Lm. Anmai, CSsR
1. MỞ ĐẦU
– Hát dẫn nhập: Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: “Con Thờ Lạy Chúa”
– Lời dẫn nhập:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ phút linh thiêng này, chúng con quỳ trước nhan Thánh Chúa với lòng tôn kính và yêu mến. Chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu bao la Chúa dành cho chúng con, một tình yêu được thể hiện cách trọn vẹn trong Bí Tích Thánh Thể – nơi Chúa trao ban chính mình để trở thành lương thực nuôi dưỡng linh hồn chúng con.
Lạy Chúa, đoạn Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng con về lòng khao khát sự sống đời đời và lời mời gọi bước theo Chúa với tất cả tấm lòng chân thành. Chúa nhìn chàng thanh niên giàu có với ánh mắt yêu thương, nhưng cũng thấy rõ những ràng buộc của cải đã làm trái tim anh nặng trĩu, khiến anh không thể bước theo Chúa một cách trọn vẹn. Chúa ơi, ánh mắt yêu thương ấy cũng đang hướng về chúng con, và Chúa đang chờ đợi chúng con đáp lại lời mời gọi của Người.
Lạy Chúa, chúng con nhận ra rằng trong cuộc sống, mỗi người chúng con đều mang những ràng buộc riêng: những lo toan về vật chất, những tham vọng, hay những vấp ngã trong đời sống thường ngày. Những điều ấy đôi khi khiến chúng con xa rời Chúa và không còn nhận ra đâu là kho tàng đích thực của đời mình. Xin Chúa giúp chúng con can đảm nhìn lại chính mình, nhận ra những điều đang cản bước chúng con trên con đường theo Chúa, và xin Chúa ban sức mạnh để chúng con biết từ bỏ những gì không thuộc về Chúa.
Chúa đã nói rằng: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.” Lời Chúa chính là nguồn hy vọng cho chúng con. Chúng con biết rằng không phải sức riêng mình, mà nhờ quyền năng và ân sủng của Chúa, chúng con mới có thể vượt qua mọi thử thách, để sống trọn vẹn với ơn gọi mà Chúa đã trao ban.
Trong giờ chầu này, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa những gánh nặng của tâm hồn, những nỗi lo toan và yếu đuối của chúng con. Xin Chúa thanh tẩy trái tim chúng con, để chúng con luôn tìm thấy sự bình an và niềm vui trong tình yêu của Chúa. Xin Chúa biến đổi chúng con, để chúng con không còn đặt niềm tin nơi của cải hay thế lực trần gian, nhưng chỉ đặt trọn vẹn niềm tín thác vào Chúa mà thôi.
Lạy Chúa Giêsu, trong ánh sáng Thánh Thể, xin giúp chúng con nhận ra đâu là giá trị đích thực của cuộc sống. Xin cho chúng con luôn biết sống đơn sơ, khiêm nhường và quảng đại, để đời sống chúng con trở nên lời chứng sống động cho tình yêu của Chúa.
Lạy Chúa, với niềm tin rằng “đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể,” chúng con phó dâng mọi sự trong tay Chúa và xin Chúa dẫn dắt chúng con trên con đường sự sống đời đời.
2. TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con quỳ đây trước sự hiện diện nhiệm mầu của Ngài, lòng tràn ngập lòng tôn kính và biết ơn. Trong Thánh Thể, Ngài là nguồn sống, nguồn tình yêu và ánh sáng soi dẫn con trên hành trình đức tin. Trước Ngài, con dâng lên cả con người mình, với những yếu đuối, lầm lỗi, nhưng cũng với niềm khát khao được biến đổi và trở nên tốt đẹp hơn từng ngày.
Lạy Chúa, qua dụ ngôn hôm nay, Ngài đã dạy con những bài học quý giá về sự sáng suốt, lòng khiêm nhường, và trái tim biết yêu thương. Ngài cảnh báo: “Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư?” Lời ấy nhắc con rằng, muốn giúp đỡ người khác, con cần trước tiên tự sửa mình. Lạy Chúa, nhiều lần con đã vô tình trở thành người “mù”, để những định kiến, ích kỷ và lỗi lầm che mờ đôi mắt tâm hồn. Con đã cố gắng sửa chữa lỗi lầm của người khác, mà quên rằng chính mình cũng cần được thanh tẩy và soi sáng bởi ánh sáng của Ngài.
