They are the ones who will rise – Suy niệm theo WAU 06.11.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

They are the ones who will rise. (Luke 20:36)

Wouldn’t it be wonderful if we were able to get a glimpse of heaven before we died? To experience, if only for a few moments, the grace of being fully united to our heavenly Father would radically change us. Our worldly attachments would fade, and our determination to live a life pleasing to God would grow.

Since we can’t take a “round trip” to heaven, we’ll never know what it’s actually like until we get there. But we can put our faith in what Jesus tells the Sadducees in today’s Gospel reading. While he provides only a small glimpse of the resurrected life, he leaves no doubt that “the dead will rise” (Luke 20:35, 37). So even without knowing more, we can place our hope in the reality of the resurrection and develop a true longing for the life that Jesus has promised us.

How would such a yearning for heaven change us? Just look at today’s first reading of the woman and her seven sons who were tortured and killed for refusing to violate God’s laws (2 Maccabees 7). Each of them was able to face their executioners bravely because they knew, without a doubt, that God would restore them to life again. Death wasn’t the end for them.

You can have courage too, as long as you keep your eyes fixed on your eternal destiny. As you place your hope in the life to come, your problems will shrink in size and your hardships will become easier to bear. Not only that, but all your actions and decisions will be directed toward that one goal of union with God forever.

Today at Mass, try to surrender your earthly concerns to the Lord and focus instead on the life that God has promised you. Then ask him to give you a deep longing for heaven, one that casts away fear and brings you lasting hope and peace.

“Jesus, help me keep my eyes fixed on you and your promises.”

Họ là những người sẽ sống lại (Lc 20,36)

Sẽ không còn tuyệt vời nếu chúng ta có thể nhìn thấy Thiên đàng trước khi chết phải không? Kinh nghiệm, nếu chỉ trong một vài khoảnh khắc, ân sủng được kết hợp hoàn toàn với Cha trên trời sẽ thay đổi chúng ta một cách triệt để. Những ràng buộc trần tục của chúng ta sẽ mờ dần, và quyết tâm của chúng ta để sống một cuộc sống đẹp lòng Thiên Chúa sẽ lớn lên.

Vì chúng ta không thể thực hiện một chuyến “khứ hồi” đến Thiên đàng, chúng ta sẽ không bao giờ biết nó thực sự như thế nào cho đến khi chúng ta đến đó. Nhưng chúng ta có thể đặt niềm tin vào những gì Chúa Giêsu nói với người Sađốc trong bài đọc Tin mừng hôm nay. Mặc dù chỉ cung cấp một cái nhìn nhỏ về cuộc sống phục sinh, nhưng Ngài không nghi ngờ gì rằng “kẻ chết sẽ sống lại” (Lc 20,35. 37). Vì vậy, ngay cả khi không biết nhiều hơn, chúng ta vẫn có thể đặt hy vọng của mình vào thực tế của sự phục sinh và phát triển lòng khao khát thực sự đối với cuộc sống mà Chúa Giêsu đã hứa với chúng ta.

Làm thế nào mà sự khao khát Thiên đàng lại thay đổi chúng ta? Chỉ cần xem bài đọc một hôm nay về người phụ nữ và bảy người con trai của bà đã bị tra tấn và giết chết vì từ chối vi phạm luật pháp của Thiên Chúa (2Mcb 7). Mỗi người trong số họ đều có thể dũng cảm đối mặt với những tên đao phủ của mình bởi vì họ biết, không nghi ngờ gì nữa, Thiên Chúa sẽ cho họ sống lại. Cái chết không phải là dấu chấm hết đối với họ.

Bạn cũng có thể có lòng can đảm, miễn là bạn luôn chăm chú vào số phận vĩnh cửu của mình. Khi bạn đặt hy vọng vào cuộc sống mai sau, các vấn đề của bạn sẽ thu hẹp lại và những khó khăn của bạn sẽ trở nên dễ dàng chịu đựng hơn. Không chỉ vậy, nhưng mọi hành động và quyết định của bạn sẽ hướng đến một mục tiêu là kết hợp với Thiên Chúa mãi mãi.

Hôm nay trong Thánh lễ, hãy cố gắng phó thác những lo lắng trần thế của bạn cho Chúa và thay vào đó hãy tập trung vào cuộc sống mà Thiên Chúa đã hứa với bạn. Sau đó, hãy cầu xin Ngài ban cho bạn một niềm khao khát sâu sắc về Thiên đàng, một niềm khao khát có thể xua tan nỗi sợ hãi và mang lại cho bạn niềm hy vọng và bình an lâu dài.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con luôn dán mắt vào Chúa và những lời hứa của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon