
Maria Vũ Thúy Kiều
Năm hết, tết đến, con để ý thấy nhiều người, nhiều gia đình có thói quen dọn nhà đón tết. Người người dọn nhà với niềm háo hức chờ mong ngày tết đến. Bầu khí rộn ràng, vui tươi, lòng người xôn xao chờ mong những điều mới mẻ, tốt đẹp mà năm mới sẽ mang lại. Đó là sự chờ đón chứa đầy niềm vui và hy vọng.
Đời tu của con cũng tương tự như việc chờ đón năm mới sắp tới. Sau những ngày tháng tập tành tu trì của năm sa mạc, con nhận ra mình cũng cần phải mang tâm tình của người đang dọn nhà háo hức chờ mong tết đến. Tâm hồn con cũng tựa như căn nhà cần được quét dọn hẳn hoi để chuẩn bị cho một năm mới là ngày Tiên khấn đầy niềm vui và hy vọng. Vui vì được thuộc về Chúa. Hy vọng vì được thông phần vào công cuộc cứu độ của Đức Giêsu. Việc dọn dẹp này cần phải được diễn ra mỗi ngày và liên tục trong suốt cuộc đời của người bước theo Chúa Kitô. Làm thế nào để luôn biết làm mới lại bản thân? Con chỉ có thể làm được điều đó khi khiêm tốn nhìn nhận sự cũ kỹ của mình, của phận người mong manh yếu đuối, dễ sa ngã lỗi phạm và khát mong trở về với Chúa để được Chúa đổi mới.
Sau biết bao mải mê lo lắng trang hoàng cho mình những cái bề ngoài, con nhận ra mình thật ngốc! Năm Tập (hay còn gọi là năm sa mạc – năm đi vào sự cô tịch để cầu nguyện, sống thân tình với Chúa và để Chúa huấn luyện) là thời gian Chúa cho con cảm sâu hơn những gì là bên trong, những gì là cốt lõi của đời người. “Tuổi xuân trót dại bao lầm lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến, nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng” (Tv 25, 7). Sau bao va vấp, yếu đuối, tội lỗi, ham mê thú vui trần thế của một thời nông nổi, con nhìn lại và nhận ra đó không phải là cùng đích của đời người. Sau bao con đường đã qua, Chúa cho con nhận ra con đường dâng hiến là đường Chúa muốn con đi để đến được đích điểm cuối cùng là chính Chúa. Để có thể thanh thoát bước đi trên con đường này, con cần mặc lấy tâm tình khiêm nhu của Thầy Giêsu, nhận biết mình có nhiều vết nhơ trong tâm hồn để không ngừng quét dọn mỗi ngày qua kỉ luật tu trì, qua lời khấn dòng, qua sự kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể… để tâm hồn con không ngừng được đổi mới.
Lạy Chúa, con chỉ là một thụ tạo bé nhỏ nhưng Chúa lại tuyển chọn để con trở thành chứng nhân loan báo Tin Mừng của Chúa. Chúa muốn con thuộc trọn về Chúa cách tự do, tự nguyện. Chúa muốn con nên đồng hình đồng dạng với Chúa nhưng tự con không thể làm được điều đó nếu không có ơn Chúa giúp. Xin cho con luôn ý thức con thuộc về Chúa để con không ngừng làm mới bản thân mỗi ngày. Xin cho con luôn ý thức ân tình Chúa dành cho con là vĩnh cửu và vững chắc, để suốt cuộc đời con là một lời cảm tạ Chúa không ngừng. Amen