
Thưa quý Bề trên và Chị em,
Đặt trọng tâm cho chủ đề mục vụ năm 2025–2026, trong Thư Chung Năm 2025 gửi toàn thể Dân Chúa, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã viết: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14). Lời mời gọi này vang lên như một lời nhắc nhớ và thức tỉnh mọi thành phần dân Chúa, cách riêng cho những ai chọn sống đời thánh hiến hôm nay: Bởi vì với ơn gọi Kitô hữu, chúng ta không chỉ đón nhận Tin Mừng, nhưng mỗi người còn mang sứ vụ được sai đi để làm cho ánh sáng Đức Kitô lan tỏa, chiếu rọi và thấm sâu giữa lòng thế giới. Hiệp hành với Giáo hội, Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp chúng ta cũng hướng tới việc đào tạo người nữ tu Đa Minh thừa sai qua nếp sống chứng tá hiệp thông huynh đệ, được thể hiện trong ba chiều kích căn bản: hiệp thông với Thiên Chúa, hiệp thông với Giáo Hội, hiệp thông với anh chị em và với toàn thể tạo thành.
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, chúng ta đang cùng nhau bước vào chặng cuối của hành trình chuẩn bị cho Đại lễ mừng 75 năm Thành lập Hội Dòng (30.04.1951 – 30.04.2026). Bảy mươi lăm năm là một chặng đường hồng ân, một hành trình được đan dệt từ biết bao hy sinh, lòng trung tín và sự dấn thân của quý Mẹ, quý Chị tiền bối và tất cả Chị em trong Hội dòng. Trong thời khắc đầy ý nghĩa này, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm và học hỏi nơi đời sống rạng ngời thánh thiện của Thánh nữ Tiến sĩ Catarina Siena, Bổn mạng Hội dòng – người môn đệ thừa sai của hiệp thông huynh đệ. Thánh nữ không chỉ là một nhà thần bí sâu sắc, một nhà giảng thuyết đầy lửa tông đồ, hay một sứ giả hòa bình nhiệt tâm, nhưng trên hết, Catarina là một người nữ sống trọn vẹn mầu nhiệm hiệp thông: hiệp thông với Thiên Chúa, hiệp thông với Giáo Hội, và hiệp thông với mọi người. Chính từ đời sống nội tâm kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, thánh Catarina đã tiếp nhận dồi dào sức mạnh để dấn thân không mệt mỏi cho Giáo Hội và xã hội. Nhờ đó, Catarina trở thành chứng nhân sống động của căn tính môn đệ thừa sai và là mẫu gương đặc biệt cho người nữ tu Đa Minh Tam Hiệp trong hành trình canh tân đời sống thánh hiến và sứ mạng loan báo Tin Mừng hôm nay.
1. Hiệp thông với Thiên Chúa – Nền tảng của căn tính thừa sai
Hiệp thông với Thiên Chúa là nền tảng đầu tiên mang tính quyết định của căn tính thừa sai nơi Thánh nữ Catarina Siena. Mọi hành động, lời nói và chọn lựa của ngài đều phát xuất từ tương quan sâu xa với Thiên Chúa. Nhờ cầu nguyện, Catarina đã kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô như Vị Hôn Phu Chí Thánh của mình. Chính từ nguồn mạch chiêm niệm ấy, Chị đã tìm thấy sức mạnh để dấn thân không mệt mỏi cho Giáo Hội và thế giới. Hiệp thông với Thiên Chúa không tách Catarina khỏi thực tại trần gian, nhưng trái lại, thúc đẩy Chị, với trái tim bừng cháy tình yêu và sự thật để yêu như Chúa yêu, Chị càng đi sâu vào những vùng biên cương của đau khổ, chia rẽ và tội lỗi.
Ngay từ khi còn rất trẻ, Thánh nữ Catarina đã khao khát dâng hiến trọn cuộc đời cho Chúa và tìm kiếm sự kết hợp mật thiết với Ngài trong cầu nguyện. Đối với Catarina Siena, cầu nguyện không chỉ là đọc kinh hay chiêm niệm trong thinh lặng, nhưng là cuộc đối thoại tình yêu liên lỉ và nồng cháy với Thiên Chúa. Khi tâm hồn được đặt trong sự hiện diện của Thiên Chúa, mọi biến cố của cuộc sống – niềm vui, thử thách, sứ vụ – đều trở thành nơi gặp gỡ Ngài. Vì thế, càng kết hợp với Thiên Chúa, Catarina càng cảm nhận rõ ràng hơn nỗi đau của Giáo Hội, của con người và càng thao thức dấn thân phục vụ.
