Chầu Thánh Thể – Thứ Tư Lễ Tro, năm C

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

I. KHAI MẠC
– Kinh CTT, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội
– Hát: Quỳ bên Cung thánh

II. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu, cùng với Giáo Hội chúng con bước vào Mùa Chay để thực hiện hành trình vượt qua của mình, bởi 40 ngày của Mùa Chay tượng trưng cho một đời người. Đó là thời gian cho mỗi chúng con, vốn cứ mãi là những đứa con hoang đàng, nhớ lại cuộc đời mình là một cuộc xuất hành đi về Đất Hứa yêu thương, trở về Nhà Cha cùng với anh em mình. Khởi hành cho Mùa Chay, chúng con được cùng nhau cử hành mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa, và biểu lộ tâm tình ăn năn sám hối qua nghi thức xức tro, chúng con đã được Chúa mời gọi “Hãy thống hối và tin vào Tin Mừng”.

Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa là Đấng không muốn kẻ tội lỗi phải chết, nhưng muốn chúng con được ơn hối cải, nên đã nhắm mắt làm ngơ trước những tội lỗi chúng con đã phạm, và tạo điều kiện để chúng con hồi tâm, thức tỉnh, làm hòa cùng Chúa và được ơn cứu sống.

Lạy Chúa Giêsu, như lòng người cha nhân hậu luôn mòn mỏi đợi trông đứa con hoang đàng trở về, Chúa cũng luôn thao thức khắc khoải chờ đợi chúng con trở lại cùng Chúa. Hằng năm Chúa đều ban cho chúng con 40 ngày Chay Thánh hồng ân, để chúng con tận dụng mà kiểm điểm chính mình, tháo gỡ đi những gì là già nua cằn cỗi chết chóc của tội lỗi, biết canh tân đổi mới, sống cầu nguyện, siêng năng lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và Thánh Thể, để luôn sống gắn bó kết liên cùng Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con là tro bụi, chúng con là người có tội. Thế mà, để cứu chúng con, để mặc lại cho chúng con chiếc áo ân sủng của Chúa Cha, để tạ tội bất hiếu cho chúng con, Chúa đã chấp nhận chết trên thập giá. Không những thế, Chúa còn tự nguyện ở lại với chúng con qua nhiệm tích Thánh Thể, để nuôi dưỡng, để đồng hành và đỡ nâng chúng con trong cuộc sống trần gian đầy mưu mô chước dữ.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy Chúa đang ngự trong phép Thánh Thể. Qua các trình thuật của các Thánh sử, chúng con biết năm xưa trong cuộc khổ nạn, lòng Chúa đầy sầu muộn vì các môn đệ mê ngủ, bỏ Chúa khốn khổ một mình trong vườn Giệtsimani. Ngày nay, Chúa vẫn tiếp tục bị cô đơn bởi bao người còn vô tình trước lòng Chúa xót thương, không bận tâm đến ơn cứu độ và giá máu Chúa đã đổ ra vì yêu thương chúng con. Giờ đây, chúng con xin đến để yên ủi lòng Chúa, để dâng lên Chúa những mảnh linh hồn đầy bất toàn, khiếm khuyết nhưng rất khát khao thực tâm trở về cùng Chúa trong chay tịnh, nước mắt và than van. Xin Chúa đón nhận những thân phận mỏng dòn, yếu đuối, và hư hỏng của chúng con mà chữa lành. Và xin ban lời chân lý làm kim chỉ nam hướng dẫn chúng con trong hành trình vượt qua của Mùa Chay.

Hát: Xin Chỉ Cho Con

III. ĐỌC LỜI CHÚA: Mt 6,1-9. 16-18

IV . SUY NIỆM

Dẫu Thiên Chúa đã từng mạc khải tên Người là “khoan dung và thương xót”, nhưng trước bao bất trung dồn dập của con người, trái tim Chúa cũng nhức nhối, cơn thịnh nộ của Chúa ngày càng đầy tràn, và Ngài đã dùng các thiên tai, thảm họa để cảnh tỉnh dân Chúa. Khoảng thế kỷ 4 trước Công Nguyên, vào thời ngôn sứ Giôen, Thiên Chúa đã để xảy ra một tai họa lớn, đó là nạn châu chấu tàn phá mùa màng. Qua đó, Thiên Chúa đã cho Giôen thấy dấu hiệu “ngày đáng sợ của Giavê”. Và ngôn sứ Gioen đã đưa ra lời kêu gọi mọi người hãy thành tâm hối cải trở về cùng Chúa: “Các ngươi hãy thật lòng trở về với Ta trong chay tịnh, nước mắt và than van”.

