Chầu Thánh Thể – Thứ Bảy, ngày 22.03.2025

0

Lm. Anmai, CSsR

1. MỞ ĐẦU
– Hát dẫn nhập: Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: “Con Thờ Lạy Chúa
– Lời dẫn nhập:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ phút linh thiêng này, chúng con quy tụ nơi đây dưới ánh sáng của tình yêu Chúa, lòng tràn đầy biết ơn và khao khát được lắng nghe tiếng Chúa. Chúng con cúi mình trước sự hiện diện sống động của Chúa trong Bí Tích Thánh Thể, Đấng luôn yêu thương và mời gọi chúng con trở về, dù chúng con bao lần yếu đuối và lầm lạc.

Lạy Chúa, qua dụ ngôn về người cha nhân hậu mà chúng con vừa nghe, tâm hồn chúng con được nhắc nhở về tình yêu vô biên và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nhận ra mình nhiều lúc giống như người con thứ, lãng quên tình yêu của Cha, lao vào những lối sống ích kỷ, phung phí ân sủng và để lại phía sau những giá trị thiêng liêng. Nhưng lạy Chúa, cũng chính trong sự yếu đuối ấy, chúng con nhận ra ánh mắt đầy xót thương của Cha vẫn luôn dõi theo và cánh tay Cha luôn rộng mở đón chờ ngày chúng con trở về.

Lạy Chúa, dụ ngôn hôm nay cũng nhắc nhở chúng con về những ghen tị, khép kín và thiếu cảm thông mà đôi lúc chúng con mang trong tâm hồn, giống như người con cả. Nhiều khi chúng con sống trong ân sủng mà quên mất lòng biết ơn; chúng con giữ luật nhưng lại thiếu tình yêu. Xin Chúa giúp chúng con thoát khỏi những thành kiến và ích kỷ, để trái tim chúng con được mở rộng như trái tim Chúa: yêu thương, tha thứ, và đón nhận mọi người như anh chị em.

Trong giờ chầu này, lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những khát khao, những trăn trở, và cả những yếu đuối của mình. Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng con, giúp chúng con biết khiêm nhường trở về, để sống trong ánh sáng tình yêu và sự tha thứ của Chúa. Xin Chúa cũng giúp chúng con nhận ra giá trị của mỗi mối quan hệ trong gia đình, cộng đoàn và xã hội, để chúng con biết xây dựng những mối dây hiệp nhất và yêu thương.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đón nhận chúng con, những người con trở về với lòng thống hối và niềm hy vọng. Xin giúp chúng con luôn tin tưởng vào tình yêu thương vô bờ của Chúa và sống trọn vẹn với niềm tin rằng, dù chúng con có lạc lối, tình yêu Chúa luôn dẫn đường đưa chúng con về nhà.Amen.

2. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con quỳ trước Ngài, chiêm ngắm sự hiện diện sống động của tình yêu thương xót. Trong Thánh Thể, Chúa không chỉ ban chính mình cho chúng con, mà còn mở rộng vòng tay, chờ đón chúng con như một người Cha giàu lòng xót thương. Chúa là nơi chúng con tìm về, nơi mà mọi tội lỗi, yếu đuối, và đau khổ được xóa tan bởi tình yêu và lòng tha thứ vô biên.

Lạy Chúa, qua dụ ngôn về người cha nhân hậu, Chúa đã khắc họa nên chân dung của chính Thiên Chúa, Đấng không bao giờ từ bỏ con cái mình, ngay cả khi chúng con rời xa, lạc lối. Hình ảnh người con thứ, sau khi phung phí tất cả, lâm cảnh túng quẫn và quyết định trở về, phản ánh chính chúng con – những đứa con nhiều lần yếu đuối, sa ngã, và đi lạc khỏi con đường của Chúa. Nhưng điều làm chúng con cảm động là hình ảnh người cha không chờ đợi một lời xin lỗi hoàn chỉnh, mà ngay từ xa, đã chạy ra ôm lấy con mình, hôn lấy hôn để, và phục hồi phẩm giá cho người con ấy.

