Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật 14 Thường Niên, năm C

0

Lm. Anmai, CSsR

1. MỞ ĐẦU
– Hát dẫn nhập: Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: “Con Thờ Lạy Chúa”
– Lời dẫn nhập:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con đến đây trong giờ chầu này với trái tim đầy cảm tạ và khiêm nhường, xin dâng lên Chúa tất cả những lo lắng, những niềm vui, và những mong ước trong lòng con. Chúa là nguồn sự sống và bình an vô biên, và con biết rằng trong sự hiện diện của Chúa, con luôn tìm thấy sự an ủi và sức mạnh để tiếp tục hành trình đức tin.

Lạy Chúa, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa sai các môn đệ đi như chiên con giữa bầy sói, không có gì ngoài niềm tin và sự cậy trông vào tình yêu và quyền năng của Chúa. Chúa dạy chúng con rằng trong công cuộc rao giảng Nước Trời, chúng con không thể dựa vào sức mạnh của chính mình, nhưng phải luôn phó thác vào sự dẫn dắt và sự trợ giúp của Chúa. Chúa mời gọi chúng con ra đi với sự khiêm nhường và bình an, để mang đến cho thế giới tình yêu và ơn cứu độ mà Chúa đã ban tặng.

Lạy Chúa, đôi khi trong cuộc sống, con cảm thấy như mình đang đối mặt với những thử thách quá lớn, giống như các môn đệ khi Chúa sai họ đi vào những vùng đất đầy khó khăn và sự chống đối. Con cũng như các môn đệ, có thể cảm thấy yếu đuối và không đủ khả năng để thực hiện những gì Chúa giao phó. Nhưng lạy Chúa, qua Tin Mừng hôm nay, con nhận ra rằng Chúa luôn ở bên cạnh con, ban cho con sức mạnh để vượt qua mọi thử thách. Như Chúa đã nói, “Bình an cho nhà này!”, xin cho con mang đến cho những người xung quanh sự bình an và yêu thương mà Chúa đã trao ban.

Lạy Chúa Giêsu, trong giờ chầu này, con xin dâng lên Chúa tất cả những âu lo và sợ hãi trong lòng con. Xin Chúa giúp con có đức tin mạnh mẽ như các môn đệ, để dám ra đi phục vụ và làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin cho con luôn nhớ rằng dù có khó khăn, con không bao giờ đơn độc, vì Chúa luôn hiện diện và dẫn dắt con trong mọi bước đi.

Con cũng xin Chúa giúp con biết mừng vui trong những ơn lành mà Chúa đã ban cho con, và đừng quá chú trọng vào những thành công hay những chiến thắng trước mắt, nhưng hãy biết mừng vì tên con đã được ghi trên trời, như Chúa đã dạy. Xin cho con luôn sống xứng đáng với ơn gọi của mình, và luôn tìm kiếm sự bình an trong tình yêu của Chúa, để cuộc đời con trở thành một lời chứng về sự hiện diện của Ngài trong thế giới này.

Chúng con xin dâng lời cầu nguyện này qua Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

2. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đến trước Mình Máu Thánh Chúa trong giờ chầu này, để tôn vinh và ngợi khen Chúa, Đấng là nguồn sống, là sự bình an và niềm vui vô bờ bến. Chúng con cảm tạ Chúa vì qua Thánh Thể, Chúa hiện diện giữa chúng con, ban cho chúng con sự sống mới và niềm hy vọng vững bền trong cuộc sống đức tin.

Lạy Chúa, trong Tin Mừng hôm nay (Lc 10,1-12.17-20), Chúa đã sai các môn đệ ra đi như chiên con vào giữa bầy sói, nhưng với niềm tin và sức mạnh của Chúa, họ đã mang lại bình an và chữa lành cho những ai họ gặp. Chúa đã dạy các môn đệ không chỉ truyền bá Tin Mừng bằng lời nói, mà còn bằng hành động yêu thương và phục vụ. Cũng như vậy, trong Thánh Thể, Chúa ban cho chúng con nguồn sức mạnh và bình an để ra đi trong cuộc sống, chia sẻ tình yêu và sự bình an của Thiên Chúa với tất cả mọi người, bất kể hoàn cảnh.

Lạy Chúa Giêsu, Thánh Thể của Chúa là sự hiện diện sống động của Chúa trong đời sống chúng con. Nhờ Thánh Thể, chúng con nhận được quyền năng để đạp lên mọi thế lực xấu xa của Kẻ Thù và vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Nhưng như Chúa dạy, chúng con không nên tự hào về sức mạnh mà Thánh Thể ban cho, mà phải vui mừng vì tên chúng con đã được ghi trên trời, vì đó mới là niềm vui đích thực.

Lạy Chúa Giêsu, qua Thánh Thể, Chúa mời gọi chúng con trở thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng, mang bình an và sự chữa lành của Thiên Chúa đến với mọi người. Xin giúp chúng con sống trong sự tín thác tuyệt đối vào Chúa, không ngừng làm việc vì vinh quang của Thiên Chúa, và luôn nhớ rằng niềm vui và sức mạnh chúng con nhận được từ Thánh Thể không chỉ là để phục vụ bản thân, mà là để chia sẻ với thế giới xung quanh. Amen.

Hát: “Đây Nhiệm Tích” hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.

3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

LỜI CHÚA: Lc 10,1-12.17-20

Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.  Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.  Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.  Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!”  Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia.  Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông”.  Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói: “Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần”.  Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn thành đó”.

 Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con”. Đức Giêsu  bảo các ông: “Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em.  Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời”.

4. SUY NIỆM

Tin Mừng hôm nay (Lc 10,1-12.17-20) là một lời mời gọi mạnh mẽ về sứ mệnh của những người theo Chúa. Câu chuyện về sự sai đi của Chúa Giêsu đối với nhóm bảy mươi hai môn đệ không chỉ là một việc làm đơn thuần của một vị thầy yêu thương mà còn là một dấu hiệu rõ ràng của Triều Đại Thiên Chúa đang đến gần. Sự sai đi của Chúa Giêsu không phải là một cuộc hành trình dễ dàng mà là một sứ mệnh đầy thử thách, đòi hỏi sự dấn thân và niềm tin trọn vẹn vào sự hiện diện của Thiên Chúa.

Khi Chúa Giêsu sai bảy mươi hai môn đệ đi trước Ngài vào các thành và các nơi mà Ngài sẽ đến, Ngài không chỉ giao cho họ nhiệm vụ rao giảng mà còn chuẩn bị tâm hồn họ để đối mặt với những gian nan của sứ mệnh. “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít,” Ngài nói, và đây là lời kêu gọi đối với tất cả chúng ta hôm nay về sự thiếu hụt những người thợ gieo rắc tình yêu thương và công lý của Thiên Chúa. Dù lúa chín đầy đồng, nhưng thợ gặt lại quá ít, và lời mời gọi này không chỉ là lời mời đối với các môn đệ xưa mà còn là một thách thức cho mỗi người trong chúng ta.

Chúa Giêsu không nói với họ rằng sứ mệnh này sẽ dễ dàng. Ngài bảo họ rằng “Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.” Điều này làm nổi bật sự mỏng manh và dễ tổn thương của những người thi hành sứ mệnh của Chúa. Tuy nhiên, chính trong sự yếu đuối này, họ lại là những người được Thiên Chúa trao ban quyền năng. Sứ mệnh của họ không phải dựa vào sức mạnh cá nhân hay sự bảo vệ của những phương tiện vật chất. Họ được gọi để đi với sự trống rỗng, không mang theo túi tiền, bao bị hay giày dép, để sống hoàn toàn phụ thuộc vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Khi các môn đệ đến các thành và làng mạc, họ được mời gọi chào đón những người nghèo, đau yếu và khổ đau với lời chúc “Bình an cho nhà này”. Một lời chúc mà không phải chỉ là lời nói suông, mà là sự biểu thị của Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần, một lời hứa mang lại sự bình an đích thực.

Tuy nhiên, như Chúa Giêsu đã nói, không phải tất cả đều sẽ đón nhận Triều Đại Thiên Chúa. Những người không tiếp đón các môn đệ sẽ phải nhận biết rằng Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần, và sự từ chối này sẽ không được không chịu trách nhiệm. Chính trong sự đối kháng và khó khăn này, các môn đệ vẫn được mời gọi kiên nhẫn và tiếp tục hành trình của mình. Đối diện với sự từ chối không phải là lý do để họ thất vọng, mà là cơ hội để họ nhận thức được rằng không phải mọi người đều sẵn lòng đón nhận sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Họ vẫn phải ra đi và tiếp tục rao giảng về tình yêu và ơn cứu độ mà Chúa đã mang đến.

