Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – August 2022
Thursday August 11th 2022 … forgives… from [the]heart. (Matthew 18:35) It’s a familiar parable. A king forgives his servant a tremendous debt, just as God has forgiven us with his immeasurable mercy. And what is our “debt”? It’s the obedience and love we owe to our heavenly Father. It’s a huge debt that we’ve defaulted on by our sins—a debt we can never repay. But God has canceled that debt, “nailing it to the cross” (Colossians 2:14). This is such good news that it’s easy to stop right there and offer a heartfelt “Thanks be to God!” But take some time to ponder the second half of Jesus’ parable and his words about forgiving one another “from [the]heart” (Matthew 18:35). Those three words are troubling. Though the mind acknowledges, “I have to forgive,” the heart declares, “It’s too hard.” But Jesus assures us that it’s not impossible. He is not issuing an ultimatum—forgive or else; he’s extending an invitation. He is offering you a chance to exchange the weight of unforgiveness for the light mantle of your Father’s love, a chance to set your own heart free as you forgive. You know who your debtors are—who took what from you. Maybe someone you relied on stole your trust through deceit. Maybe your view of the goodness in others was stolen through neglect or abuse. Or maybe harsh words robbed you of self-esteem. Discovering the wound is the first step toward healing. Pay attention to where the pain still lives in your heart and where the memories still burn in your mind. Then ask the Holy Spirit to show you the debts that are owed to you, the things that can never be repaid. And then, in the light of God’s merciful love, make the decision to cancel the debt. Ask the Spirit to help you, especially when it seems hard. Forgive. Seventy-seven times, if you have to. What starts as an act of the will can lead to an encounter with God. He will help you see the wounds you have endured from his perspective. He will also give you compassion for those who have hurt you, even those who have hurt you deeply. Let Jesus heal you so that you can forgive from the heart. Let him help you replace the IOU in it with his love and mercy. “Lord, you know where my heart is hard. Please help me want to forgive!” |
Thứ Năm tuần XIX Thường Niên ngày 11.8.2022 Suy niệm: Mt 18, 21- 19, 1 … tha thứ… hết lòng (Mt 18,35) Đó là một câu chuyện dụ ngôn quen thuộc. Một vị vua tha cho tôi tớ của mình một món nợ to lớn, cũng như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta với lòng nhân từ vô biên của Ngài. Và “món nợ” của chúng ta là gì? Đó là sự vâng lời và tình yêu thương mà chúng ta dành cho Cha trên trời. Đó là một món nợ khổng lồ mà chúng ta đã phải gánh chịu bởi tội lỗi của mình – một món nợ mà chúng ta không bao giờ có thể trả được. Nhưng Thiên Chúa đã hủy bỏ món nợ đó, “đóng đinh nó vào thập tự giá” (Cl 2,14). Đây là một tin mừng đến nỗi bạn có thể dễ dàng dừng lại ngay tại đó và gửi lời cảm ơn chân thành “Cảm ơn Chúa!” Nhưng hãy dành chút thời gian để suy gẫm phần sau câu chuyện dụ ngôn của Chúa Giêsu và những lời Ngài nói về việc tha thứ cho nhau “tận đáy lòng” (Mt 18,35). Ba từ đó thật là rắc rối. Mặc dù lý trí thừa nhận, “Tôi phải tha thứ”, nhưng trái tim lại nói: “Điều đó quá khó”. Nhưng Chúa Giêsu bảo đảm với chúng ta rằng điều đó không phải là không thể. Ngài không đưa ra một tối hậu thư – tha thứ hoặc điều gì khác; Ngài đang mở rộng một lời mời. Ngài đang cho bạn một cơ hội để đánh đổi sức nặng của sự không tha thứ để lấy lớp áo nhẹ nhàng của tình yêu thương của Cha bạn, một cơ hội để trái tim bạn được tự do khi bạn tha thứ. Bạn biết con nợ của bạn là ai – ai đã lấy những gì từ bạn. Có thể ai đó mà bạn tin cậy đã đánh cắp lòng tin của bạn thông qua sự lừa dối. Có thể quan điểm của bạn về lòng tốt ở người khác đã bị đánh cắp thông qua việc bỏ bê hoặc lạm dụng. Hoặc có thể những lời nói cay nghiệt đã cướp đi lòng tự trọng của bạn. Khám phá vết thương là bước đầu tiên để chữa lành. Chú ý đến nơi nỗi đau vẫn còn ở trong tim bạn và nơi những ký ức vẫn còn bừng cháy trong tâm trí bạn. Sau đó, xin Chúa Thánh Thần chỉ cho bạn những món nợ mà bạn mắc phải, những thứ không bao giờ trả được. Và sau đó, dưới ánh sáng của tình yêu thương xót của Thiên Chúa, hãy quyết định hủy bỏ món nợ. Hãy cầu xin Thánh Thần giúp đỡ bạn, đặc biệt là khi điều đó có vẻ khó khăn. Hãy tha thứ. Bảy mươi bảy lần, nếu bạn phải làm vậy. Những gì bắt đầu như một hành động của ý chí có thể dẫn đến một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Ngài sẽ giúp bạn nhìn thấy những vết thương mà bạn đã phải chịu đựng từ góc độ của Ngài. Ngài cũng sẽ dành cho bạn lòng trắc ẩn đối với những người đã làm tổn thương bạn, thậm chí cả những người đã làm bạn tổn thương sâu sắc. Hãy để Chúa Giêsu chữa lành bạn để bạn có thể tha thứ hết lòng. Hãy để Ngài giúp bạn thay thế món nợ trong đó bằng tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Lạy Chúa, Chúa biết trái tim con chai đá. Xin hãy giúp con biết tha thứ! |