Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Nguồn: WAU
SUNDAY MEDITATION: Luke 6:17, 20-26
Blessed are you who are poor. (Luke 6:20) Can you imagine telling someone without a job or a place to live, “Look at how much God has blessed you!” That’s not something anyone should do, and it’s not what Jesus is doing in today’s Gospel. He is doing two things: he is proclaiming God’s care and concern for those who are materially poor, and he is announcing blessings on “his disciples,” who have “left everything and followed him” (Luke 6:20; 5:11). He is blessing all those who have accepted the poverty, the hardship, and the rejection they are experiencing as followers of Jesus. The Greek word that is translated as “blessed” in today’s Gospel carries a number of meanings, including “happy,” “fortunate,” or “enjoying divine favor.” So Jesus is reinforcing for his disciples that the life they have chosen is ultimately a life of happiness. He promises them “the kingdom of God” (Luke 6:20). He promises them that the day is coming when they, along with all those trapped in poverty, will “laugh” and “leap for joy” (6:21, 23). He makes the same promises to you. Jesus knows how challenging it can be to live out the call to discipleship. He knows there are days when you feel as if you’re always swimming against the current of the world. He sees the sacrifices you make to be generous with your resources. He sees your humility as you strive to forgive those who have hurt you. If this describes you in any way, then know that Jesus calls you blessed. Know that he is promising you all the joys of his kingdom. And know that he is blessing you right now. As Jeremiah proclaimed in today’s first reading, he is making you as strong as a “tree planted beside the waters” (17:8). Even if you don’t feel particularly blessed today, you can still take heart because Jesus is faithful to all his promises. “Lord, help me to trust in your blessings when the call to discipleship feels hard.”
|
SUY NIỆM HẰNG NGÀY: Lc 6,17.20-26
“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó” Lc 6,20). Bạn có thể tưởng tượng cảnh bạn nói với người nào đó đang không có việc làm hay một nơi để sống rằng: “Hãy xem Chúa đã chúc lành cho bạn nhiều biết bao!” Đó là điều không ai nên làm và đó không phải là điều mà Chúa Giêsu làm trong bài Tin Mừng hôm nay. Người đang làm hai điều: Người công bố sự chăm sóc và quan tâm của Thiên Chúa đối với những người nghèo về vật chất, và Người đang công bố phúc lành trên “các môn đệ của Người”, là những người đã “bỏ mọi sự mà đi theo Người” (Lc 6,20; 5,11). Người đang chúc lành cho tất cả những người đã chấp nhận sự nghèo khó, gian truân và bị từ chối mà họ phải trải qua khi làm môn đệ của Chúa Giêsu. Từ Hy Lạp được dịch là “phúc” trong bài Tin Mừng hôm nay mang một số ý nghĩa, bao gồm “hạnh phúc”, “may mắn”, hoặc “vui hưởng ân huệ của Chúa”. Vì thế, Chúa Giêsu đang củng cố các môn đệ của Người rằng cuộc sống mà họ đã lựa chọn cuối cùng là một cuộc sống hạnh phúc. Người hứa với họ “Nước Thiên Chúa” (Lc 6,20). Người hứa với họ rằng ngày đó đang đến khi họ cùng với tất cả những người lâm cảnh nghèo túng, sẽ “vui cười” và “vui mừng nhảy múa” (Lc 6,21.23). Người cũng thực hiện những lời hứa tương tự cho bạn. Chúa Giêsu biết rằng sống theo lời kêu gọi làm môn đệ là một thách đố lớn như thế nào. Người biết có những ngày bạn cảm thấy như thể bạn phải bơi ngược dòng với thế giới. Người thấy những hy sinh của bạn để quảng đại với các nguồn lực của bạn. Người thấy sự khiêm nhường của bạn khi cố gắng tha thứ cho những người làm tổn thương bạn. Nếu điều này mô tả bạn theo bất cứ cách nào, bạn hãy biết rằng Chúa Giêsu mời gọi bạn trở nên người được chúc phúc. Hãy biết rằng Người đang hứa ban cho bạn tất cả niềm vui trong vương quốc của Người. Và hãy biết rằng Người đang chúc lành cho bạn ngay bây giờ. Khi ngôn sứ Giêrêmia công bố trong bài đọc thứ nhất hôm nay, ông đang làm cho bạn mạnh mẽ như “cây trồng bên dòng nước” (Gr 17,8). Ngay cả nếu bạn không cảm thấy được chúc lành cách đặc biệt hôm nay, bạn vẫn có thể can đảm bởi vì Chúa Giêsu trung tín đối với tất cả lời hứa của Người. “Lạy Chúa, xin giúp con tin tưởng vào những phúc lành của Chúa, khi lời kêu gọi trở nên người môn đệ khiến con cảm thấy khó khăn”. |