Khi nhóm bảy mươi hai trở về với niềm vui, họ báo cáo rằng “nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” Đức Giêsu không chỉ khen ngợi họ vì sự thành công trong sứ mệnh mà còn nhắc nhở họ rằng sự thật lớn lao hơn cả quyền năng mà họ đã nhận được. Ngài nói: “Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống.” Điều này nhắc nhở họ về quyền năng của Thiên Chúa, và rằng mọi sự xấu xa, mọi thế lực đen tối trong thế giới này đều phải khuất phục dưới sự vinh quang của Ngài. Tuy nhiên, Đức Giêsu không muốn họ mừng vì quyền năng mà họ có được. Thay vào đó, Ngài muốn họ vui mừng vì tên họ đã được ghi trên trời. Đây là một lời nhắc nhở về bản chất của sứ mệnh này: không phải là về thành công cá nhân hay sự nổi bật, mà là về sự tham dự vào công cuộc cứu rỗi vĩ đại của Thiên Chúa, nơi mà mọi thành công đều được đong đầy trong niềm vui của Thiên Chúa.

Giờ đây, khi chúng ta đến trước Thánh Thể trong giờ Chầu này, chúng ta cũng được mời gọi suy ngẫm về sứ mệnh của mình. Mỗi người chúng ta đều là những người được Chúa mời gọi đi vào thế giới, để mang tình yêu và sự bình an của Ngài đến cho những ai cần. Chúng ta không được gọi để thành công theo cách thế gian, mà là để sống trong sự khiêm nhường, phục vụ và chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa với những người xung quanh. Chúa Giêsu đã trao quyền năng và ơn gọi cho mỗi người chúng ta để đạp lên mọi thế lực tội lỗi và hư hại, nhưng Ngài cũng mời gọi chúng ta sống trong sự khiêm nhường và tin tưởng vào sự cứu rỗi vĩnh cửu, nơi tên của chúng ta được ghi trên trời, không phải vì những chiến công của chúng ta, mà vì tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, trong giờ phút này, con xin dâng lên Chúa tất cả những khát khao, những nỗi lo lắng và những thử thách trong cuộc sống của con. Xin cho con luôn biết tin tưởng vào tình yêu của Chúa, dẫu cho có những khó khăn, thử thách hay sự từ chối trong cuộc sống. Xin Chúa giúp con sống trọn vẹn sứ mệnh mà Ngài đã trao, và luôn tìm thấy niềm vui trong việc phục vụ và đem lại bình an cho những ai xung quanh con. Amen.

5. LỜI NGUYỆN NGẮN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa vì trong giờ phút này, chúng con được quỳ bên Mình Thánh Chúa, suy niệm về sứ mệnh mà Chúa đã trao cho các môn đệ, và qua đó, cho mỗi người chúng con. Chúa đã sai các môn đệ ra đi như những chiên con giữa bầy sói, để đem bình an và chữa lành cho những ai đang cần ơn cứu độ. Lạy Chúa, qua lời dạy này, Chúa mời gọi chúng con đi ra ngoài chính mình, sống hết mình trong sứ mệnh truyền bá Tin Mừng và mang đến tình yêu, bình an cho thế giới.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con đón nhận sứ mệnh này với lòng can đảm và khiêm tốn. Xin cho chúng con biết sống đơn sơ, không bám víu vào vật chất, nhưng luôn tín thác vào sự quan phòng của Chúa. Chúa đã sai các môn đệ đi mà không mang theo tài sản hay sự bảo vệ, để họ có thể sống hoàn toàn trong sự tín thác vào Chúa. Xin cho chúng con cũng có thể sống như vậy, không lo sợ hay tính toán, nhưng luôn biết phó thác mọi sự vào tay Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, khi nhóm Bảy Mươi Hai trở về đầy vui mừng vì ma quỷ phải khuất phục, Chúa đã dạy các môn đệ không phải vui vì quyền năng của mình, nhưng vui vì tên họ đã được ghi trên trời. Xin cho chúng con luôn nhớ rằng, niềm vui thật sự đến từ việc chúng con được kết hợp với Chúa, và sống theo thánh ý của Ngài. Xin giúp chúng con luôn giữ lòng khiêm tốn và trung thành với sứ mệnh của Chúa, để mọi việc chúng con làm đều tôn vinh Danh Thánh Chúa. Chúng con cầu xin trong Mình Thánh Chúa Giêsu. Amen.

