
Lm. Đa Minh Lưu Vũ Duy Khang, OP
Tin Mừng theo thánh Lu-ca (11,27-28)
Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.”
Suy niệm và cầu nguyện
1. Đức Ma-ri-a được chúc phúc vì đã đón nhận Lời Chúa
Đức Ma-ri-a không chỉ cưu mang Đức Giê-su trong lòng, nhưng Mẹ đã đón nhận Lời Thiên Chúa bằng cả tâm hồn. Trong biến cố Truyền Tin, khi sứ thần loan báo chương trình của Thiên Chúa, Mẹ thưa: “Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Lời “Xin Vâng” ấy chính là thái độ của người biết lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa. Mẹ không biết hết những gì sẽ xảy đến, nhưng Mẹ tin tưởng và trao phó cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Vì thế, trước khi cưu mang Ngôi Lời trong cung lòng, Đức Ma-ri-a đã cưu mang Lời Chúa trong tâm hồn. Chính việc đón nhận Lời Chúa đã làm cho Mẹ trở thành người cộng tác đặc biệt vào chương trình cứu độ.
2. Đức Ma-ri-a sống Lời Chúa bằng cả cuộc đời
Lời “Xin Vâng” của Đức Ma-ri-a kéo dài suốt cuộc đời Mẹ. Mẹ đón nhận Lời Chúa khi thăm bà Ê-li-sa-bét. Mẹ tiếp tục đón nhận Lời Chúa khi cùng thánh Giu-se đối diện với những khó khăn chung quanh việc sinh hạ Đức Giê-su. Mẹ suy đi nghĩ lại những biến cố xảy ra trong lòng. Mẹ đồng hành với Đức Giê-su trong suốt cuộc đời của Ngài và cuối cùng đứng dưới chân thập giá.
Đức Ma-ri-a là người môn đệ đầu tiên của Đức Giê-su. Mẹ lắng nghe, ghi nhớ, suy niệm và đem Lời Chúa vào trong từng chọn lựa của cuộc đời. Bởi thế, nơi Mẹ, chúng ta thấy một sự kết hợp tuyệt đẹp giữa đức tin và đời sống, giữa lắng nghe và thực hành Lời Chúa.
3. Lắng nghe Lời Chúa để Lời Chúa trở thành sự sống
Có một khoảng cách giữa nghe Lời Chúa và sống Lời Chúa. Chúng ta có thể nghe rất nhiều bài giảng, đọc nhiều đoạn Kinh Thánh, nhưng Lời Chúa chỉ thực sự sinh hoa trái khi được đưa vào cuộc sống. Đức Giê-su nói: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” Lắng nghe đích thực luôn hướng đến việc thực hành. Mỗi ngày, Lời Chúa đặt trước chúng ta một lời mời gọi cụ thể: biết tha thứ thay vì nuôi giận; biết nói sự thật thay vì gian dối; biết phục vụ thay vì tìm lợi ích cho mình; biết khiêm nhường thay vì tìm kiếm danh dự; biết yêu thương người khó yêu thay vì khép lòng.
Khi đó, Lời Chúa trở thành sức sống trong tâm hồn. Lời Chúa soi sáng suy nghĩ, hướng dẫn chọn lựa, uốn nắn cách cư xử và từng bước biến đổi con người chúng ta nên giống Đức Ki-tô hơn.
4. Để chúng ta cũng trở thành người nhà của Chúa
Mỗi người Ki-tô hữu hôm nay đều được mời gọi bước vào con đường mà Đức Ma-ri-a đã đi, đó là: đón nhận Lời Chúa, lắng nghe Lời Chúa và để Lời Chúa biến đổi cuộc đời mình.
Hằng ngày, mối tương quan với Thiên Chúa cần được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện, việc đọc và suy niệm Thánh Kinh, tham dự Thánh Lễ, lãnh nhận các bí tích và nhất là bằng việc thực hành điều Chúa dạy trong những hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống.
Đức Ma-ri-a đã đón nhận Lời Chúa bằng đức tin, cưu mang Lời Chúa trong tâm hồn và để Lời Chúa trở thành hướng đi của cả cuộc đời. Xin Mẹ giúp chúng ta cũng biết mở lòng trước Lời Chúa, để mỗi ngày Lời Chúa được lớn lên trong chúng ta và làm cho chúng ta ngày càng thuộc về Đức Giê-su hơn. Khi Lời Chúa thực sự sống trong chúng ta, thì chúng ta sẽ trở thành người giới thiệu Chúa cho người khác; Khi gia đình được Lời Chúa biến đổi sẽ trở thành nơi Lời Chúa được truyền lại; Khi cộng đoàn sống Lời Chúa sẽ trở thành dấu chỉ về sự hiện diện của Thiên Chúa giữa thế giới.
Xin cho mỗi người Ki-tô hữu chúng con biết cùng với Đức Ma-ri-a, luôn mở lòng đón nhận, lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa. Xin đừng để Lời Chúa chỉ dừng lại nơi đôi tai hay trên môi miệng, nhưng thấm sâu vào tâm hồn và trở thành nguyên lý hướng dẫn toàn bộ cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con biết sống Lời Chúa bằng những việc làm cụ thể: biết yêu thương, tha thứ, phục vụ, chia sẻ và quảng đại với mọi người. Xin cho đời sống chúng con trở thành một lời giới thiệu sống động về Đức Giê-su, để qua chúng con, nhiều người nhận biết Đức Giê-su, tín thác vào Ngài và cùng trở thành người nhà của Thiên Chúa.