Lm. Anmai, CSsR
1. MỞ ĐẦU
– Hát dẫn nhập: Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: “Con Thờ Lạy Chúa”
– Lời dẫn nhập:
Lạy Chúa Giêsu, hôm nay chúng con đến trước Thánh Thể của Ngài trong một giờ chầu đầy tôn kính và sám hối, để chiêm ngưỡng tình yêu vô biên của Chúa đối với chúng con, một tình yêu không phân biệt, không trừ ai. Lời Tin Mừng hôm nay dẫn chúng con vào một câu chuyện đầy sức mạnh và kỳ diệu, khi Chúa Giêsu đến với một con người bị thần ô uế ám, và Người đã ban cho anh sự tự do khỏi mọi xiềng xích, khỏi mọi nỗi đau, và nhất là giải thoát anh khỏi sự thống trị của các thế lực tội lỗi.
Chúng ta thấy, kẻ bị quỷ ám ấy, sống trong đám mồ mả, nơi bóng tối, nơi chết chóc, nơi không còn hy vọng. Anh ta không thể làm chủ chính mình, không thể tự giải thoát khỏi sự khống chế của các quỷ thần, và mỗi ngày anh sống trong sự tàn nhẫn của bản thân, trong những cơn điên cuồng, trong đau đớn và tuyệt vọng. Nhưng một khi gặp gỡ Chúa Giêsu, anh đã bái lạy Người, nhận biết quyền năng và sự thánh thiện của Ngài. Đức Giêsu đã không từ chối anh, mặc dù anh không có gì ngoài nỗi đau và sự khổ sở. Người đã ra tay cứu độ, đã truyền cho thần ô uế phải ra khỏi anh và trả lại cho anh sự tự do, sự bình an và phẩm giá mà anh đã mất.
Hình ảnh của người bị quỷ ám trong Tin Mừng là hình ảnh của mỗi chúng ta khi sống trong tội lỗi và nỗi đau của thế gian. Đôi khi chúng ta cũng giống như người ấy, bị xiềng xích bởi những thói quen xấu, bởi những đam mê sai trái, hoặc đơn giản là bởi nỗi lo lắng, sợ hãi và sự tuyệt vọng. Chúng ta cũng có thể rơi vào những “mồ mả” trong tâm hồn, nơi không có ánh sáng, không có niềm hy vọng, và cảm thấy mình như bị tách biệt với tất cả. Nhưng Chúa Giêsu đến không phải để lên án chúng ta, mà để cứu chúng ta. Người đến để giải thoát chúng ta khỏi sự cầm tù của tội lỗi, khỏi những xiềng xích vô hình, và mang đến cho chúng ta sự sống mới, sự bình an và tình yêu thương vô bờ bến.
Đức Giêsu không chỉ giải thoát người bị quỷ ám trong Tin Mừng, mà Ngài còn mời gọi chúng ta trở về với Ngài, để chúng ta cũng được là những người rao giảng sự giải thoát và tình yêu của Chúa cho những người khác. Khi Người giải thoát anh khỏi các quỷ thần, Người không cho phép anh ở lại với Ngài, mà bảo anh về nhà, nói cho thân nhân biết những gì Chúa đã làm cho anh, và làm chứng cho tình yêu của Ngài. Chúng ta cũng được mời gọi làm chứng cho tình yêu và sự giải thoát mà Chúa đã ban cho chúng ta, để chúng ta không chỉ nhận lấy sự cứu độ, mà còn chia sẻ sự cứu độ ấy với những người xung quanh.
Giờ đây, trong giây phút thinh lặng này, chúng con đến với Chúa, xin Chúa ban cho chúng con một trái tim sám hối, một tâm hồn khiêm nhường để chúng con có thể nhận biết sự cần thiết của Chúa trong cuộc đời mình. Chúa là Đấng đến để giải thoát, để chữa lành và để ban sự sống. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những nỗi lo âu, đau khổ, và những xiềng xích mà chúng con vẫn còn mang trong lòng, để Chúa có thể cắt đứt chúng, để chúng con có thể sống trong tự do, trong tình yêu và bình an của Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con nhận ra sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời, nhất là trong những lúc chúng con cảm thấy tội lỗi và bất lực. Xin cho chúng con sức mạnh để đi đến với Chúa, như người bị quỷ ám ngày xưa, để bái lạy và cầu xin Ngài giải thoát chúng con. Xin cho chúng con lòng can đảm để rao giảng tình yêu và sự cứu độ của Chúa cho mọi người, để ánh sáng của Chúa có thể chiếu soi vào những nơi tối tăm nhất, mang lại sự bình an và sự sống mới cho tất cả những ai còn đang chìm trong tội lỗi và tuyệt vọng. Amen.
2. TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng Cứu Độ chúng con, chúng con cúi đầu tôn vinh Ngài trong giờ Chầu Thánh Thể này. Chúng con đến với Ngài trong sự khiêm tốn và lòng tạ ơn, nhận biết rằng Ngài là Đấng quyền năng và là sự sống của chúng con. Tin Mừng hôm nay kể lại một phép lạ kỳ diệu mà Ngài đã thực hiện, giải thoát một người bị thần ô uế ám, biến đổi cuộc đời người ấy từ bóng tối tăm tối của tội lỗi và đau khổ sang ánh sáng của sự sống và bình an.
Lạy Chúa, khi nhìn vào hình ảnh của người bị quỷ ám trong Tin Mừng, chúng con thấy được những tâm hồn lạc lõng, bị ám ảnh bởi tội lỗi và khổ đau. Người này đã sống trong đám mồ mả, không ai có thể trói buộc được anh ta, không ai có thể cứu vớt anh khỏi cơn cuồng loạn. Nhưng khi Ngài đến, khi Ngài hiện diện, tất cả những gông cùm và xiềng xích của tội lỗi và ám ảnh đều bị phá vỡ. Chúa Giêsu, với quyền năng của Thánh Thể, đã đuổi đi thần ô uế và trả lại cho người ấy sự bình an và trí tuệ. Cũng như vậy, Lạy Chúa, chúng con đến đây để xin Ngài giải thoát chúng con khỏi những gông cùm tinh thần, khỏi mọi lo lắng và tội lỗi, để chúng con được sống trong sự tự do và ánh sáng của Ngài.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chính Ngài là Đấng đã mang đến sự bình an cho tâm hồn này, cũng như cho mỗi người trong chúng con. Chúa Giêsu là Đấng có quyền trên mọi sự, cả trên gió và biển cả, và trong phép lạ này, Ngài cũng thể hiện quyền năng trên các thế lực của sự ác. Mỗi lần chúng con đón nhận Thánh Thể Ngài, chúng con được hưởng một phần sự bình an và sức mạnh ấy. Đừng để chúng con rời xa Ngài, mà xin cho chúng con luôn sống trong sự hiện diện của Ngài, được nuôi dưỡng và nâng đỡ bởi tình yêu vô biên của Chúa.
Chúa Giêsu, như người bị quỷ ám trong Tin Mừng đã được giải thoát và mang lại chứng nhân mạnh mẽ về sự cứu độ của Ngài, chúng con cũng được mời gọi sống làm chứng cho tình yêu và quyền năng của Ngài trong đời sống chúng con. Chúa không chỉ giải thoát một người, mà còn giải thoát tất cả chúng con khỏi sự áp bức của tội lỗi, để chúng con trở thành những nhân chứng sống động về sự tốt lành và vinh quang của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ phút thờ lạy này, xin cho chúng con luôn nhận ra sự hiện diện đầy yêu thương của Ngài trong đời sống chúng con. Chúa là sự sống, là ánh sáng soi đường cho chúng con. Mỗi lần chúng con đến gần Ngài, chúng con được thanh tẩy, được chữa lành, và được bao bọc trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết sống trong niềm tin và hy vọng vào quyền năng cứu độ của Chúa, và trở nên những chứng nhân của tình yêu Chúa trong thế giới này.
Chúng con xin dâng lên Ngài những tạ ơn, xin Ngài tiếp tục ban ơn thánh hóa cho chúng con, để chúng con luôn sống trung tín với Ngài, làm chứng cho tình yêu và sự cứu rỗi mà Ngài đã mang lại cho nhân loại. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin tiếp tục đổ tràn ân sủng của Ngài trên chúng con, và giúp chúng con ngày càng gần gũi với Ngài trong tình yêu và thờ phượng. Amen.
Hát: “Đây Nhiệm Tích” hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.
