
Sr. Maria Minh Thu, OP – Lớp Thần III
Kết thúc năm II Thần học, con được Mẹ Hội Dòng sai đi thực tập sứ vụ hè tại Tu xá Vinh Sơn I – Bảo Lộc. Trở lại nơi này, lòng con bồi hồi và háo hức, bởi đây chính là nơi con đã từng sống năm Tiền Tập đầy ắp niềm vui, để lại trong con biết bao kỷ niệm khó quên. Lần này, con hân hoan lên đường cùng với 6 chị em Học viện khác.
Chúng con cùng đi thực tập đông, nên bầu khí thêm phần rộn ràng và nhiều điều thú vị. Dù công việc giảng dạy, bếp núc, cắm hoa, giặt đồ lễ khá bận rộn, nhưng nhờ có chị có em đồng hành, chung tay cộng tác nên mọi việc đều được hoàn thành cách tốt đẹp và tràn đầy niềm vui.
Riêng con được giao trách nhiệm dạy lớp “Lá Già” – một lớp học đặc biệt, đòi hỏi phải rèn kỹ năng đọc, viết, làm toán để các em có thể vững vàng bước vào lớp 1. Cả cô và trò cùng cố gắng, và con cảm thấy hạnh phúc mỗi khi đến lớp, bởi các em luôn đi học đều đặn, hăng say và vui tươi. Con tạ ơn Chúa đã ban ơn giúp con chu toàn bổn phận được trao.
Ngoài công việc dạy học, vào mỗi tối thứ Năm, con còn được cộng tác cùng Dì Bề trên trong việc chia sẻ Lời Chúa với các em lớp “Ơn gọi”. Với con, điều quý giá không chỉ là những điều mình chia sẻ, mà còn là cơ hội để được chìm sâu hơn trong cầu nguyện. Mỗi lần chuẩn bị bài Tin Mừng, con lại có thêm thời gian lắng đọng bên Chúa, học hỏi và suy niệm nhiều hơn. Con trân trọng công việc này vì nó giúp con ý thức mình cần nỗ lực, học hỏi và nghiên cứu thêm để sống và trao ban.
Mỗi khi ngồi trước Thánh Thể, con chỉ biết thầm thĩ: “Lạy Chúa, đây là hồng ân đặc biệt Chúa ban cho con trong mùa hè này.” Nhờ đó, từng ngày sống của con trở nên nhẹ nhàng, thánh thiện và bình an hơn. Những mệt nhọc dần tan biến, và con cảm thấy dễ dàng chấp nhận những khó khăn đôi khi xảy ra trong cộng đoàn, bởi con hiểu rằng không ai, cũng chẳng cộng đoàn nào là hoàn hảo. Con đón nhận tất cả như là kinh nghiệm quý báu Chúa muốn con tích lũy trong hành trình sứ vụ.
Nhìn lại 2 tháng hè đã qua, con càng cảm nhận rõ tình yêu thương của Chúa trong đời mình. Con học thêm được nhiều điều, từ công việc đến kỹ năng sống. Con cũng tìm lại niềm yêu thích trong việc cắm hoa – điều mà trước đây con ít thiện cảm. Những kinh nghiệm ấy đang dần làm nên đời tu của con.
Con xác tín rằng, con cần luôn sống hết mình cho ơn gọi, cho tha nhân, và quan trọng nhất là cho chính Chúa. Đích điểm của con là hướng về Ngài. Vì thế, con phải không ngừng canh tân, thay đổi từng ngày để sống tốt hơn, để đáp lại tiếng gọi và tình thương Chúa dành cho con.
Tạ ơn Chúa!