
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I. KHAI MẠC
– Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn Năn Tội
– Hát: Trước Thánh Thể
II. TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, còn gì hạnh phúc hơn khi giây phút này đây chúng con được tụ họp trước Thánh Thể Chúa. Lạy Giêsu tình yêu, chúng con khiêm cung thờ lạy Chúa, Đấng quyền năng vô biên, Đấng Chí Thánh cửu trùng đang ẩn thân trong tấm bánh đơn hèn là để được gần gũi chúng con, là để từng ngày lấy làm hạnh phúc khi được nuôi dưỡng chúng con bằng Máu Thịt Ngài. Chúng con thờ lạy Chúa, tôn vinh, chúc tụng, tạ ơn Chúa… Từng khoảnh khắc trong nhịp sống của chúng con lúc nào cũng có Chúa, nên chúng con hân hoan vì được ân sủng Chúa trải dài, trải rộng trên cuộc đời chúng con. Chúng con luôn cảm nhận bình an, hạnh phúc vì có Chúa gần kề.
Kính lạy Thánh Thể, cảm tạ Chúa đã ban cho con bao ân huệ xác hồn, giữ gìn nâng đỡ ngày đêm. Nhưng đã mang phận người yếu đuối, bất toàn, giới hạn nên cũng có lúc chúng con chưa sống xứng với ân tình của Chúa. Xin Chúa thương thanh luyện, thánh hóa, và trong khoảnh khắc này đây, chúng con cũng xin dâng trao cho Chúa mọi tâm tư ước nguyện, nếu đẹp ý Ngài xin cho mọi sự được thành toàn.
Lạy Chúa Giêsu, nguyện Chúa ban Thánh Thần Chúa đến trên chúng con, giúp chúng con lắng đọng tâm hồn, nghe những lời hằng sống, và xin canh tân trí lòng giúp chúng con sống theo Lời Chúa dạy, để ngày càng sinh nhiều hoa trái thiêng liêng tốt đẹp.
– Hát: Xin Chỉ Cho Con
III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA: Mt 21, 33 – 43
IV. SUY NIỆM
Đoạn Tin Mừng vừa nghe đã để lại nơi chúng ta nhiều suy tư. Chúa Giêsu đang muốn nói gì với chúng ta qua dụ ngôn này? Dụ ngôn được Chúa Giêsu dùng để nói lên mối tương quan giữa Thiên Chúa và dân Do Thái trong quá khứ và những gì sẽ xảy đến trong tương lai.
Israel là dân được Chúa yêu thương tuyển chọn làm dân riêng. Ngài dẫn đưa họ từ Ai Cập vào vùng Canaan chảy sữa và mật. Ngài ban cho họ chi tộc Giuđa để thay Ngài lãnh đạo, và cai trị họ trong công bình chính trực. Chúa đã ban cho họ các giới răn, đền thờ, giới lãnh đạo, các tiên tri… Thay cho lòng biết ơn vì được quản lý vườn nho, thì họ lại bất trung, nổi loạn chống Thiên Chúa. Họ tham vọng loại bỏ Thiên Chúa để làm chủ, nhưng Thiên Chúa giàu lòng xót thương vẫn kiên trì. Ngài không ngừng gửi các tiên tri đến để cảnh tỉnh, kêu gọi họ ăn năn quay trở về. Họ không thèm nghe lại còn hành hạ, đánh đập, ném đá, giết hại. Thiên Chúa kiên nhẫn sai thêm các tiên tri đến, nhưng họ cũng chung số phận như các tiên tri đi trước. Nghĩ rằng: “chúng sẽ nể con ta”, ông chủ sai con của mình đến, nhưng rồi họ đã bắt lấy đứa thừa tự quăng ra bên ngoài vườn nho và giết đi. Họ nhẫn tâm giết con một của ông chủ vì tưởng rằng họ sẽ trở thành người chủ vườn nho, nhưng họ lầm. Ông chủ tru diệt họ và trao vườn nho cho những người trung thành, có trách nhiệm, tận tâm làm việc để sinh lợi.
