Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật 6 Thường Niên, năm C

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

I. KHAI MẠC

– Kinh CTT, Tin, Cậy, mến, Ăn năn tội
– Hát: Thờ Lạy Chúa

II. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu, hạnh phúc cho chúng con dường bao, vì đã được Chúa hiến thân trên thập giá để cứu chuộc thứ tha, lại còn lấy Máu Thịt Cực Thánh làm nên tấm bánh trường sinh, cho chúng con được thông dự vào sự sống đời đời của Chúa, được tan hòa nên một trong Chúa. Tựa ngành nho kết hợp vào thân nho, hút lấy nhựa sống của thân nho để đem lại hoa quả nặng trĩu, thì nhờ liên kết với Chúa qua nhiệm tích Thánh Thể, đời chúng con cũng trổ sinh nhiều hoa trái thánh đức. Càng đến với Thánh Thể, Chúa càng làm cho chúng con say tình Chúa. Càng đến với Thánh Thể, chúng con càng cảm nhận Chúa quá gần gũi, yêu thương chúng con. Cảm tạ Chúa đã tự hiến trong nhiệm tích Thánh Thể để nuôi dưỡng, ủi an, đỡ nâng, gia tăng ý chí, nghị lực, nên dẫu “ngày nào có s khó cho ngày ấy”, nhưng sức mạnh Thánh Thể đã giúp chúng con vượt qua gian nan, khó khăn, thử thách, luôn an bình trước lao đao vất vả.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm nghiệm Chúa yêu thương chúng con vô cùng. Tuy nhìn lại phận mình quá mọn hèn bất xứng, nhưng chúng con không nao núng sợ hãi. Tin vào lòng khoan dung của Chúa, chúng con cùng về trước tôn nhan Chúa. Xin nhờ Mẹ Maria dâng lên Chúa những cuộc đời còn nhiều hoen nhơ tội lỗi, cúi xin Chúa dủ lòng xót thương tha thứ, cứu chữa, ban ơn thánh giúp chúng con ngày càng sống hoàn thiện hơn. Chúng con cũng xin hợp với Mẹ để tôn vinh thờ lạy Chúa. Linh hồn chúng con được cùng linh hồn Mẹ tung hô, chúc tụng Chúa. Trái tim chúng con xin được hòa nhập cùng trái tim Mẹ để yêu mến, cảm tạ Chúa. Chúa là nguồn mọi sự. Chúa đã ban cho chúng con muôn ngàn ơn phúc. Xin Chúa tiếp tục thi thố tình thương của Chúa trên cuộc sống chúng con. Chúng con xin dâng trọn cuộc đời chúng con cho Chúa. Xin Chúa làm Vua cai trị. Phần chúng con xin làm thần dân trong nước Chúa, luôn vâng theo ý Chúa trong mọi sự.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, bao nỗi niềm tâm sự chúng con trao gởi, Chúa đã lắng nghe. Giờ đến lượt chúng con muốn được Chúa ân cần dạy dỗ. Xin ban ánh sáng lời Ngài hướng dẫn chúng con.

Hát: Lời Ngài

III. ĐỌC LỜI CHÚA: Lc 6, 17 – 18. 20 – 26

IV. SUY NIỆM

Đã sinh ra trong phận người, ai cũng có khát vọng được sống hạnh phúc. Mỗi người có một quan niệm hạnh phúc khác nhau, nhưng ai cũng tìm mọi cách thế để đạt được ý nguyện. Tuy nhiên, hạnh phúc của cuộc sống trần thế cũng chỉ tạm bợ, mong manh. Vì vậy đâu là hạnh phúc thật? Và làm sao chúng ta có thể đạt được hạnh phúc trường cửu?

Giờ đây, chúng ta hãy cùng các Tông đồ đến gặp Chúa Giêsu, để chính Ngài, Đấng là đường sẽ chỉ cho chúng ta chính lộ: “Phúc cho các ngươi là nhng k nghèo khó, đói khát, khóc lóc, b oán ghét kh tr, vì s được Nước Tri. Khn cho các ngươi là những k giàu có no đ, vui cười, được ca tng, trng vng, vì sẽ chịu ngược đãi”.

“Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó…”, “khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có…”. Chúa nói phúc cho kẻ nghèo khó, nhưng nghèo khó vật chất vốn được người đời coi là nỗi bất hạnh. Nghèo khó vật chất tự nó không phải là điều tốt, lại càng không phải là một nhân đức. Bởi có rất nhiều người lâm cảnh nghèo khó, nhưng đó là cảnh nghèo khó bất đắc dĩ, tàng ẩn bên trong một sự khao khát mãnh liệt thoát nghèo. Không ít người nghèo khao khát ước ao cuộc sống sung túc nên họ dễ bị tiền tài mê hoặc, quyến rũ và họ có thể làm bất cứ việc gì để thoát khỏi cảnh nghèo, cho dù đó là một hành động bất lương, bất chính. Lại cũng có những người vì cái nghèo, cái đói mà phải đánh mất nhân phẩm.

Vậy sự nghèo khó đó có phải là cái nghèo được Chúa chúc phúc không? Chúa không xác quyết hễ ai đói rách cơ cực là chắc chắn sẽ được phần phúc Nước Trời, còn “những ai giàu có sẽ bị trở về tay không”, nhưng Chúa muốn nói rằng: Chúa đến trần gian để sống cho tất cả mọi người, hầu mọi người có thể sống trọn vẹn là sống hiệp thông với Chúa muôn đời. Nhưng những người nghèo khó là những kẻ ít của cải, thấp cổ bé miệng, không thế lực, không có ai nâng đỡ… lại là đối tượng ưu tiên của lòng Chúa thương xót. Những người nghèo là những người được Chúa chúc phúc khi họ chấp nhận cảnh cơ hàn túng thiếu, theo thánh ý Chúa mà không hề than vãn, than trách, nổi loạn… Đó là một Lagiarô đói rách, mình đầy ghẻ chốc, thèm thuồng những mảnh bánh vụn từ bàn ăn của người phú hộ mà chẳng được. Cuối cùng Lagiarô đã hoan hỷ ngồi vào lòng Abraham.

“Khốn cho các người là kẻ giàu có”. Chúa không lên án người giàu chỉ vì họ giàu, nhưng lên án họ vì họ quá đam mê tiền bạc, thích thu gom tích trữ, thích hưởng thụ, không biết khôn ngoan sử dụng tiền của theo ý Chúa, như là chia sẻ cho những ai thiếu thốn. Tiền của đã trở thành những chướng ngại vật chặn lối vào Nước Trời. Nhà phú hộ một đời tiệc tùng cao lương mỹ vị, gấm vóc lụa là nhưng không quan tâm đến những người nghèo xung quanh. Cuối cùng ông đã sa vào chốn cực hình đời đời.

“Phúc cho các ngươi là kẻ nghèo khó”. Nghèo khó mà biết chấp nhận cuộc sống, biết thánh hóa mọi cơ hội, cảm nhận rằng sống nghèo chính là mô phỏng cuộc đời của Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse xưa, thì còn phúc nào lớn hơn. “Đức Giêsu vn giàu sang phú quý, nhưng đã t ý tr nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo ca mình mà làm cho anh em trở nên giàu có”. Tình yêu chân thật đã dẫn Chúa Giêsu đến nghèo khó hoàn toàn. Ngài đã trở thành một người ở giữa chúng ta. Ngài đã nghèo khó đến tận cùng, không giữ gì lại cho mình. Máng cỏ thô hèn là giáo huấn dạy chúng con sống thanh bần, từ bỏ, sống đơn giản. Ngài đã lấy phận nghèo của Ngài liên kết với thân phận mỗi chúng con. Ngài đã tìm đến những con người bất hạnh, đau khổ, những con người bị xã hội bỏ rơi, coi khinh kết án. Dẫu loan báo Tin Mừng cho mọi người, nhưng người nghèo vẫn là những người đầu tiên được nghe Tin Mừng, và thừa hưởng gia nghiệp Nước Trời.

Chúa Giêsu đã chấp nhận một đời nghèo khó, một cái chết ô nhục trần trụi trên thập giá và phục sinh vinh hiển để đảm bảo với chúng ta rằng: Cuộc đời chỉ là ngưỡng cửa để ta đi vào Nhà Cha trên trời. Đừng ai quá bận tâm lo lắng, đặt nặng vật chất hơn tất cả, nhưng bằng lòng với hiện tại, vì những gì Thiên Chúa đã an bài dự liệu đều tốt đẹp cho chúng ta. Hãy vui trong cảnh thanh bần, biết dùng chính cái nghèo làm nên con đường, làm nên chìa khóa mở kho tàng phong phú Nước Trời. “Phúc cho những ai nghèo khó, đói khát, khóc lóc…”. Chúng ta đừng hiểu theo ngôn từ: hễ đói rách, đau khổ, khóc lóc tự nó là có phúc. Và sự nghèo khó mà Chúa muốn nói đến chính là tâm hồn nghèo khó.

