Mừng ngày của mẹ

0

Sr. Thérèse Mai Thị Ngượi

Tuần hai tháng Năm mừng ngày của Mẹ,
Con xin dâng lời kính chúc Mẹ hiền.
Mẹ Chúa Trời đầy ân phúc thiêng liêng,
Nguồn ơn thánh cho muôn người nhân thế.

Mẹ là Đấng qua muôn ngàn thế hệ,
Được muôn người ca tụng mãi không thôi.
Xin cho con được thổ lộ đôi lời,
Yêu kính Mẹ suốt cuộc đời dương thế.

Con xin chúc những người Mẹ trần thế,
Mẹ thiêng liêng của biết mấy tâm hồn.
Quý Nữ tu luôn dạy dỗ bảo ban,
Về nhân đức cùng bao điều tốt đẹp.

Các bé nhỏ được quý Sơ săn sóc,
Như mẹ hiền lo giấc ngủ bữa ăn.
Từng bước đi cùng ánh mắt ân cần,
Dạy chữ nghĩa và giáo lý đầu đời.

Xin kính chúc những Mẹ hiền đáng quý,
Ai còn Mẹ xin ghi nhớ chúc mừng
Mẹ là người hơn chín tháng cưu mang
Cho con được nên người nơi dương thế.

Mẹ tảo tần nuôi con từ thơ bé,
Dòng sữa hiền nuôi lớn cả đời con.
Con ốm đau lòng Mẹ mãi héo hon,
Từng bước nhỏ Mẹ dạy con khôn lớn.

Bao tháng năm Mẹ âm thầm mong đợi,
Đến ngày con vừa chạm tuổi đôi mươi.
Dạy cho con biết vững bước vào đời,
Bao thử thách lần đầu con đối diện.

Nói đến đây chắc mọi người đều biết,
Dẫu xa gần xin nhớ tới Mẹ yêu.
Gần thì thăm, xa nhắn gửi đôi điều,
Mừng kính Mẹ trong ngày vui của Mẹ.

Còn những Mẹ đã xa nơi trần thế,
Xin hưởng nhan Thiên Chúa chốn thiên đàng.
Đó quê hương hạnh phúc ngập vinh quang,
Cầu cho những người con nơi dương thế.

Con cũng chúc các Mẹ nơi trần thế,
Luôn bình an tươi thắm đẹp như hoa.
Sống vui tươi, hạnh phúc mãi chan hòa,
Con kính chúc mừng ngày vui của Mẹ.

Comments are closed.

phone-icon