
Lm. Anmai, CSsR
I. MỞ ĐẦU VÀO GIỜ CHẦU
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin hết lòng tôn thờ và ngợi khen Chúa. Giờ đây, trước Mầu Nhiệm Tình Yêu vô cùng này, chúng con cảm thấy mình thật diễm phúc khi được quỳ gối chiêm ngắm Chúa trong tấm Bánh bé nhỏ nhưng chứa đựng cả trời đất. Chúa không chỉ ngự trên ngai trời cao vời vợi, mà đã xuống thế làm người, đã chịu khổ hình, đã chết và sống lại, rồi còn ở lại với chúng con mãi mãi trong hình thức khiêm hạ nhất của tấm bánh Thánh Thể. Cảm tạ Chúa muôn ngàn lần, vì tình yêu vô bờ bến đã thôi thúc Chúa không muốn rời xa chúng con dù chỉ một giây phút. Chúng con đến với Chúa hôm nay không chỉ bằng đức tin khô khan, mà còn mang theo tất cả những nỗi niềm, những cơn bão tố của cuộc đời, những nỗi sợ hãi đang gầm thét trong lòng, và cả những vết thương đang rỉ máu âm thầm.
Lạy Chúa, hôm nay, khi chúng con bước vào giờ chầu linh thánh này, tâm hồn chúng con giống như chiếc thuyền nhỏ bé giữa biển cả mênh mông của Tin Mừng hôm nay. Chúng con đang bị sóng gió cuộc đời đánh chập chờn: sóng gió của lo toan cơm áo gạo tiền, của những mối quan hệ đổ vỡ, của bệnh tật thể xác và tinh thần, của thất bại liên tiếp, của tội lỗi đang kéo chúng con xuống vực thẳm. Có những lúc chúng con cảm thấy mình đang chìm dần, giống như các môn đệ bị ngược gió giữa khuya, thuyền thì đã ra giữa biển khơi, sóng đánh ầm ầm, gió thổi mạnh mẽ, và bóng tối bao trùm. Chúng con hoảng loạn, chúng con kêu la, chúng con sợ hãi nghĩ rằng “ma kìa”, vì chúng con không nhận ra Chúa đang đến. Mỗi người chúng con đều có những “cơn bão” riêng: người thì bị bão tố công việc dồn dập, người thì bị bão tố gia đình tan vỡ, người thì bị bão tố bệnh tật hành hạ, người thì bị bão tố nghi ngờ, thiếu tin tưởng vào Chúa và vào chính mình. Chúng con đã cố gắng chèo chống bằng sức riêng, nhưng càng cố càng chìm sâu hơn, càng mệt mỏi hơn, càng tuyệt vọng hơn. Đôi khi chúng con cảm thấy Chúa xa cách, như thể Người đang ở trên núi cầu nguyện một mình, còn chúng con thì cô đơn giữa biển khơi tối tăm.
Thế nhưng, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin chắc chắn rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng con. Giống như Người đã đi trên mặt nước mà đến với các môn đệ vào canh tư đêm tối, Chúa cũng đang bước đến với chúng con ngay giờ phút này, giữa những cơn bão tố của cuộc sống hiện tại. Chúa không chờ chúng con phải mạnh mẽ mới đến, Chúa không đòi chúng con phải hoàn hảo mới hiện diện. Chúa đến chính lúc chúng con yếu đuối nhất, sợ hãi nhất, nghi ngờ nhất. Tiếng Chúa vang lên rõ ràng giữa lòng chúng con: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!”. Lạy Chúa, xin hãy đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa đức tin cháy bỏng, ngọn lửa cậy trông vững vàng, và ngọn lửa mến yêu nồng cháy. Xin cho chúng con biết trút bỏ mọi gánh nặng, mọi nỗi sợ hãi, mọi lo âu xuống dưới chân Chúa, để chúng con hoàn toàn sống trọn vẹn trong giây phút thiêng liêng này. Xin mở tai chúng con để nghe rõ tiếng Chúa gọi giữa sóng gió, mở mắt chúng con để nhận ra Chúa đang bước trên mặt nước đến với chúng con, và mở lòng chúng con để đón nhận ơn bình an, ơn cứu giúp, ơn chữa lành từ nơi Chúa. Xin ban cho chúng con tâm hồn khiêm tốn, đơn sơ như Phêrô, để chúng con dám thưa với Chúa: “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. Và xin cho chúng con biết kêu lên thật lớn khi bắt đầu chìm: “Lạy Thầy, xin cứu con!”. Chúng con xin dâng trọn giờ chầu này lên Chúa, với tất cả lòng yêu mến, tin tưởng và phó thác. Amen.
II. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa với tất cả lòng cung kính và yêu mến. Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu, đã hạ mình xuống thế làm người, đã chịu chết trên thập giá vì tội lỗi chúng con, và giờ đây lại còn ẩn mình trong Bí tích Thánh Thể này để ở lại mãi mãi với chúng con. Mỗi khi nhìn lên tấm Bánh Thánh, lòng chúng con trào dâng niềm cảm mến khôn tả. Thật diễm phúc biết bao khi chúng con được chiêm ngắm Chúa sống động, được ở gần Chúa, được cảm nhận hơi ấm tình thương và sức mạnh quyền năng của Ngài giữa những cơn bão tố cuộc đời. Chúng con tin rằng Chúa đang nhìn chúng con bằng đôi mắt nhân từ, đang lắng nghe từng nhịp thở lo âu của chúng con, đang giơ tay ra nắm lấy chúng con mỗi khi chúng con kêu cứu, và đang ôm ấp chúng con vào lòng dù chúng con còn đầy nghi ngờ và yếu đuối.
Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn chúng con, tẩy sạch mọi vết nhơ tội lỗi, mọi nỗi sợ hãi vô căn cứ, mọi sự nghi ngờ làm chúng con chìm xuống. Xin biến đổi trái tim chúng con đang run rẩy vì sóng gió thành trái tim vững vàng, biết tin cậy và phó thác. Xin phá tan mọi rào cản của sự lo lắng, của sự kiêu ngạo, của sự ích kỷ đang ngăn cách chúng con với Chúa, để chúng con hoàn toàn thuộc về Ngài như các môn đệ đã thờ lạy Chúa trên thuyền sau khi gió yên lặng. Xin Chúa ban cho chúng con ơn đức tin mạnh mẽ như Phêrô lúc ban đầu bước ra khỏi thuyền, để chúng con không bao giờ nghi ngờ sự hiện diện của Chúa, nhất là trong những đêm tối mịt mù của cuộc đời. Xin cho chúng con biết cậy trông vào Chúa một cách tuyệt đối, phó dâng mọi cơn bão tố, mọi sóng gió trong tay Chúa quan phòng. Và xin cho chúng con biết yêu Chúa trên hết mọi sự, yêu Chúa bằng cả cuộc đời, ngay cả khi chúng con đang chìm giữa biển cả.
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thương đến Giáo Hội của Chúa, xin ban cho Giáo Hội các vị mục tử dám bước ra khỏi thuyền an toàn để đi trên mặt nước của đức tin, nhiệt thành, thánh thiện và đầy lòng thương xót. Xin cho Giáo Hội luôn là dấu chỉ của ơn cứu độ, là nơi những người đang chìm trong bão tố cuộc đời tìm thấy bình an và được Chúa nắm tay cứu vớt. Xin Chúa thương đến Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ và toàn thể Dân Chúa. Xin cho mọi người đều biết sống đức tin mạnh mẽ, dám kêu lên “Lạy Thầy, xin cứu con” và biết loan báo cho thế giới rằng “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa!”. Xin Chúa thương đến đất nước và dân tộc chúng con, xin ban cho mọi người được sống trong bình an giữa những cơn bão tố xã hội, kinh tế, chính trị. Xin ban cho các nhà lãnh đạo có trái tim khiêm tốn, biết lắng nghe tiếng Chúa giữa sóng gió để phục vụ nhân dân với công bằng và bác ái.
