
Lm. Anmai, CSsR
I. MỞ ĐẦU GIỜ CHẦU
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin tôn vinh, thờ lạy và ca tụng Chúa. Giờ đây, trong giây phút linh thiêng này, chúng con được ở lại bên Chúa, chiêm ngắm tình yêu vĩ đại của Chúa đang hiện diện sống động nơi Bí tích Cực Thánh. Xin Chúa mở lòng, mở trí, mở tai cho chúng con để chúng con có thể cảm nhận được sự hiện diện của Chúa một cách sâu sắc hơn. Xin xua tan mọi xao lãng, mọi lo âu, mọi bận tâm trần thế đang quấn lấy tâm hồn chúng con, để giờ chầu này trở thành một cuộc gặp gỡ thân tình giữa chúng con và Chúa, trở thành một suối nguồn bồi đắp cho đời sống đức tin của chúng con.
Lạy Chúa, chúng con đến trước nhan Chúa với tất cả sự nghèo nàn, bất xứng, với những yếu đuối, lỗi lầm và cả những gánh nặng của cuộc đời. Xin Chúa thương xót và thanh tẩy tâm hồn chúng con, để chúng con xứng đáng lãnh nhận những ơn lành mà Chúa muốn ban tặng. Chúa là Vua muôn vua, Chúa các Chúa, nhưng Chúa đã khiêm hạ ẩn mình trong tấm bánh nhỏ bé này vì yêu thương chúng con. Tình yêu đó làm chúng con ngỡ ngàng và thúc đẩy chúng con đến đây, để được kín múc từ nguồn suối yêu thương vô tận của Chúa.
Chúng con xin phó dâng giờ chầu này cho Chúa. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng để Lời Chúa được in sâu vào lòng chúng con, biến đổi chúng con, và giúp chúng con trở nên những chứng nhân của phép lạ “Ép-pha-tha” – hãy mở ra! Xin cho tâm hồn chúng con như người điếc ngọng trong Tin Mừng, sẵn sàng được Chúa chạm đến, mở ra để nghe Lời Chúa và loan báo Tin Mừng. Chúng con tin tưởng rằng, mỗi giây phút ở lại bên Chúa sẽ làm cho tâm hồn chúng con thêm mạnh mẽ, đức tin thêm vững vàng, và tình yêu thêm thắm thiết. Xin Chúa mở tai chúng con để lắng nghe tiếng Chúa, mở miệng chúng con để ca tụng Chúa, và mở lòng chúng con để yêu thương tha nhân. Amen.
II. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu, trước nhan Chúa, con chỉ biết thinh lặng và chiêm ngắm. Con không có gì để dâng lên Chúa, ngoài tấm lòng yếu đuối, tội lỗi và khao khát Chúa. Chúa đã tự hạ mình xuống thế, chịu đau khổ và chết trên thập giá, để rồi hôm nay, Chúa lại khiêm nhường ẩn mình trong tấm bánh nhỏ bé này để ở lại với chúng con mãi mãi. Sự hiện diện đầy bí ẩn và diệu kỳ này khiến con vừa run sợ vừa được an ủi vô cùng. Con tin thật Chúa đang hiện diện nơi đây, với tất cả vinh quang và tình yêu của Chúa, đang nhìn con và lắng nghe con. Xin mở mắt đức tin cho con để con nhận ra Chúa một cách sống động, không chỉ bằng trí khôn mà bằng cả trái tim. Xin cho con cảm nhận được hơi ấm của tình yêu Chúa, như ánh nắng mặt trời sưởi ấm tâm hồn giá lạnh của con.
Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa tất cả những gánh nặng mà con đang mang, những lo âu, những thất vọng và cả những ước mơ đang ấp ủ. Xin Chúa lắng nghe những lời thầm thì của trái tim con, những lời mà con không thể nói ra thành tiếng. Con xin dâng lên Chúa tất cả những người con yêu thương, những người đang gặp khó khăn, những linh hồn cần được Chúa viếng thăm. Xin Chúa đổ tràn ơn thánh xuống trên họ, ban cho họ sức mạnh và niềm hy vọng. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là sự sống, là ánh sáng, là nguồn mạch bình an. Xin cho con được ở lại trong tình yêu của Chúa, để con có thể sống xứng đáng với ơn gọi làm con Chúa. Xin cho con biết khiêm nhường lắng nghe tiếng Chúa, biết quảng đại dâng hiến cuộc đời con cho Chúa, để cuộc đời con trở thành một lời ngợi khen không ngừng dâng lên Chúa.
Con xin dâng lời tạ ơn Chúa vì biết bao hồng ân mà Chúa đã ban cho con và gia đình con. Con cũng xin dâng lời tạ lỗi vì những lỗi lầm con đã phạm, vì những giây phút con đã lãng quên Chúa. Xin Chúa thứ tha và biến đổi con, để con ngày càng trở nên giống Chúa hơn, trở nên một khí cụ bình an trong tay Chúa. Đặc biệt, lạy Chúa, xin Chúa chạm đến những phần bị “đóng kín” trong con người con – những tai điếc không nghe Lời Chúa, những miệng ngọng không biết loan báo Tin Mừng, những lòng chai đá không mở ra cho tình yêu. Xin Chúa lặp lại lời “Ép-pha-tha” trên cuộc đời con, để con được tự do, được chữa lành và được sống trọn vẹn trong Chúa. Amen.
III. LỜI CHÚA
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. 31 Khi ấy, Đức Giê-su bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. 32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. 33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. 34 Rồi Người ngước mắt lên trời, thở dài và nói : Ép-pha-tha, nghĩa là : hãy mở ra ! 35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. 36 Đức Giê-su cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng cấm, họ càng đồn ra. 37 Họ hết sức kinh ngạc, và nói : “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả : ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.” Đó là Lời Chúa.
IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA
Lạy Chúa Giêsu, trước Lời Chúa, tâm hồn chúng con như người điếc ngọng đang khao khát được chữa lành bởi bàn tay Chúa. Đoạn Tin Mừng hôm nay thật gần gũi và sâu sắc, như một lời mời gọi đầy yêu thương từ trái tim Chúa. Chúa đã chữa lành cho người điếc ngọng một cách riêng tư, đầy trìu mến: kéo anh ra khỏi đám đông, chạm vào tai và lưỡi anh, ngước mắt lên trời thở dài và phán: “Ép-pha-tha – hãy mở ra!” Điều kỳ diệu xảy ra ngay lập tức: tai mở ra để nghe, lưỡi mở ra để nói rõ ràng. Đây không chỉ là một phép lạ thể lý, mà còn là biểu tượng của ơn cứu độ mà Chúa ban tặng cho mỗi chúng con.
Lạy Chúa, trong cuộc sống hôm nay, chúng con thường bị “điếc” trước Lời Chúa, bị “ngọng” trong việc loan báo Tin Mừng. Tai chúng con bị tắc nghẽn bởi tiếng ồn của thế gian, bởi những lo toan vật chất, bởi những cám dỗ và tội lỗi khiến chúng con không còn nghe thấy tiếng Chúa thì thầm trong lương tâm. Miệng chúng con bị buộc lại bởi sợ hãi, bởi ích kỷ, bởi thiếu đức tin, khiến chúng con không dám nói về Chúa, không dám làm chứng cho tình yêu của Ngài. Nhưng Chúa ơi, Chúa đã đến để mở ra tất cả: mở tai để chúng con nghe Lời hằng sống, mở miệng để chúng con ca tụng và loan truyền, mở lòng để chúng con đón nhận và chia sẻ tình yêu. Xin Chúa lặp lại phép lạ ấy trên chúng con ngay giờ này, khi chúng con quỳ trước Thánh Thể.