Ngài tiếp tục hỏi con một cách mạnh mẽ: “Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy?” Lời ấy như một lời nhắc nhở đầy yêu thương, nhưng cũng đầy thách thức. Con nhận ra rằng, con dễ dàng phán xét người khác, dễ thấy lỗi lầm nhỏ bé của họ, mà lại bỏ qua những sai lầm lớn lao của chính mình. Lạy Chúa, xin giúp con biết nhìn vào chính mình với lòng khiêm nhường, để nhận ra những khuyết điểm cần sửa đổi.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Ngài đã phán: “Cứ xem trái thì biết cây.” Đời sống con là một cây, và hoa trái của nó là những việc làm, những lời nói, và những ý nghĩ xuất phát từ trái tim con. Nếu tâm hồn con tích chứa điều lành, thì cuộc sống con sẽ trổ sinh những hoa trái thiện hảo. Nhưng nếu lòng con chất chứa sự ích kỷ, tham lam hay đố kỵ, thì cuộc sống con sẽ không mang lại niềm vui và bình an cho chính mình và những người xung quanh.
Ngài là Thánh Thể nhiệm mầu – nguồn suối ân sủng để tâm hồn con được nuôi dưỡng và trở nên trong sáng. Con biết rằng, chỉ khi gắn bó với Ngài, đời sống con mới có thể sinh hoa trái tốt lành.
Xin Chúa, qua Thánh Thể, thanh tẩy tâm hồn con, để con biết chọn điều thiện và tránh xa điều ác.
Xin ban cho con trái tim trong sáng và khiêm nhường, để con biết yêu thương và tha thứ, thay vì phán xét và chỉ trích.
Xin giúp con trở thành một người môn đệ trung thành, luôn cố gắng sống giống như Thầy, để qua con, người khác nhận ra tình yêu và ánh sáng của Ngài.
Lạy Chúa, Đấng đã nói rằng: “Môn đệ không trọng hơn Thầy, nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi,”
Xin cho con ý thức rằng, sự hoàn hảo không nằm ở việc con vượt trội hơn người khác, mà ở việc con trở nên giống Chúa hơn mỗi ngày. Xin dạy con biết sống đời khiêm nhường, kiên nhẫn và yêu thương, để tâm hồn con luôn là mảnh đất màu mỡ cho những hoa trái tốt lành.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước bí tích tình yêu này, con nhận ra rằng, Ngài chính là mẫu gương sáng ngời cho con noi theo. Xin giúp con sống với trái tim quảng đại, sẵn sàng đón nhận và yêu thương mọi người, thay vì khép kín trong sự ích kỷ và phán xét. Ngài đã yêu con dù con còn bất toàn, xin cho con cũng biết yêu thương và kiên nhẫn với người khác, như cách Chúa đã kiên nhẫn với con.
Lạy Chúa, Đấng đang hiện diện trong Thánh Thể, con tôn vinh Ngài, Đấng là ánh sáng soi đường và là nguồn sức mạnh cho con. Xin Thánh Thể Chúa biến đổi đời con, để con không chỉ biết nói lời yêu thương, mà còn sống đời yêu thương; không chỉ biết nhận ra lẽ phải, mà còn sống theo sự thật và công lý. Nguyện xin Chúa, qua Thánh Thể, dẫn dắt con từng ngày, để con trở nên môn đệ đích thực, sống đúng với tinh thần Tin Mừng mà Ngài đã dạy.
Hát: “Đây Nhiệm Tích” hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.
3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA
Lời chúa: Mc 10, 17-27
“Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Đức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”
Đức Giêsu đáp: “Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. 19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ.”
Anh ta nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.”
Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.”
Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. 23 Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!”
Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: “Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.”
Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: “Thế thì ai có thể được cứu?”
Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.”
4. SUY NIỆM
Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta vào một cuộc đối thoại sâu sắc giữa Đức Giêsu và một người giàu có, làm nổi bật lên những đòi hỏi của Tin Mừng và những khó khăn trong việc theo Chúa cách trọn vẹn. Qua câu chuyện này, chúng ta được mời gọi nhìn lại chính mình: điều gì đang giữ chúng ta lại, ngăn cản chúng ta bước theo Chúa cách hoàn hảo?
Người giàu có đã đến với Đức Giêsu với một câu hỏi rất chân thành: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Anh ta không chỉ tìm kiếm sự sống tạm thời, mà hướng đến một điều gì đó vĩnh cửu. Câu hỏi của anh cho thấy lòng khao khát điều thiện hảo và ý muốn sống đẹp lòng Chúa. Đáp lại, Đức Giêsu nhắc đến các điều răn – những quy luật nền tảng của đời sống đạo đức mà anh đã tuân giữ từ nhỏ. Điều này nhấn mạnh rằng đời sống đạo đức là bước khởi đầu quan trọng để tiến tới sự sống đời đời. Nhưng với Đức Giêsu, chỉ tuân giữ các điều răn thôi chưa đủ; Ngài mời gọi anh bước xa hơn, bước vào một mối tương quan thân tình với Thiên Chúa qua việc từ bỏ và phó thác.
“Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Đây không chỉ là lời mời gọi từ bỏ của cải, mà là một lời mời gọi sống trọn vẹn trong tình yêu và sự tín thác vào Chúa. Đức Giêsu không chỉ nhìn vào những gì anh ta đã làm, mà nhìn thấu vào trái tim anh, thấy rõ ràng rằng của cải đang chi phối anh. Dù anh khao khát sự sống đời đời, nhưng lòng anh lại bị ràng buộc bởi những tài sản trần thế. Khi nghe lời mời gọi của Đức Giêsu, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều của cải. Sự giàu có của anh không phải là vấn đề, mà là việc anh không thể từ bỏ nó để đặt Chúa lên trên hết.
Trước Thánh Thể, chúng ta hãy tự hỏi: Điều gì đang giữ chúng ta lại? Đâu là những “của cải” đang chiếm chỗ trong trái tim chúng ta, ngăn cản chúng ta sống trọn vẹn cho Chúa? Đó có thể không phải là của cải vật chất, mà là những tham vọng, những lo âu, hay những mối bận tâm thế gian. Lời mời gọi của Đức Giêsu vẫn vang vọng với chúng ta hôm nay: “Hãy đến theo tôi.” Nhưng để theo Chúa, chúng ta cần từ bỏ, cần phó thác, và cần đặt Ngài lên hàng đầu trong mọi sự.
Khi Đức Giêsu nói: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!”, các môn đệ sững sờ. Lời này không nhằm lên án người giàu, mà để cảnh tỉnh tất cả chúng ta về nguy cơ của sự lệ thuộc vào của cải. Sự giàu có có thể trở thành một chướng ngại nếu nó khiến chúng ta đặt niềm tin vào vật chất hơn là vào Thiên Chúa. Qua hình ảnh “con lạc đà chui qua lỗ kim,” Đức Giêsu nhấn mạnh rằng vào được Nước Trời là điều vượt quá khả năng tự nhiên của con người. Điều này làm các môn đệ thốt lên: “Thế thì ai có thể được cứu?”
Câu trả lời của Đức Giêsu là nguồn hy vọng cho tất cả chúng ta: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.” Sự cứu độ không phải là điều chúng ta có thể đạt được bằng sức riêng, mà là ân sủng hoàn toàn đến từ Thiên Chúa. Khi chúng ta yếu đuối, bất lực, và không thể từ bỏ những ràng buộc của mình, chính Chúa sẽ ban cho chúng ta sức mạnh, nếu chúng ta biết cậy dựa vào Ngài.
Trước Thánh Thể, chúng ta được mời gọi để suy ngẫm sâu hơn về lòng tín thác của mình. Tôi có thực sự tin tưởng rằng Chúa là đủ cho tôi không? Hay tôi vẫn đang tìm kiếm sự an toàn nơi của cải, danh vọng, hay những điều trần thế? Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng chỉ có Thiên Chúa mới là gia nghiệp đích thực, là kho tàng vĩnh cửu mà chúng ta nên khao khát.
5. LỜI NGUYỆN NGẮN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con quỳ trước Nhan Thánh Ngài, lặng lẽ suy tư về Lời Chúa hôm nay. Qua câu chuyện của người thanh niên giàu có, Chúa mời gọi con suy nghĩ về giá trị đích thực của đời sống và sự lựa chọn căn bản để bước vào Nước Trời.
Lạy Chúa, hình ảnh người thanh niên chạy đến và quỳ trước mặt Chúa với câu hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” làm con cảm động. Trong lòng anh ta có một khát vọng chân thành, một khao khát tìm kiếm con đường dẫn đến sự sống vĩnh cửu. Nhưng lạy Chúa, con cũng thấy bóng dáng chính mình trong anh – khao khát một đời sống trọn hảo, nhưng vẫn bị ràng buộc bởi những gì mình sở hữu.
Lạy Chúa, Chúa không từ chối những nỗ lực tuân giữ lề luật của người thanh niên. Nhưng Chúa đã chỉ ra một điều anh còn thiếu: từ bỏ của cải và theo Chúa. Lời mời gọi ấy không chỉ dành cho người thanh niên, mà còn dành cho con hôm nay. Bao lần con đã giữ lề luật, làm điều lành, nhưng con vẫn chưa dám hoàn toàn từ bỏ những ràng buộc của cải, tham vọng, và những điều cản trở con bước đi trọn vẹn theo Chúa.
