Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I. KHAI MẠC
– Kinh CTT, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội
– Hát: Thờ lạy Chúa
II. TÔN VINH THÁNH THỂ
Trong bóng tối của tội nguyên tổ, cộng thêm tội lỗi của bao người, nhân loại ngày càng dấn sâu trong tăm tối triền miên. Bối cảnh ấy kéo dài đằng đẵng, mệt mỏi và bi quan. Thế rồi, Đức Giêsu đã được sai đến để thực hiện lời hứa cứu độ của Thiên Chúa trong vườn địa đàng. Ngài là vị cứu tinh, là Đấng Cứu Độ đã đến giải thoát cho nhân loại khỏi ách nô lệ tội lỗi. Ngài đến để mở ra cho nhân loại một trang sử mới, một thời đại mới – thời đại của tình yêu cứu độ.
Lạy Chúa Giêsu, vì loài người chúng con, vì từng người chúng con đây mà Chúa đã đến đến trần gian trong thân phận phàm nhân nghèo hèn, bé nhỏ. Chúa đã chấp nhận mặc lấy phận người để hòa mình vào những nỗi thăng trầm của đời người, để chia sẻ cuộc sống con người, hoàn toàn giống như một con người. Ngài đến trần gian, vừa là Đấng chỉ đường, vừa chính là con đường đưa nhân loại về nhà Cha trên trời. Lời Ngài là ánh sáng soi dẫn, cũng là nghị lực và sức mạnh để nâng đỡ và giúp con người tìm lại được hạnh phúc chân thật mà do tội lỗi con người đã tự đánh mất. Tận cùng của tình yêu, Ngài đã hiến tế chính mình làm lễ đền tội cho chúng con. Qua thập giá đau thương, Ngài đã phục hồi cho chúng con phẩm giá cao quý để tiếp tục được làm con cái Thiên Chúa.
Cảm tạ Chúa đã là chính lộ dẫn chúng con về Trời. Cảm tạ Chúa đã làm người để con người được nên con Chúa. Từng ngày sống trên dương gian, chúng con đều được mời gọi chờ đợi Chúa trở lại trong vinh quang, để đưa chúng con về hưởng hạnh phúc muôn đời. Thế nên, mỗi ngày của đời sống chúng con đều là mùa vọng. Thế nhưng, trong khi chúng con đang chờ đợi thì Chúa đã đến mà chúng con lại thờ ơ không biết. Ngài đã đang đến với chúng con bằng nhiều cách thế khác nhau. Ngài dùng những lời Thánh Kinh và giáo huấn của Giáo Hội mà gặp gỡ chúng con. Có lúc Ngài đến qua những may rủi, buồn vui, thành bại trong đời sống hoặc qua tiếng nói lương tâm. Đặc biệt là Ngài đến với chúng con qua bí Tích Thánh Thể tình yêu. Không chỉ muốn đồng hành, Chúa còn muốn lấy bản thể Thần linh nuôi sống chúng con trong đời lữ hành dương thế.
Lạy Chúa, trải theo dòng thời gian, đã có rất nhiều người đáp lại tình yêu vô biên của Chúa, dám hy sinh tất cả để tín trung cùng Ngài; nhưng cũng không thiếu những người làm ngơ trước tiếng gọi của Chúa, trở nên như mù lòa trước các dấu chỉ tiên báo Chúa sẽ trở lại, để cứ sa đà theo tội lỗi, thiếu tỉnh thức sẵn sàng, và có nguy cơ sẽ hư mất đời đời.
Ôi, lạy Đấng Cứu Tinh, xin cho chúng con nhìn ra tình yêu của Chúa dành cho chúng con. Chỉ vì yêu chúng con mà Chúa nên nhỏ bé, khốn khó. Chỉ vì yêu chúng con mà Chúa chết ô nhục. Chỉ vì yêu chúng con Chúa nương náu nơi nhà Chầu bé nhỏ và lấy Máu Thịt Ngài nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Và chỉ vì yêu chúng con Chúa còn ban bao ân sủng, cùng nhiều ơn huệ xác hồn. Cùng với tâm tình cảm tạ tri ân, chúng con trở về đây kính viếng tôn thờ Chúa. Chúng con muốn dâng hồn chúng con để yêu mến Chúa. Nhưng mảnh linh hồn này còn ngổn ngang muôn thứ. Xin trinh Nữ Maria giúp chúng con dọn dẹp, sao cho xứng đáng một máng cỏ êm dịu đón Chúa Hài Đồng sắp sinh ra.
Hát: Lắng nghe lời Chúa
III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA (Lc 1, 39 – 45)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca
Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Isave. Và khi bà Isave nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Isave được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc! Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi? Vì này, tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.
Ðó là lời Chúa.