Lạy Chúa Thánh Thể, Ngài là dấu chỉ tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa dành cho chúng con. Trong Thánh Thể, Chúa đón nhận chúng con bất chấp mọi lỗi lầm, không đòi hỏi gì hơn ngoài một trái tim sẵn sàng trở về. Xin dạy chúng con biết can đảm đứng lên sau mỗi vấp ngã, như người con thứ trong dụ ngôn, biết quay trở lại với Chúa, biết tìm về ngôi nhà của lòng thương xót.

Lạy Chúa, nhưng cũng qua hình ảnh người con cả, chúng con nhận ra một phần khác trong lòng mình – thái độ ganh tỵ, ích kỷ, và thiếu lòng cảm thông. Bao lần chúng con sống như người con cả, hờn giận trước niềm vui của người khác, khép lòng mình trước những ân huệ mà Chúa dành cho tha nhân. Xin Chúa giúp chúng con hiểu rằng tình yêu của Ngài không hề chia cắt, rằng mọi người đều có chỗ trong trái tim Chúa.

Lạy Thánh Thể Chúa, Chúa không chỉ là người cha nhân hậu, mà còn là người con trai bị bắt quăng ra ngoài vườn nho và giết chết để đem lại sự sống cho những tá điền tội lỗi. Qua Thánh Thể, Chúa tiếp tục hiến thân mình để chúng con được sống, để chúng con được hòa giải với Chúa Cha. Xin giúp chúng con biết cảm nhận sâu sắc món quà cao cả này, để đời sống chúng con trở thành lời tạ ơn và tôn vinh Chúa mỗi ngày.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong sự hiện diện thánh thiêng này, chúng con cảm nhận được sự thật sâu xa rằng: dù chúng con là người con thứ vừa trở về, hay người con cả đứng ngoài nhà, Chúa vẫn luôn khao khát ôm lấy chúng con, làm mới lại mối tương quan giữa chúng con và Ngài. Xin ban cho chúng con trái tim biết yêu thương, biết tha thứ như Chúa, để chúng con cũng có thể mở rộng vòng tay với những anh em đang lạc lối, và sống như những người con trung tín trong vườn nho của Chúa.

Lạy Chúa, Ngài đã dạy chúng con rằng: “Chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.” Trước Thánh Thể, chúng con xin dâng lên những yếu đuối và lầm lỗi của mình, xin Chúa chữa lành và biến đổi chúng con. Xin cho cuộc đời chúng con luôn phản chiếu niềm vui của tình yêu Chúa, để không chỉ chúng con được cứu, mà còn đem lại niềm hy vọng và sự hòa giải cho thế giới. Amen.

Hát: “Đây Nhiệm Tích” hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.

3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Lời Chúa: Lc 15,1-3.11-32

Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng. Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này:

Rồi Đức Giêsu nói tiếp: “Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: “Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.

“Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: “Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.

Bấy giờ người con nói rằng: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: “Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng.

“Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: “Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha: “Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!

“Nhưng người cha nói với anh ta: “Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.”

4. SUY NIỆM

Dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu là một trong những đoạn Tin Mừng thấm đẫm tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Qua câu chuyện về hai người con và người cha, Đức Giêsu không chỉ mạc khải về lòng nhân từ của Thiên Chúa, mà còn giúp chúng ta nhận ra chính mình trong mối tương quan với Ngài. Đây là lời mời gọi mỗi chúng ta suy xét lại đời sống, lòng hoán cải và trách nhiệm trong tình yêu mà Thiên Chúa trao ban.

Người con thứ là hình ảnh của những ai lạc lối, những người quay lưng lại với Thiên Chúa để tìm kiếm tự do theo cách riêng của mình. Hành động đòi chia gia tài là một sự xúc phạm, bởi theo truyền thống, gia tài chỉ được chia khi người cha qua đời. Nhưng người cha vẫn chấp nhận yêu cầu của anh, tôn trọng tự do của anh, vì tình yêu đích thực không ép buộc. Đây là hình ảnh của Thiên Chúa, Đấng luôn tôn trọng tự do của chúng ta, dù biết rằng tự do ấy đôi khi dẫn chúng ta đến sai lầm.

