Sr. Teresa Đoàn Thụy Thúy Phượng, OP
Tin Mừng chúng ta nghe trong Chúa Nhật thứ II Mùa Chay hôm nay kể lại biến cố Đức Giêsu hiển dung. Hằng năm, lễ Hiển dung được mừng kính vào ngày 06/8. Đó là một bức tranh đầy ánh sáng, vinh quang và hy vọng. Trong lễ này, chúng ta thường tập trung ngắm nhìn hình ảnh Đức Giêsu thay đổi hình dạng với vinh quang vốn có của Ngài trước khi xuống thế làm người, cũng là vinh quang sau khi Ngài Phục Sinh. Đọc bài Tin Mừng Chúa hiển dung vào một ngày trong Mùa Chay, ngoài việc chiêm ngắm Đức Giêsu, xin được gợi chút suy tư về hình ảnh Đấng Vô Hình nhưng hiện hữu, đứng đằng sau những nhân vật và sự kiện được nói đến trong bài Tin Mừng. Không ai khác là Đức Chúa Cha, Đấng đã xác nhận về Đức Giêsu: “Đây là con yêu dấu của Ta, hãy vâng nghe lời người”. (Mt 9,7b)
Mặc dù không được kể như một nhân vật trong trích đoạn Tin Mừng, nhưng Ngài thật sự hiện hữu, vì tiếng là người. Lời Người được phán ra đồng nghĩa với việc Người đang ở đó, chứng kiến mọi hoạt động diễn ra và cảm thấy hài lòng. Lời tuyên bố: “Đây là Con yêu dấu của Ta, hãy vâng nghe lời Người” quả thật là một lời reo vui, chứng tỏ một niềm tự hào của người cha dành cho con của mình. Chúng ta biết rằng, người cha thường ít khi bày tỏ thái độ, tâm tư, tình cảm với con cái, nếu có, thì đó quả là một người con đem lại vinh dự cho gia đình, dòng tộc. Cũng thế, hôm nay, chúng ta đọc được nơi lời Thiên Chúa phán một sự chân nhận, giới thiệu người con Giêsu cho nhân loại thật yêu quý, đồng thời chúng ta cũng cảm được nỗi niềm của Chúa Cha khi sai Con Một mình đến trần gian thực hiện kế hoạch yêu thương dành cho con người.
Trong Tân Ước có hai lần ghi lại lời xác nhận của Chúa Cha dành cho Đức Giêsu. Lần đầu là khi Đức Giêsu chịu phép rửa của Ông Gioan tại dòng sông Giođan và lần này, khi Đức Giêsu hiển dung. Điều gì nơi Đức Giêsu đã làm khiến Chúa Cha phải bật lên lời giới thiệu tự hào, mãn nguyện đến như thế?
Trong biến cố chịu phép rửa, Đức Giêsu – Đấng vô tội đã hòa vào dòng người tội lỗi để chung chia thân phận yếu đuối của con người. Khi dìm mình trong dòng nước, Ngài mang lấy hết tội lỗi nhân loại vào thân mình để rồi ngoi lên khỏi măt nước, Ngài vực chúng ta đứng dậy, giải thoát chúng ta khỏi mọi nhơ uế tội lỗi, sức nặng của hình phạt và hậu quả của tội. Đức Giêsu đi vào dòng người tội lỗi để cảm nỗi khổ đau như chúng ta chứ không ở bên ngoài nhìn xem mà xét đoán. Hành vi ấy đã làm vui lòng Cha.
Hôm nay, tại đỉnh núi cao, Đức Giêsu bày tỏ vinh quang của Ngài cho các môn đệ thân tín. Hành động này có ý nghĩa gì khiến Chúa Cha vui lòng? Chúng ta thấy, trong biến cố này, có ông Êlia cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu (Mt 17,3). Theo Thánh sử Luca, những điều được nói đến là cuộc xuất hành (được hiểu là cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh) mà Đức Giêsu sắp trải qua (Lc 9,31). Đây là ý định và kế hoạch Thiên Chúa dành để cứu con người. Đức Giêsu mang lấy tâm tình của Chúa Cha, lãnh nhận thi hành điều Chúa Cha mong muốn, dù đó là một sự hiến tế chính mình. Đức Giêsu yêu Chúa Cha, tin tưởng Chúa Cha, phó mình cho Chúa Cha. Hành vi và tâm tình ấy làm Chúa Cha vui lòng.
Đức Giêsu, Đấng hoàn toàn vâng phục ý Chúa Cha, luôn ước mong làm đẹp lòng Cha trong mọi thứ, đã được gọi là “Con yêu dấu”. Nhìn lại bản thân, chúng ta mang trong mình những lỗi tội xúc phạm đến Thiên Chúa và anh chị em, chúng ta có xứng đáng là người con yêu dấu của Người? Chắc là không! Nhưng chúng ta được quyền hy vọng trở nên người con yêu dấu của Thiên Chúa nhờ vào Đức Giêsu, Đấng đã nêu gương sống cho chúng ta và nhất là chúng ta được nại đến lòng thương xót của Thiên Chúa, vì “Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta?Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên công chính?” (Rm 8, 31b-33). Tin tưởng vào lòng nhân từ của Thiên Chúa, Mùa Chay Thánh là thời gian thuận tiện để chúng ta loại bỏ những thói hư tật xấu làm buồn lòng Thiên Chúa và tập thực hành những điều Chúa muốn. Mỗi ngày một chút để thấy mình có tiến bộ trên đàng thánh thiện và để đến một lúc, Chúa Cha cũng sẽ tự hào chân nhận chúng ta là người con yêu dấu của Người vì những cố gắng của chúng ta. Mỗi chúng ta hãy ước mong trở nên người con yêu dấu của Chúa Cha, là niềm vui của Chúa Cha và không chỉ của Cha mà thôi mà cả triều thần Thiên Quốc cũng reo vui vì “giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối” (Lc 15, 10)
Đã là cha mẹ, ai cũng mong muốn tự hào về con cái mình. Cũng vậy, Thiên Chúa cũng mong muốn tự hào về chúng ta. Chúng ta cũng hãy khao khát làm cho mình trở nên người con thảo hiếu của Cha trên trời. Hãy can đảm đến gần Thiên Chúa để cảm nhận tình thương và lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa vì “Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng hóa trắng như bông” (Is 1,18).
Lạy Chúa, trong Mùa Chay Thánh năm nay, xin Chúa cho chúng con có được kinh nghiệm từ bỏ một vài cố tật, thực hành những việc làm vui lòng Chúa hầu đáng được trở nên “những người con yêu dấu của Chúa”. Amen