6. CẦU NGUYỆN CHUNG
– Hát xen giữa: “Lòng Chúa Xót Thương”
– Lời nguyện chung:

Lạy Chúa Giêsu, qua lời Chúa dạy về việc sai các môn đệ ra đi rao giảng Tin Mừng, chúng con nhận ra sự kêu gọi mạnh mẽ của Chúa đối với mỗi người trong chúng con. Xin giúp chúng con luôn sẵn sàng vâng nghe và đi theo tiếng gọi của Chúa, để làm chứng cho tình yêu và sự bình an của Chúa giữa một thế giới còn nhiều bất an và tội lỗi.

Lạy Chúa, Chúa đã sai các môn đệ đi như chiên con giữa bầy sói, nhưng Ngài cũng ban cho họ sức mạnh và quyền năng để chiến thắng mọi thế lực của sự dữ. Xin giúp chúng con, khi đối diện với những thử thách trong cuộc sống, luôn tin tưởng vào sự hiện diện và bảo vệ của Chúa, để chúng con có thể vượt qua mọi cám dỗ và luôn trung thành với Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, qua sự kiện các môn đệ hớn hở vì quyền năng mà Chúa ban cho họ, Chúa nhắc nhở chúng con rằng niềm vui đích thực không phải là sự chiến thắng tạm thời mà là niềm vui được tên mình ghi tên trên trời. Xin cho chúng con luôn nhận ra rằng sự cứu rỗi và niềm vui đích thực đến từ sự trung thành và đời sống đức tin của chúng con nơi Chúa.

Lạy Chúa, Chúa đã dạy các môn đệ về sự bình an và lòng nhân ái trong việc rao giảng Tin Mừng. Xin giúp chúng con luôn mang lại bình an cho những người xung quanh, không chỉ qua lời nói mà còn qua hành động yêu thương và sự phục vụ. Xin Chúa giúp chúng con làm cho tình yêu của Ngài được thể hiện rõ nét trong cuộc sống, để mọi người nhận thấy và cảm nhận được Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.

7. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA

Thinh lặng chiêm ngắm: Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.

8. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
– Hát: Tùy chọn
– Phép lành Thánh Thể: Linh mục hoặc phó tế ban Phép lành Thánh Thể.

9. LỜI CẢM TẠ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa lời cảm tạ chân thành trong giờ chầu Thánh Thể này. Cảm tạ Chúa vì tình yêu vô biên và sự hiện diện của Ngài trong Bí Tích Thánh Thể. Chúa đã mời gọi chúng con, như Ngài đã sai các môn đệ đi vào khắp các thành phố và làng mạc để mang bình an của Ngài đến với mọi người. Chúa đã không chỉ gọi chúng con, mà còn trao cho chúng con quyền năng và sứ mệnh để làm chứng cho tình yêu và vương quốc của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa dạy chúng con về tinh thần truyền giáo, về việc ra đi với sự tín thác tuyệt đối vào sự quan phòng của Chúa. Chúa sai chúng con đi như chiên con giữa bầy sói, không mang theo gì ngoài lòng tin và sự bình an mà Chúa ban. Chúa nhắc nhở chúng con rằng công việc truyền giáo không phải dựa vào sức mạnh và tài sản cá nhân, mà là vào sự đồng hành và hỗ trợ của Chúa. Chúng con không thể làm gì nếu thiếu đi sự giúp đỡ và sức mạnh của Chúa.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì đôi khi chúng con sống thiếu tin tưởng, không dám ra đi với sự tín thác hoàn toàn vào Chúa. Xin Chúa giúp chúng con can đảm và kiên vững trong sứ mệnh Chúa trao, dù gặp khó khăn hay bị từ chối. Chúng con biết rằng dù thành công hay thất bại, điều quan trọng là tên của chúng con đã được ghi trên trời, và tình yêu Chúa luôn đồng hành với chúng con trong mọi bước đường.

Chúng con tạ ơn Chúa vì quyền năng mà Ngài đã ban cho chúng con, quyền năng để chiến thắng những thế lực đen tối và mang lại sự bình an cho mọi người. Xin Chúa tiếp tục nâng đỡ và củng cố đức tin của chúng con, để chúng con luôn sống xứng đáng với ơn gọi làm con cái Chúa, luôn mang tình yêu và bình an của Ngài đến với mọi người.

Chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài không chỉ trao cho chúng con sứ mệnh, mà còn là Đấng đi trước, dạy dỗ và hỗ trợ chúng con trong mỗi bước đi. Xin Chúa tiếp tục ở lại trong cuộc sống chúng con, để chúng con có thể sống xứng đáng với tình yêu và sự cứu rỗi mà Chúa đã ban cho.

Comments are closed.

phone-icon