IV. SUY NIỆM
Suốt dọc dài những thế kỷ chờ mong Chúa đến, đã có ba tâm hồn, tuy ở ba thời điểm và hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng chung một tâm tình, thiết tha chuẩn bị đón Đấng Cứu Thế. Đó là tiên tri Isaia, Gioan Baotixita và Đức Maria. Giờ đây, chúng ta cùng nhau nhìn về mẫu gương của Đức Maria. Lòng khát khao chờ mong Đấng Thiên sai nơi Đức Maria thật mãnh liệt cao cả. Mẹ đã chuẩn bị đón Chúa bằng một đời sống hoàn toàn dâng hiến, và nguyện cầu liên lỉ, trong hy sinh không ngừng, và bằng một cuộc sống vô cùng khiêm nhu tự hạ, trinh khiết vẹn toàn. Mẹ luôn để Thánh Thần hành động và hướng dẫn theo ý Ngài, nên Mẹ rất đẹp lòng Chúa. Thế nên, trong những ngày chuẩn bị gần để đón đại lễ Giáng Sinh này, Giáo Hội lại mời gọi chúng ta suy niệm về Đức Mẹ, người đã sinh hạ Đấng Cứu Thế, để qua đó noi gương bắt chước Mẹ trong việc dọn tâm hồn đón Chúa.
Qua tường thuật của thánh Luca trong đoạn Tin mừng chúng ta vừa nghe, Maria là một trinh nữ bình dị sống ở thôn nghèo Nagiareth thuộc xứ Galilêa. Cô thôn nữ bé nhỏ này tuy mai danh ẩn tích nhưng lại là một người nữ đầy ơn phúc trước mặt Chúa. Khi đến thời Chúa đã định, Ngài sai sứ thần Gabriel đến cùng cô thôn nữ có tên là Maria đó. Qua lời chào “Kính chào Bà đầy ơn phúc”, chúng ta thấy Mẹ Maria là con người duy nhất được ơn phúc Thiên Chúa làm cho nên hoàn hảo. Mặt khác, Mẹ luôn cộng tác với ơn Chúa, để giữ gìn thân xác linh hồn vẹn tuyền, không để vương vấn bợn nhơ. Thế nên, Mẹ luôn được Thiên Chúa chiếm hữu hoàn toàn. Ngài luôn ở với Mẹ để dẫn dắt, che chở, săn sóc, bao bọc. Ngài đã điều khiển mọi tư tưởng Mẹ, khơi gợi mọi tâm tình quyết định nơi Mẹ. Tắt một lời, Thiên Chúa luôn ở cùng Mẹ. Mẹ là trinh nữ được sủng ái, được kêu gọi để thực hiện những kỳ công lạ lùng của Thiên Chúa. Chúa muốn Mẹ là hòm bia thánh mang ơn cứu độ cho nhà Israel. Chúa tiền định Mẹ sẽ làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Chúa mời gọi Mẹ trở nên cộng sự viên trọn hảo và đắc lực cho chương trình cứu độ của Ngài. Khi hiểu được ý Chúa, Mẹ đã xin vâng với tâm tình của người nữ tỳ trung tín…
Nhận được tin vui từ sứ thần về người chị họ, Mẹ đã không nề quản đường xá xa xôi hiểm trở mà hăm hở xuyên rừng vượt núi với một tâm hồn tràn ngập niềm vui, tràn ngập yêu thương phấn khởi. Mẹ đến thăm và giúp đỡ bà Isave đang mang thai trong lúc tuổi già. Cuộc thăm viếng này là cuộc thăm viếng đầy hồng phúc. Bởi vì sau biến cố truyền tin, Đức Maria đã đón nhận Đức Kitô trong lòng mình. Vì vậy nơi nào Mẹ hiện diện, thì Đức Kitô cũng hiện diện. Giờ đây, Mẹ và Đức Kitô chỉ là một. Mẹ đến đâu cũng tạo nên cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và loài người. Khi Mẹ vừa đến nhà Isave và cất tiếng chào, thì một luồng bí nhiệm xuất phát từ Mẹ đã làm biến đổi bà Isave. Isave được tràn đầy Thánh thần, hồng ân Chúa ngập cả tâm hồn bà Isave. Phút chốc, dưới sự soi sáng của Thánh Thần, bà Isave đã chúc tụng ngợi khen hồng phúc của Mẹ Maria, và ngợi khen hồng phúc của người con Mẹ: “Bà là người có phúc nhất trong giới phụ nữ, và người con Bà đang cưu mang cũng dư đầy ơn phúc”. Bà Isave đã nhận ra đây là cuộc thăm viếng đầy hồng phúc kỳ lạ. Bởi không chỉ bà hoan hỷ, mà cả con trong dạ cũng reo vui.