Người con một mà Chúa Giêsu nói đến chính là Ngài. Ngài là Con Yêu Dấu được Cha sai đến ở với con người, để trở nên dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa, nhưng Ngài đã bị giết, treo trên thập tự. Cái chết của Ngài thoạt xem ra là một thất bại. Nhưng không, cái chết của Ngài không phải là một dấu chấm hết, nhưng là cánh cửa mở ra một trang mới của lịch sử: Lịch sử tình yêu cứu độ. “Viên đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường”. Thiên Chúa không loại bỏ dân Người, nhưng qua sự khước từ của những tá điền độc ác, ơn cứu độ được mở rộng cho muôn dân. Ngài chọn một dân mới, trao vườn nho cho dân mới là Hội Thánh. Hội Thánh sẽ được xây dựng trên Đá Tảng Hằng Sống là Đức Giêsu Kitô. Nếu như người Do Thái không tiếp nhận Chúa Giêsu, thì ơn cứu độ của Ngài sẽ được loan truyền cho muôn dân. Hội Thánh Chúa sẽ không ngừng nỗ lực để sinh hoa kết trái là làm vinh danh Thiên Chúa đến muôn đời.
Vườn nho mới là Hội Thánh. Giống nho mới được tuyển chọn tháp nhập vào thân nho Đức Giêsu nên lúc nào cũng tràn đầy nhựa sống, như Lời Chúa đã phán: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái” (Ga 15,5). Ngày nay Chúa vẫn chọn các tá điền để chăm sóc vườn nho Chúa là các mục tử.
Vườn nho cũng còn là chính cuộc đời mỗi chúng ta. Chúa là ông chủ, còn chúng ta chỉ là người quản lý. Ngài ban cho chúng ta sức khỏe, tài năng… bao ân huệ xác hồn, thế nhưng liệu rằng chúng ta có cộng tác với ơn Chúa để làm cho vườn nho đời mình sinh hoa lành trái ngọt không? Chúa luôn dùng giới răn, huấn lệnh Chúa để giúp chúng ta bước đi trong đường ngay nẻo chính. Chúng ta có sống như những gì Chúa mời gọi, hay cố chấp sống theo những suy nghĩ của chính mình, để lắm lúc làm cho vườn nho mình khô cằn sinh ra thứ hoa cỏ dại?
***
Lạy Chúa, vì yêu thương Chúa đã ban những ơn cần thiết, để chúng con sống xứng đáng với phẩm giá làm con cái Chúa, và đạt được đích điểm cuộc đời là chính Chúa, là hạnh phúc Nước Trời. Nhưng chúng con không sinh hoa kết trái như Chúa kỳ vọng là lỗi do chúng con. Chúng con tin Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi chúng con. Xin cho chúng con biết hồi tâm sám hối trước khi quá muộn. Ước chi nhờ Lời Chúa, nhờ sức mạnh Mình Máu Thánh mà đời chúng con sinh nhiều hoa trái thánh thiện, trở nên vì sao chiếu sáng ơn cứu độ của Chúa cho muôn người.
– Hát: Tình Ca Vô Tận
V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu, người đời vẫn nói: “tiền xa ký phúc, hậu xa khả giới”. Xe trước đổ, xe sau phải coi chừng. Nếu như xưa dân Israel đã bất trung nên phải chịu phán xét, thì đó phải là bài học cho mỗi người chúng con. Chúng con là Dân Mới của Chúa, là vườn nho mới được Chúa yêu thương, gìn giữ. Nhưng nếu chúng con không biết sử dụng những ân huệ Chúa ban, thì chúng con cũng đi vào vết xe cũ của dân Do Thái và sẽ hư đi, sẽ tự tách mình khỏi ân sủng của Chúa.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết lắng nghe Lời Chúa, tuân giữ các giới răn của Chúa, gắn bó với Chúa, kết hợp với Chúa qua đời sống cầu nguyện, lãnh nhận các Bí tích, gia tăng hy sinh, làm việc lành trong đời sống. Đồng thời, biết tích cực xây dựng cộng đoàn, xã hội ngày càng tốt đẹp, biết loại bỏ thói hư tật xấu. Mỗi người biết tùy theo địa vị, khả năng để liên đới tinh thần trách nhiệm… Mong sao vườn nho đời chúng con sinh nhiều quả ngọt ngào yêu thương. Mong sao vườn nho của Hội Thánh ngày càng lan rộng khắp nơi. Amen.
– Hát: Đến Muôn Đời