
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I. KHAI MẠC
– Kinh CTT, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội
– Hát: Lòng Chúa Ái Tuất
II. TÔN VINH THÁNH THỂ
Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giây phút được gần kề bên Chúa, tâm hồn chúng con dâng trào niềm cảm mến sâu lắng. Chúng con cảm nghiệm cách sâu xa tình thương nhiệm mầu mà Chúa đã rộng ban: chính tình yêu ấy cho chúng con hiện hữu, cho chúng con được diễm phúc trở nên nghĩa tử của Cha trên trời. Qua bao năm tháng thăng trầm, Chúa vẫn hằng yêu thương, nâng niu và chở che chúng con như phượng hoàng ôm ấp con thơ, mang đến chốn an toàn. Từng ngày, từng giờ, Chúa vẫn miệt mài chờ đợi chúng con trong mọi biến cố, nơi tha nhân, và cách riêng trong các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể.
Chúa ơi, dẫu biết có muôn vàn điểm hẹn để chúng con thổ lộ tâm tình cùng Chúa, nhưng chung con cảm nhận Thánh Thể chính là điểm hẹn thiêng liêng nhất. Ở đây, không chỉ là cuộc gặp gỡ tâm giao, mà chính Chúa đã đến trong thinh lặng để yêu thương, lắng nghe và trao ban chính Máu Thịt Chúa cho chúng con. Trong vị ngọt ngào của Thánh Thể, chúng con được nếm trải sự sống thần linh, hồng ân vô giá mà Chúa Giêsu đã quảng đại trao ban.
Hòa chung lời tri ân cảm mến, chúng con đồng thanh thưa lên: “Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể mến yêu! Chúng con xin hết lòng tôn thờ Chúa, nguyện trở nên khí cụ của Chúa, nguyện nên men muối ướp đời, dậy hương tình yêu chứng nhân giữa thế gian.”
Lạy Chúa Giêsu, hoài bão cứu độ muôn người vẫn luôn là nỗi thao thức khôn nguôi nơi trái tim Chúa, và cũng là m61i trăn trở của Giáo Hội Chúa. Xin cho chúng con biết lắng nghe lời kêu mời khẩn thiết của Đấng Cứu Thế: “Lúa chín đầy đồng mà lại ít thợ gặt” để chúng con biết quảng đại dấn thân, sẵn sàng cộng tác vào sứ mạng truyền giáo.
Lạy Chúa Giêsu, Mục Tử nhân lành, đoàn chiên Chúa đây là những người được Chúa cứu chuộc bằng giá Máu, đang sum vầy quanh Vị Mục Tử kính yêu. Chúng con cảm tạ tình yêu cứu độ, cảm tạ Chúa đã dưỡng nuôi chúng con bằng Bánh Thánh nhiệm mầu, để chúng con được no thỏa ân tình, được sống và sống dồi dào.
Đời chúng con có gì xứng đáng để đáp lại ân sủng vô biên của Chúa. Chúng con chỉ biết nguyện dâng trọn tâm hồn, thân xác, nguyện sống vâng theo Thánh Ý Chúa, dám cho đi, cho đi trọn vẹn như chính Chúa đã trao hiến. Xin đón nhận lời sám hối của chúng con, vì bao lần hững hờ, vô tâm trước tình yêu Chúa.
Ngay lúc này, trong thinh lặng sâu thẳm, chúng con chỉ ước được là bạn tâm giao của Chúa mãi mãi. Xin cho chúng con được tựa nép bên lòng Chúa mà ngỏ hết nỗi niềm. Xin cho chúng con được tựa nép bên lòng Chúa mà lắng nghe nhịp tim yêu thương của Người. Cúi xin Chúa lấy ánh sáng chân lý soi dẫn, để chúng con hiểu điều Chúa mong muốn nơi mỗi người chúng con, và chúng con luôn sẵn sàng thưaxin vâng trước Thánh Ý Chúa.