3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA
Lời Chúa: Mc 5,1-20
Đức Giê-su và các môn đệ sang tới bờ bên kia Biển Hồ, vùng đất của dân Ghê-ra-sa. Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón Người. Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích. Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích, và đập tan gông cùm. Và không ai có thể kiềm chế anh được. Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, tru tréo và lấy đá đập vào mình. Thấy Đức Giê-su tự đàng xa, anh ta chạy đến bái lạy Người và kêu lớn tiếng rằng: “Lạy ông Giê-su, Con Thiên Chúa Tối Cao, chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi! ” Thật vậy, Đức Giê-su đã bảo nó: “Thần ô uế kia, xuất khỏi người này! ” Người hỏi nó: “Tên ngươi là gì? ” Nó thưa: “Tên tôi là đạo binh, vì chúng tôi đông lắm.” Nó khẩn khoản nài xin Người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy. Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn bên sườn núi. Đám thần ô uế nài xin Người rằng: “Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia.” Người cho phép. Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo -chừng hai ngàn con- từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó. Các kẻ chăn heo bỏ chạy, loan tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra. Họ đến cùng Đức Giê-su và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo -chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ. Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo. Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ.
Khi Người xuống thuyền, thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin cho được ở với Người. Nhưng Người không cho phép, Người bảo: “Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào.” Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì Đức Giê-su đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc.
4. SUY NIỆM
Trong đoạn Tin Mừng theo thánh Mác-cô (Mc 5,1-20), chúng ta chứng kiến một sự kiện kỳ diệu và đầy ấn tượng. Đức Giêsu và các môn đệ vừa đặt chân đến vùng đất Ghê-ra-sa, một nơi nổi tiếng với những đám mồ mả, và ngay khi vừa ra khỏi thuyền, Đức Giêsu gặp một người bị thần ô uế ám. Người này sống trong các mồ mả, bị xiềng xích và gông cùm, nhưng không ai có thể kiểm soát anh ta. Anh ta sống trong sự khổ sở và tăm tối, kêu la và tự làm tổn thương mình. Nhưng ngay khi thấy Đức Giêsu, anh ta chạy đến bái lạy và cầu xin Ngài đừng hành hạ mình. Điều này cho thấy một thực tế là sự hiện diện của Đức Giêsu có sức mạnh làm rung chuyển cả thế giới tâm linh và thể xác của con người.
Chú giải về đoạn này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cảnh tượng này. Thần ô uế trong người đàn ông là một sự biểu hiện của sự thống trị và quyền lực của ác quỷ đối với con người, khiến họ mất khả năng kiểm soát bản thân và sống trong khổ sở. Việc người này sống trong mồ mả cho thấy anh ta đã bị xã hội và cộng đồng loại bỏ, không ai dám lại gần và giúp đỡ anh. Nhưng khi gặp Đức Giêsu, mọi thứ thay đổi. Đức Giêsu không chỉ xua đuổi các thần ô uế, mà Ngài còn mang lại cho người này sự bình an và trí óc tỉnh táo. Ngài thực sự là Đấng giải phóng, không chỉ giải cứu người đàn ông này khỏi ác quỷ, mà còn giải cứu anh khỏi sự cô lập, sự khổ đau, và sự tăm tối trong tâm hồn.
Điều này không chỉ nói về sự giải thoát khỏi sự ám ảnh của thần ô uế, mà còn là hình ảnh của ơn cứu độ mà Đức Giêsu mang đến cho nhân loại. Đức Giêsu không chỉ đến để cứu vớt những người tội lỗi hay những người ở trong xã hội, mà còn đến với những người bị loại bỏ, những người không ai quan tâm, để mang lại cho họ sự sống và ánh sáng. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng không có ai là quá xa vời hay quá tội lỗi để không thể nhận được sự tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa.
Phân tích thêm về sự kiện này, chúng ta thấy rằng chính khi người bị quỷ ám nhận ra Đức Giêsu, anh ta đã chạy đến và bái lạy Ngài. Điều này thể hiện một sự khao khát lớn lao được giải thoát và mong muốn được chữa lành. Sự tự hạ mình của anh ta là một hành động tín thác vào quyền năng của Đức Giêsu, và ngay khi Đức Giêsu ra lệnh cho các thần ô uế xuất khỏi anh, mọi thứ đã thay đổi. Đức Giêsu không chỉ là một người thầy hay một nhà lãnh đạo tôn giáo, mà Ngài là Đấng quyền năng, Đấng có khả năng phá vỡ mọi xiềng xích tinh thần và thể xác, mang lại tự do thật sự cho con người.