Sau khi sống phóng đãng và phung phí tất cả, người con thứ rơi vào cảnh khốn cùng, đói khát và nhục nhã. Hình ảnh anh chăn heo, ao ước ăn đậu muồng của heo, phản ánh sự khốn khổ tận cùng của một người Do Thái – vì heo là loài vật ô uế. Nhưng chính trong cảnh khốn cùng ấy, anh hồi tâm, nhận ra sai lầm và quyết định trở về cùng cha. Đây là bước ngoặt quan trọng: nhận ra sai lầm và hoán cải. Anh không đòi lại vị trí làm con, chỉ mong được coi như người làm công. Đây là hình ảnh của sự khiêm nhường, thừa nhận tội lỗi và hoàn toàn phó thác.

Người cha, biểu tượng của Thiên Chúa, đã không chờ đợi người con đến, mà chủ động chạy ra đón anh từ xa. Đây là một cử chỉ vượt ngoài mong đợi, thể hiện tình yêu thương vô điều kiện và lòng tha thứ vô bờ. Người cha không trách móc, không nhắc lại lỗi lầm, mà lập tức phục hồi địa vị làm con cho anh. Cái ôm của người cha là dấu chỉ của sự hòa giải, là lời khẳng định rằng, dù anh có lạc xa đến đâu, tình yêu của cha vẫn luôn chờ đợi để đón nhận anh trở về.

Người con cả trong câu chuyện phản ánh một thái độ khác – thái độ của những người sống gần Thiên Chúa nhưng không thực sự hiểu lòng thương xót của Ngài. Anh cảm thấy bất công khi thấy cha mình mở tiệc cho đứa em phung phá. Anh quên mất rằng tất cả những gì cha có đều thuộc về anh, rằng anh đã luôn sống trong tình yêu của cha. Đây là lời cảnh tỉnh cho chúng ta, những người đôi khi cảm thấy ganh tỵ hoặc phán xét người khác. Chúng ta có bao giờ sống như người con cả, giữ luật lệ cách cứng nhắc nhưng thiếu lòng yêu thương và sự thấu hiểu?

Trong giờ chầu Thánh Thể này, chúng ta được mời gọi nhìn lại mình. Chúng ta có thể là người con thứ, đôi khi xa lạc Thiên Chúa, tìm kiếm những giá trị trần thế và chỉ nhận ra giá trị đích thực của tình yêu khi rơi vào cảnh khốn cùng. Nhưng chúng ta cũng có thể là người con cả, sống gần Chúa nhưng thiếu lòng yêu thương và niềm vui trong mối tương quan với Ngài. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy mở lòng để đón nhận tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, đồng thời sống tinh thần yêu thương, tha thứ, và hòa giải với tha nhân.

5. LỜI NGUYỆN NGẮN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con quỳ đây trước Nhan Thánh Ngài, lòng con dâng lên những cảm xúc và suy tư sâu sắc sau khi nghe câu chuyện Chúa kể về người cha nhân hậu và hai người con. Qua dụ ngôn này, Chúa đã mở ra cho con một hình ảnh sống động về tình yêu thương vô điều kiện và lòng thương xót bao la của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, con thấy mình trong hình ảnh của người con thứ, kẻ đã rời xa cha, phung phí gia tài, và tự nhấn chìm mình trong lối sống hoang đàng. Bao lần con cũng đã đòi hỏi tự do, làm theo ý riêng, và quên mất tình yêu thương cũng như sự quan tâm của Chúa. Con đã để bản thân rơi vào cạm bẫy của thế gian, đánh mất phẩm giá và cảm giác được yêu thương. Nhưng như người con thứ trong câu chuyện, con cũng nhận ra rằng, chỉ khi trở về với Cha, con mới tìm thấy ý nghĩa và niềm an ủi thực sự cho cuộc đời mình.

Lạy Chúa, hình ảnh người cha nhân hậu trong dụ ngôn là lời nhắc nhở mạnh mẽ về lòng thương xót và tình yêu không bờ bến của Thiên Chúa. Người cha ấy đã không trách móc hay lên án, nhưng đã mở rộng vòng tay đón nhận người con lầm lạc với niềm vui và sự tha thứ trọn vẹn. Xin giúp con luôn nhớ rằng, dù con có vấp ngã hay xa rời Chúa đến đâu, thì Chúa vẫn luôn chờ đợi con trở về với trái tim đầy yêu thương và tha thứ.