Xin Chúa thương đến những người đang phải chịu đựng những đau khổ về thể xác và tinh thần: những người đang chìm trong bệnh tật nan y, những người đang lạc lối trong bão tố nghiện ngập, những người đang sợ hãi vì nghèo đói, thất nghiệp, những người đang cô đơn giữa biển đời. Xin Chúa đến với họ vào chính canh tư đêm tối của cuộc đời họ, nói lời “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ”, và nắm tay họ kéo lên như Chúa đã làm với Phêrô. Xin Chúa thương đến các gia đình đang bị sóng gió chia ly, xin củng cố và ban ơn bình an để họ biết cùng nhau kêu cứu Chúa và cùng nhau thờ lạy Chúa. Xin Chúa thương đến các linh hồn trong luyện ngục, xin cho họ sớm được về hưởng nhan thánh Chúa, nơi không còn bão tố nào nữa. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện này, với lòng tin tưởng phó thác tuyệt đối. Amen.
III. LỜI CHÚA (Mt 14, 22-36)
Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Đến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió. Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: “Ma kìa” và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ”. Phêrô thưa lại rằng: “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. Chúa phán: “Hãy đến”. Phêrô xuống khỏi thuyền bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: “Lạy Thầy, xin cứu con”. Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: “Người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ?” Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa!” Khi đã sang qua biển hồ, các ngài lên bộ và ghé vào Ghênêsarét. Nhận ra Ngài, dân địa phương liền loan tin đi khắp cả vùng xung quanh, và người ta đem đến cho Ngài hết mọi kẻ ốm đau. Họ nài xin Ngài cho họ rờ đến tua áo choàng của Ngài thôi, và ai đã rờ đến thì đều được chữa lành.
Đó là lời Chúa.
IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi lắng nghe Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, chúng con không chỉ nghe một câu chuyện xảy ra cách đây hai ngàn năm trên biển hồ Galilê, mà chúng con nghe thấy chính tiếng Chúa đang nói với mỗi người chúng con giữa những cơn bão tố của cuộc đời hiện tại. Câu chuyện các môn đệ trên thuyền bị sóng gió đánh chập chờn, Chúa Giêsu đi trên mặt nước đến với các ông, Phêrô dám bước ra, rồi chìm vì nghi ngờ, và cuối cùng mọi người thờ lạy “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa!”, cùng với việc dân chúng ở Ghênêsarét rờ tua áo choàng Chúa mà được chữa lành – tất cả không phải chỉ là ký ức xa xưa, mà là hình ảnh sống động của chính chúng con hôm nay. Chúng con xin mở lòng ra, để Lời Chúa thấm sâu vào tâm hồn, biến đổi chúng con, ban bình an và sức mạnh cho chúng con giữa muôn vàn sóng gió.
Câu chuyện bắt đầu từ một tình huống rất thực tế và quen thuộc: sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu giục các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, còn Người thì giải tán dân chúng và lên núi cầu nguyện một mình. Các ông ra khơi, thuyền đã đến giữa biển, trời tối dần, và rồi sóng gió nổi lên vì ngược gió. Đây không phải là một cơn bão nhỏ. Đây là cơn bão thật sự: sóng đánh chập chờn, gió thổi mạnh, thuyền bị dập dềnh, các môn đệ – những ngư phủ dày dạn – cũng phải hoảng loạn. Lạy Chúa, cuộc đời chúng con cũng chính là chiếc thuyền ấy. Chúng con thường nghĩ rằng sau những lúc Chúa ban ơn lớn (như phép lạ hóa bánh), chúng con sẽ được yên ổn. Nhưng không! Chúa lại giục chúng con “qua bờ bên kia”, nghĩa là bước vào những thử thách mới, những sứ mạng mới, và rồi bão tố ập đến. Bão tố công việc, bão tố gia đình, bão tố sức khỏe, bão tố tinh thần… Chúng con chèo chống, chúng con cố gắng, nhưng càng cố càng thấy mình bất lực. Chúng con kêu la trong lòng: “Chúa ơi, sao Chúa lại để chúng con một mình giữa biển khơi này?”.
