Ai cũng có cơ hội làm lớn – Chúa Nhật 25 Thường Niên, B

0

Sr. Maria Thúy Kiều, OP

“Ai muốn làm người đứng đầu thì phải phục vụ mọi người” (Mc 9,35).

Sau cơn bão Yagi, cái tên Ma Seo Chứ – chàng trai 33 tuổi – trưởng thôn Kho Vàng, tỉnh Lào Cai không còn xa lạ với truyền thông Việt Nam nữa, anh được nhiều người phong tặng danh hiệu người hùng bởi đã quyết định táo bạo khi sơ tán 115 người lên núi giữa cơn mưa, dù gặp rất nhiều khó khăn không chỉ trong việc phải thuyết phục cộng đồng di chuyển lên một ngọn núi cách đó 1km trong cơn bão, mà còn những khó khăn trong việc đáp ứng những nhu cầu thiết yếu cho bà con trong những ngày lũ lụt (như dựng những cái lều tạm, cơm, nước, lửa ….)[1].

Theo chân những nhóm thiện nguyện cứu trợ sau trận lụt, tôi không khó để gặp những hoàn cảnh lá rách đùm lá nát như: một cụ bà vét túi gửi tặng bà con vùng lũ lụt 500.000 đồng;  có anh xe ôm gửi bà con số tiền một ngày lao động;  có em bé đập heo gửi cha xứ vài chục ngàn lẻ để ủng hộ các nạn nhân; có hình ảnh những thầy cô lấm lem, tất bật thu dọn trường lớp và cố tìm giữ lại vài quyển sách vở còn sót lại sau cơn bão cho các em học, có chú bộ đội lặn lội tìm vớt xác người dưới đống bùn đen…

Nhìn cảnh các nạn nhân vùng lũ ấm áp trong tình thương và sự đồng cảm của đồng bào mình, bất chợt tôi nhớ đến Đức Giêsu khi người tiên báo: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người và ba ngày sau khi bị giết, Người sẽ sống lại” … thì các môn đệ là những người thân tín nhất của Đức Giêsu lại có một thái độ thật tiêu cực: cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Trong khi các nạn nhân lũ lụt được an ủi khi cảm nhận được sự đồng cảm và trợ giúp từ đồng bào mình thế nào, thì Đức Giêsu lại cảm thấy cô đơn và đau lòng biết bao những trước thái độ thờ ơ của các môn sinh, nhưng tôi không dám trách thái độ ấy của các ông đâu, vì nhờ những thái độ rất thực của phận người ấy, mà tôi có được một bài học quý giá “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải phục vụ mọi người”(Mc 9,35).

Thế gian thường gieo vào lòng con người sự khao khát quyền lực, địa vị và sự tôn trọng, muốn được đứng đầu để có được nhiều lợi ích hơn,  thì Chúa Giêsu lại mang đến cho nhân loại một lối suy nghĩ hoàn toàn khác biệt, Ngài không khuyến khích việc tìm kiếm vinh danh cá nhân hay quyền lực trên người khác. Đối với Ngài, người làm lớn không đến từ việc cai trị trên người khác, mà từ lòng khiêm nhường và sự hiến thân vì tha nhân. Chính sự phục vụ quên mình ấy mới là điều mang lại giá trị cao quý và trường tồn trong vương quốc của Thiên Chúa. Cách suy nghĩ này là sự tương phản sâu sắc giữa thế gian và vương quốc của Thiên Chúa, nơi vị trí cao cả nhất lại thuộc về những người khiêm hạ, sẵn sàng phục vụ tha nhân cách vô vị lợi.

Với tư tưởng ấy của Chúa Giêsu  giúp tôi chợt nhận ra rằng: AI TRONG CHÚNG TA CŨNG CÓ CƠ HỘI ĐƯỢC LÀM LỚN. Anh trưởng thôn Ma Seo Chứ, anh xe ôm, hay  một người cha dầm mưa dãi nắng lo cơm áo gạo tiền cho vợ con, một người mẹ tảo tần với những bữa ăn và công việc nuôi dạy con cái hàng ngày, một cô giáo tận tụy với nghề nghiệp, một nhân viên y tế hết lòng vì sự sống của bệnh nhân, một em bé biết yêu thương người khác, một nữ tu, một linh mục…. Tất cả những ai đang sống với tinh thần khiêm nhường và hiến thân vì người khác cách vô vị lợi, đều được xem là người lớn trong nước Thiên Chúa.

Chính  lối “sống cho” và “sống vì” sẽ tạo nên một con người có tấm lòng thanh khiết, hiếu hòa, đầy từ bi và sinh nhiều  hoa thơm trái tốt, không thiên vị cũng chẳng giả hình (Gc 3,17), chính những con người này sẽ xây dựng một vương quốc phát triển bền vững và thịnh vượng.

Nếu như có lần nào đó bạn cảm thấy thất vọng về hình ảnh những nhà lãnh đạo với những lối sống ích kỷ, không đúng trách nhiệm của mình, thì hôm nay, tôi muốn cho bạn thấy một khuôn mặt mới của những người làm lớn theo tiêu chuẩn của  Đức Giêsu. Họ có thể là những người chức cao vị vọng được xã hội công nhận, nhưng cũng có thể là những người nghèo, những người âm thầm xây dựng Giáo hội, xây dựng quê hương bằng những công việc rất nhỏ trong đời sống thường nhật mỗi người, những con người luôn mang trong mình trái tim của sự khiêm tốn và sống với tinh thần phục vụ vì lợi ích người khác.

Tôi ước mong bạn và tôi, mỗi người sẽ tìm cho mình một chỗ đứng trong xã hội, trong thế giới này, không phải bởi đam mê quyền lực địa vị, nhưng bằng một tinh thần Kitô giáo: khiêm tốn và hiến thân vì tha nhân.

[1] x. 35 express

Comments are closed.

phone-icon