Lạy Chúa, trong câu chuyện, người con cả cũng làm con suy ngẫm. Bao lần con đã sống trong nhà Cha, làm việc cho Ngài, nhưng lại thiếu niềm vui, lòng biết ơn, và tình yêu thương đối với anh chị em mình? Bao lần con để lòng ghen tị và sự so bì che mờ ánh sáng của lòng bác ái? Xin giúp con hiểu rằng, tình yêu của Chúa không bị chia cắt hay giảm đi khi Ngài yêu thương một ai đó. Tình yêu Chúa là vô biên, bao trùm tất cả chúng con, và không ai bị bỏ rơi hay bị lãng quên.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay, con dâng lên Chúa tâm hồn yếu đuối và bất toàn của con. Xin Chúa chữa lành những tổn thương, gạt bỏ những ghen tị, và thay thế chúng bằng lòng yêu thương, sự tha thứ, và niềm vui trong tình Cha. Xin giúp con không ngừng quay về với Chúa mỗi khi con lầm đường lạc lối, và cũng biết mở rộng vòng tay đón nhận anh chị em mình với trái tim bao dung, như Cha đã đón nhận con.

Trong giờ chầu này, con xin dâng lên Chúa những anh chị em đang lạc xa Ngài, những người đang mất phương hướng và không cảm nhận được tình yêu của Chúa. Xin Chúa chạm đến tâm hồn họ, dẫn họ trở về với Ngài và giúp họ nhận ra giá trị cao quý của mình trong tình yêu Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tin, con thờ lạy, và con yêu mến Ngài. Xin giúp con luôn sống trong tình yêu và lòng thương xót của Chúa, để đời con trở thành lời ca tụng sống động cho lòng nhân hậu vô biên của Ngài. Amen.

5. CẦU NGUYỆN CHUNG
– Hát xen giữa: “Lòng Chúa Xót Thương”
– Lời nguyện chung:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con lắng nghe dụ ngôn về người cha nhân hậu, cảm nhận tình yêu và lòng thương xót vô bờ bến mà Chúa dành cho mỗi người chúng con. Dù chúng con có lạc xa, phạm lỗi hay bất trung, Chúa vẫn luôn chờ đợi, đón nhận và yêu thương chúng con như người cha đón người con hoang đàng trở về. Xin dạy chúng con biết ăn năn, biết can đảm quay về với Chúa mỗi khi vấp ngã, và sống trong tình yêu thương xót mà Chúa dành cho chúng con.

Lạy Chúa, Đấng là Cha giàu lòng thương xót, Chúa không chỉ tha thứ, mà còn phục hồi phẩm giá của chúng con khi chúng con quay trở về. Như người cha trong dụ ngôn đã mặc áo đẹp, xỏ nhẫn và dép cho người con hoang đàng, Chúa cũng luôn ban cho chúng con ân sủng và niềm vui khi chúng con trở lại với Ngài. Xin cho chúng con luôn ý thức được tình yêu lớn lao ấy, để mỗi ngày sống đều là một lời cảm tạ và sự cố gắng đáp lại tình yêu của Chúa.

Lạy Chúa, Đấng dạy chúng con sống hòa giải, hình ảnh người con cả nhắc nhở chúng con về sự ghen tị và những toan tính nhỏ nhen mà chúng con thường mắc phải. Thay vì chia sẻ niềm vui, chúng con nhiều lúc lại giữ lòng ích kỷ và oán giận. Xin Chúa dạy chúng con biết sống hòa giải với anh chị em mình, biết chấp nhận sự khác biệt và cùng nhau xây dựng tình yêu trong gia đình, cộng đoàn và xã hội, để chúng con thực sự là con cái của Cha nhân từ.

Lạy Chúa, Đấng là niềm hy vọng của những ai lầm đường lạc lối, dụ ngôn về người con hoang đàng là lời mời gọi chúng con không bao giờ thất vọng về bản thân mình hay về người khác. Chúa không từ chối bất kỳ ai đến với Ngài bằng lòng ăn năn và sự hối cải chân thành. Xin ban cho chúng con sức mạnh để đứng lên sau những sai lầm, và niềm hy vọng để tin tưởng rằng tình yêu Chúa có thể biến đổi mọi yếu đuối, mọi vết thương và mọi tội lỗi trong đời sống chúng con.

7. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA

Thinh lặng chiêm ngắm: Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.

8. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
– Hát: Tùy chọn
– Phép lành Thánh Thể: Linh mục hoặc phó tế ban phép lành Thánh Thể.

