Lạy Cha,
hôm nay con muốn cầu nguyện
cho các chị em trong cộng đoàn của con,
những người Cha biết rõ tên,
hiểu được đức độ, những khuyết điểm,
niềm vui, nỗi buồn,
sức mạnh cũng như sự yếu đuối của họ.
Cha yêu thương chị em con,
không phải vì họ tốt lành
nhưng chỉ vì họ là những người con yêu quý của Cha.
Xin Cha dạy con, noi gương Đức Kitô,
yêu thương chị em con cách chân thành,
không vì lời nói hay việc làm của họ,
nhưng vì chính bản thân họ.
Đặc biệt xin cho con khám phá ra
mầu nhiệm tình yêu vô biên của Cha
ngay trong những yếu đuối nhất
của từng người chị em con.
Con cảm tạ Cha
vì Cha đã ban cho con những người chị em
như là một tặng vật dành riêng cho con,
một hy tế thực sự, cụ thể,
một dấu chỉ hữu hiệu cho sự hiện diện của Con Cha.
Xin cho con ánh nhìn của Chúa Giêsu
để con yêu thương chị em của con cho đến cùng.
Con khao khát được ở lại với từng người trong họ,
bởi chính những chị em của con
đã trở nên dấu tích sống động
biểu lộ sự hiện diện của Chúa Giêsu. Amen.
Sr. Mary