Giữa những bề bộn, đa đoan của công việc và sứ vụ, để giữ được ngọn lửa tình yêu nồng cháy với Chúa, Catarina luôn quyết tâm xây dựng cho mình một “căn phòng nội tâm”- nơi sâu thẳm nhất mà con người có thể gặp gỡ Thiên Chúa cách thân mật và cá vị. Đây cũng là nơi thánh thiêng không ai có quyền xâm phạm, nơi Thiên Chúa chờ đợi con người trở về. Khi bước vào căn phòng này, con người nhận ra hai sự thật nền tảng, đó là sự giới hạn của chính mình và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Chính trong kinh nghiệm sâu xa này, Catarina đã khám phá ra căn tính của mình là thụ tạo được yêu thương. Hơn nữa, nhờ thường xuyên trở về gặp Chúa nơi “căn phòng nội tâm,” Catarina không bị cuốn theo những trào lưu thế tục. Trái lại, nhờ biết neo chặt trong Thiên Chúa Tình Yêu nên con thuyền tâm hồn Catarina vẫn bình an, thanh thản giữa những rối ren khó xử của Hội Thánh và những thách đố căng thẳng của thời đại.
Đỉnh cao của đời sống hiệp thông với Thiên Chúa nơi Catarina Siena còn được diễn tả qua hình ảnh “trao đổi trái tim.” Theo Chân phước Raymondo Capua, Chúa Giêsu đã hiện ra với Catarina và “đôi tay thánh thiện của Người cầm một quả tim đỏ tươi và sáng chói.” Chúa Giêsu mở cạnh sườn và đặt quả tim ấy vào tâm hồn thánh nữ, Người nói: “Hỡi con yêu dấu của Ta, Ta đã lấy khỏi con trái tim xưa cũ, giờ đây, Ta trao cho con trái tim của Ta, để con có thể sống với trái tim của Ta mãi mãi.”[1] Theo truyền thống Kitô giáo, trái tim biểu tượng cho tình yêu và sự sống. Vì thế, khi đề cập đến việc trao đổi trái tim với Chúa, Catarina muốn diễn tả sự kết hợp sâu xa giữa ý muốn của con người và ý muốn của Thiên Chúa. Với kinh nghiệm thần bí này, Catarina cảm nhận rằng Thiên Chúa ban cho Chị trái tim của Ngài, nghĩa là chia sẻ tình yêu của Ngài cho Chị. Đổi lại, Chị dâng lên Thiên Chúa trái tim mình với tất cả những yếu đuối và khát vọng. Sự trao đổi thánh thiêng này đưa Catarina đến sự hoán cải tận căn: Chị bắt đầu yêu bằng chính tình yêu của Thiên Chúa. Nhờ sự hoán cải nội tâm này, Catarina có thể sống một tình yêu mạnh mẽ đối với Giáo hội và tha nhân. Tình yêu này không phải chỉ là cảm xúc cá nhân, nhưng là sự tuôn trào của tình yêu Thiên Chúa đang hoạt động mãnh liệt trong tâm hồn những ai thành tâm kiếm tìm và hoàn toàn tín thác cậy trông vào Ngài.
2. Hiệp thông với Giáo Hội – Tình yêu trung tín và can đảm
Một nét đẹp khác trong đời sống hiệp thông của Catarina Siena là tình yêu son sắt, tín trung dành cho Giáo Hội. Sống trong thời kỳ đầy khủng hoảng của Giáo Hội: luân lý suy thoái, chính trị xung đột và nội bộ chia rẽ …, nhưng tình yêu bền chặt thánh nữ dành cho Giáo Hội không suy giảm, trái lại còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đau lòng trước thảm trạng Hội Thánh Chúa Kitô bị biến dạng vì các vị lãnh đạo “vênh váo kiêu ngạo,”[2] tha hóa, ham tiền, trục lợi, tham danh, chuộng chức vị, chạy theo thú vui trần thế bỏ bê bổn phận; các Đức Giáo hoàng vì nhiều lý do thay vì ở Roma – trung tâm Kitô Giáo, đã phải “phát lưu” đến thành Avignon ở miền Nam nước Pháp…, Catarina không than vắn thở dài, không phê bình tiêu cực, hoặc đổ lỗi cho hàng giáo sĩ. Nhưng với tất cả sự kính trọng và lòng trung thành của một người con, Catarina bất chấp mọi khó khăn, vượt qua những định kiến áp đặt trên người phụ nữ của xã hội đương thời, khiêm tốn nhưng cương quyết và kiên trì dấn thân phục vụ Hội Thánh với khát vọng trả lại cho Hội Thánh nét đẹp thánh thiện xứng hợp với danh nghĩa “Hiền Thê Chúa Kitô.”