Vào chính canh tư đêm tối – giờ khắc đen tối nhất, khi mọi hy vọng dường như tắt lịm – Chúa Giêsu đi trên mặt nước mà đến. Người không đi thuyền, không dùng sức người, Người bước trên chính những gì đang làm các môn đệ sợ hãi: trên mặt nước, trên sóng gió. Các ông hoảng hồn, tưởng là ma, sợ hãi kêu la lớn tiếng. Nhưng Chúa lập tức nói: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ”. Lạy Chúa, bao nhiêu lần trong đời chúng con cũng đã tưởng Chúa là “ma” – một vị Chúa xa lạ, một vị Chúa không quan tâm, một vị Chúa để chúng con chịu đựng một mình. Chúng con đã sợ hãi vì không nhận ra Chúa đang đến trong chính những hoàn cảnh khó khăn nhất. Xin cho chúng con biết mở mắt đức tin để nhận ra: Chúa không bao giờ để chúng con một mình. Chúa đến đúng lúc, vào canh tư đêm tối của chúng con. Tiếng Chúa vẫn vang vọng hôm nay trong Thánh Thể này: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ”.
Rồi Phêrô – người đại diện cho chúng con – đã thưa: “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. Và Chúa phán: “Hãy đến”. Phêrô xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước đến cùng Chúa. Ôi lạy Chúa, đó là khoảnh khắc đẹp nhất của đức tin! Chúng con cũng từng có những khoảnh khắc như thế: khi chúng con dám rời bỏ sự an toàn của thuyền cũ, dám bước ra khỏi vùng thoải mái, dám theo Chúa trong những điều vượt quá sức mình. Chúng con đã bước đi trên “mặt nước” của đời sống: trên những thử thách, trên những hy sinh, trên những lời mời gọi của Chúa. Nhưng rồi, “khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống”. Chúng con cũng vậy. Chúng con nhìn vào gió mạnh của thực tế: khó khăn quá lớn, bệnh tật quá nặng, thất bại quá nhiều, tội lỗi quá sâu… Và chúng con bắt đầu chìm. Chúng con la lên: “Lạy Thầy, xin cứu con!”. Và Chúa đã lập tức giơ tay nắm lấy chúng con, kéo chúng con lên, và nhẹ nhàng trách: “Người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ?”. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì những lần nghi ngờ. Xin dạy chúng con giữ mắt luôn hướng về Chúa, chứ không nhìn vào sóng gió. Vì chỉ khi nhìn Chúa, chúng con mới bước đi được trên nước.
Khi cả hai đã lên thuyền, gió liền yên lặng. Những người trong thuyền đến lạy Người và tuyên xưng: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa!”. Đó là đỉnh cao của giờ cầu nguyện. Chúng con cũng xin được lên thuyền với Chúa, để gió bão trong lòng chúng con yên lặng. Và chúng con xin thờ lạy Chúa, tuyên xưng Chúa là Con Thiên Chúa, là Đấng quyền năng trên mọi sóng gió, là Đấng duy nhất có thể làm yên lặng mọi bão tố trong đời chúng con.
