Chầu Thánh Thể – Thứ Sáu, ngày 28.03.2025

0

Lm. Anmai, CSsR

1. MỞ ĐẦU
– Hát dẫn nhập: Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: “Con Thờ Lạy Chúa”
– Lời dẫn nhập:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đến với Chúa trong giờ chầu này, mang trong lòng lòng kính yêu, tôn thờ và biết ơn. Chúa là Đấng duy nhất, là Thiên Chúa của chúng con, và chúng con không thể tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn nào ngoài Chúa. Lạy Chúa, hôm nay qua Tin Mừng, chúng con được nghe lời dạy của Chúa về hai điều răn trọng nhất: yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực, và yêu thương người thân cận như chính mình. Những lời này không chỉ là giáo huấn mà là sự mời gọi sống một đời sống trọn vẹn trong tình yêu thương và sự hiệp nhất với Chúa và anh chị em của mình.

Chúa đã dạy chúng con rằng tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với con người không thể tách rời. Yêu Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực không chỉ là một điều răn mà là một cuộc sống, là sự hiến dâng toàn bộ con người của mình cho Thiên Chúa. Và yêu người thân cận như chính mình, là cách chúng con phản ánh tình yêu vô biên của Chúa trong mối quan hệ với những người xung quanh, không phân biệt, không phân loại, nhưng với một tình yêu bao dung, nhân từ và không điều kiện.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả tình yêu của chúng con, mặc dù chúng con biết tình yêu của chúng con còn nhiều thiếu sót và yếu đuối. Xin Chúa giúp chúng con yêu mến Chúa cách trọn vẹn, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động trong cuộc sống hàng ngày. Xin giúp chúng con yêu thương anh chị em của mình, không chỉ những người dễ thương mà cả những người khó khăn, những người mà đôi khi chúng con dễ lãng quên hoặc không muốn yêu thương.

Lạy Chúa, trong giờ phút này, chúng con đang quỳ trước Mình Thánh Chúa, chúng con biết rằng chỉ nơi Chúa, chúng con mới có thể tìm thấy sức mạnh để sống yêu thương như Chúa đã dạy. Xin Chúa hãy giúp chúng con hiểu và sống lời dạy của Chúa mỗi ngày, để chúng con có thể trở thành những chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa trong thế giới này. Xin cho chúng con luôn biết kính trọng và yêu thương nhau, để Nước Thiên Chúa được thể hiện nơi trần gian qua cuộc sống của mỗi người chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ở lại với chúng con trong Bí Tích Thánh Thể, nguồn sức mạnh và sự sống vô biên. Xin Chúa luôn ở với chúng con, hướng dẫn và củng cố chúng con trong tình yêu của Ngài. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những lo toan, đau khổ và những điều chưa hoàn thiện trong cuộc sống của chúng con. Xin Chúa thanh tẩy chúng con và làm cho chúng con trở nên tinh sạch, để chúng con có thể yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân như Chúa đã yêu thương chúng con.

2. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đến trước Mình và Máu Thánh Chúa trong giờ chầu Thánh Thể này, để tôn vinh và cảm tạ Chúa vì tình yêu vô biên mà Ngài đã dành cho chúng con. Lạy Chúa, trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa đã chỉ dạy cho chúng con hai điều răn tuyệt vời, đó là yêu mến Thiên Chúa và yêu thương anh em như chính mình. Những lời dạy này không chỉ là lời mời gọi mà còn là con đường dẫn chúng con đến với Nước Thiên Chúa.

Lạy Chúa, yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực là một mệnh lệnh tuyệt vời, nhưng cũng là một lời kêu gọi mạnh mẽ và sâu sắc. Chúa không chỉ muốn chúng con yêu Ngài bằng một phần nhỏ bé trong cuộc sống của chúng con, mà yêu Ngài bằng tất cả những gì là chính yếu nhất trong con người chúng con. Yêu Thiên Chúa hết lòng là khi chúng con để Ngài chiếm trọn trái tim mình, không còn chỗ cho những lo lắng, những đam mê vật chất, hay những tình cảm ích kỷ. Yêu Thiên Chúa hết linh hồn là khi chúng con sống đời sống thiêng liêng, hoàn toàn phó thác và hiến dâng cho Ngài. Yêu Thiên Chúa hết trí khôn là khi chúng con dùng tất cả khả năng lý trí để tìm hiểu về Ngài, để sống theo lời Ngài dạy. Yêu Thiên Chúa hết sức lực là khi chúng con dâng hiến tất cả sức lực của mình cho công trình vĩ đại của tình yêu và sự cứu độ.