Được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, Catarina không những liên lỉ cầu nguyện, thực hành khổ chế, Chị còn dùng thời gian viết rất nhiều thư cho Đức Giáo hoàng, các hồng y, và các vị chức sắc khác trong Giáo Hội. Chị không ngừng hối thúc các ngài thực hiện công cuộc chấn hưng Giáo Hội và canh tân đời sống đức tin của các tín hữu. Catarina không ngần ngại kêu gọi các ngài hãy trở về với tinh thần Phúc Âm. Chị tập trung viết thư cho các mục tử vì tin rằng tinh thần đạo đức của đoàn chiên tùy thuộc rất nhiều vào nếp sống gương mẫu của những vị chủ chăn. Catarina không chỉ viết thư, nhưng còn tự thân “lên đường” trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với các đấng bậc trong Hội Thánh từ các hồng y, giám mục đến nhiều thành phần khác hầu tìm ra giải pháp thiết thực hữu hiệu cho việc canh tân và hiệp nhất Giáo Hội.
Là một thiếu nữ trẻ ít học, không quyền lực và chức vụ, nhưng với trái tim khát khao dựng xây một Giáo Hội lành mạnh, thánh thiện như một Hiền Thê xinh đẹp của Đức Kitô, Catarina bằng mọi cách đã tích cực hoạt động xây dựng “nhiệm thể Đức Kitô” ngay từ trong “nội bộ” của Tòa Thánh. Ý thức mình là chi thể trong nhiệm thể của Chúa, Chị thấy mình có trách nhiệm với Giáo hội. Nhờ khiêm tốn và biết cậy dựa vào ân sủng Chúa, Chị can đảm, cương quyết và không ngần ngại nhắc nhớ các vị lãnh đạo về trách nhiệm mục tử của họ hầu làm vinh danh Chúa, đem lại lợi ích cho các linh hồn và kiến tạo hòa bình cho toàn nhân loại. Chị cũng mời gọi các tín hữu tham gia vào tiến trình cải tổ Giáo Hội bằng đời sống cầu nguyện, canh thức và hoán cải theo tinh thần Tin Mừng. Chị còn giúp họ ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với sự thánh thiện và sứ mạng của Giáo Hội.
3. Hiệp thông với anh chị em – Chứng tá ánh sáng giữa đời
Nếu đời sống hiệp thông với Thiên Chúa là nguồn mạch và hiệp thông với Giáo Hội là hướng đi của sứ mạng, thì hiệp thông với anh chị em chính là nơi tình yêu được thể hiện cụ thể. Đối với Catarina, không thể có hiệp thông thật sự với Thiên Chúa nếu không có tình yêu cụ thể dành cho anh chị em. Chị Catarina xác tín rằng Chị không thể yêu Thiên Chúa, Đấng vô hình, nếu không yêu mến anh chị em hữu hình (x. 1 Ga 4, 20). Được tình yêu Chúa thúc bách, Catarina đã luôn sẵn sàng phục vụ người nghèo, người bất hạnh của thành phố Siena và những vùng lân cận. Chị dấn thân vào việc chăm sóc người phong cùi, những nạn nhân bệnh dịch và những người vô gia cư của thành phố vì Chị nhìn thấy gương mặt Đức Kitô nơi họ. Chị thâm tín rằng những gì Chị làm cho người nghèo thực sự là làm cho chính Đức Kitô. Tình yêu Thiên Chúa không cho phép Chị thờ ơ với người nghèo, vì “như mọi mối tương quan dựa trên sự ích kỷ rốt cuộc sẽ tiêu tan, thì đức ái không vươn tới người nghèo cuối cùng sẽ trở thành lời nói dối.”[3]
