏi thăm. Có những người bắt đầu muốn biết về Chúa vì đã gặp một người biết thương mình.

Anh chị em thân mến,

Kitô giáo là đạo yêu thương. Bởi Thiên Chúa là tình yêu.

Chúa Giêsu đã sống tình yêu ấy giữa con người. Người đến với người bệnh. Đón nhận người tội lỗi. Chạnh lòng trước người đau khổ. Và trao hiến mạng sống để cứu độ chúng ta.

Trước khi chịu khổ nạn, Người căn dặn các môn đệ: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” Rồi Người nói: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.”

Như thế, yêu thương thuộc về căn tính của người Kitô hữu. Người môn đệ mang trong đời mình cách yêu thương của Thầy.

Chúng ta đi lễ để được gặp Chúa và học sống như Người. Chúng ta cầu nguyện để lòng mình biết mở ra. Chúng ta rước Chúa để được Người nâng đỡ mà tha thứ, phục vụ và trao ban.

Đức tin ấy cần được thể hiện trong đời sống hằng ngày. Đặc biệt, người thân cần cảm nhận được tình thương qua cách chúng ta nói năng. Người cùng làm việc cần thấy sự ngay thẳng qua cách chúng ta cư xử. Người đang khó khăn cần gặp nơi chúng ta một tấm lòng biết quan tâm.

Từ căn tính yêu thương ấy, chúng ta hiểu sứ mạng truyền giáo.

Thiên Chúa yêu thương thế gian nên đã ban Con Một. Chúa Giêsu đến đem Tin Mừng cứu độ. Rồi Người sai các môn đệ tiếp tục sứ mạng của Người.

Hội Thánh được sai đi để đem tình yêu và ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi người. Qua bí tích Rửa Tội, mỗi người chúng ta được tham dự vào sứ mạng ấy.

Vì thế, mỗi người là một thừa sai.Cách đặc biệt trong ngày Khánh nhật Truyền giáo, chúng ta hãy nhớ đến một người mà Chúa đang sai mình mang yêu thương đến cho họ.

Một người bệnh đang chờ được thăm. Một người thân đang chờ được làm hòa. Một người cô độc đang cần được lắng nghe. Một người đang mất hy vọng cần có ai cùng cầu nguyện. Hãy bắt đầu từ người ấy. Bằng một việc nhỏ. Nhưng với một tấm lòng thật.

Mỗi gia đình sẽ trở thành một cộng đoàn thừa sai khi từng người biết yêu thương nhau và cùng đem tình thương ấy đến cho những người chung quanh.

Ước gì sau một lần gặp chúng ta, người khác có thêm niềm an ủi. Sau một lần được chúng ta nâng đỡ, họ có thêm hy vọng. Và từ tình thương được đón nhận, họ muốn tìm biết Chúa.

Xin Chúa cho chúng ta biết yêu thương như Chúa đã yêu. Để mỗi người thực sự là một thừa sai, ngay nơi mình đang sống, ngay trong những việc mình làm mỗi ngày. Amen.

Comments are closed.

phone-icon