Thiên Chúa vốn là Đấng nhân lành, từ bi, nhẫn nại, giàu lòng xót thương, sẵn sàng tha thứ, nhưng con người lại quá cứng cỏi, cố chấp, thích bất tuân phản nghịch. Ngay từ buổi bắt đầu của cuộc tạo dựng, nguyên tổ của loài người đã lạm dụng sự tự do để chối bỏ Thiên Chúa, cắt đứt sự hiệp thông cùng Thiên Chúa. Tội đã làm cho con người trở thành xa lạ, thù địch cùng Thiên Chúa, luôn luôn tránh sự hiện diện của Thiên Chúa.

Dẫu đã phán: “Vì ngươi bất tuân nên ngươi phải chết”, nhưng liền đó Thiên Chúa lại giao ước sẽ cứu độ loài người. Thiên Chúa luôn luôn đi bước trước trong việc hòa giải, trong bước đường trở về. Người dùng miệng các ngôn sứ để kêu gọi mọi người mau ăn năn sám hối, trở về cùng Chúa, để được sống trong an bình, hạnh phúc. “Các ngươi hãy trở về cùng Thiên Chúa các ngươi, vì Người nhân lành và từ bi, nhẫn nại, giàu lòng thương xót, và biết hối tiếc về tai họa, biết đâu Người sẽ trở lại, sẽ hối tiếc, và sẽ ban lại phần phúc để có của lễ hiến tế dâng lên Chúa là Thiên Chúa các ngươi”. Để hòa giải, cứu chuộc chúng ta, Đức Giêsu là Đấng thánh, hoàn toàn vô tội, đã trở nên đồng hình đồng dạng với tội lỗi. Đức Giêsu đã dâng hiến thân mình Ngài là hiến lễ đền tội cho chúng ta, nhờ máu của Đức Giêsu, chúng ta được công chính hóa. Thập giá của Đức Giêsu Kitô đã cứu vớt chúng ta, đã vạch trần cho chúng ta thấy rõ bộ mặt xấu xa của tội lỗi. Thập giá của Đức Kitô biểu lộ một tình yêu vô cùng, vô tận của Thiên Chúa, và giục gọi chúng ta: “Hãy thống hối và tin vào Tin Mừng”, “Hãy xé tâm hồn, chứ đừng xé áo”. Vì thế, chúng ta hãy thật sự trở về cùng Thiên Chúa, bằng cách thực thi ba việc đạo đức chính mà người Do Thái vẫn làm xưa, đó là: cầu nguyện, ăn chay và bố thí.

CẦU NGUYỆN là việc gắn liền với đời sống của người Do Thái. Luật truyền buộc phải cầu nguyện vào những giờ nhất định. Cầu nguyện là cách biểu lộ niềm tin. Cầu nguyện giúp người ta gắn bó với Thiên Chúa, hoàn toàn sống phó thác vào Ngài. Chúa Giêsu đã nên gương cho chúng ta về đời sống cầu nguyện. Ngài cầu nguyện mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh, để luôn an bình, thuận theo ý Cha. Chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta “Các con hãy cầu nguyện để khỏi sa cơn cám dỗ”. Nhưng phải cầu nguyện thế nào để đẹp lòng Thiên Chúa? Đó là: “khi cầu nguyện thì hãy vào phòng đóng cửa lại, mà cầu xin với Cha ngươi, Đấng ngự nơi bí ẩn…”. Đừng làm như kẻ giả hình, vì như thế là đã tìm ân thưởng của trần thế rồi. Vậy hãy vào trong sâu thẳm của nội tâm, gặp Chúa và gặp mọi người trong Chúa, cùng muôn tâm tư, ước vọng. Chúa sẽ lắng nghe, Chúa sẽ thánh hóa, biến đổi, giúp chúng ta luôn sống đẹp lòng Người.

ĂN CHAY theo người Do Thái là cách tỏ ra mình tùy thuộc vào Thiên Chúa. Đây là hành động khiêm tốn, đặt mình trước nhan Chúa, sẵn sàng đón nhận hồng ân của Người. Chính Người là Đấng đã ban lương thực cho chúng ta để sống. Trước khi bắt đầu sứ vụ thiên sai, Đức Giêsu cũng đã ăn chay, cầu nguyện 40 đêm ngày, để biểu lộ sự phó thác hoàn toàn vào Cha. Người Kitô hữu được mời gọi sống chay tịnh để ý thức những gì chúng ta đói khát sâu xa nhất, những đói khát của tâm hồn. Chay tịnh còn giúp chúng ta cởi bỏ hết mọi sự cồng kềnh, níu kéo, làm cho chúng ta xa Chúa. Nhờ chay tịnh, chúng ta cảm thấy đói khát tình yêu Thiên Chúa, chúng ta hướng lòng về Đức Giêsu Phục Sinh, để Người chia sẻ cho chúng ta Bánh Hằng Sống, bánh niềm vui, bánh hạnh phúc. Chay tịnh còn giúp chúng ta tiết giảm, và như thế qua chay tịnh chúng ta có thể chia sẻ cho anh em về mặt tâm linh lẫn thể xác. Chay tịnh là dấu chứng của sự hồi tâm, chuộc lại lỗi lầm. Chúa mời gọi chúng ta hãy làm vì Chúa, để tất cả đem lại giá trị vĩnh cửu cho chúng ta.

