Lm. Anmai, CSsR
1. MỞ ĐẦU
– Hát dẫn nhập: Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: “Con Thờ Lạy Chúa”
– Lời dẫn nhập:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa lời cảm tạ và thờ phượng trong giờ chầu linh thiêng này. Chúng con đến đây, trước Thánh Thể Chúa, với tất cả lòng tri ân và khiêm nhường. Chúa là Đấng luôn ban ơn lành, luôn nuôi dưỡng và gìn giữ chúng con qua từng ngày sống. Giờ đây, chúng con xin được gần Chúa, để nhận lãnh tình yêu vô bờ của Ngài.
Lạy Chúa, hôm nay chúng con mừng lễ kính hai Thánh Phi-líp-phê và Gia-cô-bê, hai tông đồ trung kiên của Chúa. Nhìn vào đời sống của các Ngài, chúng con nhận ra rằng, để theo Chúa, chúng con cần có một đức tin vững mạnh, một lòng mến Chúa chân thành, và một sự hy sinh sẵn sàng. Thánh Phi-líp-phê đã không ngần ngại mời anh em đến với Chúa, trong khi Thánh Gia-cô-bê đã vững bước theo Ngài dù biết rằng con đường đi theo Chúa không phải lúc nào cũng dễ dàng. Họ là những tấm gương sáng cho chúng con noi theo trong hành trình đức tin của mình.
Lạy Chúa Giêsu, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, với năm chiếc bánh và hai con cá, Chúa đã nuôi nấng một đám đông năm ngàn người. Phép lạ này không chỉ là sự đáp ứng nhu cầu vật chất, mà còn là dấu chỉ của sự dư tràn tình yêu và ơn cứu độ mà Chúa mang đến cho nhân loại. Khi dân chúng thấy phép lạ, họ muốn tôn Chúa làm vua, nhưng Chúa đã từ chối vinh quang trần thế, vì Chúa đến không phải để nhận sự tôn vinh thế gian mà là để ban ơn cứu độ cho con cái Chúa.
Lạy Chúa, chúng con đến trước Thánh Thể này, và chúng con xin Ngài cho chúng con nhận ra rằng, cuộc sống của mỗi người chúng con cũng cần sự nuôi dưỡng của Chúa. Cũng như dân chúng trong bài Tin Mừng hôm nay, đôi khi chúng con chạy theo những mối quan tâm vật chất, và quên đi rằng chỉ có Chúa mới là Đấng nuôi dưỡng và làm thoả mãn những khát vọng sâu thẳm trong tâm hồn chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết sống vững vàng trong niềm tin, và luôn tìm kiếm sự an bình trong tình yêu và sự hiện diện của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, qua Thánh Thể này, xin cho chúng con cũng học được bài học của Thánh Phi-líp-phê và Gia-cô-bê, là sẵn sàng hiến dâng cuộc đời mình cho công việc rao giảng Tin Mừng, là mang Chúa đến cho mọi người, đặc biệt là những người đang thiếu vắng tình yêu và sự an ủi của Chúa. Xin giúp chúng con luôn sống một cuộc đời khiêm nhường, phục vụ, và yêu thương như các Ngài đã làm, để chúng con xứng đáng là những môn đệ của Chúa, luôn sống theo gương Chúa và mang lại ơn cứu độ cho mọi người.
Chúng con cảm tạ Chúa, vì trong Thánh Thể này, chúng con được đón nhận chính Chúa vào đời sống của mình. Xin Chúa tiếp tục nuôi dưỡng chúng con bằng Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con có sức mạnh trong hành trình đức tin, và luôn biết sống yêu thương, bác ái, và chia sẻ với anh chị em xung quanh. Lạy Chúa, chúng con tin tưởng rằng, chỉ có Chúa là Đấng ban cho chúng con sự sống vĩnh cửu, và trong Chúa, chúng con tìm thấy niềm vui và bình an đích thực.
Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những nỗi lo toan trong cuộc sống, những khó khăn và thử thách mà chúng con đang đối diện. Xin Chúa ban cho chúng con đức tin vững mạnh, để trong mọi hoàn cảnh, chúng con luôn biết tín thác vào sự quan phòng của Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ước mong, những niềm vui và nỗi buồn của chúng con, và xin Chúa luôn ở bên cạnh chúng con, dẫn dắt chúng con trên con đường theo Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết sống một cuộc đời xứng đáng với tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con, và luôn sống trong sự yêu thương và phục vụ như các Thánh Phi-líp-phê và Gia-cô-bê, những người đã theo Chúa đến cùng. Amen.\
2. TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đến với Chúa trong giờ chầu Thánh Thể này, với tâm hồn đầy cảm tạ và khiêm nhường. Hôm nay, khi mừng kính các thánh Phi-líp-phê và Gia-cô-bê tông đồ, chúng con xin dâng lên Chúa lời tri ân về tình yêu vô biên của Chúa dành cho nhân loại. Các ngài, là những môn đệ trung thành, đã theo Chúa trong hành trình rao giảng Tin Mừng, và chúng con cũng muốn theo gương các ngài, dâng hiến cuộc đời mình để phục vụ Chúa và anh chị em.
Tin Mừng hôm nay cho chúng con thấy Chúa là Đấng nuôi dưỡng, Đấng ban cho sự sống, không chỉ bằng những điều vật chất nhưng còn bằng những ân huệ thiêng liêng vô cùng. Khi dân chúng đến với Chúa, họ mang trong lòng những cơn đói và khát, nhưng Chúa đã nhìn thấy và không để họ ra về tay không. Chúa đã làm phép lạ, biến năm chiếc bánh và hai con cá thành đủ nuôi dưỡng một đám đông lớn. Đây chính là hình ảnh của Chúa ban Mình và Máu Ngài làm của ăn cho chúng con, nuôi dưỡng chúng con trong từng giây phút sống đời này.
Lạy Chúa, khi chúng con nhìn vào phép lạ bánh và cá này, chúng con nhận ra rằng Chúa luôn có đủ tất cả mọi thứ để nuôi dưỡng những tâm hồn khát khao sự sống đích thực. Nhưng nhiều khi, như ông Phi-líp-phê trong Tin Mừng hôm nay, chúng con vẫn lo lắng, không thấy được khả năng của Chúa trong những hoàn cảnh khó khăn. Xin Chúa giúp chúng con tin tưởng vào quyền năng vô biên của Chúa, dù trong những lúc thiếu thốn, khó khăn, hay những khi chúng con cảm thấy không đủ sức lực. Như Chúa đã biến những điều nhỏ bé thành vô cùng lớn lao, xin cho chúng con biết dâng những thiếu thốn của mình lên Chúa, để Chúa biến chúng thành ân huệ và phép lạ cho chúng con và những người xung quanh.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con còn nhớ những lời Chúa nói trong Tin Mừng: “Ai đến với tôi sẽ không còn đói, ai tin vào tôi sẽ không bao giờ khát.” Chúa đã tự hiến mình làm Bánh Sự Sống, để nuôi dưỡng chúng con không chỉ trong thế gian này mà còn trong đời sau. Xin cho chúng con, khi đến trước Thánh Thể Chúa, luôn biết thưa lên lời cảm tạ và đón nhận Chúa vào lòng, để lòng chúng con luôn no đầy tình yêu và bình an của Chúa.
Lạy Chúa, trong cuộc sống hằng ngày, chúng con có những lúc lo âu, những lúc không hiểu hết ý Chúa trong từng sự kiện của đời mình. Nhưng xin cho chúng con luôn nhớ rằng, dù chúng con có cảm thấy thiếu thốn, Chúa vẫn đủ để nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Xin cho chúng con luôn biết chia sẻ, không chỉ vật chất mà còn cả tình yêu thương, để chúng con làm cho thế giới này thêm phần tươi sáng và đầy hy vọng.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay, khi chiêm ngưỡng Chúa trong bí tích Thánh Thể, xin cho chúng con cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong mỗi bước đường đời của mình. Xin cho chúng con sống xứng đáng với tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con. Xin giúp chúng con đón nhận Chúa vào đời sống hằng ngày của mình, để trở thành những môn đệ trung tín, như thánh Phi-líp-phê và thánh Gia-cô-bê, luôn làm chứng cho tình yêu và sự thật của Chúa.
Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả tâm hồn, tất cả cuộc sống của chúng con, và xin Chúa giúp chúng con luôn biết sống trong tình yêu, niềm hy vọng và sự khiêm tốn. Xin cho chúng con biết yêu mến Chúa và yêu thương anh em, để chúng con trở thành những chứng nhân sống động của tình yêu và sự cứu độ mà Chúa đã ban tặng cho nhân loại.
Chúng con cầu xin tất cả những điều này, nhờ vào Chúa Giêsu, Đấng đã tự hiến làm Bánh Sự Sống, để nuôi dưỡng chúng con trong cuộc sống này và đời sau. Amen.
Hát: “Đây Nhiệm Tích” hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.
3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA
LỜI CHÚA: Ga 6,1-15
Đức Giêsu sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái.
Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? ” Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Phi-líp-phê đáp: “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút.” Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người: “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu! ” Đức Giêsu nói: “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. Vậy, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý. Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.” Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói: “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian! ” Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.
4. SUY NIỆM
Trong giờ chầu Thánh Thể hôm nay, khi mừng kính hai thánh tông đồ Phi-líp-phê và Gia-cô-bê, chúng con chiêm ngắm Lời Chúa qua trình thuật hóa bánh ra nhiều, một dấu lạ không chỉ bày tỏ quyền năng của Đức Giêsu mà còn dạy chúng con về tấm lòng của người môn đệ và sức mạnh kỳ diệu của tình yêu Thiên Chúa. Đặc biệt, trong khung cảnh mừng lễ hai vị tông đồ, chúng con nhìn lại vai trò của các ngài trong sứ mạng loan báo Tin Mừng, khi các ngài đã trở thành khí cụ để Chúa thực hiện những phép lạ vĩ đại nơi cuộc sống của nhân loại.
Chúng con cảm nhận sâu sắc ánh mắt của Đức Giêsu khi Ngài ngước lên nhìn đông đảo dân chúng đến với Ngài. Ánh mắt ấy không chỉ thấy sự hiện diện của họ mà còn thấy rõ những cơn đói khát – không chỉ về thể lý mà cả tâm linh. Ngài không chỉ thấy họ cần lương thực, mà hơn thế, họ cần một Đấng có thể nuôi dưỡng và giải thoát tâm hồn. Đức Giêsu đặt câu hỏi với ông Phi-líp-phê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” Câu hỏi này không chỉ để thử thách lòng tin của ông mà còn để dẫn dắt ông và các môn đệ vào sự cộng tác trong công trình của Thiên Chúa.
Chúng con suy ngẫm về câu trả lời của Phi-líp-phê và An-rê. Phi-líp-phê bị giới hạn bởi sự tính toán thực tế: “Có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ.” Trong khi đó, An-rê bày tỏ sự đơn sơ khi nhắc đến một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá. Chúng con nhận ra rằng, trong sự nghèo nàn, giới hạn của mình, điều Chúa cần không phải là những giải pháp lớn lao, mà là lòng tin tưởng và sự sẵn sàng dâng hiến, dù chỉ với những điều nhỏ bé. Chính em bé ấy, với lòng đơn sơ, đã dâng lên tất cả những gì mình có, trở thành phương tiện để Chúa thực hiện phép lạ. Chúa Giêsu dạy chúng con rằng, điều nhỏ bé nhất, khi được dâng lên với lòng tín thác, có thể trở thành nguồn ơn phúc dư đầy.