Hát: Xin Chỉ Cho Con
III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA: Lc 10, 1 – 12.17 – 20
IV. SUY NIỆM
Khát vọng cứu độ toàn thể nhân loại đã thúc đẩy Đức Giêsu xuống trần gian. Ngài đã mở đường và bắc nhịp cầu giữa Thiên Chúa và con người. Trong suốt hành trình dương thế, Đức Giêsu đã tuyệt đối trung thành thi hành sứ mạng truyền giáo được Cha ủy thác. Ngài âm thầm chuẩn bị cho sứ vụ ấy bằng ba mươi năm ẩn dật nơi làng quê Nazarét. Và rồi, ba năm cuối đời, Ngài công khai rao giảng, không ngơi nghỉ, không giới hạn không gian hay thời gian: từ bờ hồ, đỉnh núi, giữa hoang địa, nơi hội đường, đền thờ… Ngài mong quy tụ con người để giáo huấn, khai sáng các tâm hồn, giúp họ nhận ra Ngài là Đấng Messia muôn người trông đợi.
Khát khao lớn nhất nơi trái tim Chúa là toàn thể nhân loại được sống trong vòng tay yêu thương của Chúa Cha, được sống trong ân sủng cứu độ. Vì thế, Ngài đã chọn gọi 72 môn đệ, huấn luyện họ, và tin tưởng giao cho họ nhiệm vụ rao truyền ơn cứu độ, loan báo triều đại cứu thế đang hiện diện, vương quyền của Ngài đang được thiết lập. Đồng thời, Ngài trao cho họ sứ mạng cầu nguyện tha thiết cùng Cha, Đấng là chủ mùa gặt, để sai thêm nhiều thợ lành nghề đến làm việc trên cánh đồng lúa chín vàng mà thiếu thợ gặt.
Sứ mạng được sai đi ấy không chỉ phát sinh từ lòng mến nhiệt thành, mà còn đòi hỏi sự can đảm, dấn thân và hy sinh: “Này Ta sai các con đi như chiên đi giữa sói rừng, đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Hãy chúc lành cho những ai tiếp rước các con, và hãy giũ bụi chân những nơi không tiếp rước”.
Chúa muốn người môn đệ hoàn toàn tín thác vào Đấng đã sai mình. Ngài không để họ vướng bận của cải, không lệ thuộc tiện nghi, để tâm hồn tông đồ luôn được tự do: tự do yêu thương, tự do làm chứng, tự do hy sinh. Nếu được đón nhận ưu đãi, sẽ dễ làm cho hồn tông đồ nghèo đi: nghèo lòng nhiệt thành, nghèo sự tự do của người mang Tin Mừng, khiến người loan báo dần xa rời đối tượng Chúa muốn họ đến. Đó là những người nghèo hèn, thấp bé, bị bỏ quên bên lề cuộc sống.
Đức Giêsu còn muốn các môn đệ sống gương mẫu trong sự nhẫn nhục khi bị từ chối, khinh dể; luôn giữ trọn niềm tin vào Đấng đã sai mình; can đảm vượt qua mọi thử thách và đau khổ. Đồng thời, Ngài cũng ban cho họ quyền năng trên thần ô uế, để chữa lành bệnh tật, giải thoát con người và loan báo: “Thiên Chúa yêu thương và muốn cứu độ muôn người.”
Ơn cứu độ là ân huệ Chúa dành cho hết mọi người. Thế nhưng, cho đến hôm nay, biết bao con người trên thế giới vẫn chưa từng nghe biết Danh Chúa, vẫn chưa một lần được giới thiệu về giao ước cứu độ, giao ước tình yêu. Họ chưa tin, chưa kêu cầu, vì chưa từng có ai đến với họ, nói với họ.
Phải chăng trách nhiệm phần nào thuộc về chúng con, những Kitô hữu hôm nay?