Lạy Chúa, trong cuộc sống hằng ngày, chúng con dễ dàng quên đi điều này. Chúng con thường để cho những lo toan của cuộc sống, những mối bận tâm cá nhân làm mờ đi hình ảnh của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng con. Nhưng hôm nay, khi quỳ trước Thánh Thể Chúa, chúng con xin dâng lên Ngài tất cả những gì chúng con có, và cầu xin Chúa giúp chúng con luôn sống trong tình yêu thương với Ngài, để không có gì trên thế gian này có thể cướp đi tình yêu dành cho Chúa.

Lạy Chúa, điều răn thứ hai cũng không kém phần quan trọng. Yêu thương người thân cận như chính mình là sự phản ánh tình yêu của Thiên Chúa trong đời sống của chúng con. Chúa đã dạy rằng tình yêu đối với Thiên Chúa phải được biểu lộ qua tình yêu đối với anh em, đặc biệt là những người nghèo khổ, những người bị bỏ rơi, những người không ai thương xót. Khi yêu thương người thân cận, chúng con không chỉ giúp đỡ về vật chất, mà còn là chia sẻ tình cảm, sự cảm thông và sự tha thứ. Chính qua những hành động yêu thương này, chúng con mới có thể phản ánh tình yêu của Chúa đối với chúng con.

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa tha thứ cho những lần chúng con đã lãng quên tình yêu này, những lần chúng con chỉ yêu bản thân mà không biết mở rộng trái tim với người khác. Xin Chúa giúp chúng con sống trọn vẹn với điều răn yêu thương, để tình yêu của chúng con không chỉ là những lời nói suông, mà là những hành động cụ thể và thiết thực.

Cuối cùng, lạy Chúa, qua cuộc đối thoại với ông kinh sư, Chúa đã khẳng định rằng yêu mến Thiên Chúa và yêu thương anh em là điều quý hơn mọi hy lễ và lễ toàn thiêu. Điều này nhắc nhở chúng con rằng những nghi lễ bên ngoài, dù có quan trọng đến đâu, không thể thay thế được tình yêu chân thành và sâu sắc trong lòng chúng con. Lễ dâng của chúng con không phải là những vật phẩm hay nghi thức, mà chính là tình yêu và sự hiến dâng cuộc sống chúng con cho Thiên Chúa và cho anh em.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con thực hành điều răn yêu thương trong đời sống hằng ngày, để qua mỗi hành động nhỏ bé của chúng con, người khác có thể thấy được tình yêu của Chúa hiện diện. Xin Chúa ban cho chúng con một trái tim rộng mở và một tấm lòng nhân ái, để chúng con có thể yêu thương không chỉ những người thân quen mà còn yêu thương những người mà thế gian thường bỏ quên.

Hát: “Đây Nhiệm Tích” hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.

3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Lời Chúa: Mc 12,28b-34

Khi ấy, có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giêsu và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?”.  Đức Giêsu trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất.  Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.  Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó”.  Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác.  Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ”.  Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!”. Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

4. SUY NIỆM

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ chầu này, chúng con chiêm ngắm Ngài, Đấng là tình yêu hoàn hảo, là hiện thân của lề luật và lòng thương xót Thiên Chúa. Lời Chúa hôm nay mở ra cho chúng con một chân trời mới về ý nghĩa của các điều răn, không chỉ như những quy tắc phải tuân giữ, mà là con đường dẫn đến sự sống và hạnh phúc viên mãn trong Thiên Chúa.

Người kinh sư trong bài Tin Mừng đến hỏi Chúa Giêsu một câu hỏi đơn giản mà sâu sắc: “Trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” Câu hỏi ấy không chỉ là sự tìm kiếm sự khôn ngoan, mà còn là một lời mời gọi để Chúa Giêsu giúp chúng ta hiểu rõ trọng tâm của đời sống đức tin. Và Chúa Giêsu trả lời cách rõ ràng, nhấn mạnh đến hai điều răn: yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình. Đây không chỉ là hai điều răn riêng lẻ, mà là hai mặt của cùng một đồng xu, hai con đường không thể tách rời để đến với Nước Thiên Chúa.

