Các môn đệ bắt đầu tin vào Người – Chúa Nhật 2 TN, năm C

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

In today’s Gospel, John tells how Jesus rescued a wedding reception by changing water into wine. This was Jesus’ first miracle, and John tells us that when the disciples saw Jesus do it, they “began to believe in him” (John 2:11).

Of course they began to believe in him! Jesus had just done something that seemed impossible. How could they not be moved? Not only did Jesus reveal his ability to perform miracles, but he revealed his concern for the father of the bride, who was about to be humiliated before all his guests.

But John also makes it clear that this was the beginning of the disciples’ journey of faith, not the end. That journey would include times when they trusted in Jesus’ power and his compassion—like when they decided to stay with him after everyone else walked away (John 6:60-69). And it would include times when fear, pride, or sin caused them to doubt him—as Peter did when he denied knowing the Lord (18:15-18, 25-27).

Like the disciples, we, too, are on a journey of faith marked by highs and lows. We all have times when we trust that Jesus can do what seems impossible—and we have times when we fail to trust in his power and compassion.

Take this Week of Prayer for Christian Unity, for instance. Throughout the week, believers from all Christian traditions will come together to pray for an end to divisions in the body of Christ. It takes faith to join with people whose traditions and worship look different from ours and pray that God will make us one. We may think that unity is impossible, even for God. Or we may personally not want to extend Jesus’ compassion and care to those who are divided from us.

Jesus can do the impossible! So let’s believe his promises. Let’s take a step of faith and join with our brothers and sisters this week in praying.

“Lord, make us one!”

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Gioan nói về cách Chúa Giêsu cứu nguy cho một đám cưới bằng việc biến nước thành rượu. Đây là phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu, và Gioan kể cho chúng ta rằng khi các môn đệ  nhìn thấy Chúa Giêsu làm điều đó, họ “đã bắt đầu tin vào Người” (Ga 2,11).

Dĩ nhiên, họ đã bắt đầu tin vào Người! Chúa Giêsu vừa làm một điều dường như không thể. Làm sao họ có thể không cảm động được? Chúa Giêsu không chỉ tỏ lộ khả năng thực hiện các phép lạ của mình, Người còn bày tỏ sự quan tâm của Người đối với cha của cô dâu, người sắp phải chịu sự bẽ mặt trước tất cả khách mời của ông.

Nhưng Gioan cũng cho thấy rõ ràng rằng đây là chỉ là khởi đầu của hành trình đức tin của các môn đệ, chứ không phải điểm kết thúc. Hành trình đó bao gồm những lần họ tin tưởng vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa Giêsu – như khi họ quyết định ở lại với Người sau khi những người khác bỏ đi (x. Ga 6,60-69). Và hành trình đó cũng bao gồm cả những lần sợ hãi, kiêu ngạo hoặc tội lỗi đã khiến họ nghi ngờ Người – như Phêrô đã từng làm như thế khi ông chối là không biết Chúa (Ga 18,15-18.25-27).

Cũng như các môn đệ, chúng ta đang trên hành trình đức tin được đánh dấu bởi những thăng trầm. Tất cả chúng ta đều có những lúc tin rằng Chúa Giêsu có thể làm được những điều dường như không thể – và cũng có lúc chúng ta không tin tưởng vào quyền năng và lòng thương xót của Người.

Hãy lấy Tuần Cầu Nguyện cho Sự Hiệp Nhất các Kitô Hữu làm ví dụ. Trong suốt tuần này, các tín hữu từ tất các truyền thống Kitô giáo sẽ tụ họp với nhau để cầu nguyện để chấm dứt sự chia rẽ trong thân mình của Chúa Kitô. Cần có đức tin để tham dự với những người mà truyền thống và việc thờ phượng của họ khác với truyền thống của chúng ta và hãy cầu xin Thiên Chúa làm cho chúng ta nên một. Chúng ta có thể nghĩ rằng sự hiệp nhất là không thể, ngay cả đối với Thiên Chúa. Hoặc cá nhân chúng ta có thể không muốn mở rộng lòng thương xót của Chúa Giêsu và sự chăm sóc của Người đến những người đang chia rẽ với chúng ta.Chúa Giêsu có thể làm điều không thể! Vậy chúng ta hãy tin vào những lời hứa của Người. Chúng ta hãy thực hiện bước nhảy của đức tin và tham dự vào việc cầu nguyện với các anh chị em chúng ta trong tuần lễ này: “Lạy Chúa, xin làm cho chúng con nên một”.

Comments are closed.

phone-icon