Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us
The time had come. Jesus had spent so much time teaching his apostles, revealing his Father to them, and preparing them to take his message of salvation to the world. But this was his last night on earth, and he wanted to make his final words to them count. And he did that by distilling all of his wisdom and revelation down into just one “new commandment” (John 13:34). Love one another (John 13:34). Throughout his ministry, Jesus devoted himself to teaching us how to live together in love. He knew that everything he said and did contributed to this goal. He longed to pull down all the dividing walls that keep us from treating each other as brothers and sisters, created out of love by the same heavenly Father. And now he was about to break the biggest dividing wall: the power of sin. As I have loved you (John 13:34). All along, Jesus had shown his apostles what love looks like. He was infinitely patient with their weak faith and their misunderstanding of him. He was constantly urging them to receive his Father’s mercy so that they could show mercy to one another. And now he would go so far as to offer his own life on the cross to set them free. This is how he loved them: by laying down his life for them. And this is how he wants us to love each other: in tangible ways, by pouring ourselves out in love for each other. Jesus is no longer with us in the same way that he was with his apostles. But he is with us through the gift of his Spirit, through our brothers and sisters in Christ, and through his presence in the Eucharist. He is still with us to shower his love on us and to help us love one another in return. So let’s turn to him and receive that love. Let’s fulfill his new commandment! “Jesus, thank you for your love! Lord, teach me to love the people around me as you have loved me.” |
Thời gian/giờ đã đến/điểm. Chúa Giêsu đã dành nhiều thời gian để dạy dỗ các tông đồ, mạc khải Chúa Cha cho họ và chuẩn bị cho họ đảm nhận sứ mạng cứu độ của Người cho thế giới. Nhưng đây là đêm cuối cùng trên trần gian và Người muốn những lời cuối cùng của Người có ý nghĩa với họ. Và Người đã làm điều đó bằng cách kết tinh/cô đọng tất cả sự khôn ngoan và mạc khải của Người thành một “điều răn mới” (Ga 13,34). Hãy yêu thương nhau (Ga 13,34). Trong suốt thời gian thi hành sứ vụ của mình, Chúa Giêsu đã hết lòng tận tụy dạy chúng ta cách sống với nhau trong tình yêu thương. Người biết rằng mọi điều Người đã nói và đã làm đều góp phần cho mục đích này. Người mong muốn phá bỏ tất cả những bức tường chia rẽ ngăn cản chúng ta đối xử với nhau như anh chị em, chúng ta được tạo dựng vì tình yêu bởi cùng một Cha trên trời. Và giờ đây, Người sắp phá bỏ bức tường ngăn cách lớn nhất: quyền lực của tội lỗi. Như Thầy đã yêu thương anh em (Ga 13,34). Ngay từ đầu, Chúa Giêsu đã chỉ cho các tông đồ biết thế nào là tình yêu thương. Người hết sức kiên nhẫn với đức tin yếu kém của họ và sự hiểu lầm của họ về Người. Người liên tục thúc giục họ lãnh nhận lòng thương xót của Chúa Cha để họ có thể thương xót lẫn nhau. Và giờ đây Người còn đi xa hơn khi hiến dâng mạng sống mình trên thập giá để giải thoát họ. Đây là cách Người đã yêu thương họ: bằng cách hiến dâng mạng sống mình cho họ. Và đây là cách Người muốn chúng ta yêu thương nhau: bằng những cách cụ thể, bằng cách hết lòng yêu thương nhau. Chúa Giêsu không còn ở với chúng ta trong cùng cách thức mà Người đã ở với các tông đồ của Người nữa. Nhưng Người ở với chúng ta nhờ quà tặng/ân ban của Thánh Thần/Thần Khí, qua anh chị em của chúng ta trong Chúa Kitô, và qua sự hiện diện của Người trong Thánh Thể. Người vẫn ở với chúng ta để tuôn đổ tình yêu của Người trên chúng ta và để giúp chúng ta yêu thương nhau. Vậy chúng ta hãy hướng về Người và lãnh nhận tình yêu đó. Chúng ta hãy hoàn thành/thực hiện trọn vẹn điều răn mới của Người! “Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa vì tình yêu của Chúa! Lạy Chúa, xin dạy con biết yêu thương những người xung quanh con như Chúa đã yêu thương con”. |