Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần – Ngày 6

0

Sr. Mary Phạm, OP

“Điều mà mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe, lòng người chưa từng nghĩ đến, là điều mà Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người.  Còn chúng ta, đã được Thiên Chúa mặc khải cho, nhờ Thần Khí. Thật vậy, Thần Khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa.” (1 Cor 2:9-10).

Ơn Thông Minh là món quà của Chúa Thánh Thần, giúp người tín hữu cảm nhận sâu xa hơn các mầu nhiệm của Thiên Chúa, được chia sẻ cái nhìn của Thiên Chúa về thế giới, về chính mình và tha nhân. Đây không phải là sự thông thái trí thức, đạt được nhờ học cao hiểu rộng, nhưng là ánh sáng nội tâm Chúa ban, giúp nhìn thấy Chúa bằng trái tim, được dẫn vào sự mật thiết với Thiên Chúa, và được thông phần vào kế hoạch yêu thương mà Thiên Chúa dành cho, nhờ đó Đức Tin của họ trở nên sâu sắc và sống động hơn, dễ cảm nhận sự bình an khi cầu nguyện và biết khám phá tình yêu Chúa trong những điều nhỏ bé hằng ngày.

Sau biến cố xảy ra tại Giêrusalem cho Thầy Giêsu, hai môn đệ của Thầy với những bước chân thất thểu, tinh thần chán nản, tâm trí rối bời, tìm về quê cũ Emmaus, nhưng trên đường, họ đã gặp và được người Bạn đồng hành giải thích Kinh Thánh, giúp họ hiểu Đức Giêsu Kitô phải chịu đau khổ, chịu chết, và sau đó mới đi vào vinh quang… khiến lòng họ bừng cháy, tâm trí họ được mở ra, hy vọng được nhóm lại trong họ, và tin vui đã được loan truyền ngay đêm ấy. (x. Lc 24,13-27). 

Niềm vui đón nhận Thánh Thẩn với ơn thông minh khai sáng, không chỉ dành riêng cho hai môn đệ Emmaus, mà đoàn Tông đồ và những người thành tâm nghe các Ngài cũng đầy phấn khởi vì hiểu được ngôn ngữ người khác trình bày (x.Cv 2,5-12), hiểu được ý nghĩa của biến cố được mời gọi nên sám hối và tin nhận (x.Cv 2,14-41), hiểu được những việc mình làm nên sẵn sàng đón nhận đòn roi tù ngục vì Danh Chúa (x.Cv 4,23 tt)…

Lạy Chúa Thánh Thần, giữa những lôi kéo bủa vây trong cuộc sống, xin Chúa đến khai tâm mở trí chúng con, để với cái nhìn của Chúa, chúng con nhận ra sự hiện diện và những ý định yêu thương Chúa dành cho mỗi chúng con, nhờ đó chúng con an tâm thông phần và cộng tác vào kế hoạch cứu độ Chúa mời gọi chúng con.

Cùng với Mẹ Maria và các Thánh Tông đồ trong nhà Tiệc Ly năm xưa, chúng con khao khát chờ đợi Chúa. Amen.

– Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh.
– Hát về Chúa Thánh Thần

Comments are closed.

phone-icon