Chúa ơi cuộc sống hôm nay
Chạy theo vật chất mỗi ngày một tăng.
Gian tham lỗi đức công bằng
Chuyện đi lừa bịp vẫn hằng diễn ra.
Còn bao nhiêu chuyện gian tà
Ôi không thể tả bao la rợp trời.
Lương tâm đã bán mất rồi
Không còn nhạy bén nên đời tối tăm.
Không lo làm việc chuyên cần
Chuyên gia lừa đảo đến gần hiền nhân.
Nói rằng mua áo mua quần
Lại còn nói dối đưa năm trăm rồi.
Cam lòng thối lại thế thôi
Chờ xong đếm lại ôi! Trời thiếu to.
Bốn trăm không cánh bay vô
Túi người gian lận chẳng chờ đợi ai.
Hai bộ quần áo không sai
Mất thêm trăm nữa đúng bài kẻ gian.
Còn thề nếu có lòng tham
Ra đường xe đụng không oan ức gì.
Còn khai là Mẹ cháu Nhi
Lớp “Mầm một” đó Cô ghi tên vào
Kẻ gian đã biến lúc nào
Tìm tên chẳng thấy ôi chao bị lừa.
Sơ Têrêsa Mai Thị Ngượi