Điều răn đứng đầu – yêu mến Thiên Chúa – nhắc nhở chúng con rằng Thiên Chúa là Đấng duy nhất, là nguồn mạch mọi sự sống, là Đấng đáng để chúng con dâng trọn vẹn con người và cuộc đời mình. Yêu mến Thiên Chúa không chỉ là cảm xúc, mà là một lời cam kết dấn thân. Chúng con được mời gọi yêu mến Ngài bằng cả trái tim, với tất cả những gì sâu thẳm nhất trong tâm hồn; bằng cả linh hồn, nghĩa là toàn bộ sự sống thiêng liêng và hướng đi của chúng con; bằng trí khôn, nghĩa là để lý trí và suy nghĩ của chúng con được hướng dẫn bởi ánh sáng của Lời Chúa; và bằng sức lực, nghĩa là bằng chính những hành động cụ thể trong đời sống thường ngày.

Nhưng tình yêu dành cho Thiên Chúa không dừng lại ở mối tương quan cá nhân, mà phải lan tỏa ra tình yêu đối với người thân cận. Chúa Giêsu dạy chúng con rằng không thể yêu mến Thiên Chúa mà không yêu thương anh chị em mình, bởi tất cả chúng con đều được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Người thân cận ở đây không chỉ là những người thân yêu trong gia đình, mà còn là những người nghèo, những người bị bỏ rơi, những người bị xã hội loại trừ. Yêu người thân cận như chính mình nghĩa là nhìn nhận giá trị và phẩm giá của họ, như cách Thiên Chúa yêu thương và nhìn nhận chúng con.

Lời của Chúa Giêsu còn nhắc nhở chúng con rằng tình yêu thương vượt lên trên mọi nghi thức và hình thức bên ngoài. Như người kinh sư đã khẳng định, yêu mến Thiên Chúa và yêu người thân cận quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Điều này không có nghĩa là các nghi thức phụng tự không quan trọng, nhưng là chúng chỉ có ý nghĩa khi xuất phát từ một trái tim yêu mến và sống theo ý muốn của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, trước Thánh Thể, chúng con xin thú nhận rằng nhiều lần tình yêu của chúng con dành cho Thiên Chúa và anh chị em vẫn còn nửa vời, ích kỷ, và thiếu sót. Chúng con dễ dàng dành thời gian và sức lực để theo đuổi những điều chóng qua, nhưng lại ngần ngại dâng hiến bản thân mình cho Chúa. Chúng con cũng thường yêu thương người khác một cách có điều kiện, yêu chỉ những người dễ mến, hoặc yêu để nhận lại, thay vì yêu như Chúa đã yêu chúng con.

Xin dạy chúng con biết yêu mến Chúa một cách trọn vẹn và vô điều kiện. Xin cho chúng con tìm thấy trong Ngài nguồn cảm hứng, sức mạnh, và niềm vui để sống tình yêu ấy cách cụ thể trong cuộc sống hằng ngày. Xin cũng giúp chúng con mở rộng trái tim, vượt qua sự ích kỷ và định kiến, để yêu thương tất cả mọi người như chính mình.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã nói với người kinh sư: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu.” Xin giúp chúng con nhận ra rằng Nước Thiên Chúa không chỉ là một viễn cảnh xa xôi, mà là thực tại đã bắt đầu khi chúng con sống trọn vẹn hai điều răn yêu thương. Xin giúp chúng con biết đặt Chúa làm trung tâm của đời sống, và để tình yêu ấy trở thành ánh sáng chiếu rọi trong các mối quan hệ của chúng con.

Trong sự hiện diện sống động của Chúa nơi Bí Tích Thánh Thể, xin dạy chúng con biết yêu như Chúa đã yêu, biết sống như Chúa đã sống, và biết dấn thân để xây dựng Nước Thiên Chúa ngay trong cuộc đời mình. Amen.

5. LỜI NGUYỆN NGẮN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con quỳ đây trước Nhan Thánh Ngài, lòng con ngập tràn suy tư khi chiêm ngắm Lời Chúa hôm nay. Qua cuộc đối thoại giữa Chúa và người kinh sư, con được mời gọi nhìn lại cốt lõi của đời sống đức tin: yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân.

