Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us
Grief, fear, and anxiety. What a range of emotions the disciples must have felt as they listened to Jesus’ final words before his arrest and crucifixion! And yet in today’s Gospel, Jesus is also making a number of promises that surely sustained them in the days and years ahead. Amazingly, these same promises are also meant for us. Whoever loves me will keep my word,…; and we will come to him and make our dwelling with him (John 14:23). Jesus will be put to death, rise, and then ascend to heaven, but he is still present to us. When we follow him, he promises not just to accompany us but to live in us! He is as close to us as we are to ourselves. The Advocate, the Holy Spirit, . . . will teach you everything (John 14:26). Jesus taught his followers many things that the Gospels record, but he wants to continue speaking to our minds and hearts. That’s why he sent us the Holy Spirit. He will lead us and guide us in every situation we face. My peace I give to you (John 14:27). After Jesus’ ascension, the disciples will face persecution and even martyrdom. But despite these trials, Jesus’ peace will remain with them. They will know a wholeness and tranquility that can only come from the Lord. This is his gift to us as well. How have you seen these promises fulfilled in your walk with the Lord? Think of all the times you have felt his presence in your heart. Recall when the Holy Spirit helped you understand more about the Lord or guided you in a specific way. Remember how God’s peace descended on you in a hectic or difficult time. God always fulfills his promises. So wherever you find yourself today, believe what Jesus has “told you” (John 14:25, 29). Then look for how he is working in your life, just as he said he would! “Jesus, help me to trust in your promises!” |
Đau buồn, sợ hãi và lo lắng. Chắc hẳn đó là một loạt cảm xúc mà các môn đệ đã trải qua khi họ nghe những lời cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi Người bị bắt và đóng đinh! Tuy nhiên, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng đưa ra nhiều lời hứa chắc chắn nâng đỡ họ trong những ngày tháng sắp tới. Thật kỳ lạ, chính những lời hứa này cũng được dành cho chúng ta. Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy… Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy (Ga 14,23). Chúa Giêsu sẽ bị giết chết, rồi sống lại và sau đó lên trời, nhưng Người vẫn hiện diện với chúng ta. Khi chúng ta đi theo Người, Người hứa không chỉ đồng hành với chúng ta mà còn sống trong chúng ta! Người gần gũi chúng ta như chúng ta gần gũi với chính mình. Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần… sẽ dạy anh em mọi điều (Ga 14,26). Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ của Người nhiều điều mà các Phúc Âm đã ghi lại, nhưng Người muốn tiếp tục nói với tâm trí và tâm hồn chúng ta. Đó là lý do tại sao Người đã ban Thánh Thần cho chúng ta. Người sẽ dẫn dắt và hướng dẫn chúng ta trong mọi tình huống mà chúng ta đối diện. Thầy để lại bình an cho anh em (Ga 14,27). Sau khi Chúa Giêsu lên trời, các môn đệ sẽ đối diện với sự bách hại và thậm chí phải tử đạo. Nhưng bất chấp những thử thách này, sự bình an của Chúa Giêsu sẽ ở lại với họ. Họ sẽ biết được sự toàn vẹn và thanh thản chỉ có thể đến từ Chúa. Đây cũng là quà tặng Người dành cho chúng ta. Bạn đã thấy những lời hứa này được thực hiện như thế nào trong hành trình theo Chúa của bạn? Hãy suy nghĩ về tất cả những lần mà bạn đã cảm nhận sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn bạn. Hãy nhớ lại lúc Chúa Thánh Thần giúp bạn hiểu rõ hơn về Chúa hoặc hướng dẫn bạn một cách cụ thể. Hãy nhớ lại khi bình an của Chúa ban xuống cho bạn lúc bạn bận rộn hay khó khăn. Thiên Chúa luôn thực hiện lời hứa của Người. Vậy, dù hôm nay bạn ở bất cứ nơi đâu, hãy tin những gì Chúa Giêsu “đã nói với bạn” (Ga 14,25.29). Và hãy xem cách mà Người đang hoạt động trong cuộc sống của bạn như thế nào, giống như những gì Người đã nói. “Lạy Chúa Giêsu, xin hãy giúp con tin tưởng vào những lời hứa của Ngài!” |