
Ts. Trần Mỹ Duyệt
Sau hơn 50 năm xa cách, gần đây anh em, thầy trò chúng tôi mới có dịp gặp lại nhau, thế mà không hiểu tại sao trong câu chuyện hội ngộ hôm đó ngoài những ký ức của tuổi thơ, của thời còn ngồi chung với nhau dưới mái trường được kể lại, không biết ở đâu xuất hiện câu chuyện về quỷ xen vào. Và nó đã thực sự trở nên thu hút khiến cả đám ngồi yên lặng, lắng nghe một cách chăm chú:
Câu chuyện của một người vợ sau cái chết của chồng, chị ta đã rất đau khổ, thương tiếc, và không ngừng cầu nguyện cho chồng mau được lên hưởng mặt Chúa. Mặc dù lúc còn sống, người chồng này đã gây ra trăm sự khốn nạn, khổ sở, buồn phiền và thử thách cho chị.
Chị luôn phải chịu đựng một người chồng, con cái chị luôn phải chịu đựng một người cha hết sức vô tâm, vô tình, và vô trách nhiệm. Nghiện ngập, say xỉn tối ngày, lại còn vướng vào tệ nạn cờ bạc. Những lần thua bạc hay những lần say sưa ở ngoài trở về là từ mẹ đến con, cả đến những con chó, con mèo trong nhà cũng phải hoảng sợ. Sợ bị đòn oan, sợ bị mắng chửi, và sợ bị đánh đập vô cớ. Một điều làm chị buồn phiền hơn là người chồng chị luôn miệng chửi bới, phê bình, chê bai đạo Chúa, các đấng bậc trong Hội Thánh, và không bao giờ đi lễ, đi nhà thờ hoặc đọc kinh hay cầu nguyện. Lý do nào đã dẫn chồng chị đến tình trạng và nếp sống vô thần, mất niềm tin và mất hy vọng như vậy thì chị không biết. Bù lại, chị chỉ biết khóc lóc và cầu nguyện.
Rồi một hôm trên đường về nhà, vì quá say xỉn anh đã lái xe đâm vào một cột điện, chết một cách tức tưởi. Một cái chết mà người đời thường gọi là chết dữ, vì sau khi chết, thân xác anh bỗng trở nên đen đủi, bốc mùi hôi thối, mặt mũi trở nên dị dạng trông rất kinh khủng không ai dám nhìn.
Cái chết đột ngột của chồng, cộng thêm với gia cảnh nghèo túng khiến chị phải chạy vạy, vay mượn mới có đủ để mà lo chôn cất chồng. Dầu vậy, với tâm tình người vợ, chị vẫn lo cầu cho chồng sau khi chết.
Một đêm nọ, trong giấc ngủ chị bỗng thấy chồng chị về với hình thù như một ác quỷ, nhưng có điều là không làm hại gì chị. Giữa lúc đang bối rối và hoảng sợ, thì chị nghe rõ từng tiếng chồng chị nói:
“Đừng cầu cho tôi nữa. Tôi đã mất linh hồn sa địa ngục rồi, đã đánh mất điều tốt đẹp nhất của mình đó là đánh mất Chúa rồi. Nỗi đau khổ lớn nhất của tôi bây giờ là nhận ra rằng mình đã đánh mất Chúa mãi mãi và sự giày vò lương tâm không ngừng vì lỗi lầm của chính mình. Người thường không có thể tưởng tượng cảm giác của ma quỷ hay những kẻ bị đọa đày như tôi khi được trực tiếp ở trước sự hiện diện của Chúa sẽ như thế nào đâu! Đó chính là một sự tra tấn kinh khủng nhất!
Tôi biết là vợ đang buồn, đang lo lắng về khoản nợ cho việc mai táng tôi. Vậy khi tỉnh dậy, hãy xuống bếp, đi thẳng về phía cây cột cái, xích qua tay phải năm bước và giơ tay lên gác ở đó có một gói tiền khi còn sống tôi đã giấu trên đó đủ để trả nợ.” Nói xong thì như một làn khói đen ngòm, chồng chị tan biến mất vào không gian lạnh lẽo, tối tăm.