Lạy Chúa, Ngài đã khẳng định rằng điều răn đứng đầu là yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực. Lời này nhắc nhở con rằng, mọi suy nghĩ, lời nói, và hành động của con đều phải xuất phát từ tình yêu đối với Chúa. Bao lần con đã để lòng mình bị chia cắt bởi những lo toan đời thường, những đam mê thế gian, và những ích kỷ cá nhân. Xin Chúa giúp con biết đặt Ngài làm trung tâm của đời sống, để mọi khát khao và hành động của con đều được hướng về việc yêu mến và phụng sự Ngài.

Chúa cũng nhấn mạnh rằng điều răn thứ hai là yêu người thân cận như chính mình. Lạy Chúa, tình yêu dành cho tha nhân không phải là điều dễ dàng. Bao lần con đã khép lòng trước nỗi đau của người khác, đã ghen ghét, giận hờn, và không biết tha thứ. Nhưng qua Lời Chúa hôm nay, con nhận ra rằng, yêu người thân cận không chỉ là bổn phận, mà còn là cách con thể hiện tình yêu của con đối với Chúa. Xin ban cho con một trái tim rộng mở, biết yêu thương, tha thứ, và đồng cảm với những người xung quanh, dù họ có thể khác biệt hoặc đôi khi làm con tổn thương.

Lạy Chúa Giêsu, con cũng cảm nhận rằng, yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân không phải là hai điều răn tách biệt, mà là hai mặt của cùng một tình yêu trọn vẹn. Yêu Chúa mà không yêu tha nhân thì là tình yêu giả dối; còn yêu tha nhân mà không yêu Chúa thì chỉ là sự nhân đạo thiếu chiều sâu. Xin Chúa giúp con sống một tình yêu toàn diện, yêu Chúa qua việc yêu thương mọi người mà con gặp gỡ hằng ngày.

Chúa đã nói với người kinh sư rằng: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” Lạy Chúa, điều này nhắc nhở con rằng, việc thực hành tình yêu thương là con đường dẫn con đến Nước Thiên Chúa. Con không cần phải tìm kiếm đâu xa, vì Nước Trời chính là nơi mà tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân được thực hiện một cách trọn vẹn.

Trong giờ chầu này, con xin dâng lên Chúa những giới hạn và yếu đuối của con trong tình yêu. Con xin Chúa hãy đốt nóng tâm hồn con bằng ngọn lửa tình yêu của Ngài, để con có thể yêu mến Chúa hết lòng và yêu thương tha nhân như chính mình. Xin giúp con sống trọn vẹn hai điều răn lớn nhất, để đời sống con trở thành lời ca ngợi sống động dâng lên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tin, con thờ lạy, và con yêu mến Ngài. Xin ban cho con ơn can đảm và lòng quảng đại, để con biết yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân mỗi ngày một sâu sắc hơn. Amen.

6. CẦU NGUYỆN CHUNG
– Hát xen giữa: “Lòng Chúa Xót Thương”
– Lời nguyện chung:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con suy ngẫm lời Chúa dạy về điều răn lớn nhất: yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu thương người thân cận như chính mình. Xin giúp chúng con luôn đặt tình yêu Chúa làm trung tâm của đời sống, để mọi suy nghĩ, lời nói và hành động đều xuất phát từ lòng yêu mến Ngài. Xin cho chúng con không chỉ yêu Chúa trong lời cầu nguyện, mà còn trong cách chúng con sống và phục vụ mỗi ngày.

Lạy Chúa, Đấng là nguồn tình yêu đích thực, Chúa mời gọi chúng con yêu người thân cận như chính mình. Chúng con ý thức rằng tình yêu này không chỉ dành cho những người dễ thương yêu, mà còn bao gồm cả những người khó khăn và thậm chí những người làm tổn thương chúng con. Xin ban cho chúng con trái tim bao dung và quảng đại, để vượt qua những ích kỷ, hiểu lầm, và hiềm khích, sống tinh thần yêu thương mà Chúa đã dạy.

Lạy Chúa, Đấng nhìn thấu lòng trí chúng con, Chúa khen ngợi người kinh sư vì đã hiểu rằng yêu Chúa và yêu người quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Xin dạy chúng con sống đức tin không chỉ bằng những nghi thức, mà bằng sự chân thành trong lòng yêu mến. Xin giúp chúng con ý thức rằng mọi hành động yêu thương đều là cách chúng con dâng lên Chúa lễ vật đẹp nhất, để đời sống chúng con trở thành một hy lễ sống động đẹp lòng Ngài.