Không dừng lại ở đó, Tin Mừng kể tiếp: khi sang bờ bên kia, ghé vào Ghênêsarét, dân chúng nhận ra Chúa, loan tin khắp vùng, đem mọi kẻ ốm đau đến. Họ chỉ xin rờ đến tua áo choàng của Chúa thôi, và ai rờ đến đều được chữa lành. Lạy Chúa, chúng con cũng đang quỳ trước Thánh Thể này như đang chạm đến tua áo choàng của Chúa. Chúng con tin rằng chỉ cần một cái chạm của đức tin, chỉ cần một lời kêu “Lạy Thầy, xin cứu con”, Chúa cũng sẽ chữa lành chúng con: chữa lành những vết thương lòng, chữa lành những nỗi sợ hãi triền miên, chữa lành những mối quan hệ rạn nứt, chữa lành những bệnh tật thể xác và tinh thần. Chúa không chỉ cứu chúng con khỏi chìm, Chúa còn ban sức mạnh để chúng con trở thành chứng nhân, loan tin cho người khác biết rằng Chúa đang sống và đang chữa lành.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ chầu này, con xin dâng lên Chúa tất cả những cơn bão tố của đời con: những lo âu, những nghi ngờ, những lúc con sắp chìm. Con xin lặp lại lời Phêrô: “Lạy Thầy, xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. Và khi con yếu đuối, xin cho con biết kêu thật lớn: “Lạy Thầy, xin cứu con!”. Xin Chúa nắm tay con, kéo con lên, và cho con được cùng với anh chị em trong thuyền này tuyên xưng: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa!”. Xin cho con trở nên người loan tin về Chúa cho mọi người xung quanh, để ai cũng được chạm đến tua áo choàng của Chúa và được chữa lành. Amen.
V. LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn sâu sắc vì giờ chầu linh thánh này. Chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con được lắng nghe Lời Chúa, được suy niệm về tình yêu và quyền năng của Chúa giữa bão tố. Giờ đây, chúng con ý thức rằng Chúa không chỉ là Đấng đã đi trên mặt nước cứu các môn đệ ngày xưa, mà Chúa vẫn đang bước đến với chúng con mỗi ngày, vẫn đang nói “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ”, vẫn đang giơ tay nắm lấy chúng con khi chúng con kêu cứu, và vẫn đang cho chúng con chạm đến tua áo choàng Người để được bình an và chữa lành.
Chúng con nhận ra rằng mỗi người chúng con đều đang ở trong chiếc thuyền đời mình giữa biển khơi. Chúng con bị tê liệt bởi nỗi sợ, bị chìm bởi sự nghi ngờ, bị đánh bật bởi sóng gió cuộc đời. Nhưng Lời Chúa đã soi sáng: Chúa luôn chủ động đến, luôn mời gọi chúng con bước ra trong đức tin, luôn sẵn sàng cứu vớt và ban bình an. Chúng con xin tha thiết nài xin Chúa ban ơn hoán cải sâu xa: xin cho chúng con biết từ bỏ sự sợ hãi, biết giữ mắt nhìn Chúa giữa gió mạnh, biết dám kêu “Lạy Thầy, xin cứu con” mỗi khi sắp chìm. Xin cho chúng con biết sống một cuộc đời mới, tràn đầy đức tin, cậy trông và mến yêu, để chúng con trở thành những Phêrô can đảm bước trên mặt nước của đời sống. Xin Chúa ban cho chúng con đức tin mạnh mẽ, lòng cậy trông vững vàng và tình yêu nồng cháy. Xin biến đổi chúng con thành chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa thế giới đầy bão tố hôm nay. Amen.
