25 NĂM MỘT LỐI ĐƯỜNG
25 năm trải nhịp dài cuộc sống
Cùng chung tay, chung nhịp bước đường đi
Bao gian nan thử thách vẫn kiên trì
Trong sức sống Giêsu: đời hiến tế.
Cuộc thầm lặng đi qua bao thế hệ
Trong lời kinh chung nhịp sống dâng trao
Chút hy sinh góp nhặt lễ dâng trào
Và mang mãi vào đời chung nhịp sống.
25 năm khát thầm trong ước vọng
Cùng Giêsu xin hiến thánh cuộc đời
Để tình Chúa được tươi nở muôn nơi
Xoa dịu bớt khổ đau lòng nhân thế.
25 năm tiếp nối bao thế hệ
Trong kiên trì nhịp sống vẫn dâng cao
Con nối bước theo năm tháng tự hào
Đời nhân chứng luôn khắc sâu tâm trí.
25 năm một lối đường chân lý
Là sẻ chia trong sớm nguyện chiều kinh
Nhìn Thánh Giá ôm một mối chung tình
Cùng với Chúa con trao ban cuộc sống.
25 năm sống trong bao hy vọng
Nguyện chung xây một thế giới đẹp xinh
Đưa bao kẻ còn lạc bước kiếm tìm
Về một mối trong đoàn chiên Hội thánh.
25 năm nay mở tay đón nhận
Lòng khắc sâu một bước hướng tương lai
Cùng chị em mau đua sức tranh tài
Để tiếp nối những gì còn dang dở.
Với Giêsu con chẳng còn lo sợ
Cúi mình sâu không ngại phải hiến trao
Từng việc nhỏ con sống rất tự hào
Khỏi băn khoăn, lệ thầm trong tiếc nuối.
Đường phía trước còn bao nhiêu khắc khoải
Đường còn đi, còn sống trọn ước mơ
Chúa vẫn bên từng giây phút đợi chờ
Người đầy tớ tín trung trong phận vụ.
25 năm, hôm nay lại khởi sự
Cuộc đời con một bước mới chuyển mình
Nữ tỳ Chúa luôn sống mãi đẹp xinh
Để Chúa mãi lớn lên trong cuộc sống.
Lm. Giuse Hoàng Văn Đoán