Lạy Chúa, Đấng mời gọi chúng con sống trong Nước Trời, khi người kinh sư trả lời khôn ngoan, Chúa nói: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa.” Xin giúp chúng con mỗi ngày tiến gần hơn với Nước Chúa, bằng cách sống trọn vẹn hai điều răn lớn nhất này. Xin Chúa ban cho chúng con lòng khiêm nhường để học hỏi và sự can đảm để thực hành, hầu đời sống chúng con trở nên chứng tá cho tình yêu và sự thật của Chúa giữa thế gian.

7. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA

Thinh lặng chiêm ngắm: Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.

8. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
– Hát: Tùy chọn
– Phép lành Thánh Thể: Linh mục hoặc phó tế ban phép lành Thánh Thể.

LỜI CẢM TẠ:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con cúi đầu trước nhan Ngài, lòng con tràn ngập niềm tri ân và yêu mến. Giờ chầu thánh này đã khép lại, nhưng ánh sáng tình yêu của Chúa vẫn rực rỡ trong tâm hồn con, như ngọn lửa thắp sáng niềm hy vọng và lòng khát khao sống theo ý Ngài. Qua Lời Chúa hôm nay, con được nhắc nhở về hai điều răn trọng nhất: yêu mến Thiên Chúa và yêu người thân cận. Con cảm tạ Ngài vì đã soi sáng cho con hiểu rằng, mọi điều tốt lành trong cuộc sống đều bắt nguồn từ tình yêu này.

Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì đã mời gọi con đặt Chúa làm trung tâm của đời sống, yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực. Con nhận ra rằng, chỉ khi con gắn bó với Chúa, mọi việc con làm mới mang ý nghĩa đích thực và dẫn con đến sự sống đời đời. Nhiều khi, lòng con bị xao lãng bởi những lo toan trần thế, nhưng Lời Chúa hôm nay nhắc con nhớ rằng, tình yêu dành cho Chúa là ưu tiên cao nhất, là nền tảng cho mọi hành động và suy nghĩ của con.

Con cảm tạ Chúa vì Ngài cũng dạy con yêu người thân cận như chính mình. Yêu thương tha nhân không chỉ là một bổn phận, mà là cách con thể hiện tình yêu dành cho Chúa. Con hiểu rằng, trong mỗi người xung quanh, có hình ảnh của Ngài, và yêu thương họ chính là yêu thương Chúa. Nhưng lạy Chúa, con xin thú nhận rằng, nhiều lúc con đã thiếu kiên nhẫn, thiếu bao dung và thậm chí đã phán xét, làm tổn thương người khác. Xin Chúa tha thứ và giúp con biết sống yêu thương, biết nhìn người thân cận bằng ánh mắt của Chúa, ánh mắt tràn đầy lòng thương xót và sự tôn trọng.

Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì bài học về sự khôn ngoan trong việc đặt tình yêu lên trên mọi lễ nghi hay hình thức. Người kinh sư trong bài Tin Mừng đã nhận ra rằng, yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân là điều quý giá hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Xin giúp con đừng chỉ dừng lại ở những hành động bên ngoài, nhưng biết sống tình yêu ấy một cách chân thành và trọn vẹn từ trong tâm hồn.

Con cảm tạ Ngài vì lời khen ngợi dành cho người kinh sư: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” Lạy Chúa, con cũng khao khát được nghe Ngài nói những lời ấy với con. Xin giúp con luôn trung thành với điều răn yêu thương, để con ngày càng tiến gần hơn đến Nước Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con xin dâng lên Ngài tất cả những yếu đuối và bất toàn của con, xin Ngài biến đổi con, để con trở nên khí cụ tình yêu của Chúa trong thế giới này. Xin cho ánh sáng tình yêu của Chúa lan tỏa qua lời nói, hành động và cách sống của con, để mọi người xung quanh nhận ra Chúa đang hiện diện và hoạt động trong cuộc sống của họ.

Nguyện lời cảm tạ này là của lễ dâng lên Chúa, xin cho tình yêu của Ngài tiếp tục đổ đầy trong tâm hồn con, để con sống xứng đáng với ơn gọi làm con cái Chúa.

Comments are closed.

phone-icon