Khi nào chúng ta thật sự có tâm hồn nghèo khó? Đó là lúc chúng ta noi gương Chúa mà từ bỏ tất cả, không bám víu điều gì, không để điều gì níu kéo chúng ta, ràng buộc chúng ta. Sự nghèo khó mà Chúa muốn, là chúng ta lột bỏ chính mình, đi ra khỏi mình để có chỗ trống cho Chúa hành động. Nghèo khó là điều kiện trước tiên để Chúa có thể bước tới với chúng ta, thấm nhập vào chúng ta, đưa chúng ta vào tham dự chính sự sống của Thiên Chúa. Thế nhưng, kiểm điểm lại mình, chúng ta đã thật sự có tinh thần nghèo khó như Chúa chưa?

Lạy Chúa, Chúa đã chỉ cho chúng con những con đường đem đến hạnh phúc thật. Chính Chúa đã sinh ra trong hoàn cảnh khó nghéo vô cùng, để dạy chúng con đừng lo chắt chiu tiền bạc, “Hãy tìm kiếm kho tàng không hư nát trên trời “, nhưng chúng con thường hay bỏ ngoài tai những lời yêu thương của Chúa. Xin Chúa hãy nâng dậy chúng con từ bùn nhơ tội lụy. Xin cho chúng con từ nay luôn sống nghèo khó, thanh thoát, từ bỏ, luôn nỗ lực tìm kiếm một kho tàng vô giá là chính Chúa, là ơn thánh và các nhân đức, là Nước Trời.

Hát: Bước trong tin yêu

V . CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu, người đời ước ao hạnh phúc và đã lầm tưởng nhiều tiền lắm của là hạnh phúc, nên mải mê kiếm tiền. Đã có bao cuộc tranh dành của cải đã để lại những thảm kịch buồn của gia đình và của xã hội: chết chóc, ly tan, tù tội … Của cải vốn không xấu. Nó là phương tiện để đời sống trần thế của con người bớt khổ cực. Nếu khôn khéo sử dụng, tiền của sẽ sinh ích cho con người nhưng nếu lệ thuộc, không biết cách sử dụng, tiền sẽ gây đau khổ cho con người. Xin Chúa giúp chúng con nhớ lời Chúa căn dặn: “Người giàu có vào Nước Trời khó hơn là lạc đà chui qua lỗ kim”. Trong từng ngày sống, xin cho chúng con biết nhìn vào mẫu gương sống nghèo khó của Chúa: “Con chồn có hang, con chim có tổ, con người không có chỗ gối đầu”, và lắng nghe Ngài dạy: phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, tâm hồn chọn Chúa làm gia nghiệp, làm lẽ sống, một tâm hồn không dính bén của cải, tạo vật nhưng sẵn sàng chia sẻ, hoàn toàn phó thác vào Chúa, sống chân thật với Chúa, coi trọng mọi sự Chúa ban cho mình.

Đi trước chúng con, Abraham đã đáp tiếng Chúa gọi mời: “Hãy ra đi, bỏ tất cả của cải xứ sở ngươi…”. Abraham đón nhận ý Chúa, ông ra đi mà không biết mình đi đâu. Tâm hồn nghèo khó của Abraham được chúc phúc. “Phúc cho ai nghèo khó…”. Lời Chúa cũng đã thôi thúc thánh Phanxicô Assisi đã đem tiền của thân phụ phân phát cho người nghèo, dốc tâm sống đời nghèo khó, và đã lập nên một dòng tu sống nghèo khó triệt để để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng muốn đáp lại lời kêu gọi của Chúa một cách trung thành, quảng đại, nhưng nhiều khi lại thấy nuối tiếc ngẩn ngơ khi phải từ bỏ một sự gì, nên chưa xứng đáng làm người môn đệ của Chúa.

Xin cho chúng con từ nay luôn có một tâm hồn nghèo khó thật sự, để chúng con thanh thoát tự do tìm gặp Chúa, sống cho Ngài, sống như Ngài. Và sự đơn nghèo sẽ là chìa khóa mở Cửa Trời cho chúng con hạnh ngộ bên Chúa muôn đời. Amen.

Comments are closed.

phone-icon