Càng kết hiệp mật thiết với Chúa, Catarina càng nhạy bén trước nỗi thống khổ của người nghèo. Mang trong mình trái tim “chạnh thương” của Chúa, Chị luôn cùng Chúa lên đường phục vụ những anh chị em nghèo khổ bất hạnh. Việc phục vụ của Catarina chứng minh rằng Thiên Chúa đang dang rộng vòng tay yêu thương chăm sóc những chi thể đau khổ của Ngài. Vì nhìn thấy Chúa nơi người đau khổ, Catarina dốc toàn tâm toàn lực cho việc phục vụ tha nhân. Chị tận tụy chăm sóc các bệnh nhân trong những trận dịch hạch, ngay cả khi bản thân Chị có nguy cơ mắc bệnh và bị xa lánh. Chị đến với những người cùng khổ bị bỏ rơi bằng trái tim chạnh thương và cảm thông. Chị thăm viếng những tù nhân, những người bị kết án tử hình để tận tình giúp đỡ, an ủi và khuyên nhủ họ hoán cải trở về với Chúa. Chị hiện diện giữa họ như một người chị, một người mẹ, một người bạn, sẵn sàng ôm lấy nỗi đau của họ, cúi xuống rửa vết thương thân xác và tinh thần để họ được chữa lành. Qua những lá thư thăm hỏi, khuyên nhủ đồng hành, Chị Catarina đã giúp một số người trong mọi cảnh huống khó khăn của cuộc sống biết quay về với Chúa, giữ vững đức tin và trung thành với Giáo Hội.
Catarina không chỉ cống hiến hết mình phục vụ người nghèo, người đau bệnh mà còn tham gia cách nhiệt thành và tận tụy vào những hoạt động chính trị dân sự đương thời. Trong bối cảnh xã hội Ý giữa thế kỷ XIV bị xâu xé tương tàn bởi các chức sắc, phe phái tham chiến, Catarina không thể nhắm mắt làm ngơ nhưng đã can đảm làm chứng cho Sự Thật. Chị đã dong duổi khắp nơi và như một “tiếng kêu trong sa mạc,” Chị tha thiết và kiên trì kêu gọi những người có trách nhiệm tái lập hòa bình cho những vùng đang đau khổ vì chiến tranh, đồng thời động viên, thúc đẩy những người nắm giữ quyền lực hãy khiêm tốn phục vụ người dân. Chị còn dùng những lời lẽ sắc bén khôn ngoan, những bức thư đầy lửa nhiệt tâm, nhiệt tình cho việc chung như một nguồn cảm hứng buộc các nhà cầm quyền phải thay đổi hành vi và cách suy nghĩ của mình. Chị dấn thân vào việc chữa lành những vết thương của quê hương bằng cách ngăn chặn sự bùng nổ cuộc nội chiến và những thiệt hại gây ra do óc bè phái. Với nhiệt tâm rao truyền Chân Lý Đức Kitô, Catarina không ngần ngại đấu tranh cho hòa bình, cho lòng thương xót và cho đức ái đích thực. Với trái tim khiêm hạ và chứng tá kiên trung của Tin Mừng, dẫu vẫn còn đó những chống đối và nghi ngờ về tài đức của Chị, Chị Catarina đã thu phục được rất nhiều người đương thời và tạo nên cho quê hương mình một khuôn mặt mới an hòa, thiện lành trong Đức Kitô, sẵn sàng vâng phục Hội Thánh và giải hòa với anh chị em.
Chính nhờ đời sống cầu nguyện, chiêm niệm, ân sủng Chúa đã là nguồn động lực tiếp sức cho mọi hoạt động của Chị, giúp Chị có những sáng kiến mới phục vụ tha nhân cách hiệu quả. Chúa ban cho Catarina nhiều ơn lạ như có khả năng tiên đoán tương lai và đọc được tâm tư của người khác. Catarina đã dần dần cảm nghiệm tình yêu của Chị đối với tha nhân nay trở thành phương tiện hữu hiệu Thiên Chúa quan phòng chăm sóc Chị. Vì được tạo dựng bởi tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, Catarina xác tín rằng Chị được hiện hữu cho tình yêu, một tình yêu cần đến tha nhân và chăm lo cho tha nhân.