Giật mình tỉnh dậy toàn thể con người chị run sợ, ướt đẵm mồ hôi và không thể ngủ được cho đến sáng. Nửa tin, nửa không tin, quá bàng hoàng và sợ hãi, hôm sau chị đã đem chuyện này kể với một người bạn thân và nhờ người bạn này cùng với chị xuống bếp để xem có đúng như những gì chị đã thấy và đã nghe trong giấc mơ không!
Khi cả hai đã rụt rè xuống bếp, chị nhờ người bạn đi trước thẳng về phía cây cột, nhích ra năm bước phía tay phải, và chị bạn đã thò tay lên gác, rờ thấy một túi bọc đen, khi đem xuống, cả hai ngồi mở túi và đếm đủ số tiền chị cần để trả nợ như đã được nói đến trong giấc mơ.
Để kết thúc câu chuyện, bạn chúng tôi còn đưa ra nhận định riêng như sau: “Ma thì mình không tin là có ma, nhưng quỷ là điều có thật, và địa ngục là gia nghiệp của những ai đi theo chúng. Chết, phán xét, thiên đàng, và hỏa ngục là bốn điều mà người Công Giáo cần phải tin.” Rồi kết luận: “Câu chuyện này chính mình đã cho phổ biến trên báo Trái Tim Đức Mẹ cũng gần 20 năm trước, lúc mới làm linh mục đi coi xứ và được người phụ nữ ấy kể cho nghe.”
Giữa thế giới văn minh hôm nay việc tin ma quái, quỷ thần là một chuyện không mấy phù hợp với quan niệm và cái nhìn của con người thời đại. Ma là gì? Quỷ là gì? Ma quỷ có thật hay không? Theo khoa học thì không có bằng chứng khách quan nào chứng minh là có ma, có quỷ. Nhưng trong dân gian thì chuyện ma quỷ là chuyện mọi người thường nói tới, được nghe kể mặc dù chính những người nói cũng như người nghe chưa chắc có ai đã một lần gặp ma hay thấy quỷ.
Tuy nhiên, trong thế giới tâm linh có một sự lẫn lộn hầu như đã trở thành một niềm tin khi người ta nói về ma và quỷ. Ở một góc nhìn tâm linh và theo Phật Giáo, ma tiếng Phạn là Mâra không riêng nói về thần linh mà còn tượng trưng cho những gì là phiền não, xui xẻo, chướng ngại, tham sân si hay những cám dỗ phát xuất từ chính tâm tư con người. Tâm lý học giải thích hiện tượng nhìn hoặc thấy ma là do trạng thái ảo tưởng, ảo giác, hoặc do não bộ hoạt động bất thường giữa âm thanh, hình ảnh, và ánh sáng.
Cũng trong khái niệm tâm linh, tôn giáo hoặc dân gian, quỷ là từ dùng để chỉ các sinh linh siêu hình, tà thần; các linh hồn đọa đày hoặc sinh vật mang lại tai họa và điều xấu xa cho con người. Phật Giáo tin là có quỷ, và quỷ thần là một trong các loài chúng sinh trong lục đạo luân hồi. Nó không phải là đấng siêu nhiên toàn năng hay linh hồn bất tử. Kytô Giáo cũng tin có quỷ. Niềm tin Kytô Giáo dạy rằng quỷ là những thiên thần sa ngã, đi theo Satan để chống lại Thiên Chúa và cám dỗ con người. Cũng như ma, khoa học thực nghiệm vẫn không công nhận những bằng chứng khách quan liên quan đến quỷ. Những hiện tượng quỷ nhập tuy rất ít được khoa học công nhận, nhưng ma quỷ vẫn hiện hữu rất rõ trong văn hóa, niềm tin tôn giáo và tâm thức của con người như biểu tượng của sự sợ hãi, cám dỗ và tội lỗi.
Bạn có tin là có ma quỷ không? Bạn có tin là có phán xét, có thiên đàng và hỏa ngục không? Có thể là bạn không tin. Nhưng theo Thánh Thomas Aquinas khi đánh cược với đời đời, tốt hơn là bạn nên chọn cho mình cái chắc ăn nhất. Giả sử nếu như những điều tốt đẹp mà mình tin không có đi nữa, thì bạn cũng chả mất mát gì lắm khi còn sống ở đời này, vì cuộc đời và mọi sự trên trái đất rồi cũng chóng qua. Nhưng nếu đời đời có thật mà bạn lại đánh mất cái đời đời tốt lành ấy thì đó là một lựa chọn hết sức thiếu khôn ngoan.