Ngày 04/8 hằng năm có thể được xem như Ngày hội Sứ vụ của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp khi chị em từ khắp các Tu viện, Tu xá, Cộng đoàn và Giáo điểm trở về Nhà Mẹ Tam Hiệp để tham dự thánh lễ Tạ ơn sau tuần Tĩnh tâm của các chị em sắp Tuyên khấn và quan trọng hơn là tham dự NGHI THỨC LÃNH NHẬN BÀI SAI SỨ MỆNH được Bề trên Tổng quyền trao tận tay cho chị em.
Năm nay Thánh lễ Tạ ơn được Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Hoài Lâm, Đan viện Châu Sơn – là vị hướng dẫn tĩnh tâm cho chị em – cử hành.
Việc đón nhận quyết định của Bề trên qua Bài sai Sứ mệnh để chị em bắt đầu MỘT NĂM SỨ VỤ MỚI tại một cộng đoàn là việc thực thi Lời khấn Vâng phục mà người nữ tu Đa Minh Tam Hiệp thực hiện hàng năm. Không đơn giản khi phải vâng lời Bề trên trong việc được sai đến những nơi có thể mình không muốn, ở với những người mình không hợp, hay làm những công việc mình không thích… Tuy nhiên, với tình yêu và niềm tín thác thẳm sâu vào sự quan phòng của Chúa cũng như phó thác vào tình thương của Mẹ Hội Dòng nên mỗi năm, đến hẹn lại lên, chị em – từ những Sơ cao niên đến các em Học viện thực tập – lại hân hoan tiến lên lãnh nhận Bài sai Sứ mệnh từ tay Bề trên Tổng quyền và sẵn sàng chuẩn bị hành trang cho năm sứ vụ mới của mình.
Có tình yêu, có nhiệt tâm tông đồ và vì tình yêu dành cho Chúa, cho Giáo hội, cho Hội dòng và tha nhân, mỗi người nữ tu Đa Minh Tam Hiệp sẵn sàng cất lời thưa: “Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa” (Dt 10,9) và hăng hái chuẩn bị lên đường trong ngày chuyển trao sứ vụ 15/8 sắp tới.