Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, năm C

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

I – KHAI MẠC
– Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội.
Hát: Thờ lạy Chúa

II – TÔN VINH THÁNH THỂ

Kính lạy Giêsu Thánh Thể,

Để diễn đạt lòng Chúa thương yêu nhân loại. Thánh Phaolô đã xác quyết rằng: “Người đã quá hạ mình đến nỗi mặc lấy hình người nô lệ” với mục đích duy nhất là luôn được gần gũi những người Ngài yêu thương.

Và chính lúc sắp từ giã thế gian, hoàn thành công cuộc cứu chuộc của Thiên Chúa Cha giao phó để về trời, Ngài đã để lại Bí tích Thánh Thể, đem chính thân mình làm chứng cho lòng yêu thương đó.

Lạy Chúa Giêsu, đã hơn 2000 năm Chúa tự hiến trong nhà tạm đêm ngày để chờ đợi chúng con, để nhận lời van xin của đoàn con. Thế nhưng, đã biết bao lần chúng con vô ơn, xúc phạm đến Ngài. Trong những phút chầu Thánh Thể này, chúng con xin sấp mình dưới chân Chúa, xin hãy thứ tha mọi lỗi lầm của bản thân, của gia đình và của cộng đoàn giáo xứ chúng con.

Lạy Chúa, chúng con đang sống trong những ngày đầu của Năm mới, Năm Thánh 2025 – năm hồng ân mà Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại, năm thứ tha của Ngài với đoàn con bất trung, tội lỗi. Chúng con biết rằng, Chúa luôn yêu thương từ ái, luôn sẵn sàng ban mọi ơn lành và đốt lên trong con ngọn lửa kính mến, miễn là chúng con biết quay trở về nhà Cha, biết sám hối ăn năn thì Ngài sẽ giang rộng cánh tay để đón nhận và cứu độ.

Trong tâm tình mến yêu, xin hãy biến đổi tâm hồn mỗi chúng con. Xin Ngài hãy phán, chúng con đang lắng tai nghe và mong được gặp Ngài.

Hát: Lắng nghe Lời Chúa

III – ĐỌC LỜI CHÚA: Lc 3, 15-16. 21-22

IV – SUY NIỆM

Chúa Giêsu đã khởi đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng cứu độ, bằng việc Ngài chịu phép rửa bởi tay Gioan tại sông Giođan. Tin Mừng ghi lại Chúa Giêsu vừa chịu Phép Rửa xong thì trời mở ra và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Ngài, cùng lúc ấy có tiếng từ trời phán : “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha…”. Có lẽ không có một chỗ nào trong Tin Mừng đã trình bày lý lịch của Chúa Giêsu một cách rõ ràng hơn và quả là điều cần thiết khi chúng ta hiểu rằng toàn bộ những gì Chúa Giêsu nói và làm trong suốt cuộc đời của Ngài là một sự đảo lộn hoàn toàn những gì mà những người lãnh đạo tôn giáo đương thời nói và làm. Chúa Giêsu phải là người xuất phát từ Thiên Chúa, Đấng được xức dầu và lãnh nhận Thánh Thần, nhưng Ngài không chỉ là một tiên tri như các tiên tri khác. Ngài chính là Con của Thiên Chúa, Người Con được Chúa Cha yêu dấu và luôn làm đẹp lòng Cha. Như thế, Chúa Giêsu đã xuất hiện trước dân chúng như là Đấng từ Thiên Chúa mà đến, để thực thi thánh ý của Người giữa loài người – Thiên Chúa đã luôn ở với Người nơi mỗi bước đi, mỗi lời nói, mỗi việc làm.

Sự hiện diện của Chúa Giêsu cùng với lời rao giảng của Ngài trong niềm tin của người Kitô hữu trở thành một thách thức lớn. Nói đúng hơn là đã đặt mỗi chúng ta trước một sự chọn lựa có tính cách quyết định đối với vận mệnh đời đời của mình: Hoặc đón nhận Chúa Giêsu và lời của Ngài, và qua đó đón nhận sự giải thoát của Thiên Chúa hoặc phủ nhận Ngài, cũng có nghĩa là khước từ sự giải thoát Thiên Chúa dành cho mình.

