The word that I spoke… – Suy niệm theo The WAU (11.5.2022)

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – May 2022

Wednesday May 11th 2022
Meditation: John 12, 44-50

The word that I spoke, it will condemn. (John 12:48)

Have you ever been condemned by a word? We’re all familiar with what it feels like to be condemned by another person, and it isn’t pleasant. The sense of disapproval and even rejection can make us feel small, ashamed, and unloved. But what does Jesus mean that his word has the potential to condemn? Let’s think about this.

First, Jesus was very clear that he doesn’t condemn anyone. In fact, he affirmed, “I did not come to condemn the world but to save the world” (John 12:47). As the parable of the lost sheep tells us, he is the Good Shepherd who will leave all his other sheep to find the one who has strayed (Matthew 18:10-14). And once he has found that sheep, he puts it on his shoulders and carries it home.

Imagine you are that lost sheep. But when you see Jesus coming toward you, you run in the opposite direction. Jesus isn’t condemning you—you are condemning yourself. You are choosing to remain lost. The farther you get from Jesus, the more trouble you find yourself in.

That’s what happens when we choose our ways over Jesus’ ways. It’s our own actions that punish us, not Jesus. It’s like a young child placing her hand on a hot stove, even as her mother calls out to try to stop her. The mother is speaking words of warning—words that describe the “condemnation” that child will experience as she touches the stove.

This is similar to what Jesus means when he says that his own words will condemn us. He isn’t punishing us; he is naming the natural consequences of sin. He isn’t sending us away from him; he is telling us what will happen if we don’t reverse course and come running back to him in repentance.

As frightening as Jesus’ words of warning can appear, we should remember that he never speaks them in anger or rejection. More than anything else, they are words of mercy calling us back to him. In fact, his mercy is so wide that we can return to him no matter how far from him we have wandered.

“Jesus, thank you for speaking words of mercy that can overcome any sin in my heart!”

 

Thứ Tư tuần IV Phục Sinh
ngày 11.5.2022

Suy niệm: Ga 12, 44-50

Lời tôi đã nói sẽ xét xử (Ga 12,48)

Bạn đã bao giờ bị lên án bởi một lời nói chưa? Tất cả chúng ta đều quen thuộc với cảm giác bị người khác lên án và điều đó thật không dễ chịu. Cảm giác bị từ chối và thậm chí bị từ chối có thể khiến chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé, xấu hổ và không được yêu thương. Nhưng Chúa Giêsu muốn nói gì khi nói rằng lời ngài có khả năng lên án? Hãy suy nghĩ về điều này.

Đầu tiên, Chúa Giêsu rất rõ ràng rằng Ngài không lên án bất cứ ai. Trên thực tế, Ngài khẳng định, “Tôi không đến để lên án thế gian mà để cứu thế gian” (Ga 12,47). Như câu chuyện ngụ ngôn về con chiên bị lạc cho chúng ta biết, Ngài là Người Mục Tử nhân lành sẽ bỏ tất cả các con chiên khác của mình để tìm con chiên đi lạc (Mt 18,10-14). Và một khi đã tìm thấy con cừu đó, Ngài vác nó lên vai và mang nó về nhà.

Hãy tưởng tượng bạn là con chiên bị lạc đó. Nhưng khi bạn thấy Chúa Giêsu đang đi về phía bạn, bạn lại chạy theo hướng ngược lại. Chúa Giêsu không lên án bạn – bạn đang lên án chính mình. Bạn đang chọn để duy trì sự lạc lõng. Càng xa Chúa Giêsu, bạn càng gặp nhiều rắc rối.

Đó là điều xảy ra khi chúng ta chọn đường lối của mình thay vì đường lối của Chúa Giêsu. Chính hành động của chúng ta mới trừng phạt chúng ta, không phải Chúa Giêsu. Nó giống như một đứa trẻ đặt tay trên bếp lò nóng, ngay cả khi mẹ lên tiếng để cố gắng ngăn cản. Người mẹ đang nói những lời cảnh báo – những từ mô tả “sự lên án” mà đứa trẻ sẽ trải qua khi chạm tay vào bếp.

Điều này tương tự như ý của Chúa Giêsu khi Ngài nói rằng chính những lời của Ngài sẽ kết án chúng ta. Ngài không trừng phạt chúng ta; Ngài đang đặt tên cho những hậu quả tự nhiên của tội lỗi. Ngài sẽ không đuổi chúng ta ra khỏi Ngài; Ngài đang cho chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không quay ngược lại hướng đi và quay lại với Ngài để ăn năn.

Đáng sợ như những lời cảnh báo của Chúa Giêsu có thể xuất hiện, chúng ta nên nhớ rằng Ngài không bao giờ nói những lời đó trong sự tức giận hoặc từ chối. Hơn bất cứ điều gì khác, chúng là những lời thương xót kêu gọi chúng ta trở lại với Ngài. Trên thực tế, lòng thương xót của Ngài rất rộng lớn nên chúng ta có thể trở về với Ngài bất kể chúng ta đã lang thang xa cách Ngài bao nhiêu.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa đã nói những lời nhân từ có thể chiến thắng mọi tội lỗi trong lòng con!

Comments are closed.

phone-icon