4. Trở thành người môn đệ thừa sai của hiệp thông huynh đệ hôm nay
Hiệp hành với Giáo Hội Việt Nam, Hội Dòng chúng ta hôm nay cũng được khích lệ hướng tới việc đào tạo người nữ tu Đa Minh thừa sai theo gương Thánh Catarina Siena. Việc đào tạo ấy được thể hiện bằng chứng tá đời sống hiệp thông huynh đệ. Khi mỗi chị em không ngừng vun đắp tương quan thân tình với Thiên Chúa qua cầu nguyện, phụng vụ và đời sống thiêng liêng sâu sắc, cộng đoàn sẽ trở thành không gian của tình chị em đích thực – nơi mỗi người được đón nhận, lắng nghe, nâng đỡ và cùng nhau phân định để thi hành sứ vụ. Đồng thời, mỗi nữ tu Đa Minh Tam Hiệp hôm nay cũng được thúc đẩy mở rộng con tim để hiệp thông với con người và thế giới, đặc biệt với những người nghèo, người yếu thế và những ai đang bị tổn thương. Trong tinh thần thừa sai của Catarina Siena, đời sống hiệp thông không khép kín trong cộng đoàn nhưng chính cộng đoàn phải trở thành động lực để giúp chị em hăng say lên đường, dấn thân phục vụ và trở nên khí cụ hòa giải, hiệp nhất và hy vọng cho mọi người và mọi nơi.
Hướng về Đại lễ mừng 75 năm thành lập Hội Dòng, chúng ta không chỉ nhìn lại quá khứ với lòng biết ơn, nhưng còn hướng tới tương lai với niềm hy vọng và trách nhiệm. Noi gương Thánh Catarina Siena, Bổn mạng Hội Dòng – người môn đệ thừa sai của hiệp thông huynh đệ – mỗi chị em được mời gọi sống đời thánh hiến trong sự hiệp thông trọn vẹn: hiệp thông với Thiên Chúa là nguồn mạch, hiệp thông với chị em là con đường, và hiệp thông với Giáo Hội là chân trời của sứ mạng thừa sai, vì vinh danh Thiên Chúa và mưu ích cho con người hôm nay.
Để sống tinh thần hiệp thông ấy cách cụ thể, chúng ta cùng nhau và giúp nhau:
Canh tân đời sống cầu nguyện: Theo linh đạo Đa Minh: “Chiêm niệm và chia sẻ cho tha nhân hoa trái của chiêm niệm,” đời sống cầu nguyện của chúng ta không chỉ là bổn phận thiêng liêng chúng ta phải chu toàn mà còn là nền tảng của căn tính thừa sai. Trong nhịp sống bận rộn của sứ vụ hôm nay, mỗi chị em càng cần bén rễ sâu trong tương quan thân mật với Thiên Chúa, chúng ta cần dành cho mình một “căn phòng nội tâm” để gặp gỡ, lắng nghe và đối thoại với Ngài. Từ nguồn mạch sung mãn này, chúng ta tìm lại được căn tính đích thực của mình: người môn đệ được sai đi từ trái tim của Thiên Chúa. Vì thế, đời sống phụng vụ, cầu nguyện chung và suy niệm Lời Chúa của mỗi người cần được củng cố và canh tân, để tất cả trở thành nguồn sống đích thực cho đời thánh hiến và sứ mạng của chúng ta và của cả Hội Dòng.
Xây dựng cộng đoàn huynh đệ hiệp thông: Cộng đoàn không chỉ là nơi cùng chung sống, nhưng còn là môi trường tốt giúp chúng ta học yêu thương, tha thứ, nâng đỡ và cùng nhau lớn lên trong ơn gọi. Cộng đoàn Đa Minh nhắc nhở chúng ta lắng nghe nhau, tôn trọng sự khác biệt, nuôi dưỡng tinh thần đối thoại chân thành, quan tâm thấu hiểu để cùng nhau xây dựng đời sống chung với tinh thần trách nhiệm và phục vụ. Trong một thế giới ngày càng cá nhân hóa và chia rẽ, đời sống cộng đoàn hiệp nhất của chúng ta cần trở thành dấu chỉ ngôn sứ của Tin Mừng. Cộng đoàn nào được xây dựng trên nền tảng cầu nguyện, tình yêu và sự hiệp thông, cộng đoàn ấy sẽ trở thành nguồn mạch phát sinh sứ mạng.