Khi các thần ô uế nhập vào bầy heo, và bầy heo lao xuống biển chết ngộp, đó không chỉ là một phép lạ kỳ diệu, mà còn là một biểu tượng về sự chiến thắng của Đức Giêsu đối với sự ác và tội lỗi. Chính Ngài là Đấng có quyền trên mọi thế lực ác quỷ, và điều này được minh chứng qua hành động của Ngài khi làm cho cả bầy heo, biểu tượng của sự ô uế và tội lỗi, phải chịu sự sụp đổ và chết đi. Điều này khẳng định rằng Đức Giêsu có quyền năng tuyệt đối trên tất cả, và không có gì có thể cản trở Ngài trong công cuộc giải cứu con người khỏi sự dữ.
Cuối cùng, khi người đàn ông được chữa lành và muốn theo Đức Giêsu, Ngài không cho phép anh đi theo mình, mà Ngài giao cho anh nhiệm vụ quan trọng: trở về nhà và thuật lại cho thân nhân biết những gì Ngài đã làm cho anh. Lời mời gọi này không chỉ là một sự khuyến khích để người đàn ông này chia sẻ niềm vui và sự giải thoát của mình, mà còn là một lời mời gọi tất cả chúng ta trở thành những người chứng nhân của Đức Giêsu. Chúng ta không chỉ nhận được sự cứu độ cho chính mình mà còn có trách nhiệm chia sẻ ơn cứu độ đó với những người xung quanh.
Tin Mừng này mang lại cho chúng ta chính là niềm tin vào quyền năng của Đức Giêsu trong việc giải thoát chúng ta khỏi mọi hình thức của sự ám ảnh, tội lỗi và khổ đau. Chúng ta được mời gọi để tín thác vào Ngài, và khi gặp khó khăn, đau khổ, chúng ta hãy chạy đến với Ngài, biết rằng Ngài là Đấng duy nhất có quyền năng làm cho tâm hồn chúng ta được giải thoát và được bình an. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi để trở thành chứng nhân của Ngài, chia sẻ với những người xung quanh về sự cứu độ mà chúng ta nhận được từ Ngài, để tình yêu và ánh sáng của Thiên Chúa lan tỏa khắp mọi nơi.
5. LỜI NGUYỆN NGẮN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đến trước Chúa trong giây phút thánh thiêng này, khi tâm hồn đầy ngập tràn những suy tư và cảm nghiệm về Lời Chúa hôm nay. Con cảm tạ Chúa vì tình yêu vô biên và quyền năng vĩ đại của Ngài. Chúa đã đến với thế gian này để giải phóng những ai đang bị bóng tối và ác thần thống trị, như Chúa đã giải thoát người bị quỷ ám trong Tin Mừng hôm nay. Chúa đã có mặt ngay giữa đám mồ mả, nơi đầy đau khổ và đớn đau, để đem ánh sáng và sự sống đến cho những ai đang lạc lối, để họ được chữa lành và trở về với chính mình.
Lạy Chúa, hôm nay con nhìn thấy trong cuộc đời mình những lúc giống như người bị quỷ ám, bị ám ảnh bởi những nỗi sợ hãi, lo âu, và những bóng tối của tội lỗi. Có khi con cũng như người ấy, không thể tự mình giải thoát mình khỏi những gông cùm tinh thần, mà phải kêu xin Chúa đến cứu giúp. Chúa đã đến, đã ra tay giải thoát, đã dùng tình yêu vô hạn để chữa lành tâm hồn con. Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa tất cả những gì trong con còn chưa hoàn hảo, những gánh nặng tâm hồn mà con không thể tự mình vứt bỏ. Xin Chúa ban cho con sự bình an và sự tự do đích thực, để con có thể sống trọn vẹn trong ánh sáng và tình yêu của Ngài.
Con biết rằng sự giải thoát mà Chúa dành cho con không chỉ là sự tự do khỏi những điều xấu, mà còn là lời mời gọi con trở nên chứng nhân cho tình yêu và ơn cứu độ của Chúa. Con nhận ra rằng mỗi lần con được Chúa chữa lành, con cũng được mời gọi ra đi, như người đàn ông trong Tin Mừng, để rao truyền tình yêu mà Chúa đã dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con luôn nhớ rằng tình yêu Chúa không phải chỉ để con giữ cho riêng mình mà là để chia sẻ cho những người xung quanh. Xin giúp con biết sống với lòng biết ơn và khiêm nhường, để mỗi bước đi trong cuộc đời con là một chứng tá sống động về sự thương xót và cứu độ của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ở lại với con như Chúa đã ở lại trong tâm hồn người bị quỷ ám xưa kia. Xin cho con sức mạnh để vượt qua mọi thử thách và bóng tối trong cuộc đời, và luôn tin tưởng vào sự hiện diện và quyền năng của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Chúa là Đấng cứu độ, Đấng đã giải thoát con khỏi sự chết và cho con sự sống mới. Lạy Chúa, xin giúp con luôn sống trong ánh sáng và tình yêu của Chúa, để con có thể trở thành chứng nhân của Ngài, đem tình yêu và sự bình an đến cho những ai đang đau khổ, lạc lối, và cần đến Chúa.
