
Sr. Maria Thúy Kiều, OP
“Nếu các ông không chịu sám hôi, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy” (Lc 13,3)
1. Thiên Chúa không trừng phạt con người qua đau khổ
Biến cố quan Philatô giết hại những người Galilê, hay sự kiện mười tám người bị tháp Silôac đổ xuống đè chết, khiến nhiều người nghĩ rằng các nạn nhân chết vì bị trừng phạt do tội lỗi của họ. Nhưng Chúa Giêsu không đồng tình với quan niệm rằng tai họa là hình phạt do lỗi lầm cá nhân. Thay vào đó, Ngài muốn dân chúng cần có cái nhìn quan trọng hơn: sám hối và hoán cải.
Tôi nhớ đến một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối mà tôi từng chăm sóc. Trong những ngày cuối đời, cô chia sẻ với tôi nỗi trăn trở về cái gọi là “nghiệp quật”.
Cô kể rằng mình từng có một thời tranh đấu, bất chấp dư luận, gạt bỏ nhân cách, lao vào vòng xoáy của danh lợi để mong có được một cuộc sống đủ đầy, thậm chí để mong giữ chân được người chồng, cô cũng đã từng có lần phá thai…. Cô đã hy sinh rất nhiều cho chồng con, mong các con có tương lai tốt đẹp, Và cô đã làm được: Một ngôi biệt thự sang trọng giữa lòng thành phố, cậu con trai là luật sư, người con khác làm công an, còn cô con gái đang du học ở Đức. Cứ tưởng khi đến tuổi 56, cô sẽ được hưởng thụ thành quả sau bao năm vất vả. Nhưng không ngờ, đó cũng là lúc cô phát hiện mình bị ung thư đại tràng, di căn xương, giai đoạn cuối.
Nằm trên giường bệnh, nhìn lại cuộc đời như một thước phim chậm, cô cảm thấy đau khổ và bất công. “Ông trời không cho tôi được hưởng phước, có lẽ vì trước kia tôi đã gây ra nhiều lỗi lầm, cái giá tôi phải trả quá đắt… “. Những giọt nước mắt, những tiếng thở dài cùng những suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh, khiến thân xác vốn đã đau đớn lại càng kiệt quệ thêm về tinh thần.
Suy nghĩ của cô cũng giống với những người Do Thái trong Tin Mừng hơn 2.000 năm trước, khi họ liên kết tội lỗi với sự trừng phạt. Nhưng Chúa Giêsu mặc khải rất rõ ràng: Thiên Chúa không phải là một vị thần khắc nghiệt đến để tính toán công tội theo kiểu con người. Ngài là Thiên Chúa của tình yêu, luôn mong muốn chúng ta tìm thấy ý nghĩa và sự bình an trong hoán cải.
2. Hoán cải – Không nhìn về quá khứ với tiếc nuối, mà hướng về tương lai với hy vọng
Chúa Giêsu không trách cứ những người bị tháp Si-lo-ác đổ đè chết, cũng không bảo những người khác hãy trách móc hay sợ hãi. Ngài chỉ mời gọi họ: “Hãy sám hối, hãy thay đổi cách sống ngay từ bây giờ.”
Vậy hoán cải là gì?
Đó không phải là hối tiếc về những gì đã qua theo kiểu: “Giá như tôi không bị bệnh…” hoặc “Giá như tôi đã sống khác đi…” hay “ông đó bị vậy cho đáng đời…”
Nhưng hoán cải là trở về cùng Thiên Chúa với lòng biết ơn. Cảm ơn Chúa về tình yêu và lòng thương xót của Ngài qua những ân huệ mà bạn và tôi đã và đang được hưởng: sự sống, sức khỏe, trí khôn, gia đình, công việc, các mối tương quan, những cơ hội, những khả năng… đồng thời thành tâm sám hối về những yếu đuối của mình để xin ơn tha thứ.
Những biến cố bệnh tật, đau khổ mang đến đau đớn, mệt mỏi, muộn phiền, nhưng cũng là cơ hội để mỗi người khiêm tốn nhìn lại mình với những giới hạn của phận người, không phải để trách móc hay oán giận số phận, mà để trao phó cuộc đời cho Chúa và đón nhận lòng thương xót từ Ngài.
3. Bệnh tật – đau khổ -không phải là dấu chấm hết, mà là một lời mời gọi trở về với Chúa
Đức Giáo Hoàng Phanxicô, trong những ngày này nằm trên giường bệnh, đã chia sẻ rất chân thành: “Thân xác chúng ta yếu đuối, nhưng ngay cả lúc này, không gì có thể ngăn cản chúng ta yêu thương, cầu nguyện, hiến thân, và ở bên nhau trong đức tin. Đó là những dấu hiệu hy vọng rạng ngời.”
Một bệnh nhân ung thư đang đối diện với tử thần trên giường bệnh vẫn có một gia đình để yêu thương, vẫn có thể cầu nguyện, vẫn có thể cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa trong chính những giới hạn của mình. Và quan trọng hơn, họ vẫn còn những ngày này để gặp gỡ Chúa. Đây là cơ hội để họ nhận ra tình yêu của Ngài và tìm sự bình an trong tâm hồn.
Có thể bệnh tật, đau khổ là điều không ai mong muốn, nhưng nó vẫn có thể là một món quà – món quà của sự tỉnh thức, của tình yêu, của sự trở về với Chúa.
Tóm lại
Chúa không đòi hỏi chúng ta hiểu hết mọi sự, nhưng mỗi người đều có quyền lựa chọn: Hoặc sống trong đau khổ, sa lầy trong quá khứ, oán trách số phận, lo sợ sự trừng phạt; hoặc sống trong sự bình an của Chúa nhờ cuộc hoán cải, trở về với Ngài với một trái tim khiêm nhường và tín thác.
Lời nguyện
“Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim biết hoán cải.|
Dù con đang đối diện với bệnh tật hay thử thách,
xin giúp con không chìm đắm trong quá khứ hay lo lắng về tương lai,
nhưng biết sống giây phút hiện tại trong tình yêu và phó thác. Amen.”