VI. LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa lời cầu nguyện tha thiết cho những người đang phải chịu đau khổ giữa bão tố cuộc đời. Xin Chúa đến với họ vào chính canh tư đêm tối của họ, như Chúa đã đến với các môn đệ. Xin nói với họ: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ”. Xin ban cho họ ơn nhận ra Chúa giữa sóng gió, ơn dám kêu lên “Lạy Thầy, xin cứu con”, và ơn được Chúa nắm tay kéo lên. Xin cho những người đang chìm trong bệnh tật, thất bại, cô đơn, tuyệt vọng được bình an, được chữa lành, và được tuyên xưng rằng Chúa chính là Con Thiên Chúa, nguồn sức mạnh của họ.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin tha thiết nài xin Chúa ban ơn tha thứ và hoán cải cho những người đang sống trong tội lỗi và nghi ngờ. Giống như Chúa đã trách Phêrô “Người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ?”, xin Chúa cũng nói với chúng con và với họ lời ấy. Xin cho chúng con nhận ra rằng chính sự nghi ngờ và tội lỗi làm chúng con chìm xuống. Xin ban ơn sám hối, ơn can đảm bước ra khỏi thuyền an toàn của thói quen cũ, để chúng con được Chúa cứu vớt và được lên thuyền với Chúa, nơi gió bão yên lặng.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa Giáo Hội của Chúa, xin ban cho Giáo Hội các vị mục tử dám đi trên mặt nước của đức tin, dám rời bỏ sự an toàn để đến với những người đang chìm. Xin cho Giáo Hội luôn là dấu chỉ của ơn cứu độ, là nơi mọi người được nghe tiếng “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ”, và được chạm đến tua áo choàng Chúa mà chữa lành. Xin cho mọi thành phần Dân Chúa biết cùng nhau thờ lạy Chúa và loan báo cho thế giới rằng “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa!”.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chính cuộc sống của chúng con, những vui buồn, những thành công và thất bại, những cơn bão tố lớn nhỏ. Xin Chúa thánh hóa mọi sự chúng con làm, mọi lời chúng con nói, mọi tư tưởng chúng con nghĩ. Xin cho chúng con biết sống theo Thánh Ý Chúa, biết nhìn Chúa giữa gió mạnh, biết kêu cứu Chúa mỗi khi yếu đuối, và biết trở thành những người mang bình an và sức mạnh của Chúa đến cho anh chị em. Chúng con tin tưởng và phó thác tất cả trong tay Chúa. Amen.
VII. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ đây giờ chầu của chúng con đã kết thúc. Chúng con xin hết lòng tạ ơn Chúa vì những giây phút thiêng liêng tràn đầy ơn phúc mà chúng con đã được sống bên cạnh Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con những thiếu sót, những lúc lòng còn nghi ngờ, những lúc còn sợ hãi giữa giờ chầu. Xin Chúa đón nhận tất cả lời ca tụng, lời cầu nguyện và sự thinh lặng của chúng con.
Lạy Chúa, chúng con ra về không phải để rời xa Chúa, mà để mang Chúa về trong cuộc sống hằng ngày của chúng con. Xin Chúa ở lại với chúng con, ban cho chúng con sức mạnh để bước đi trên mặt nước của đời thường, để dám kêu “Lạy Thầy, xin cứu con” mỗi khi bão tố ập đến, và để luôn tuyên xưng “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa!”. Xin cho chúng con biết trở thành những chứng nhân sống động về tình yêu và quyền năng của Chúa cho những người xung quanh. Xin cho chúng con biết chạm đến tua áo choàng Chúa mỗi ngày qua cầu nguyện và Thánh Thể, để được chữa lành và ban bình an cho thế giới.
Chúng con xin phó dâng cuộc đời, gia đình, công việc và mọi dự định của chúng con trong tay Chúa. Xin Chúa gìn giữ và ban ơn bình an giữa mọi bão tố. Xin cho chúng con biết yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như Chúa đã yêu thương chúng con. Chúng con tin rằng sau mỗi giờ chầu Thánh Thể, đức tin chúng con sẽ mạnh mẽ hơn, lòng cậy trông sẽ vững vàng hơn, và chúng con sẽ trở nên những người dám bước trên sóng gió với Chúa. Chúng con xin tạ ơn Chúa và ca ngợi Chúa muôn đời. Amen.