Trong bối cảnh chúng con mừng kính thánh Phi-líp-phê và thánh Gia-cô-bê, các ngài đã trở thành những tấm gương sống động về lòng tín thác và sự quảng đại. Các ngài, như những người môn đệ đầu tiên, đã học biết từ Chúa cách trao ban trọn vẹn bản thân cho sứ mạng Tin Mừng. Các ngài không có quyền năng tự mình làm nên những điều vĩ đại, nhưng các ngài đã để Chúa sử dụng cuộc đời mình như những chiếc bánh nhỏ bé được bẻ ra và trao ban, mang lại no thỏa cho nhiều tâm hồn.
Phép lạ hóa bánh ra nhiều không chỉ là câu chuyện về việc đáp ứng cơn đói thể lý, mà còn là bài học lớn lao về tình yêu và sự sống. Đức Giêsu, trong hành động bẻ bánh và dâng lời tạ ơn, tiên báo về chính hy tế Thánh Thể. Ngài là Bánh Hằng Sống, là lương thực nuôi dưỡng linh hồn chúng con, là nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Qua bí tích Thánh Thể, chúng con không chỉ được nuôi dưỡng mà còn được mời gọi trở thành những chứng nhân, chia sẻ tình yêu Thiên Chúa với mọi người xung quanh.
Cuối cùng, khi dân chúng muốn bắt Chúa Giêsu tôn làm vua, Ngài lại lánh đi. Hành động này nhắc chúng con rằng sứ mạng của Chúa không phải là vinh quang trần thế, mà là cứu độ thế gian. Ngài dạy chúng con rằng quyền lực đích thực không nằm ở danh vọng, mà trong sự hy sinh và tình yêu.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin tri ân Chúa vì bài học về tình yêu, sự trao ban, và niềm tin tưởng. Xin giúp chúng con biết học nơi Chúa lòng quảng đại, biết dâng hiến những điều nhỏ bé trong cuộc sống hàng ngày để Chúa biến đổi chúng thành những phép lạ lớn lao. Như thánh Phi-líp-phê và thánh Gia-cô-bê, xin cho chúng con biết sống chứng nhân, mang ánh sáng Tin Mừng đến cho thế gian. Amen.
5. LỜI NGUYỆN NGẮN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đến với Chúa trong giờ chầu Thánh Thể này, với tâm hồn đầy cảm tạ và khiêm nhường. Hôm nay, khi mừng kính các thánh Phi-líp-phê và Gia-cô-bê tông đồ, chúng con xin dâng lên Chúa lời tri ân về tình yêu vô biên của Chúa dành cho nhân loại. Các ngài, là những môn đệ trung thành, đã theo Chúa trong hành trình rao giảng Tin Mừng, và chúng con cũng muốn theo gương các ngài, dâng hiến cuộc đời mình để phục vụ Chúa và anh chị em.
Tin Mừng hôm nay cho chúng con thấy Chúa là Đấng nuôi dưỡng, Đấng ban cho sự sống, không chỉ bằng những điều vật chất nhưng còn bằng những ân huệ thiêng liêng vô cùng. Khi dân chúng đến với Chúa, họ mang trong lòng những cơn đói và khát, nhưng Chúa đã nhìn thấy và không để họ ra về tay không. Chúa đã làm phép lạ, biến năm chiếc bánh và hai con cá thành đủ nuôi dưỡng một đám đông lớn. Đây chính là hình ảnh của Chúa ban Mình và Máu Ngài làm của ăn cho chúng con, nuôi dưỡng chúng con trong từng giây phút sống đời này.
Lạy Chúa, khi chúng con nhìn vào phép lạ bánh và cá này, chúng con nhận ra rằng Chúa luôn có đủ tất cả mọi thứ để nuôi dưỡng những tâm hồn khát khao sự sống đích thực. Nhưng nhiều khi, như ông Phi-líp-phê trong Tin Mừng hôm nay, chúng con vẫn lo lắng, không thấy được khả năng của Chúa trong những hoàn cảnh khó khăn. Xin Chúa giúp chúng con tin tưởng vào quyền năng vô biên của Chúa, dù trong những lúc thiếu thốn, khó khăn, hay những khi chúng con cảm thấy không đủ sức lực. Như Chúa đã biến những điều nhỏ bé thành vô cùng lớn lao, xin cho chúng con biết dâng những thiếu thốn của mình lên Chúa, để Chúa biến chúng thành ân huệ và phép lạ cho chúng con và những người xung quanh.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con còn nhớ những lời Chúa nói trong Tin Mừng: “Ai đến với tôi sẽ không còn đói, ai tin vào tôi sẽ không bao giờ khát.” Chúa đã tự hiến mình làm Bánh Sự Sống, để nuôi dưỡng chúng con không chỉ trong thế gian này mà còn trong đời sau. Xin cho chúng con, khi đến trước Thánh Thể Chúa, luôn biết thưa lên lời cảm tạ và đón nhận Chúa vào lòng, để lòng chúng con luôn no đầy tình yêu và bình an của Chúa.