Hiệp hành với Giáo Hội: Hiệp thông với Giáo Hội là một tương quan sống động, trong đó mỗi chị em ý thức trách nhiệm của mình đối với sự thánh thiện và sứ mạng loan báo Tin Mừng của Mẹ Hội Thánh. Đáp lại lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai,” chúng ta sống sự hiệp thông ấy qua đời sống thánh hiến trung tín, qua sự gắn bó với linh đạo Dòng và qua sự cộng tác với các mục tử trong sứ mạng đem Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người. Như Chị thánh Catarina Siena đã yêu mến và tự dâng hiến đời mình cho sự hiệp nhất Giáo Hội, chúng ta cũng được mời gọi bước theo dấu chân của Chị để yêu mến Giáo Hội bằng chính đời sống khiêm tốn, trung thành và hiệp nhất của mình.
Trở nên người môn đệ thừa sai trong sứ mạng loan báo Lời: Noi gương Chị thánh Catarina Siena, chúng ta được mời gọi làm mới lại nhiệt huyết loan báo Tin Mừng bằng cách mở rộng biên cương sứ vụ để đáp lại những nhu cầu mới của Giáo Hội và xã hội, đặc biệt nơi những người nghèo, những người bị bỏ rơi và những người đang tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Vì thế, trong hoàn cảnh hiện tại, mỗi chúng ta cần tìm ra những phương thế mới để có thể tiếp cận gần hơn, thấu cảm hơn và có những trợ giúp thiết thực hơn cho những người nghèo đói, đau khổ dưới nhiều dạng thức trong cộng đoàn, giáo xứ, xã hội chúng ta hiện diện và tiếp cận. Trong một thế giới đang bị đe dọa bởi chia rẽ, tha hóa và mất phương hướng, người nữ tu Đa Minh bằng chứng tá đời sống cần trở thành người rao giảng mang tính ngôn sứ, lòng trắc ẩn của Tin Mừng và trao ban niềm vui, sự sống và hy vọng cho tất cả những ai chúng ta gặp gỡ và phục vụ.
Quý Bề trên và Chị em thân mến,
Bảy mươi lăm năm là một chặng đường hồng ân mà Thiên Chúa đã dành cho Hội Dòng chúng ta. Nhìn lại hành trình ấy, chúng ta nhận ra biết bao dấu ấn của tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa, sự quảng đại của biết bao thế hệ chị em đã dấn thân phục vụ. Chúng ta chung lời tạ ơn Chúa, tri ân các vị tiền bối đồng thời nỗ lực viết thêm những trang sử mới cho Hội Dòng trong chu kỳ mới.
Ước mong rằng, nhờ lời chuyển cầu của Thánh nữ Tiến sĩ Catarina Siena, mỗi chị em trong Hội Dòng, nhờ ơn Chúa sẽ trở nên những người môn đệ thừa sai đích thực: hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa, trung tín với Giáo Hội và sống tình huynh đệ chân thành với mọi người.
Xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh nữ Maria – Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi và Cha Thánh Đa Minh, tiếp tục chúc lành cho Hội Dòng chúng ta, để trong những năm tháng sắp tới, chúng ta luôn trung thành với ơn gọi của mình, sống vui và hạnh phúc đời thánh hiến và hăng say thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Làm tại Nhà Mẹ Tam Hiệp, ngày 01 tháng 4 năm 2026
Bề trên Tổng quyền
Nữ tu Maria Đinh Thị Thu Hà, O.P.
———————-
[1] Chân phước Raymondo Capua, S. Caterina da Siena, Legenda maior, 115, Siena, 1998.
[2] Mary Ann Fatula, Catherine of Siena’s Way (Đôi Cánh Tình Yêu), Nguyễn Văn Chữ, OP. chuyển ngữ (London: Darton, Longman and Todd / Wilmington, DE: Michael Glazier, 1987), 210.
[3] Mary Ann Fatula, Catherine of Siena’s Way (Đôi Cánh Tình Yêu), Nguyễn Văn Chữ, OP. chuyển ngữ (London: Darton, Longman and Todd / Wilmington, DE: Michael Glazier, 1987), 162.