Lạy Chúa, xin tiếp tục ban ơn cho chúng con trong giờ phút này, và cho mỗi ngày sống của chúng con trở thành một bước đi trong tình yêu và sự thánh thiện của Chúa. Amen.
6. CẦU NGUYỆN CHUNG
– Hát xen giữa: “Lòng Chúa Xót Thương”
– Lời nguyện chung:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay, chúng con quỳ bên Thánh Thể của Chúa, cảm tạ vì tình yêu vô biên của Ngài dành cho chúng con. Trong Tin Mừng, Chúa đã đến cứu vớt kẻ bị quỷ ám, giải thoát anh ta khỏi sự giam cầm của tội lỗi và ma quái. Chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn vì sự cứu độ mà Chúa mang đến cho nhân loại, và đặc biệt là cho chúng con. Chúa đã đến để giải phóng chúng con khỏi mọi sự tối tăm, từ những ám ảnh của tội lỗi đến những nỗi đau trong lòng. Xin cho chúng con luôn biết tìm đến Chúa, không chỉ khi gặp khó khăn mà trong mọi hoàn cảnh, để nhận được sự chữa lành và bình an từ Thánh Thể Chúa. Xin cho chúng con sức mạnh để sống trong sự tự do mà Chúa đã ban, biết đón nhận ánh sáng của Ngài trong cuộc sống hàng ngày.
Lạy Chúa Giêsu, khi gặp người bị quỷ ám, Chúa không chỉ giải thoát anh ta mà còn giúp anh nhận thức về sự chữa lành của Chúa, giúp anh trở lại bình an và trí óc tỉnh táo. Trong giờ Chầu này, chúng con xin dâng lên Chúa mọi đau khổ, lo âu và tội lỗi mà chúng con đang mang trong lòng. Chúng con cầu xin Chúa giải thoát chúng con khỏi mọi sự cản trở sự bình an trong tâm hồn, từ những lo lắng về tương lai đến những vướng bận quá khứ. Xin Chúa ban cho chúng con ơn nhận thức sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống và giúp chúng con trở thành những chứng nhân của tình yêu và sự giải thoát mà Chúa đã dành cho chúng con. Xin Chúa tiếp tục chúc lành và chữa lành chúng con qua Thánh Thể, để chúng con sống trong sự tự do và bình an mà Chúa mang đến.
Lạy Chúa Giêsu, trong câu chuyện của người bị quỷ ám, Chúa đã cho thấy sức mạnh của Lời Chúa có thể giải thoát mọi sự ám ảnh, chữa lành mọi tội lỗi. Chúng con xin dâng lên Chúa những yếu đuối và tội lỗi của chúng con, những nơi trong tâm hồn chúng con vẫn bị bóng tối bao phủ. Chúa đã cho người bị quỷ ám trở lại bình an và trí óc tỉnh táo, vậy xin Chúa cũng làm cho tâm hồn chúng con được thanh sạch, để chúng con xứng đáng đón nhận Thánh Thể của Ngài. Chúng con cũng cầu nguyện cho những ai đang sống trong tối tăm của tội lỗi, những người chưa nhận ra tình yêu và sự giải thoát của Chúa. Xin cho Thánh Thể Chúa trở thành ánh sáng dẫn đường cho họ, để họ cũng được chữa lành và bước đi trong sự tự do mà Chúa đã dành sẵn.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi người bị quỷ ám được giải thoát, Chúa đã bảo anh ta về nhà và làm chứng cho những điều Chúa đã làm. Chúng con xin Chúa giúp chúng con sống cuộc đời chứng nhân của Ngài, biết rao giảng sự cứu độ mà Chúa đã mang đến cho nhân loại. Xin cho mỗi ngày sống của chúng con là một lời chứng về tình yêu và sự giải thoát của Chúa, để những người xung quanh chúng con cũng nhận ra ánh sáng của Ngài. Lạy Chúa, trong giờ Chầu này, xin cho Thánh Thể của Chúa trở thành nguồn sức mạnh cho chúng con, để chúng con luôn vững lòng và mạnh mẽ trong đức tin, biết sống yêu thương và chia sẻ tình yêu của Chúa đến với mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
7. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA
Thinh lặng chiêm ngắm: Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.
8. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
– Hát: Tùy chọn
– Phép lành Thánh Thể: Linh mục hoặc phó tế ban phép lành Thánh Thể.
9. LỜI CẢM TẠ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Con xin dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho con cơ hội được ngồi trong sự hiện diện linh thiêng của Chúa trong giờ chầu này. Chúa là Đấng đầy quyền năng và lòng thương xót, Ngài đến để cứu vớt những linh hồn lầm lạc và giải thoát chúng con khỏi những xiềng xích của tội lỗi và sự ám ảnh. Con cảm tạ vì Ngài đã đến với chúng con trong Bí tích Thánh Thể, để tiếp tục chữa lành và thánh hóa những vết thương trong lòng mỗi người chúng con.
Lạy Chúa, Tin Mừng hôm nay là một minh chứng sống động cho quyền năng cứu độ của Ngài. Cũng như Người đã giải thoát người bị quỷ ám, Ngài cũng muốn giải thoát chúng con khỏi những điều xấu ám ảnh trong cuộc sống, những thói quen tội lỗi, những đau thương và sợ hãi, những xiềng xích vô hình mà chúng con đã vô tình tạo ra cho chính mình. Chúa đã đến để mang lại sự sống và sự bình an cho chúng con. Lạy Chúa, con cảm tạ vì Ngài đã đến trong cuộc đời con, để xua tan mọi bóng tối, để làm cho con được trở lại là chính mình, thanh thản và bình an trong tình yêu của Chúa.
Con nhớ lại hình ảnh người đàn ông bị quỷ ám trong Tin Mừng, người đã bị đẩy ra khỏi xã hội, sống trong những đám mồ mả, không thể tự kiềm chế bản thân, bị thần ô uế chi phối. Nhưng khi gặp Chúa, tất cả đều thay đổi. Cả bầy quỷ đều phải tuân lệnh Chúa và rời khỏi anh ta, để anh ta được phục hồi sức khỏe, trí tuệ và phẩm giá. Lạy Chúa, con cũng cảm thấy mình đôi khi bị ám ảnh bởi những tội lỗi và yếu đuối của bản thân, nhưng nhờ sự hiện diện của Ngài, con tin rằng mọi sự đều có thể thay đổi. Ngài là Đấng cứu độ, là Đấng đã đến để mang lại sự giải thoát cho chúng con.
Con cảm tạ Chúa vì đã không bỏ rơi con, dù con có những lúc lạc lối, những lúc yếu đuối, con vẫn được Chúa yêu thương và cứu giúp. Giống như người đàn ông trong Tin Mừng, con cũng được mời gọi ra đi và làm chứng cho những gì Chúa đã làm trong cuộc đời con. Con được mời gọi sống một đời sống mới, đời sống của tự do và yêu thương, để chia sẻ tình yêu và sự bình an mà con đã nhận được từ Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, con dâng lên Chúa tất cả những lo âu, sợ hãi và đau khổ của con, xin Chúa ban cho con sức mạnh để vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Con biết rằng, chỉ khi ở trong sự hiện diện của Ngài, con mới có thể tìm thấy sự bình an đích thực. Xin giúp con luôn sống trong lòng tín thác vào Chúa, luôn nhớ rằng Ngài là Đấng quyền năng, Đấng đã đến để cứu vớt con.
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã chạm đến trái tim con, vì sự hiện diện của Chúa trong giờ chầu này. Xin ban cho con lòng kiên nhẫn, sự can đảm và đức tin vững mạnh để con luôn tin tưởng vào tình yêu và sự cứu độ của Ngài. Xin cho con luôn biết sống trong sự bình an của Ngài và đem sự bình an đó đến cho mọi người xung quanh.
Con xin dâng lời cảm tạ và ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng cứu độ chúng con, Đấng mà cả gió, biển và mọi sự phải tuân phục. Lạy Chúa, xin cho con luôn trung tín với Ngài trong cuộc sống, để cuộc đời con trở thành một lời chứng cho tình yêu và quyền năng của Chúa. Amen.