Hãy nhớ những ngày cuối đời, hãy gạt bỏ thù hận – CN 24 TN, năm A

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương, OP
Nguồn: The Word Among Us

You’ve probably heard it said that no one on their deathbed wishes that they had spent more time at work. No, they wish for more time with their loved ones or one more chance to reconcile with an estranged friend. So considering Sirach’s sobering words from today’s first reading, do you think that anyone on their deathbed would wish they had held just a few more grudges? Or that they had just one more chance to prove themselves right or someone else wrong? Of course not!

That’s why this reading resonates with us: remember your last days; turn from enmity, anger, and faultfinding. Knowing that God has forgiven us should move us to be more forgiving toward one another. But when we refuse to show mercy, when we hold onto anger or vengeance, we are closing our eyes to the mercy God has shown us. The truth is, compared to the heavenly glory that God offers us, our grudges and resentments can appear as quite petty. So let’s not nourish them. Let’s not hang onto unforgiveness.

Sirach’s warning may remind you of what the master in today’s Gospel parable tells his unforgiving servant: “Should you not have had pity on your fellow servant, as I had pity on you?” (Matthew 18:33). Jesus instructs us to mirror God’s mercy and forgive one another not just seven times but “seventy-seven times” (18:22). In other words, without limit.

These are strong words. But if they make you feel discouraged, know that Jesus stands ready to give you the strength to forgive. He can release you from habits of resentment. He is offering you a life free from the negativity that brings you down. So turn to him today, and ask for his grace to open your heart in compassion. Receive his mercy, and go and show it to the people around you.

“Jesus, help me to forgive my brothers and sisters from the heart!”

Có lẽ bạn đã từng nghe người ta nói rằng, khi nằm trên giường hấp hối, chẳng ai ước mình có thêm thời gian để làm việc. Không, người ta sẽ ước có thêm thời gian với những người mình yêu thương, hoặc có thêm một cơ hội để làm hòa với một người bạn mà mình đang bất bình. Vì thế, khi suy ngẫm những lời đầy sức cảnh tỉnh của sách Huấn Ca trong bài đọc thứ nhất hôm nay, bạn có thể nghĩ rằng: Có ai trên giường hấp hối lại ước mình đã giữ thêm những xét đoán về người khác không? Có ai muốn mình có thêm một cơ hội để chứng minh rằng mình đúng, còn người kia sai không? Dĩ nhiên là không!

Đó là lý do tại sao bài đọc hôm nay nhắc nhở chúng ta: hãy nhớ đến những ngày cuối đời của mình; hãy từ bỏ hận thù, tức giận và oán trách. Việc nhận biết rằng Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta phải thôi thúc chúng ta biết tha thứ cho người khác nhiều hơn. Nhưng khi chúng ta từ chối tỏ lòng thương xót, khi chúng ta cứ nắm giữ sự tức giận hay hận thù, chúng ta đang nhắm mắt trước lòng thương xót mà Thiên Chúa đã tỏ cho chúng ta. Sự thật là, so với vinh quang trên trời mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta, những oán giận và hận thù của chúng ta có thể thật nhỏ bé, chẳng đáng kể gì. Vậy thì chúng ta đừng nuôi dưỡng chúng. Đừng bám giữ sự không tha thứ trong lòng.

Lời cảnh cáo của sách Huấn Ca có thể nhắc chúng ta nhớ đến lời ông chủ trong dụ ngôn Tin Mừng hôm nay nói với người đầy tớ không biết tha thứ: “Ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?” (Mt 18,33). Chúa Giêsu dạy chúng ta biết noi gương lòng thương xót của Thiên Chúa và tha thứ cho nhau, không chỉ bảy lần, nhưng là “bảy mươi lần bảy” (Mt 18,22). Nói cách khác, tha thứ không có giới hạn, tha thứ mãi mãi.

Đây là những lời rất mạnh mẽ. Nhưng nếu những lời ấy khiến bạn cảm thấy nản lòng, hãy biết rằng Chúa Giêsu luôn ở đó, sẵn sàng ban cho bạn sức mạnh để tha thứ. Người có thể giải thoát bạn khỏi những thói quen oán giận và cay đắng. Người đang ban cho bạn một cuộc sống tự do khỏi những điều tiêu cực khiến bạn chán nản, suy sụp. Vì thế, hôm nay, hãy hướng về Người và cầu xin Người ban ân sủng để mở rộng trái tim bạn trong lòng thương cảm. Hãy đón nhận lòng thương xót của Người, rồi ra đi và trao ban lòng thương xót ấy cho những người xung quanh.

 “Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết thành tâm tha thứ cho anh chị em con!”

Comments are closed.

phone-icon