Chúa nhìn anh với ánh mắt yêu thương khi nói: “Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo.” Lạy Chúa, ánh mắt yêu thương ấy không phải để xét đoán hay đòi hỏi, mà là một lời mời gọi bước vào sự tự do đích thực, sự giàu có không đến từ vật chất, mà từ kho tàng trên trời. Nhưng con cũng thấy nơi mình sự sa sầm nét mặt và nỗi buồn rầu của người thanh niên khi anh quay lưng bỏ đi, vì anh có quá nhiều của cải. Con nhận ra rằng, của cải không chỉ là vật chất, mà còn là những bám víu tinh thần – lòng tự mãn, sự an toàn giả tạo, và nỗi sợ mất mát.
Lời Chúa: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!” như một lời cảnh tỉnh con. Chúa không lên án sự giàu có, nhưng nhắc nhở con rằng, của cải vật chất dễ dàng trở thành cản trở khi nó chiếm lấy trái tim con và làm con xa rời Chúa. Xin Chúa giúp con biết sử dụng những gì con có như phương tiện để phục vụ tha nhân, thay vì để chúng trở thành mục tiêu chi phối đời sống con.
Khi các môn đệ bàng hoàng hỏi: “Thế thì ai có thể được cứu?”, Chúa đã an ủi bằng lời khẳng định: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.” Lạy Chúa, con hiểu rằng con không thể tự mình vượt qua những giới hạn, những ràng buộc của bản thân, nhưng với ân sủng của Chúa, mọi sự đều có thể. Xin Chúa giúp con luôn đặt niềm tin vào quyền năng và lòng thương xót vô biên của Ngài.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước ánh sáng của Thánh Thể, con xin dâng lên Ngài tất cả những bám víu của con, những gì đã làm con chậm trễ trên hành trình theo Chúa. Xin thanh tẩy con, ban cho con lòng can đảm để từ bỏ, và một trái tim tự do để bước đi theo Ngài cách trọn vẹn.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tin, con thờ lạy, và con yêu mến Ngài. Xin dạy con biết tìm kiếm kho tàng đích thực nơi Chúa, và sống một đời tín thác hoàn toàn vào ân sủng Ngài. Amen.
6. CẦU NGUYỆN CHUNG
– Hát xen giữa: “Lòng Chúa Xót Thương”
– Lời nguyện chung:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chiêm ngắm ánh mắt yêu thương của Chúa khi Chúa nhìn người thanh niên giàu có, nhắc nhở anh về điều cần thiết để đạt được sự sống đời đời. Chúa đã mời gọi anh từ bỏ của cải để theo Chúa, nhưng anh lại sa sầm nét mặt và buồn rầu vì không thể vượt qua sự gắn bó với vật chất. Lạy Chúa, chúng con cũng thường bị ràng buộc bởi những giá trị tạm bợ của thế gian, những thứ khiến chúng con xa rời Chúa và cản trở chúng con bước đi trên con đường nên thánh. Xin giúp chúng con nhận ra rằng kho tàng thật sự không ở nơi trần thế, nhưng là chính Chúa, nguồn sống và niềm vui vĩnh cửu.
Lạy Chúa, Đấng mời gọi chúng con sống tinh thần nghèo khó, Chúa đã dạy rằng “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!” Không phải vì của cải tự nó là xấu, nhưng vì chúng có thể làm tâm hồn chúng con trở nên ích kỷ, khép kín và xa rời Chúa. Xin ban cho chúng con một trái tim tự do, biết sử dụng của cải vật chất như phương tiện để làm điều thiện, chứ không phải mục đích của đời sống. Xin dạy chúng con biết chia sẻ với những người nghèo khổ và sống đơn sơ, để trái tim chúng con luôn thuộc trọn về Chúa.
Lạy Chúa, Đấng làm cho mọi sự trở nên có thể, trước lời dạy của Chúa về sự khó khăn để bước vào Nước Trời, các môn đệ đã sững sờ và thốt lên: “Thế thì ai có thể được cứu?” Nhưng Chúa đã khẳng định rằng “Đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể.” Lạy Chúa, chúng con tin rằng chính ân sủng Chúa là nguồn sức mạnh để chúng con vượt qua những yếu đuối và trở ngại của mình. Xin giúp chúng con biết tín thác vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa, để dù hành trình đức tin có khó khăn, chúng con vẫn bền đỗ và cậy trông.