Lạy Chúa, trong cuộc sống hằng ngày, chúng con có những lúc lo âu, những lúc không hiểu hết ý Chúa trong từng sự kiện của đời mình. Nhưng xin cho chúng con luôn nhớ rằng, dù chúng con có cảm thấy thiếu thốn, Chúa vẫn đủ để nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Xin cho chúng con luôn biết chia sẻ, không chỉ vật chất mà còn cả tình yêu thương, để chúng con làm cho thế giới này thêm phần tươi sáng và đầy hy vọng.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay, khi chiêm ngưỡng Chúa trong bí tích Thánh Thể, xin cho chúng con cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong mỗi bước đường đời của mình. Xin cho chúng con sống xứng đáng với tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con. Xin giúp chúng con đón nhận Chúa vào đời sống hằng ngày của mình, để trở thành những môn đệ trung tín, như thánh Phi-líp-phê và thánh Gia-cô-bê, luôn làm chứng cho tình yêu và sự thật của Chúa.
Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả tâm hồn, tất cả cuộc sống của chúng con, và xin Chúa giúp chúng con luôn biết sống trong tình yêu, niềm hy vọng và sự khiêm tốn. Xin cho chúng con biết yêu mến Chúa và yêu thương anh em, để chúng con trở thành những chứng nhân sống động của tình yêu và sự cứu độ mà Chúa đã ban tặng cho nhân loại.
Chúng con cầu xin tất cả những điều này, nhờ vào Chúa Giêsu, Đấng đã tự hiến làm Bánh Sự Sống, để nuôi dưỡng chúng con trong cuộc sống này và đời sau. Amen.
6. CẦU NGUYỆN CHUNG
– Hát xen giữa: “Lòng Chúa Xót Thương”
– Lời nguyện chung:
Cầu nguyện cho Hội Thánh: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, qua các tông đồ, đặc biệt là Thánh Phi-líp-phê và Thánh Gia-cô-bê mà hôm nay chúng con kính nhớ, Chúa đã thiết lập Hội Thánh như một cộng đoàn đức tin, luôn sống trong sự thật và yêu thương. Xin cho Hội Thánh trở nên dấu chỉ của sự hiệp nhất và ánh sáng giữa thế gian, dẫn đưa mọi người đến với Chúa, là nguồn sống và bình an. Chúng con cầu xin Chúa.
Cầu nguyện cho các vị mục tử và nhà truyền giáo: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mời gọi các tông đồ trở thành những người gieo rắc Tin Mừng, tiếp tục sứ mạng cứu độ của Chúa. Hôm nay, chúng con xin dâng lên Chúa các vị mục tử, tu sĩ và nhà truyền giáo trên khắp thế giới. Xin cho họ noi gương Thánh Phi-líp-phê và Thánh Gia-cô-bê, sống đời khiêm nhường, hy sinh và can đảm rao giảng Tin Mừng cho mọi người, dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Chúng con cầu xin Chúa.
Cầu nguyện cho cộng đoàn chúng con: lạy Chúa, như xưa Chúa đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dưỡng dân chúng, ngày nay Chúa tiếp tục ban Mình và Máu Thánh Chúa để nuôi sống linh hồn chúng con. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng con luôn biết tìm đến Chúa là nguồn sức mạnh và ơn lành. Xin cho chúng con biết sống bác ái, sẻ chia tình yêu thương với những người chung quanh, đặc biệt là những ai đang gặp khó khăn. Chúng con cầu xin Chúa.