Phải chăng Gioan cũng đã nhận ra Đấng đang đến thăm mình. Ông cảm kích vì được Đấng Cứu Thế đoái nhìn, và ban ơn cứu độ từ trong lòng mẹ. Trong hân hoan hạnh phúc, bà Isave thốt lên: “Bởi đâu tôi được vinh dự thân mẫu Chúa đến thăm, vì tai tôi vừa nghe lời Bà chào, con tôi từ trong dạ nhảy vui trong tôi”. Việc Con Trẻ trong cung lòng Mẹ đã tác động kỳ diệu trên bà Isave và trên hài nhi Gioan tẩy giả đã cho thấy: Đấng Cứu Thế muốn qua trung gian cuộc thăm viếng của Mẹ để trao tác động biến đổi đầu tiên của Ngài đối với các tâm hồn. Thế rồi hai chị em Maria và Isave ôm chầm lấy nhau, cùng trào dâng tâm tình tri ân cảm tạ: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa và thần trí tôi hoan hỉ trong Chúa Đấng cứu độ tôi”.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ là người diễm phúc vì Mẹ luôn tin rằng lời Chúa phán sẽ được thực hiện. Mẹ diễm phúc vì Mẹ luôn sống nội tâm kết hợp thâm sâu cùng Chúa, luôn lắng nghe đón nhận và mau mắn thi hành ý Chúa, trong đức tin và phó thác. Mẹ đã cưu mang Chúa trong tâm hồn, trước khi cưu mang Ngài trong thân xác mình.
Là người có Chúa trong mình nên Mẹ đi đến đâu thì gieo rắc niềm vui đến đó. Nơi nào có Mẹ thì cũng có sự hiện diện của Đấng Cứu Tinh. Qua suy niệm, chúng con đã nhận ra cuộc gặp gỡ giữa Mẹ và bà Isave là một cuộc gặp gỡ hồng phúc. Mỗi chúng con cũng muốn coi đây là gương mẫu cho mọi cuộc gặp gỡ của chúng con. Xin Mẹ cho chúng con biết vui với kẻ vui, buồn với kẻ buồn, đến với tha nhân với tình yêu thương chân thành và tôn trọng. Ước mong tâm hồn chúng con luôn có Chúa ở cùng, luôn được Ngài đổ đầy ân sủng, và nhất là đổ đầy tình yêu, để cũng như Mẹ, chúng con không quản nề những gian truân khốn khó, nhưng luôn phấn khởi vui tươi khi đến gặp gỡ anh chị em chúng con với tâm tình cảm thông, chia sẻ và nâng đỡ. Khi chúng con để cho đức ái của Đức Kitô thúc đẩy và hành động nơi chúng con, thì mọi cuộc gặp gỡ của chúng con, sẽ nhằm giới thiệu Đức Kitô Đấng Cứu Độ duy nhất. Đồng thời, chúng con cũng đem lại niềm bình an hạnh phúc cho nhau. Xin Mẹ chuyển thông thần khí sự sống cho chúng con, để chúng con sống xin vâng như Mẹ đã sống.
Lạy Mẹ Maria từ ái, xin cùng chúng con đi gieo rắc tình yêu cứu độ khắp nơi. Xin Mẹ cùng chúng con làm cho chúa Giêsu hiện diện đó đây, để nhiều người tin vào Con của Mẹ, và cả họ cũng được Ngài ban cho quyền làm con Thiên Chúa.
Hát: Xin vâng
V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Với mẫu gương chuẩn bị tâm hồn đón Chúa của Mẹ Maria, giờ đây mỗi chúng con ngồi lắng lòng trước nhan thánh Chúa để nhìn lại chính mình.
Chúng con ý thức rằng vì từng người chúng con mà Chúa đã đến, vì yêu thương chúng con mà từ trời cao Chúa nhập thể làm người để cứu độ chúng con. Thế nhưng, nhiều khi vì ham mê của cải vật chất, chúng con không tiếp nhận Chúa; nhiều khi vì sa đà theo dục vọng xấu xa mà chúng con chối từ Chúa, không thực thi giới luật của Ngài. Lúc này, bên Thánh Thể Chúa, chúng con tự hối và xin dâng Chúa mọi yếu đuối bất toàn của từng người chúng con và của mọi người đang hiện diện nơi đây. Xin lòng bao dung Chúa thứ tha. Chúng con ý thức mình còn quá kém cỏi, tồi tệ trước tình yêu bao la của Chúa, nhưng được Chúa yêu thương cho chúng con có cơ hội thanh tẩy tâm hồn nhờ vào Bí tích Giải Tội, để ai ai cũng được giao hòa cùng Chúa, ai ai cũng nghe lòng mình thanh thản an bình.
Chúng con sẽ noi gương Mẹ Maria, biết hết lòng cộng tác với ơn Chúa. Chúng con sẽ cố gắng giữ tâm hồn trong sạch thánh thiện, để trở nên một máng cỏ thật ấm êm sẵn sàng đón Chúa đến. Chúng con cũng sẽ là những cộng sự viên tích cực trong việc thăm viếng tha nhân để loan báo Tin Mừng bằng đời sống khiêm tốn, yêu thương phục vụ, hy sinh quên mình, chân thành, cởi mở và gặp gỡ mọi người.
Qua đó niềm vui mừng Chúa Giáng Sinh, không chỉ là niềm vui riêng của chúng con mà cho toàn nhân loại. Ước gì mọi người nhận ra “Ngôi lời đã làm Người và ở giữa chúng ta”. Amen.