9. LỜI CẢM TẠ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giây phút cuối cùng của giờ chầu linh thiêng này, con dâng lên Ngài tâm tình cảm tạ sâu sắc. Con cảm tạ Chúa vì tình yêu thương vô bờ bến của Ngài, một tình yêu không ngừng đón nhận và chờ đợi con, ngay cả khi con lạc xa và lỗi lầm. Qua dụ ngôn về người cha nhân hậu mà Ngài kể hôm nay, con nhận ra rằng, trái tim Chúa luôn mở rộng, đầy tràn lòng thương xót và sẵn sàng tha thứ cho những ai biết quay trở về.

Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì hình ảnh người cha trong dụ ngôn, người không ngần ngại chia gia tài cho đứa con thứ dù biết rằng nó chưa trưởng thành để hiểu giá trị của tình yêu và sự hy sinh. Con nhận ra rằng, chính Chúa cũng đã ban cho con món quà tự do, một ân huệ quý giá nhưng đầy trách nhiệm. Con cảm tạ Chúa vì đã tin tưởng và trao cho con tự do, dù đôi khi con đã sử dụng món quà ấy để đi theo con đường của riêng mình, quên mất tình yêu và sự hiện diện của Chúa trong đời sống.

Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì bài học sâu sắc từ người con thứ. Trong những lúc con bị lôi cuốn bởi những thú vui chóng qua của thế gian, những khi con phung phí những ân sủng Chúa ban, con đã từng giống như anh ta, rời xa vòng tay yêu thương của Cha. Nhưng khi con rơi vào cảnh túng thiếu và lạc lối, chính Chúa là người đã thúc đẩy con “hồi tâm,” giúp con nhận ra rằng, không nơi nào hạnh phúc hơn trong vòng tay Cha. Con cảm tạ Chúa vì đã luôn chờ đợi, sẵn sàng đón nhận con trở về, không bằng ánh mắt xét đoán, mà bằng lòng thương xót vô biên.

Con cảm tạ Chúa vì hình ảnh người cha chạy ra đón đứa con lầm lạc, ôm nó trong vòng tay và phục hồi danh dự cho nó bằng chiếc áo đẹp, chiếc nhẫn và đôi dép mới. Lạy Chúa, con nhận ra rằng, tình yêu của Ngài không dừng lại ở việc tha thứ, mà còn là việc phục hồi phẩm giá và đưa con trở lại làm con của Ngài. Con cảm tạ Chúa vì đã yêu con đến mức ấy, một tình yêu không đo lường và không so đo.

Lạy Chúa, con cũng cảm tạ Ngài vì hình ảnh người con cả, một nhân vật nhắc nhở con về những nguy cơ của lòng kiêu ngạo và sự ghen tị. Đôi khi, con cũng giống như người con cả, sống gần Chúa nhưng không hiểu thấu lòng thương xót của Ngài, giữ luật nhưng thiếu tình yêu, tuân thủ nhưng thiếu lòng bao dung. Con cảm tạ Chúa vì đã chỉ ra rằng, tình yêu Chúa dành cho mọi người đều trọn vẹn và không phân biệt, rằng mỗi người đều có một vị trí duy nhất trong trái tim Ngài.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con cảm tạ Ngài vì lời mời gọi hôm nay: hãy trở về, hãy để trái tim con hòa nhịp với tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Xin giúp con luôn biết hồi tâm, nhận ra lỗi lầm và can đảm quay trở về mỗi khi con lạc xa. Xin cho con luôn ý thức rằng, trong vòng tay Ngài, con tìm thấy bình an, niềm vui và sự sống đích thực.

Con xin dâng lên Chúa mọi lỗi lầm, mọi yếu đuối và mọi lần con đã phản bội tình yêu của Ngài. Xin Chúa tha thứ và biến đổi con, để con biết sống trong ân sủng và làm chứng cho tình yêu thương xót của Ngài trong cuộc sống hàng ngày. Nguyện lời cảm tạ này trở thành của lễ dâng lên Chúa, và xin cho giờ chầu này là nguồn sức mạnh để con bước đi trong niềm vui và hy vọng, biết sống và làm lan tỏa tình yêu của Chúa đến với mọi người.

Nguyện danh Chúa được chúc tụng và tôn vinh đến muôn đời.

Comments are closed.

phone-icon