Hành động của Chúa thật tinh tế và đầy nhân ái: Chúa kéo anh ta ra khỏi đám đông, để chữa lành trong sự riêng tư, tránh sự hiếu kỳ của đám đông. Điều này nhắc nhở chúng con rằng, Chúa luôn tôn trọng sự yếu đuối của con người, Chúa chữa lành chúng con trong thinh lặng, trong những giây phút cầu nguyện cá nhân. Lạy Chúa, xin kéo chúng con ra khỏi “đám đông” của cuộc đời – khỏi những bận rộn, khỏi những mối quan hệ giả tạo, khỏi những cám dỗ ồn ào – để chúng con được gặp gỡ Chúa một cách sâu sắc. Xin Chúa chạm vào tai chúng con bằng ngón tay của Ngài, để chúng con nghe rõ tiếng Chúa trong Kinh Thánh, trong Giáo Hội, trong anh em. Xin Chúa bôi nước miếng – biểu tượng của sự chia sẻ sự sống – vào lưỡi chúng con, để chúng con nói được những lời yêu thương, lời tha thứ, lời an ủi.
Và Chúa đã thở dài khi ngước mắt lên trời. Tiếng thở dài ấy là tiếng thở dài của lòng thương xót, của nỗi đau Chúa cảm nhận trước nỗi khổ của nhân loại. Lạy Chúa, Chúa thở dài vì thấy chúng con bị ràng buộc bởi tội lỗi, bị cô lập bởi sự điếc lác của tâm hồn. Nhưng tiếng thở dài ấy cũng là lời cầu xin lên Chúa Cha, và ngay lập tức phép lạ xảy ra. Xin cho chúng con học theo Chúa, biết thở dài với Chúa trước những đau khổ của thế giới: những người điếc trước sự thật, những người câm trước bất công, những người bị cô lập trong xã hội. Xin Chúa mở ra cho họ, và dùng chúng con làm công cụ để mang họ đến với Chúa, như đám đông đã mang người điếc ngọng đến với Chúa trong Tin Mừng.
Sau phép lạ, Chúa cấm họ kể lại, nhưng họ càng loan truyền. Điều này cho thấy sức mạnh của Tin Mừng không thể bị kìm hãm. Lạy Chúa, xin cho chúng con cũng vậy: một khi được Chúa mở ra, chúng con không thể im lặng. Chúng con phải kinh ngạc và loan báo: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả!” Chúa làm đẹp mọi sự, Chúa chữa lành mọi vết thương. Trong Bí tích Thánh Thể, Chúa tiếp tục phép lạ ấy: Ngài ẩn mình để ở lại, để chạm đến chúng con, để mở ra tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con đừng bao giờ đóng kín lại những gì Chúa đã mở ra. Xin cho đức tin chúng con lớn mạnh, để chúng con trở thành những chứng nhân sống động, mang phép lạ “Ép-pha-tha” đến với mọi người.
Dụ ngôn này cũng mời gọi chúng con suy nghĩ về hành trình đức tin: từ sự điếc lác đến sự mở ra hoàn toàn. Lạy Chúa, xin cho chúng con kiên trì trong cầu nguyện, để từng ngày Chúa mở ra thêm một chút. Chúng con có thể bắt đầu từ những điều nhỏ: mở tai nghe lời khuyên của người khác, mở miệng nói lời cảm ơn, mở lòng tha thứ cho kẻ thù. Và dần dần, Chúa sẽ làm nên điều kỳ diệu. Xin Chúa Thánh Thần, Đấng đã soi sáng cho các Tông đồ, nay soi sáng cho chúng con, giúp chúng con sống theo Lời Chúa, trở nên những người được chữa lành và chữa lành cho tha nhân. Amen.
V. LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, qua Lời Chúa hôm nay, chúng con nhận ra tình yêu và lòng thương xót vô biên của Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa những tâm tình cầu nguyện của chúng con:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chữa lành người điếc ngọng bằng lời “Ép-pha-tha”. Nhiều lần, vì tội lỗi, vì sự chai lỳ của lòng dạ, mà tai chúng con điếc trước Lời Chúa, miệng chúng con ngọng trong việc làm chứng. Xin Chúa thương xót và mở tai chúng con để nghe rõ tiếng Chúa trong cuộc sống hàng ngày, trong lời dạy của Giáo Hội, trong tiếng kêu của người nghèo. Xin mở miệng chúng con để chúng con dám nói về Chúa, dám loan báo Tin Mừng mà không sợ hãi. Xin mở lòng chúng con để đón nhận anh em, để yêu thương mà không phân biệt.
Lạy Chúa, Chúa đã chạm đến người bệnh một cách riêng tư và đầy trìu mến. Xin cho chúng con học theo Chúa, biết dành thời gian riêng tư để cầu nguyện, để gặp gỡ Chúa trong thinh lặng. Xin Chúa kéo chúng con ra khỏi đám đông của thế gian, để chữa lành những vết thương ẩn giấu trong tâm hồn. Xin Chúa thở dài thương xót trên những đau khổ của chúng con và của thế giới: những người bị cô lập, những người bị xã hội bỏ rơi, những người điếc trước sự thật và câm trước bất công. Xin dùng chúng con để mang họ đến với Chúa, để họ cũng được nghe và nói về tình yêu của Ngài.
Lạy Chúa, Chúa cấm loan truyền nhưng họ vẫn đồn ra vì kinh ngạc. Xin cho chúng con cũng kinh ngạc trước những việc Chúa làm, để chúng con không thể im lặng. Xin cho Giáo Hội, xin cho cộng đoàn chúng con trở thành những chứng nhân sống động của phép lạ Chúa. Xin cho những người trẻ, những gia đình, những bệnh nhân được Chúa mở ra, để họ nghe Lời Chúa và loan báo danh Ngài. Xin Chúa ban ơn cho các linh mục, tu sĩ, để họ tiếp tục sứ mệnh chữa lành của Chúa trong Bí tích.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là Đấng chữa lành, Chúa là Lời đã thành xác phàm để mở ra Nước Trời cho chúng con. Chúng con xin dâng lời tạ ơn Chúa vì tình yêu vô tận và sự hy sinh cao cả của Chúa. Xin cho chúng con biết trân trọng mỗi giây phút được ở lại bên Chúa, biết biến giờ chầu này thành một nguồn sức mạnh để chúng con sống đời chứng nhân, làm vinh danh Chúa mỗi ngày. Xin Chúa mở ra cho toàn thế giới, đặc biệt cho những vùng chiến tranh, nghèo đói, để mọi người được nghe Tin Mừng và nói lời bình an. Amen.
VI. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lời tạ ơn Chúa vì giờ phút thiêng liêng mà Chúa đã cho chúng con được ở lại bên Chúa. Xin ban cho chúng con bình an của Chúa, để khi chúng con trở về với cuộc sống thường nhật, chúng con vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, vẫn mang theo hơi ấm tình yêu của Chúa.
Xin Chúa giúp chúng con ghi nhớ những lời giáo huấn của Chúa về phép lạ “Ép-pha-tha”. Xin cho chúng con biết tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, và biết kiên trì để Chúa mở ra tâm hồn chúng con từng ngày. Xin cho chúng con trở nên những người được chữa lành, để tai chúng con luôn nghe Lời Chúa, miệng chúng con luôn ca tụng Ngài, và lòng chúng con luôn mở ra cho anh em. Xin cho chúng con trở nên những chứng nhân của tình yêu Chúa, mang phép lạ ấy đến với mọi người xung quanh.
Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục ở lại và hướng dẫn chúng con. Xin Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội và là Mẹ của chúng con, cầu bầu cho chúng con trước nhan Chúa. Xin các Thánh và các Thiên Thần cùng hợp với chúng con mà ca tụng, tôn vinh và ngợi khen Chúa. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng con và gia đình chúng con. Chúng con xin dâng tất cả lên Chúa, vì Chúa là Vua vinh quang và là Chúa của chúng con đến muôn đời. Amen.