Thế nhưng, việc Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Giođan, vẫn không thể không làm chúng ta phải suy nghĩ. Vì chúng ta biết và tin Ngài là Đấng không vướng mắc tội lỗi, chúng ta đã từng nghe và khẳng định về Ngài rằng: “Con Thiên Chúa đã làm Người và nên giống người ta về mọi mặt ngoại trừ tội lỗi”.

Vâng, Ngài không chỉ là Đấng không vướng mặc tội lỗi, Ngài đã được chính lời của Đức Chúa Cha từ trời xác nhận: “Con yêu dấu của Cha” “Con đẹp lòng Ta”. Thế mà Chúa Giêsu vẫn có mặt ở đó, ở giữa dòng người sám hối trong dòng sông Giođan. Ngài ở đó không phải vì để nêu gương khiêm nhường hay để khuyến khích người khác sám hối và chịu phép rửa, mà chính là để được ở giữa họ, liên đới với họ trong thân phận con người tội lỗi và cần ơn cứu độ, và để cùng với họ thực hiện cuộc hành trình ra khỏi ách nô lệ.

Con Thiên Chúa nhập thể, không phải để đi vào thế giới nhân loại một cách chung chung, mà là đi vào thế giới con người tội lỗi sống xa Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu và hạnh phúc của mình, để sau khi cùng với họ đi trên con đường giải phóng ra khỏi dòng tội lỗi, họ cũng được Thiên Chúa Cha nhìn nhận là những người “con yêu dấu của Cha”, những người “con đẹp lòng Cha”, như Đức Giêsu Kitô năm xưa trong dòng sông Giođan.

V – CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúa đã đến giữa nhân loại để thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha, không phải như một cách ban ơn, phân phát, mà chính là bằng tình liên đới, bằng cách “gánh lấy tội lỗi trần gian”, bằng cách cùng với con người phá vỡ mọi xiếng xích của tội lỗi.

Là người hoàn toàn sạch tội, Chúa không cần phải chịu thanh tẩy trong dòng sông Giođan như những người phàm khác để tỏ lòng sám hối hay để được tha thứ. Thế nhưng Chúa đã tự đồng hoá với kẻ có tội để nâng chúng con lên hàng con Thiên Chúa và để nói với nhân loại rằng: “Đấng Cứu Thế đang ở giữa họ, hiền lành và khiêm tốn, không đe doạ ai”.

Như lời của thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Philipphê rằng: Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải quyết cho được địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã làm cho mình hoá ra không, mặc lấy thân phận nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người”…

Mỗi chúng con hôm nay, đã được lãnh nhận phép rửa “bằng Thánh Thần và bằng Lửa”, cũng được sai đi loan báo nước Thiên Chúa bằng hành động, bằng việc làm thiết thực của đời thường giữa lòng xã hội. Một cuộc hành trình rao giảng và thực hiện ơn cứu độ tiếp tục của Chúa!. Mỗi chúng con được sai đi để đến với những anh em tội lỗi, cùng với họ hoán cải và canh tân để cố gắng bẻ gãy xiếng xích tội lỗi mà tiến vào trời mới, đất mới.

Xin cho mỗi chúng con, đặc biệt trong Năm Thánh hồng ân này, biết đặt trọn hy vọng vào lòng thương xót của Chúa, biết đón nhận sức mạnh của Thánh Thần để nhiệt tâm loan báo Tin Mừng trong thời đại mới, để cho Đức Kitô được toả sáng bằng cuộc sống vị tha, yêu thương đồng loại và biết hướng về những con người khổ đau, yếu đuối, bệnh tật, dẫn đưa họ đến cùng Ngài, để được Ngài cứu chữa. Đó chính là sứ vụ cứu thế của Đức Giêsu năm xưa, và cũng là ơn gọi sai đi của mỗi chúng con hôm nay.

Hát kết: Thần khí Chúa đã sai tôi đi…

Comments are closed.

phone-icon