BỐ THÍ đối với người Do Thái là mô phỏng lòng thương xót của Chúa đối với người nghèo. Người ta thực hành việc bố thí vào những ngày lễ phụng tự, để cầu mong được Chúa tha tội và ân thưởng: “Nước dập tắt lửa, việc nghĩa xóa sạch tội lỗi”. Thiên Chúa sẽ dựa vào những việc làm bác ái của chúng ta, để xét xử chúng ta trong ngày sau hết. Vậy thật hạnh phúc cho chúng ta biết bao, nếu chúng ta luôn vì Chúa mà chia sẻ, giúp đỡ và liên đới với anh em.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con muốn ăn năn sám hối trở về cùng Chúa. Cảm tạ Chúa đã mở ra cho chúng con những con đường: cầu nguyện, chay tịnh và bố thí. Xin cho chúng con thực hiện những hành vi đạo đức này, không phải vì phô trương, nhưng vì Chúa. Xin ban Thánh Thần Chúa để thánh hóa, giúp chúng con nỗ lực sống Mùa Chay thật tốt lành, với 40 ngày của hồng ân là 40 ngày thật tình trở lại cùng Chúa; để nhờ sám hối chúng con được Chúa ban ơn thứ tha; để nhờ chết đi cho tội, chúng con có sự sống mới, chúng con được sống bằng sự sống của chính Ngài.

Hát: Con nay trở về

V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con Chúa đã chấp nhận trả một giá rất đắt, đó là hiến thân trên thập giá để cứu chuộc chúng con. Chúa còn ban Thánh Thần và ân sủng qua các Bí tích để thánh hóa chúng con. Tuy nhiên, vì mang phận người yếu đuối, nên lắm lúc chúng con còn chạy theo những toan tính của thế gian, quên mang lấy những tâm tình của Chúa. Chúng con chưa dứt khoát cởi bỏ con người cũ đầy hư đốn, ham muốn xác thịt, cứ sa đà trong tội. Không ít lần chúng con sống ích kỷ, chưa dám quảng đại, hy sinh, yêu thương nên vẫn còn trượt dài trong vết mòn của tội lỗi. Để giúp chúng con có cơ hội hồi tâm, làm hòa cùng Chúa, hằng năm Chúa lại ban cho chúng con 40 ngày chay thánh hồng ân. Đây là khoảng thời gian chúng con được nhắc nhở rằng đã tới lúc cần phải thực hiện cuộc trở về bằng sống đời cầu nguyện, chay tịnh và bác ái.

Tuy nhiên, đã bao Mùa Chay đã trôi qua rồi, mà chúng con chưa chết đi cho tội, chưa sống cho tình yêu Thiên Chúa, nên chúng con thật sự vẫn chưa được sống bằng chính sự sống của Chúa, tâm tư chúng con vẫn nghèo nàn và lòng chúng con đầy xao xuyến, lo âu.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chấp nhận vượt qua đau khổ và sự chết, để đem lại cho chúng con niềm vui vì được cứu rỗi. Trước sự ưu ái của Chúa, lòng chúng con dấy lên niềm đau của những kẻ bất trung, bội nghĩa. Chúng con xin ăn năn hối lỗi. Xin Chúa dẫn chúng con trên bước trở về, và xin nghe lời chúng con thiết tha cầu xin:

“Lạy Chúa, xin đốt cháy lên những vụn than hồng của sự sống và tình thương còn sót lại dưới lớp tro tội lỗi chúng con mang trên mình. Xin hoán cải lòng chúng con và dạy chúng con biết chia sẻ, và liên đới với mọi người trong cách sử dụng của cải Chúa giao phó cho chúng con. Xin hoán cải tâm hồn chúng con khi cầu nguyện, giải gỡ chúng con khỏi mọi thái độ giả hình, và dạy chúng con biết thờ phượng Chúa theo Thần Khí và trong sự thật. Xin hoán cải chúng con trong 40 ngày chay tịnh này, để Mùa Chay trở thành con đường vươn tới Đức Kitô Phục Sinh, nguồn sống mới của loài người”.

Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con sống một Mùa Chay tốt đẹp đúng ý nghĩa. Xin giúp chúng con luôn sám hối để được thứ tha, cởi bỏ con người cũ để mặc lấy con người mới theo hình ảnh Đức Kitô, hầu chúng con đạt tới cuộc sống dồi dào hạnh phúc, nhờ sự Phục Sinh của Ngài. Amen

Comments are closed.

phone-icon