Lạy Chúa, Đấng là nguồn sống đời đời, người thanh niên đã hỏi Chúa: “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Lời Chúa đáp lại chính là lời mời gọi chúng con bước theo Ngài cách trọn vẹn, không giữ lại bất cứ điều gì cho riêng mình. Xin dạy chúng con biết từ bỏ những gì không thuộc về Chúa và sẵn sàng dâng hiến đời sống mình để phụng sự Ngài và tha nhân. Xin ban cho chúng con lòng can đảm để nói “vâng” trước mọi lời mời gọi của Chúa, để chúng con được sống viên mãn trong tình yêu của Ngài.
7. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA
Thinh lặng chiêm ngắm: Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.
8. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
– Hát: Tùy chọn
– Phép lành Thánh Thể: Linh mục hoặc phó tế ban phép lành Thánh Thể.
9. LỜI CẢM TẠ:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ phút thinh lặng cuối giờ chầu này, con quỳ gối trước Ngài, dâng lên lời cảm tạ sâu sắc từ tận đáy lòng. Con cảm tạ Chúa vì sự hiện diện sống động và tình yêu vô biên mà Chúa đã tỏ bày cho con nơi bí tích Thánh Thể. Qua bài Tin Mừng hôm nay, con được chiêm ngắm lòng nhân từ và sự khôn ngoan của Chúa, Đấng không ngừng mời gọi con bước vào một đời sống trọn hảo, biết vượt lên trên những ràng buộc trần thế để bước vào Nước Trời với trái tim tự do và đầy yêu thương.
Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì hình ảnh đầy yêu thương của Chúa khi đưa mắt nhìn người thanh niên trong câu chuyện Tin Mừng. Ánh mắt của Chúa không phải ánh mắt phán xét hay trách móc, mà là ánh mắt tràn đầy lòng yêu mến, một ánh mắt mời gọi và mở ra một con đường mới, con đường dẫn đến sự sống đời đời. Con cảm tạ Chúa vì đã không ngừng mời gọi con, không chỉ tuân giữ các điều răn, mà còn biết từ bỏ những gì đang trói buộc con, để con có thể tự do bước đi theo Chúa.
Con cảm tạ Chúa vì lời dạy đầy thách thức nhưng cũng thật giải thoát của Ngài: “Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Qua đó, Chúa nhắc nhở con rằng của cải trần gian, dù có vẻ hấp dẫn và mang lại sự an toàn, nhưng cũng có thể trở thành gánh nặng, cản trở con đến gần Chúa. Con nhận ra rằng, để bước vào Nước Trời, con cần một trái tim biết buông bỏ, biết yêu thương và chia sẻ với những người nghèo khổ xung quanh. Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì đã dạy con rằng kho tàng đích thực không phải là những gì con sở hữu, mà là tình yêu và sự phó thác con đặt nơi Chúa.
Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì những lời dạy chân thành và thẳng thắn: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!” Lời Chúa không chỉ nói về của cải vật chất, mà còn là lời nhắc nhở con về mọi sự ràng buộc đang chiếm chỗ trong trái tim con, những tham vọng, ích kỷ, hay những mối bận tâm không cần thiết. Con cảm tạ Chúa vì đã mời gọi con nhìn lại chính mình, để con biết loại bỏ những điều không thuộc về Ngài, để trái tim con được tự do sống trong tình yêu và ân sủng của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con cảm tạ Ngài vì đã dạy con biết rằng sự cứu độ không phải là điều con có thể tự mình đạt được, mà là một ân sủng từ Thiên Chúa. Khi các môn đệ hỏi: “Thế thì ai có thể được cứu?”, Chúa đã khẳng định rằng: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể.” Con cảm tạ Chúa vì đã mở ra cho con niềm hy vọng rằng, dù con yếu đuối và bất toàn, nhưng nếu con biết cậy dựa vào tình yêu và quyền năng của Chúa, mọi điều đều có thể.
Lạy Chúa, con xin dâng lên Ngài tất cả những bận tâm, những lo lắng và những gì đang trói buộc trái tim con. Con xin phó thác cuộc đời con trong tay Ngài, xin Chúa thanh tẩy và biến đổi con, để con biết sống một đời sống đơn sơ, tự do và tràn đầy tình yêu. Xin giúp con biết yêu mến Chúa trên hết mọi sự, để con sẵn sàng từ bỏ những gì không thuộc về Ngài, và biết dùng những gì Chúa ban để chia sẻ và mang lại niềm vui cho những người xung quanh.
Nguyện lời cảm tạ này trở thành một của lễ chân thành dâng lên Chúa, và xin cho giờ chầu này trở thành nguồn sức mạnh thiêng liêng giúp con sống xứng đáng hơn với ơn gọi làm con cái Chúa. Xin danh Chúa được tôn vinh và chúc tụng đến muôn đời.