Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us
Think of what is above. (Colossians 3:2)
Today is a day of great joy and celebration. That’s because Jesus Christ, who suffered a cruel death and rose from his tomb, is now risen in glory. And now that you are “raised with Christ,” he invites you to enter into his joy (Colossians 3:1). You may feel full of joy today. But what if you don’t? What if you feel weighed down by worries and burdens? There is still a way that you can experience Easter joy. How? By faith. As St. Paul writes in today’s second reading, “Think of what is above” (Colossians 3:2). By faith, you can recall that God loves you, that he is with you, and that he has won the victory over death and sin – including all of your own sins! Scripture promises that “there is no condemnation for those who are in Christ Jesus” (Romans 8:1). That’s you! “When Christ your life appears, then you too will appear with him in glory” (Colossians 3:4). That’s you! Recalling these truths can lead you into another experience of Easter joy: the joy of serving the Lord and his people. Peter must have been overjoyed when Jesus told him, “Feed my lambs” (John 21:15). His failures and sins – even his denial of the Lord – had been washed away! Now he could participate in the mission of the risen Christ. As you serve Jesus today – by loving others, by sharing your faith, or by joyfully preparing a family meal – believe that, just like Peter, you are also participating in Jesus’ mission. And that is a true and certain path to joy. Easter joy is not just about gathering for Mass or enjoying a feast or wearing a special outfit – you know that! It comes about through faith and service, and it can last all year long. So set your heart on “what is above” today (Colossians 3:2). Then hear Jesus say, “Come and share in my joy!” “Jesus, I rejoice in your resurrection!” |
“Hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới” (Col 3,2)
Hôm nay là ngày đại lễ và là ngày tràn ngập niềm vui. Đó là vì Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chịu một cái chết tàn nhẫn và đã trỗi dậy từ trong mồ, giờ đây sống lại trong vinh quang. Và bây giờ bạn được “trỗi dậy cùng với Đức Kitô”, Người mời bạn bước vào trong niềm vui của Người (Cl 3,1). Hôm nay, bạn có thể cảm thấy tràn ngập niềm vui. Nhưng sẽ như thế nào nếu bạn không cảm thấy như thế? Sẽ như thế nào nếu bạn cảm thấy nặng nề bởi những lo lắng và gánh nặng? Vẫn có một cách mà bạn có thể cảm nghiệm niềm vui Phục Sinh. Bằng cách nào? Bằng đức tin. Như Thánh Phaolô viết trong bài đọc hôm nay, “Hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới” (Col 3,2). Nhờ đức tin, bạn có thể nhớ lại rằng Thiên Chúa yêu bạn, rằng Người ở cùng bạn, và rằng Người đã chiến thắng trên sự chết và tội lỗi – bao gồm cả tội lỗi của chính bạn! Thánh Kinh hứa rằng “những ai ở trong Đức Ki-tô Giêsu, thì không còn bị lên án nữa” (Rm 8,1). Đó là bạn! “Khi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang” (Cl 3,4). Đó chính là bạn! Việc nhớ lại những chân lý này có thể dẫn bạn vào trong một kinh nghiệm khác của niềm vui Phục Sinh: niềm vui phục vụ Chúa và dân người. Phêrô hẳn phải tràn đầy niềm vui khi Chúa Giêsu bảo ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy” (Ga 21,15). Những thất bại và tội lỗi của ông – thậm chí cả việc chối Chúa của ông – đã được tẩy sạch! Giờ đây, ông có thể tham gia vào sứ mạng của Chúa Kitô phục sinh. Khi bạn phục vụ Chúa Giêsu hôm nay – bằng cách yêu thương những người khác, bằng việc chia sẻ đức tin của bạn, hoặc bằng việc chuẩn bị bữa ăn cho gia đình cách vui vẻ – bạn hãy tin rằng, giống như Phêrô, bạn cũng đang tham gia vào sứ mạng của Chúa Giêsu. Và đó là con đường đích thực và chắc chắn dẫn đến niềm vui. Niềm vui Phục Sinh không chỉ là việc quy tụ nhau trong Thánh Lễ hoặc thưởng thức một bữa tiệc hay mặc một trang phục đặc biệt – bạn biết điều đó! Niềm vui đến nhờ lòng tin và sự phục vụ, và nó có thể kéo dài suốt cả năm. Vậy hãy hướng lòng bạn về “những gì thuộc thượng giới” (Cl 3,2). Rồi lắng nghe Chúa Giêsu nói: “Hãy đến và chia sẻ niềm vui của Thầy!” “Lạy Chúa Giêsu, con vui mừng trong sự phục sinh của Chúa!” |