Cầu nguyện cho những người đang gặp thử thách trong cuộc sống: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giữa những khó khăn, hoài nghi và đau khổ của cuộc sống, xin cho mọi người tìm được nơi Chúa nguồn an ủi và sức mạnh. Như các tông đồ đã tìm thấy nơi Chúa lời giải đáp cho mọi vấn đề, xin cho chúng con luôn tín thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh, tin rằng Chúa luôn yêu thương và dẫn dắt chúng con trên con đường sự sống. Chúng con cầu xin Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin nhận lời chúng con. Amen.
7. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA
Thinh lặng chiêm ngắm: Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.
8. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
– Hát: Tùy chọn
– Phép lành Thánh Thể: Linh mục hoặc phó tế ban phép lành Thánh Thể.
9. LỜI CẢM TẠ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong ánh sáng ấm áp của Bí tích Tình Yêu, chúng con dâng lên Chúa lời cảm tạ chân thành và sâu lắng, vì Chúa đã cho chúng con được ở bên Chúa trong giờ chầu hôm nay, trong tâm tình mừng kính Thánh Phi-líp-phê và Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ.
Chúng con tạ ơn Chúa vì món quà lớn lao của đức tin, được truyền lại từ các thánh Tông Đồ – những con người đã can đảm bước theo Chúa, dấn thân loan báo Tin Mừng, và làm chứng cho sự thật về Chúa Kitô Phục Sinh. Qua sự hiện diện sống động của các ngài, chúng con nhận ra rằng hành trình theo Chúa không chỉ là con đường vinh quang, mà còn là con đường khiêm nhường, đòi hỏi sự dấn thân, lòng can đảm, và tình yêu vô bờ bến đối với Chúa và tha nhân.
Lạy Chúa, qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng con càng hiểu sâu sắc hơn về lòng quảng đại và sự quan phòng của Chúa. Như Chúa đã nhìn thấy đám đông đói khát và chạnh lòng thương, Chúa cũng nhìn thấy từng nhu cầu nhỏ bé, từng cơn khát vọng sâu kín trong tâm hồn chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa đã không ngừng trao ban và lấp đầy chúng con bằng những phúc lành từ trời cao, qua những phép lạ hằng ngày trong cuộc sống chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm nhận rằng Chúa luôn mời gọi chúng con cộng tác với Chúa, dù những gì chúng con có thật nhỏ bé, như năm chiếc bánh và hai con cá của em bé trong câu chuyện hôm nay. Chúng con cảm tạ Chúa vì đã nhận lấy những gì khiêm tốn nhất của chúng con, biến đổi chúng thành nguồn ơn phúc không chỉ cho riêng chúng con mà còn cho những người xung quanh.
Như Thánh Phi-líp-phê và Thánh Gia-cô-bê, chúng con xin học theo các ngài, biết can đảm sống trọn ơn gọi làm chứng nhân giữa đời. Chúng con biết rằng mình được mời gọi không chỉ để chiêm ngắm Chúa nơi nhà chầu, mà còn để mang tình yêu và ánh sáng của Chúa đến với thế gian, đến với những anh chị em đang khát khao sự hiện diện của Ngài.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi giờ chầu này khép lại, xin Chúa tiếp tục ở lại trong tâm hồn chúng con. Xin giúp chúng con mang lấy tinh thần yêu thương, phục vụ, và quảng đại mà Chúa đã nêu gương. Xin dạy chúng con biết dâng đời mình như tấm bánh được bẻ ra, trao ban cho những ai cần đến.
Cảm tạ Chúa, Đấng luôn thắp sáng niềm tin và hy vọng nơi chúng con. Xin cho lời cảm tạ này được vang vọng mãi, không chỉ trong giờ chầu hôm nay mà trong cả cuộc đời chúng con, như một bài ca yêu mến và hiến dâng không ngừng. Amen.