Phải chăng vì chúng con chưa sống trọn vẹn ơn gọi truyền giáo?
Dù lời mời gọi tha thiết của Chúa vẫn vang lên trong cuộc sống chúng con;
Dù gương mẫu hy sinh vì Phúc Âm của Chúa vẫn chiếu soi trước mắt;
Dù Chúa đã trở nên chính Phúc Âm cho muôn người,
Chúng con vẫn chưa để lời Chúa thấm nhập và soi dẫn hành động. Chúng con chưa nhiệt tình trong rao giảng, sống chứng tá đức ái, dâng hy sinh cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo. Chúng con thiếu đóng góp vật chất, cổ võ và nuôi dưỡng ơn gọi hiến dâng theo sự hướng dẫn đầy khôn ngoan của chủ chăn, để các hoạt động tông đồ của chúng con đạt đến mỹ mãn.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giữa một thế giới vẫn đang mù mịt lạc bước trong bóng tối sai lầm, còn quá thiếu những gương sống lành thánh; còn quá thiếu những tâm hồn sẵn sàng dấn thân sống cho Tin Mừng và chết cho Tin Mừng.
Xin thương nâng đỡ chúng con trên con đường Chân Phúc của Chúa.
Xin cho cuộc đời mỗi Kitô hữu chúng con là một bài Tin Mừng thắm nét yêu thương, là lời mời gọi muôn dân trở về tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi, ngàn đời vinh hiển.
Hát: Thần Khí Chúa
V. TÂM TÌNH KẾT THÚC
Lạy Chúa, tiếng gọi ra đi năm xưa vẫn không ngừng vang vọng theo dòng thời gian. Những bước chân sứ giả Tin Mừng vẫn nối tiếp nhau, những cánh tay yêu thương của Chúa vẫn được nối dài nơi bao tâm hồn quảng đại. Biết bao lớp người đã nhiệt thành dấn thân, trở nên những thợ gặt tận tụy của Đấng Cứu Thế. Những tấm lòng trung kiên đó, đã thu gặt những bông lúa tươi đẹp mà cuộc tử nạn của Đức Kitô đã gieo trồng.
Và cả chúng con nữa, lạy Chúa, nhờ vào cái chết cứu độ của Đức Kitô, chúng con được trở nên tạo vật mới. Chính Chúa cũng đang sai chúng con đi đến trường học, khu xóm, công ty, nương đồng… để chúng con loan báo Tin Mừng bình an và ơn cứu rỗi, để mời gọi mọi người bước vào hạnh phúc viên mãn trong Chúa.
Nhưng, lạy Chúa, đời người rao giảng Tin Mừng nào có dễ dàng gì! Làm sao chúng con có thể giương cao Thập Giá Đức Kitô, nếu chúng con chưa dám bước ra khỏi chính mình, khỏi sự ích kỷ, kiêu ngạo, ý riêng, và đam mê tội lỗi? Làm sao chúng con có thể làm chứng cho Chúa, nếu chưa sống đời thanh thoát, nguyện cầu và hy sinh thật sự?
Lạy Chúa Giêsu, chúng con khát khao được chia sẻ hoài bão của Chúa, chúng con muốn ra đi làm cho nước Cha hiển trị. Xin cho mỗi người trong chúng con biết dùng chính đời sống mình để thuyết phục, dám chấp nhận tiêu hao, tự hủy mình vì tình yêu và vì sứ mạng Chúa trao. Xin Chúa tiếp tục sai đến những thợ gặt nhiệt thành, để gặt hái về cho Chúa thật nhiều linh hồn. Xin thánh hóa, thêm sức mạnh thiêng liêng cho các Linh mục là những người đang tiếp nối sứ mạng cứu thế mà Chúa đã trao. Xin cho các ngài can đảm, trung tín để làm cho Nước Chúa được rộng lan, và Danh Chúa được cả sáng khắp cõi địa cầu. Amen
Hát kết: Lệnh Truyền Giáo