Nơi ấy, có người đang chờ bạn…

0

Bạn thân mến,

Mùa này, nhiều nơi trong nước Việt Nam trời đổ mưa nhiều do ảnh hưởng của bão số 8, số 10, rồi số 11 đổ vào Miền Trung. Đôi khi ta than phiền vì trời không nắng để phơi quần áo, không nắng để ta đi đó đây cho thoải mái, không nắng để cho những chậu xương rồng của ta được trổ bông … Nhưng, cách ta không xa, những người dân Miền Trung đang không còn hơi và sức để than phiền nữa. Họ đang phải đối diện với những thảm họa đau thương do thiên tai liên tiếp gây ra. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi, hậu quả của bão số 8 chưa kịp khắc phục thì bão số 10 đã tới, chưa kịp gượng dậy lại tiếp tục bị bão số 11 quật ngã với số người chết và bị thương ngày càng tăng, số thiệt hại về tinh thần và vật chất càng ngày càng không thể tính xuể…

Bão số 11 mới đổ vào chỉ trong hai ngày 15 và 16.10 vừa qua, khúc ruột Miền Trung đã chìm trong biển nước, nhiều giáo xứ đã bị cô lập hoàn toàn, tiếng chuông nhà Thờ cũng im tiếng. Những hình ảnh mới chụp tại Giáo xứ Chày (Quảng Bình) mà bạn thấy dưới đây tuy không diễn tả hết được những gì mà người dân Miền Trung đang chịu đựng, nhưng có lẽ cũng giúp bạn thốt lên được một lời tạ ơn vì muôn ân phúc mà bạn đang lãnh nhận, đồng thời cũng khơi lên trong lòng bạn lòng trắc ẩn đối với những người không may, phải không bạn? Bạn có định làm gì không? Chắc chắn là có, bạn nhỉ? Nếu bạn được thúc đẩy bởi tình thương yêu đối với những người anh chị em cùng Cha Trên Trời với bạn, bạn đừng chần chừ nhé. Nơi ấy, cuộc sống của anh chị em chúng ta thật khó khăn và họ đang rất cần đến sự trợ giúp của bạn và cả của tôi nữa. Chúng mình bắt đầu ngay, bạn nhé !

Sr. Xuân Bích

Hình ảnh do Linh mục Nguyễn Minh Dương, Giáo xứ Chày, xã phúc Trạch, huyện bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cung cấp.

Comments are closed.

phone-icon